• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những Thiên Thần nhỏ của Bờm - Cam

kokokiukiu

Active Member
Nhìn tụi mèo con đáng yêu quá,lớn nhanh thật đó mẹ Gemma a..Mẹ Cam nuôi dạy con khéo nên đứa nào cũng tròn xoe mà lại ngoan nua,biết tự giác đi vào chậu cát ko đi bậy ra ngoài,đỡ tốn công ông ba phải đi dọn dẹp...yêu quá:x:x:x
 

phenmaleat

Active Member
nhà chị có bọn trẻ ngộ nghĩnh đáng yêu thật,anh chị thật mát tay chăm bọn trẻ
 

leo_vh257

New Member
lâu rồi mới vào thăm nhà mẹ Gemma, mấy bé lớn xinh quá, chụp hình cũng ăn ảnh nữa. Thích Út Quất nè, mặt trông hiền và sáng ghê :x:x:x Chả bù với bọn nhóc nhà con, canh chụp thì nhiều mà ít có tấm nào ra hồn cả, máy ảnh cùi ko theo kịp tốc độ quậy của bọn nó :))
 

vyle

Member
nhìn mấy đứa nhóc nhà cô thấy cưng quá, thiệt là khéo nặn ghê, cùng ở Sài Gòn nè vui quá đi... có mấy đứa nhóc này ở nhà là nựng đã luôn, chúc mấy mẹ con luôn khỏe mạnh !!
 

Gemma

Active Member
Hehe..vâng phải cai nghiện Vietpet đó chị ơi....ở nhà chị Gem được nghịch hoa, nghịch là và vui chơi cùng cóc thì đứa nào đứa đấy đều to đuôi hết. Xem ảnh lũ nhóc mà thèm quá chị ak..trộm vía chân tay, mặt mũi đứa nào cũng bị bẫm ghê chị ak... Em bây giờ cũng đang chờ cô nương ở nhà có nên cơm nên cháo gì k đây.>:D<>:D<>:D<
Cô cai nghiện được Vietpet thì quá giỏi rồi! Chị cố cai mà không được đây :-ss:-o Cô Mai Hương nhớ dai vụ nghịch cóc quá nhỉ! Giờ bà cháu sợ rồi, không dám cho nghịch dại nữa đâu. Vừa qua có vụ bé Moon nhà Whitexsnow nghi là bị rết cắn, dù bé ấy chẳng nghịch dại nhưng chắc hiền quá nên không biết bỏ chạy khi rết đến gần (sorry cô Whitexsnow đã dẫn chuyện nhà cô ở đây, nhưng bà cháu nghĩ cũng là lời cảnh báo cho các nhà về nguy cơ mèo bị rết trong nhà cắn dẫn đến tử vong). Giờ bà cháu chả dám cho đứa nào nghịch với loài bò sát có chất độc nữa :-o>:p:((

Bé Nui ở nhà cũng đang cấn thai hay sao thế hả cô Hương? Nếu thế thì chúc nhà cô Hương sang năm mới có bầy Long Miêu thật xinh đẹp nhá! 8->:x<:p
 

Gemma

Active Member
Nhìn tụi mèo con đáng yêu quá,lớn nhanh thật đó mẹ Gemma a..Mẹ Cam nuôi dạy con khéo nên đứa nào cũng tròn xoe mà lại ngoan nua,biết tự giác đi vào chậu cát ko đi bậy ra ngoài,đỡ tốn công ông ba phải đi dọn dẹp...yêu quá:x:x:x
Cô giáo Kiu (và một cô Kiu không phải cô giáo :) ) dạo này bận dữ quá nhỉ, ít thấy vào thăm nhà Bờm và cũng không cập nhật gì về lũ Ngựa, Pi, Dứa ở nhà nữa. Đúng là Cam nó dạy con khéo, mà lũ nhỏ cũng khôn thật, cứ đặt chậu cát vào là chúng nó tự động vào đấy poo pee luôn. Hôm đầu tiên các cháu biết đi chậu cát, bà cháu mừng như bắt được vàng vậy đấy cô Kiu ạ!

nhà chị có bọn trẻ ngộ nghĩnh đáng yêu thật,anh chị thật mát tay chăm bọn trẻ
Cảm ơn bạn Phenmaleat nhiều nhé! Bí quyết là tẩm bổ cho mẹ lũ nhỏ để mẹ lũ nhỏ sản xuất sữa chất lượng cao cho lũ nhỏ ạ! >:D<:x

lâu rồi mới vào thăm nhà mẹ Gemma, mấy bé lớn xinh quá, chụp hình cũng ăn ảnh nữa. Thích Út Quất nè, mặt trông hiền và sáng ghê Chả bù với bọn nhóc nhà con, canh chụp thì nhiều mà ít có tấm nào ra hồn cả, máy ảnh cùi ko theo kịp tốc độ quậy của bọn nó :))
Út Quất tính ra được nhiều người hâm mộ gớm nhỉ! Cảm ơn Leo nhiều nhé! Út Quất bé nhất nhà nhưng cá tính lắm đấy, hay bị các anh chị bắt nạt nên bé phải tự lực cánh sinh, đấu tranh riết giờ bé Quất trở nên mạnh mẽ lắm, đánh lại hết các anh chị chả ngán ai hết! >:p:)) Đúng vậy Leo ạ, chụp bọn nhỏ này rất khó, máy ảnh mà lưu lại tốc độ chậm là không bắt kịp mức độ quậy của tụi nó đâu. Đang canh chụp nó đá quả banh mà máy ảnh không bắt kịp là nó đá quả banh đi mất tiêu mà mình chỉ bắt kịp quả... mông thôi :)):)) Ở nhà mẹ Gem có cả hai thể loại máy xịn và máy cùi nên mẹ cháu đều đã trải nghiệm cả >:D<:x

nhìn mấy đứa nhóc nhà cô thấy cưng quá, thiệt là khéo nặn ghê, cùng ở Sài Gòn nè vui quá đi... có mấy đứa nhóc này ở nhà là nựng đã luôn, chúc mấy mẹ con luôn khỏe mạnh !!
Vyle ở Sài Gòn thì hôm nào đem các cháu Bim và Kim đi giao lưu cho vui. Bờm ở nhà mẹ Gem cũng là công công rồi, hôm nào lập hội công công cho các cháu nó học hỏi kinh nghiệm làm thế nào để trở thành một công công gương mẫu =))=))=))

Chúc mấy mẹ con (hay chị em?) nhà Vyle - Bim - Kim luôn mạnh khỏe hạnh phúc nhé! :x:x
 

vyle

Member
[/QUOTE] Vyle ở Sài Gòn thì hôm nào đem các cháu Bim và Kim đi giao lưu cho vui. Bờm ở nhà mẹ Gem cũng là công công rồi, hôm nào lập hội công công cho các cháu nó học hỏi kinh nghiệm làm thế nào để trở thành một công công gương mẫu =))=))=))

Chúc mấy mẹ con (hay chị em?) nhà Vyle - Bim - Kim luôn mạnh khỏe hạnh phúc nhé! :x:x[/QUOTE]

vâng cô ạ, khi nào có giao lưu có nhớ thông báo trên này cô nhé, mà 2 đứa này nhát ra đường lắm, chắc phải đi thường xuyên đó ;)
 

Gemma

Active Member
Các bé cưng đã sẵn sàng về nhà mới...

Bà cháu lại up date một số ảnh lũ cháu cưng ạ. Loạt ảnh này chụp hôm thứ 5 tuần trước, khi các cháu được 5 tuần tuổi. Tính đến ngày mai là các cháu được 6 tuần tuổi, tất cả 6 đứa đều đã ăn được hạt Royal Canin Kitten 36 ngâm sữa hoặc nước cho mềm bớt và cả thịt gà luộc, cá luộc.

Các cháu trộm vía hôm nay trông đứa nào đứa nấy to đều và tròn vo như những quả bông. Trừ bé Bưởi bà cháu giữ lại nhà và bé Trà đã có mẹ Yumi đặt trước, còn thì các bé nhóc Garfield đã có một vài người dạm hỏi nhưng chưa chính thức xác nhận. Vậy nếu các cô chú nào có lòng yêu thương các cháu, sẵn lòng dành cho các cháu một mái ấm yêu thương trọn đời thì bà cháu sẽ ghi vào danh sách nhà mới của các cháu ạ!

Quýt và Chanh nằm chơi với nhau



Thanh, Quýt, Chanh chơi chung hòa bình



Quýt và Chanh nằm chơi chán thì quay sang khều móc đánh nhau



Hớ hớ, nằm ngủ vầy mới ấm nè!






Quýt: anh Thanh dậy chơi với em mau! Ngủ gì mà ngủ lắm thế, quả mông to thù lù rồi này!




Ối, thằng này giỡn mà cắn cấu đau quá!



Hu hu, thằng này nó chơi cắn trym với cắn đít con không à, bà ơi kíu con!





Bố Bờm ngấp nghé vào thăm lũ trẻ



Bờm ngồi thập thò ở cửa phòng lũ trẻ, chưa dám vào vì sợ bị mắng



Dì Bánh Mì cũng thập thò định vào thăm cháu





Vì có ông cháu ngồi gác cửa nên bố Bờm và dì Bánh Mì phải ngồi chầu rìa vòng ngoài, chỉ có mẹ Cam nhởn nhơ qua lại gầm ghè lũ nhỏ




Chanh đứng thủ thế khè ông bố lạ mặt đang tiến dần về phía cu cậu





Dì Bánh Mì lò dò tiến sát lại gần cháu



Sao thằng bé này trông giống mình thế nhỉ, mình nhớ mình chưa sinh đứa nào hết mà! Bánh Mì ngồi thần người ra nghĩ



Ngửi thử cái xem mùi có chua giống dì Bánh Mì không nào



Thằng cháu (chính là bé Út Quất) xem ra chả ngán bà dì lông rậm tí nào, thủ thế phun phì phì vào mặt dì luôn, để xem ai ngán ai cho biết!

 

jackie09

Member
trộm vía mấy bé lớn nhanh bụ bẫm đáng yêu quá bà Gem ơi. bà có cho cháu nào ra Hà Nội ở với Jackie không bà =))
 

Linhmu_93

Active Member
É, cái thằng Chanh hnay nhìn kĩ mặt, nó giống bố Bờm nó khiếp luôn! Nhất là đôi mắt!
Thanh giống mẹ, Quất giống Bánh Mì và Chanh giống bố :)) herher.....
 

Gemma

Active Member
trộm vía mấy bé lớn nhanh bụ bẫm đáng yêu quá bà Gem ơi. bà có cho cháu nào ra Hà Nội ở với Jackie không bà =))
Cô Jackie chọc quê bà cháu đấy phỏng? Ngoài Hà Nội toàn mều xinh không mà, trong Sài Gòn toàn phải đặt hàng ngoài ấy chở vào kìn kìn mà, làm sao mèo trong Nam lại chuyển ngược ra Hà Nội được? :-o8->

Ôi thằng Quất kia, sao mà đáng yêu thế hỉ :x >:D< mi hun chụt chụt :-*:-*:-*
Cô Zorba cứ toàn đứng ở xa chọc... lét cháu thế hử? Cô có mau sang mà chơi với các cháu chứ không thì các cháu sắp đi về các nhà khác cả rồi. Sau tết qua đầu năm rồng là nhà mèo của bà cháu hết đông vui rồi, năm Mèo qua đi thì lũ trẻ con của bà cháu cũng đủ tuổi cứng cáp bay nhảy hết rồi... :x8->

É, cái thằng Chanh hnay nhìn kĩ mặt, nó giống bố Bờm nó khiếp luôn! Nhất là đôi mắt!
Thanh giống mẹ, Quất giống Bánh Mì và Chanh giống bố :)) herher.....
Ôi cô Linh ngắm các cháu từ xa cả ngàn cây số mà hơi bị chính xác nhỉ! Có lẽ cháu Chanh có cái mặt giống bố nhất thật. Mặt mấy thằng bé kia đứa nào cũng tròn tròn giống mẹ Cam cơ, mặt bé Chanh hơi góc cạnh nhìn có vẻ manly giống bố cô Linh ạ! Hôm nay cô Linh chuẩn bị về quê ăn tết rồi nhỉ! Lên đường may mắn và ăn tết vui vẻ nhé cô Linh! Tết ra vào thăm các cháu nhớ lì xì đấy nhá! :x:))
 

Gemma

Active Member
Mừng các cháu cưng tròn 6 tuần tuổi

Bà cháu lại làm tiếp vài tấm ảnh mừng các cháu cưng cưng tròn 6 tuần tuổi và cũng để chuẩn bị dọn nhà đón tết ạ!

Phụ huynh vào thăm con cháu nhưng bị ông cháu cấm cửa, hị hị...



Bé Chanh đang ngủ bị đánh thức đứng lên khè vào mặt bố: ông là thằng nào?



Mặt Chanh trông rất manly giống bố Bờm



Bé Chanh: mẹ ơi bố vào bắt nạt tụi con này!



Dì Bánh Mì ngồi hóng hớt trước phòng trẻ con



Ngồi hóng hớt mãi cuối cùng ông cháu cũng cấp phép cho dì Bánh Mì vào thăm, thế là dì Bánh Mì tranh thủ ăn uống ké đồ ăn của cháu



Bé Bưởi: ông ơi, chân ông có mùi gì kinh quá!





Bé út Quất: cái này uống ngọt không hả ông?





Hức chờ mãi ông chả cho uống bia gì cả! Quất buồn ngủ rồi ông ơi!







Quất chưa đủ tuổi uống bia, đây bố Bờm với dì Bánh Mì uống đi!



Dì Bánh Mì đột nhập vào phòng cháu đòi lại nhà: mấy đứa này nó láo quá cơ, chiếm mất cái nhà của dì phá tùm lum rách hết cả!





Người di Bánh Mì dài thoòng loòng, đuôi ở cửa bên này, đầu ở cửa bên kia



Công chúa Trà đang make up



Trà: Ớ chị Bưởi làm gì đêm qua mà ngủ gà ngủ gật thế hở?



Mẹ Cam ăn mừng ngày các con tròn 6 tuần tuổi. Các cháu giờ đã gần như cai sữa rồi nên mẹ Cam lại thất nghiệp <:p

 

zorba_meow

Active Member
Em cũng đang mong tin mẹ Sport đây, khi nào qua thì nhớ rủ em sang nữa chị nhé! :x em phải qua vần vò cho đã trước khi bọn nhỏ về nhà mới mới được >:)
 

Linhmu_93

Active Member
Sao bọn trẻ nhà má Gem đổi màu mắt nhanh thế nhỉ? Mới đó mà đã màu vàng rồi!
 

yumi

Member
Em cũng đang mong tin mẹ Sport đây, khi nào qua thì nhớ rủ em sang nữa chị nhé! :x em phải qua vần vò cho đã trước khi bọn nhỏ về nhà mới mới được >:)
nếu không có gì thay đổi thì sáng thứ 7 tuần sau (28 tết) mẹ cháu sang đón Trà về í. :)) Zorba sắp xếp lịch đi nhá.
 

vyle

Member
mấy cục bông này càng lớn càng muốn cắn cô ơi, cách nào cho lông đứa nào đứa nấy tuyệt vời quá vậy cô?
 

bichdiep

Member
Cô Diệp bận lắm, đâu có thời gian gợi ý vụ thịt bò hả cô Linh? Mẹ cháu vốn lười nên tự nghĩ ra món thịt bò xay đấy chứ! Vì mua thịt bò nguyên miếng về luộc xong phải bày ra thớt với dao để cắt nhỏ, còn lười hơn thì lấy một cái kéo thật bén cắt thịt để nguyên trong tô hoặc dĩa ấy, đỡ phải rửa dao thớt :)):)):)) Với lại hôm bữa đọc trong topic mua bán thấy có anh chàng rao bán thịt bò xay nhập khẩu đông lạnh đóng gói dành làm thức ăn cho chó mèo, nên mới nghĩ ra chiêu mua thịt bò xay về hấp cho cục cưng Cam ăn. Nhưng thịt bò xay họ trộn nhiều mỡ quá nên giờ bà cháu cho mẹ con Cam ăn thịt gà nạc với cá nạc thôi. Bọn mèo mỗi con mỗi tính đấy. Cam với Bánh Mì thịt thà gì cũng ăn, còn thằng Bờm chỉ ăn hạt khô với cá hộp của nó, cho gì cũng ngoảy đít bỏ đi, ngố Tây chứ không phải ngố Tàu nữa =))=))=))

Thôi cô Linh ráng ôn thi rồi thi cử cho tốt để ăn tết thật vui nhé. Thi xong tha hồ ngồi ôm mều với sáng tác ảnh nghệ thuật cho mều hỉ 8->:x>:D<
Bà Gem nói thế này làm em tùi thân quá. Em tuy bận thì bận thật nhưng vẫn cố ngó nghiêng các cháu nhà bà Gem và giới thiệu món thịt bò hấp ở trang 20 topic này mừ

Nếu bà Gem sợ thịt bò sống không quen dạ đi ngoài thì bà cho vào nồi cơm hấp cách thuỷ độ 5 - 10' lúc cơm đã chín ấy ạ. Vừa chín vừa giữ nhiều dinh dưỡng lại không lo đau bụng, lại đơn giản. Em hay làm cách này cho Mun và Ly nhà em.
 

beheoxinhxan

Active Member
nếu không có gì thay đổi thì sáng thứ 7 tuần sau (28 tết) mẹ cháu sang đón Trà về í. :)) Zorba sắp xếp lịch đi nhá.
Chị đi với, chị cũng muốn sang thăm lũ nhóc nhà mẹ Gem mà chả thu xếp được lúc nào. 28 tết thì chị nghỉ rồi nên có thể đi được, cho chị đi chung với nhé:-*
 
Top