• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những Thiên Thần nhỏ của Bờm - Cam

Gemma

Active Member
Em cũng đang mong tin mẹ Sport đây, khi nào qua thì nhớ rủ em sang nữa chị nhé! :x em phải qua vần vò cho đã trước khi bọn nhỏ về nhà mới mới được >:)
Chị em Bưởi nó dữ lắm đấy, cô mà vần vò các em nó quá là Bưởi nó xông ra cắn chân cô đấy nhá! :-ss=))

Sao bọn trẻ nhà má Gem đổi màu mắt nhanh thế nhỉ? Mới đó mà đã màu vàng rồi!
Vâng, chúng nó già sớm cô ạ! Mới đó mà sắp lên đường về nhà mới hết đến nơi rồi. Bây giờ cả lũ chăm ăn lắm, một ngày ba cữ ông cháu trộn hạt khô với sữa hoặc cắt nhỏ thịt gà luộc cho lũ nhỏ ăn, loáng cái là hết rồi. Ông bà cháu sắp bị gậy ra đường đứng rồi :-o:))

nếu không có gì thay đổi thì sáng thứ 7 tuần sau (28 tết) mẹ cháu sang đón Trà về í. :)) Zorba sắp xếp lịch đi nhá.
Mẹ Yumi đã làm công tác tư tưởng cho anh Sport chưa, kẻo đón về anh ý lại giận đấy! Nhớ vuốt ve ôm ấp cả hai anh em cho đều kẻo hai đứa đều ghen đấy 8->>:D<

Bà Gem có cái ảnh đẹp thế này mà không chịu giới thiệu đăng làm lịch tích làm của riêng nhá :-o
Ơ, bà cháu cứ tưởng là chỉ có ảnh mèo của hội Hà Nội mới được tham gia làm lịch chứ ạ! Các cháu nhà bà Gem thì sánh thế nào với các bé xinh ngoài đấy hả cô Diệp? :-o;)

mấy cục bông này càng lớn càng muốn cắn cô ơi, cách nào cho lông đứa nào đứa nấy tuyệt vời quá vậy cô?
Bọn nhỏ thừa hưởng gien lông của bố mẹ các cháu và mẹ các cháu có chế độ dinh dưỡng tốt nên lông nó đẹp tự nhiên thế đấy Levy ạ. Nhắm thích cháu nào thì nêu rõ danh tính của cháu đấy để bà Gem còn biết đường để dành cho cô Levy nhá! :x:x

Bà Gem nói thế này làm em tùi thân quá. Em tuy bận thì bận thật nhưng vẫn cố ngó nghiêng các cháu nhà bà Gem và giới thiệu món thịt bò hấp ở trang 20 topic này mừ
Ô thế thì bà cháu vô cùng xin lỗi nhá, ai lại đi phủ nhận công đức của cô Diệp đến thế kia chứ! Cô có lòng quan tâm các cháu lại còn bày vẽ cách nấu nướng chế biến thức ăn cho các cháu, thế mà đầu óc bà cháu lẫn lộn lại quên hết cả. Xin lỗi cô nhiều nhiều nhá! :x:x

Chị đi với, chị cũng muốn sang thăm lũ nhóc nhà mẹ Gem mà chả thu xếp được lúc nào. 28 tết thì chị nghỉ rồi nên có thể đi được, cho chị đi chung với nhé:-*
Ớ thế thì hôm đấy đông vui lắm nhỉ! Trưởng đoàn là Yumi, tiếp đến là Zorba, Pemiu rồi mẹ Bé Heo nữa. Mấy hôm nay bà cháu cũng liên lạc với mẹ Salem, mẹ cũ của Bờm để xin ảnh Mướp Mập (tên của Bờm hồi còn bé), bà nội Salem cũng hứa sẽ ghé nhà chơi vừa đưa file ảnh cho bà cháu và thăm lũ cháu nội trước khi cả đám đi về nhà mới. Nhà bà Gem dạo này đông vui quá! Vô cùng cảm ơn các cô chú đã quan tâm. :x:x
 

Gemma

Active Member
Tiếp ảnh siêu mẫu của bà cháu đây, bé Trà xinh đẹp









Ôi con gái rượu của bố đây mà! Bố Bờm chăm chú ngắm nhìn bé Trà



Dậy đi chơi với bố nào!



Trong phòng trẻ, Cam nhậu hạt khô trộn với cá hộp và bia :-ss



Ngoài cửa phòng ông cháu với bố Bờm cũng rủ nhau uống bia mừng lũ nhỏ tròn 6 tuần tuổi



Bông hoa 6 cánh nhà cháu hơi bị méo, do có hai dĩa thức ăn, một là hạt khô trộn cá, một là thịt gà luộc cắt nhỏ, các cháu chia làm hai phe ăn khí thế



Tranh thủ ghi hình các cháu ăn tập thể với nhau trông vô cùng đầm ấm, mai này các cháu về nhà mới sẽ không còn cảnh xum họp thế này nữa...





Bưởi ăn tham nhất bọn :D



Ăn xong, Trà không quên đánh răng rửa mặt, cháu đạt danh hiệu bé ngoan mỗi tuần



Thịt gà ngon tóa!





Trà rửa mặt sau khi ăn xong rồi lại đi toa lét rất gọn gàng



Bé Quýt cũng đi toa lét rất giỏi, đi xong còn tranh thủ quét cát cả ngoài chậu nữa



 

whitexsnow

Active Member
Ớ thế thì hôm đấy đông vui lắm nhỉ! Trưởng đoàn là Yumi, tiếp đến là Zorba, Pemiu rồi mẹ Bé Heo nữa. Mấy hôm nay bà cháu cũng liên lạc với mẹ Salem, mẹ cũ của Bờm để xin ảnh Mướp Mập (tên của Bờm hồi còn bé), bà nội Salem cũng hứa sẽ ghé nhà chơi vừa đưa file ảnh cho bà cháu và thăm lũ cháu nội trước khi cả đám đi về nhà mới. Nhà bà Gem dạo này đông vui quá! Vô cùng cảm ơn các cô chú đã quan tâm. :x:x
Em qua với, vẫn còn muốn vần vò lũ nhỏ nữa, cưng lắm, bữa trước qua chơi được xí xi rồi về sớm cho mẹ Gem nghỉ mệt nên chưa nựng được lâu, hè :-*
 

linhlamhn

Member
Hai cô con gái nhà này giống bố mặt xinh quá cơ, không biết lớn lên lông có đẹp như Bờm bố không nhỉ 8->8->
 

Sheryl

Active Member
Mấy đứa nhà chị Gem cào bới ghê nhỉ, tung tóe hết ra ngoài. Nhà em hồi dùng cái chậu thành cao chúng nó cũng cào ghê lắm, không hiểu sao từ hồi có mèo con đổi sang chậu thấp thì chúng nó chỉ cào nhẹ nhẹ, vừa đủ thôi. Thế là cũng không cần đổi lại chậu cao nữa mà cũng không bị bắn ra ngoài :">
 

Linhmu_93

Active Member
Thế là các con trang bị gần như đủ kĩ năng về nhà mới rồi. Ăn dặm đc rồi, đi vs vào chậu cát rồi, biết tự liếm láp rửa mặt mũi chân tay,... Ngoan quá! Sau này nhà chị Linh có em bé của Bột mong là mẹ Bột sẽ dạy con khéo như mẹ Cam! 6 đứa mà Cam nuôi đc tròn trĩnh, bụ bẫm và khoẻ mạnh ( trộm vía ) như thế này là quá giỏi! Hâm mộ quá! Có khi phải gửi Cam ra HN cho cô Linh mượn đỡ 1 vài tháng dạy em Bột nuôi con thôi :))
 

Gemma

Active Member
Em qua với, vẫn còn muốn vần vò lũ nhỏ nữa, cưng lắm, bữa trước qua chơi được xí xi rồi về sớm cho mẹ Gem nghỉ mệt nên chưa nựng được lâu, hè :-*
Chào mừng cô chú lại đến chơi với các cháu ạ! Hôm ấy vì cô chú ghé sau cuộc họp của VCC sợ cô chú cũng bận, chứ không thì ở chơi bao lâu cũng được mà :-*:x

Hai cô con gái nhà này giống bố mặt xinh quá cơ, không biết lớn lên lông có đẹp như Bờm bố không nhỉ 8->8->
Lông các cháu chắc không có vân áng như bố Bờm đâu ạ. Lông Trà nhìn thấy sọc lúc mới sinh, giờ thấy các sọc trên người nó trộn lẫn vào nhau thành ra màu xam xám đen đen :-o:)) trông rất độc ạ. Còn bé Bưởi thì theo tài liệu VCC do cô Sheryl gởi thì cháu thuộc loại lông đồi mồi và có khả năng phát biểu ý kiến rất nhiều trong tương lai ạ! %-(3:-O

Chị ơi bờm, bánh mì với mấy nhóc có khè nhau k?????
Bố Bờm và dì Bánh Mì bị mấy nhóc khè quyết liệt luôn, cả bố lẫn dì cũng khè lại đám con cháu dã man lắm :)):))

Mấy đứa nhà chị Gem cào bới ghê nhỉ, tung tóe hết ra ngoài. Nhà em hồi dùng cái chậu thành cao chúng nó cũng cào ghê lắm, không hiểu sao từ hồi có mèo con đổi sang chậu thấp thì chúng nó chỉ cào nhẹ nhẹ, vừa đủ thôi. Thế là cũng không cần đổi lại chậu cao nữa mà cũng không bị bắn ra ngoài :">
Bọn nhóc nó không cào mạnh thế đâu, do mẹ Cam nhảy vào kiểm tra chậu của lũ nhóc có an toàn không đấy mà, có khi mẹ Cam còn poo pee vào chậu của lũ trẻ con luôn nên mới cào tung tóe ra vậy đấy. Trong khi đó lũ nhỏ cũng thích trèo vào cái chậu cao hơn của mẹ để cạnh đấy. Có hôm mẹ cháu phát hiện ra có nhiều viên shit be bé trong cái chậu to của mẹ Cam, còn trong chậu lũ trẻ thì thấy có cục shit và những bãi pee cực to nên mới đoán là mẹ con cháu giao liu học hỏi ở chậu shit của nhau đấy ạ! >:p:-o:-ss

Thế là các con trang bị gần như đủ kĩ năng về nhà mới rồi. Ăn dặm đc rồi, đi vs vào chậu cát rồi, biết tự liếm láp rửa mặt mũi chân tay,... Ngoan quá! Sau này nhà chị Linh có em bé của Bột mong là mẹ Bột sẽ dạy con khéo như mẹ Cam! 6 đứa mà Cam nuôi đc tròn trĩnh, bụ bẫm và khoẻ mạnh ( trộm vía ) như thế này là quá giỏi! Hâm mộ quá! Có khi phải gửi Cam ra HN cho cô Linh mượn đỡ 1 vài tháng dạy em Bột nuôi con thôi :))
Các cháu hoàn toàn tự lập rồi ạ, vì mẹ Cam không cho các cháu bú nữa nên ông bà cũng cách ly dần mẹ con Cam. Tính ra Cam nó chăm 6 đứa vậy là quá giỏi, nhất là sau khi qua một cơn đẻ mổ nguy kịch. Ông bà cháu cũng mừng là trộm vía các cháu đều mạnh khỏe cả và hay ăn chóng lớn. Cam có biểu hiện bị trầm cảm sau sinh giống người hay sao ấy nên giờ cháu nó dễ bị kích động, đôi khi có dạy dỗ lũ con quá đà, Cam nó ôm chặt con rồi dạy võ sao đó mà nhiều khi nghe có đứa khóc thét lên.

Thế là ông bà cháu thỉnh thoảng phải cho mẹ Cam ra ngoài giải lao. Ban đêm các cháu ngủ riêng phòng, mẹ Cam ngủ riêng phòng. Ông cháu bảo: giờ lũ nhỏ tự lo thân lấy được rồi, chúng nó tự ăn, tự chơi giỡn với nhau và chả kêu khóc gọi mẹ gì cả, mặc dù suốt đêm mẹ Cam không ngủ cùng phòng với lũ nhỏ, và như vậy không cần mẹ Cam ở gần lũ trẻ 24/24 nữa, cũng là để tập cho lũ trẻ sống tự lập không nhớ mẹ khi về nhà mới. <:p:x
 

beheoxinhxan

Active Member
Mèo nhà em ngày xưa, mỗi lần tách con là kêu khóc dữ lắm chị ạ. Nó đi tìm và gọi con cả tuần không ngừng nghỉ. Mèo con mới tách mẹ cũng khóc (đấy là em nghe kể vậy).
Thế mà như chị kể thì Cam tách riêng phòng cũng không tìm con, còn Bông lúc về nhà em (cũng mới 6 tuần tuổi) cũng chả khóc đòi mẹ tiếng nào:-o. Hay là mèo Tây nó thế nhỉ? Tình cảm gia đình lỏng lẻo quá, haizzzz:))
 

Gemma

Active Member
Thật ra Cam cũng gọi con đấy, cháu nó đứng ngay trước cửa phòng kêu khóc um xùm, còn lũ nhỏ trong phòng tỉnh bơ à. Có đứa ra đứng ngay khe cửa ra cái điều ngửi thấy mùi mẹ nhưng nó cũng chả bảo sao :-o%-(

Có điều hơi tệ là mỗi lần Cam hơi bị kích động phải cách ly ra ngoài, cháu nó chỉ chạy lòng vòng đi chơi một lúc rồi lại quay lại cửa phòng kêu ầm ĩ và cào cửa đòi vào, mỗi lần như vậy thì khi mở cửa cho Cam vào, Cam chỉ xông thẳng đến dĩa đồ ăn của lũ nhỏ xơi sạch của tụi nó rồi đá đít không cho đứa nào bú luôn :(:)(( Vài lần như vậy nên ông cháu cấm tiệt lúc cho lũ nhỏ ăn thì mẹ Cam không được vào :-o:((

Bánh Mì nhà này lúc về nhà với mẹ cháu cũng mới có 6 tuần tuổi thôi, đêm đầu tiên mẹ cháu cứ lo ngay ngáy là cháu sẽ khóc đòi mẹ. Thế mà cháu cứ im thin thít ngủ tỉnh bơ à. Thậm chí sắm riêng cho cháu cái giường là cháu cứ nhảy vào đấy ngủ thôi, không cần ngủ chung giường với bố mẹ nữa chứ! Cả anh Bờm cũng vậy, lúc mới về nhà mẹ cháu anh ý cũng cứ tỉnh bơ à. Nhưng so ra thì anh Bờm lúc về nhà mẹ Gem đã hơn 2 tháng rồi, già hơn Bánh Mì tí nên không khóc gọi mẹ là phải rồi :)
 

Linhmu_93

Active Member
Thật ra Cam cũng gọi con đấy, cháu nó đứng ngay trước cửa phòng kêu khóc um xùm, còn lũ nhỏ trong phòng tỉnh bơ à. Có đứa ra đứng ngay khe cửa ra cái điều ngửi thấy mùi mẹ nhưng nó cũng chả bảo sao :-o%-(

Có điều hơi tệ là mỗi lần Cam hơi bị kích động phải cách ly ra ngoài, cháu nó chỉ chạy lòng vòng đi chơi một lúc rồi lại quay lại cửa phòng kêu ầm ĩ và cào cửa đòi vào, mỗi lần như vậy thì khi mở cửa cho Cam vào, Cam chỉ xông thẳng đến dĩa đồ ăn của lũ nhỏ xơi sạch của tụi nó rồi đá đít không cho đứa nào bú luôn :(:)(( Vài lần như vậy nên ông cháu cấm tiệt lúc cho lũ nhỏ ăn thì mẹ Cam không được vào :-o:((

Bánh Mì nhà này lúc về nhà với mẹ cháu cũng mới có 6 tuần tuổi thôi, đêm đầu tiên mẹ cháu cứ lo ngay ngáy là cháu sẽ khóc đòi mẹ. Thế mà cháu cứ im thin thít ngủ tỉnh bơ à. Thậm chí sắm riêng cho cháu cái giường là cháu cứ nhảy vào đấy ngủ thôi, không cần ngủ chung giường với bố mẹ nữa chứ! Cả anh Bờm cũng vậy, lúc mới về nhà mẹ cháu anh ý cũng cứ tỉnh bơ à. Nhưng so ra thì anh Bờm lúc về nhà mẹ Gem đã hơn 2 tháng rồi, già hơn Bánh Mì tí nên không khóc gọi mẹ là phải rồi :)
Các bé có đông anh chị chơi nên vậy đó, Cam thì có lẽ do cháu nó mổ đẻ đau lại phải cho con bú, mà tận 6 đứa bú lận nên giờ nó sợ đấy! Nhiều khi Cam nóng tính chút e nghĩ là nó dạy đàn con cách tự vệ và phản xạ nhanh trong mọi tình huống.
Còn chuyện mèo mẹ đi tìm mèo con thì đúng là thương thật! E chứng kiến cảnh mèo mẹ bị tách khỏi mèo con ( con đc 2 tháng rồi mà nó vẫn cho bú, vẫn nựng con suốt ), nó khóc om sòm cả tuần trời rồi từ đấy về sau gầy rộc đi, lúc sinh và cho con bú nó đc 3,3kg, con nó đi rồi còn có 2,5 kg :(( thương ơi là thương,.....
Bọn nhà em thì lúc về nhà mới như Tabi đc đúng 1 tháng 15ng, Suki đc 2 tháng hơn 1 tẹo. Lúc đầu Tabi trốn gầm giường, kêu khóc cả đêm, k chịu ăn, poo pee gì. Nên em phải cho canin ngâm nước vào cái **a nhỏ rồi cho vào gầm giường cho nó, rồi nó ra ăn và mình cứ lôi dần cái **a ra.... Sau 5 ng Tabi đã ra ngoài k còn sợ nữa :)
 

Gemma

Active Member
Các bé có đông anh chị chơi nên vậy đó, Cam thì có lẽ do cháu nó mổ đẻ đau lại phải cho con bú, mà tận 6 đứa bú lận nên giờ nó sợ đấy! Nhiều khi Cam nóng tính chút e nghĩ là nó dạy đàn con cách tự vệ và phản xạ nhanh trong mọi tình huống.
Còn chuyện mèo mẹ đi tìm mèo con thì đúng là thương thật! E chứng kiến cảnh mèo mẹ bị tách khỏi mèo con ( con đc 2 tháng rồi mà nó vẫn cho bú, vẫn nựng con suốt ), nó khóc om sòm cả tuần trời rồi từ đấy về sau gầy rộc đi, lúc sinh và cho con bú nó đc 3,3kg, con nó đi rồi còn có 2,5 kg :(( thương ơi là thương,.....
Bọn nhà em thì lúc về nhà mới như Tabi đc đúng 1 tháng 15ng, Suki đc 2 tháng hơn 1 tẹo. Lúc đầu Tabi trốn gầm giường, kêu khóc cả đêm, k chịu ăn, poo pee gì. Nên em phải cho canin ngâm nước vào cái **a nhỏ rồi cho vào gầm giường cho nó, rồi nó ra ăn và mình cứ lôi dần cái **a ra.... Sau 5 ng Tabi đã ra ngoài k còn sợ nữa :)
Chị cũng nghĩ là Cam dạy con các tự vệ và phản ứng nhanh thôi, vì một lần chính mắt chị chứng kiến Cam ôm chặt bé Trà bằng hai chân trước, hai chân sau đá liên tục vào... mông Trà. Mà con bé lì lắm, bị mẹ đá đít đau vậy cũng chẳng kêu khóc gì. Chỉ có mấy thằng ginger bị mẹ dạy võ cho, bị đá đít đau quá thì la um xùm làm ông cháu sốt ruột, không muốn cho mẹ Cam gần con nhiều, thỉnh thoảng mở cửa cho Cam ra đi chơi với Bờm và Bánh Mì cho đỡ stress.

Về chuyện sau khi tách con, đề phòng Cam khóc gọi con nên bố mẹ cháu đã tính chuyện giữ lại bé Bưởi cho mẹ đỡ nhớ con rồi, hy vọng Cam không quá nhớ đàn con đông đúc trước đây mà khóc nhè hoặc sụt ký :-o :(( Ông bà cháu cũng muốn giữ lại cả đàn lắm, vì các cháu đứa nào cũng xinh và cá tính. Nhưng giữ lại cả thì chăm không nổi. Và cả nhà sẽ sớm bị gậy ra đường mất thôi. Hiện nay các cháu đã lớn nên ăn đồ ăn của mèo con rồi. Cả dì cháu, bố mẹ, con cái cùng ăn chung đồ ăn là hạt khô Royal Canin Kitten 36, cá hộp và thịt gà luộc nên mỗi ngày ít nhất phải bay mất hơn 100.000 đ :(( :-o

Chị Linh chăm mèo cũng có phương pháp khoa học ghê đấy chứ! Dụ Taby ra ngoài bằng dĩa thức ăn là quá tuyệt rồi! Nhờ vậy mà Taby dạn dĩ dần mà lại không bị cưỡng ép quá mức. Hồi xưa lúc Bờm về nhà chị là khoảng 2 tháng 7 ngày, ở nhà lúc đó có chị chó Canada cũng mới về nhà trước Bờm 2 ngày, chắc có bạn nho nhỏ giống Bờm chơi với nhau vui quá nên Bờm cũng chả thèm nhớ mẹ hoặc đi trốn ở xó nào cả :-o<:p:x
 

vyle

Member
mọi người chỉ nhau cách chăm rồi cách tập mèo mẹ chăm con thấy mà ham.... hai Vy thèm bồng mèo con mà cả Kim và Bim thì "tịt" hết rồi... giờ chỉ còn ráng chăm cho 2 đứa nhóc cho bằng chị bằng em thôi ah
 

beheoxinhxan

Active Member
Nuôi mèo, một thì ít, hai thì vừa, ba là dư, 4 thì quá sức :)). Đến lúc đấy lại phải lo tìm nhà mới thì nó lớn mất rồi, khó tìm hơn. Mẹ Gemma suy nghĩ cho kĩ nhé.



Bà của Bánh Bông Kem
<:p <:p <:p:))
 

bichdiep

Member
Chị cũng nghĩ là Cam dạy con các tự vệ và phản ứng nhanh thôi, vì một lần chính mắt chị chứng kiến Cam ôm chặt bé Trà bằng hai chân trước, hai chân sau đá liên tục vào... mông Trà. Mà con bé lì lắm, bị mẹ đá đít đau vậy cũng chẳng kêu khóc gì. Chỉ có mấy thằng ginger bị mẹ dạy võ cho, bị đá đít đau quá thì la um xùm làm ông cháu sốt ruột, không muốn cho mẹ Cam gần con nhiều, thỉnh thoảng mở cửa cho Cam ra đi chơi với Bờm và Bánh Mì cho đỡ stress.

Về chuyện sau khi tách con, đề phòng Cam khóc gọi con nên bố mẹ cháu đã tính chuyện giữ lại bé Bưởi cho mẹ đỡ nhớ con rồi, hy vọng Cam không quá nhớ đàn con đông đúc trước đây mà khóc nhè hoặc sụt ký :-o :(( Ông bà cháu cũng muốn giữ lại cả đàn lắm, vì các cháu đứa nào cũng xinh và cá tính. Nhưng giữ lại cả thì chăm không nổi. Và cả nhà sẽ sớm bị gậy ra đường mất thôi. Hiện nay các cháu đã lớn nên ăn đồ ăn của mèo con rồi. Cả dì cháu, bố mẹ, con cái cùng ăn chung đồ ăn là hạt khô Royal Canin Kitten 36, cá hộp và thịt gà luộc nên mỗi ngày ít nhất phải bay mất hơn 100.000 đ :(( :-o

Chị Linh chăm mèo cũng có phương pháp khoa học ghê đấy chứ! Dụ Taby ra ngoài bằng dĩa thức ăn là quá tuyệt rồi! Nhờ vậy mà Taby dạn dĩ dần mà lại không bị cưỡng ép quá mức. Hồi xưa lúc Bờm về nhà chị là khoảng 2 tháng 7 ngày, ở nhà lúc đó có chị chó Canada cũng mới về nhà trước Bờm 2 ngày, chắc có bạn nho nhỏ giống Bờm chơi với nhau vui quá nên Bờm cũng chả thèm nhớ mẹ hoặc đi trốn ở xó nào cả :-o<:p:x
Cái cách ôm rồi đạp là các cháu đang vừa học vừa chơi đấy chị ạ. Nhà em mèo lớn còn ôm nhau đạp vào bụng nhau là bình thường. Chúng nó chơi vui chứ không đau nên bà cứ yên tâm. Đau chúng nó la oai oái và nhảy ra ngay.
Mèo mẹ biết đủ số con và phân biệt được từng đứa nên thiếu đứa nào nó cũng khóc. Tùy từng đứa mà khóc ít hay nhiều thôi ạ. Trước Đậu xanh đi về nhà mới trước Đậu Đen, mẹ Mun khóc con mất 3 hôm, và dường như nó hiểu mình bắt con của nó đi nên đứa còn lại nó giữ khư khư. Nhìn tội lắm. Nhưng sau vài hôm thì cũng quên. Nhưng mèo mẹ tách con mới béo được chị ạ. Không tách thì mèo con còn bú mẹ, bú đến khi to hơn mẹ mà vẫn ngồi ôm ti mẹ trông mới đểu.
 

Mimi83

Member
Cái cách ôm rồi đạp là các cháu đang vừa học vừa chơi đấy chị ạ. Nhà em mèo lớn còn ôm nhau đạp vào bụng nhau là bình thường. Chúng nó chơi vui chứ không đau nên bà cứ yên tâm. Đau chúng nó la oai oái và nhảy ra ngay.
Mèo mẹ biết đủ số con và phân biệt được từng đứa nên thiếu đứa nào nó cũng khóc. Tùy từng đứa mà khóc ít hay nhiều thôi ạ. Trước Đậu xanh đi về nhà mới trước Đậu Đen, mẹ Mun khóc con mất 3 hôm, và dường như nó hiểu mình bắt con của nó đi nên đứa còn lại nó giữ khư khư. Nhìn tội lắm. Nhưng sau vài hôm thì cũng quên. Nhưng mèo mẹ tách con mới béo được chị ạ. Không tách thì mèo con còn bú mẹ, bú đến khi to hơn mẹ mà vẫn ngồi ôm ti mẹ trông mới đểu.
Ừ, thằng Ốc bây giờ vẫn ti mẹ (8 tháng rồi) :p
 

Gemma

Active Member
Trời ơi, mất sạch hết bài vở của hơn hai tuần nay rồi 3:-O:-o%-(
 

zorba_meow

Active Member
mấy nay không vào được em cứ ngỡ là mạng nhà mình hư chứ :-s hic, hôm mồng 4, em vào me mà gặp 4rum mình nghỉ tết, thế là ọp ẹp không thành. Cho em hỏi, mẹ Gemma đã sang nhà mẹ Nấm lấy cái dây nịt chưa ạ :D:">

cả nhà mẹ Gemma ăn tết vui vẻ chứ ?!! ^^
 

Gemma

Active Member
Cảm ơn Zorba. Chị ăn tết cũng như ngày thường, khác cái là được nghỉ, tha hồ chơi với mèo :)) Nhà em ăn tết vui không, có đi chơi đâu nhiều không? Chị vẫn chưa ghé nhà mẹ Nấm. Thế cái dây nịt của cô cũng còn ở đấy à? :D Chị định hôm nào đến thăm bố mẹ Nấm cùng bầy Phú Quốc con mới sinh trước tết luôn. Hôm nào chị em mình hẹn nhau nhé! :x
 

Gemma

Active Member
Cảm ơn Zorba. Chị ăn tết cũng như ngày thường, khác cái là được nghỉ, tha hồ chơi với mèo :)) Nhà em ăn tết vui không, có đi chơi đâu nhiều không? Chị vẫn chưa ghé nhà mẹ Nấm. Thế cái dây nịt của cô cũng còn ở đấy à? :D Chị định hôm nào đến thăm bố mẹ Nấm cùng bầy Phú Quốc con mới sinh trước tết luôn. Hôm nào chị em mình hẹn nhau nhé! :x
 
Top