• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những Thiên Thần nhỏ của Bờm - Cam

Gemma

Active Member
Các bé cưng tròn một tháng tuổi tiếp theo

Bà cháu lại up date tiếp hình lũ nhóc tròn 1 tháng tuổi ạ. Các cháu đã tự học đi vệ sinh và ăn giỏi lắm rồi. Cảm ơn các cô chú đã vào thăm và chúc tụi cháu những lời tốt đẹp như là hay ăn chóng nhớn. Chúng cháu đang hay ăn chóng nhớn đúng như lời các cô chú mong ước đấy ạ! :x:x

Trà: Hú hú, nó cắn con mẹ ơi! :-o



Mẹ bảo bao nhiêu lần rồi mà cứ đánh nhau như cơm bữa thế hả?



Nó lại đánh nhau tiếp rồi, mẹ cũng bó tay với chúng mày!



Đứa thì ngủ đứa thì đánh nhau



Lêu lêu, em xí được cái nhà rồi nhóa!





Hê hê, tớ cứ chiếm đấy làm gì nhau!



Thôi nhường em đi con ạ, ít hôm nữa Trà về nhà mẹ Yumi rồi không còn ai mà dành đâu



Ứ, con không chịu đâu, con ở nhà với mẹ cơ!



Mẹ Yumi vào nhận con gái Trà này, nhan sắc bé ngày càng mặn mà...



Cháu khoe chân mang vớ trắng này mẹ Yumi này!



Trà giỏi nhất đàn, học đi vào chậu shit trước cả chị Bưởi và các anh chị em trong nhà. Ông cháu đặt chậu cát vào toa lét, thế là các cháu tự đi vào đấy chứ chả phải đặt để đứa nào vào cả. Chắc các cháu học mẹ Cam.



Ơ mình đâu có sản xuất nhiều dữ vầy nè! Chắc mấy thằng ranh kia quá!



Thúi quá, lấp đỡ lại vậy! Trà chỉ đi tè, mà phải lấp shit dùm cho lũ kia nữa



Đi lái xong ra nghịch tiếp :))

 

Gemma

Active Member
He he, mắt mẹ Sheryl cận thị mà tinh thật! Cháu nó đang cố lấp shit lại thì gặp sự cố ạ :(:)))
 

Sheryl

Active Member
He he, mắt mẹ Sheryl cận thị mà tinh thật! Cháu nó đang cố lấp shit lại thì gặp sự cố ạ :(:)))
Mũi còn dính cát nữa chứ :)). Chưa phải chỉ dính không thôi. Nhìn lũ nhỏ này là thích nhất đấy chị ạ :)). Trông chúng nó lóng ngóng mắc cười lắm. :x
 

yumi

Member
Mẹ Yumi vào nhận con gái Trà này, nhan sắc bé ngày càng mặn mà...



Cháu khoe chân mang vớ trắng này mẹ Yumi này!



Thúi quá, lấp đỡ lại vậy! Trà chỉ đi tè, mà phải lấp shit dùm cho lũ kia nữa

chết mất, xinh quá . :x Có hạt cát dính ở trên mũi nữa kìa. :-*

Trà giỏi như anh Sport í. Anh Sport lấp shit rất kỹ và rõ lâu nhá. :)) Sáng nay mẹ cháu nằm ngủ thì nghe tiếng cào cát, nghe được 1 lúc thì im bặt sau đó lại là tiếng cào cát tiếp. Mỗi lần nó cào lâu như vậy là mẹ cháu sợ lắm vì tuởng bị dính shit. :-ss
 
Cô Diệp bận lắm, đâu có thời gian gợi ý vụ thịt bò hả cô Linh? Mẹ cháu vốn lười nên tự nghĩ ra món thịt bò xay đấy chứ! Vì mua thịt bò nguyên miếng về luộc xong phải bày ra thớt với dao để cắt nhỏ, còn lười hơn thì lấy một cái kéo thật bén cắt thịt để nguyên trong tô hoặc dĩa ấy, đỡ phải rửa dao thớt :)):)):)) Với lại hôm bữa đọc trong topic mua bán thấy có anh chàng rao bán thịt bò xay nhập khẩu đông lạnh đóng gói dành làm thức ăn cho chó mèo, nên mới nghĩ ra chiêu mua thịt bò xay về hấp cho cục cưng Cam ăn. Nhưng thịt bò xay họ trộn nhiều mỡ quá nên giờ bà cháu cho mẹ con Cam ăn thịt gà nạc với cá nạc thôi. Bọn mèo mỗi con mỗi tính đấy. Cam với Bánh Mì thịt thà gì cũng ăn, còn thằng Bờm chỉ ăn hạt khô với cá hộp của nó, cho gì cũng ngoảy đít bỏ đi, ngố Tây chứ không phải ngố Tàu nữa =))=))=))

Thôi cô Linh ráng ôn thi rồi thi cử cho tốt để ăn tết thật vui nhé. Thi xong tha hồ ngồi ôm mều với sáng tác ảnh nghệ thuật cho mều hỉ 8->:x>:D<

Mèo nhà em cũng không ăn cá, hôm nọ sẳn có cá hồi nên cắt cho hai đứa một miếng rồi microwave nhưng hai đứa không biết ăn, bỏ đi. Chắc có lẽ trước giờ em chỉ cho ăn thức ăn khô + ướt vị gà/bò, chứ cá thì không, nên hai đứa không thèm. Thịt bò xay em cũng bắt chước chị bỏ microwave nhưng hai đứa cũng không ăn, kén ăn quá. Hai đứa chỉ khoái thịt gà luộc xé nhỏ thôi.
 

Gemma

Active Member
Mừng các bé cưng tròn 5 tuần tuổi

Bà cháu lại up date một số hình ảnh nhân các cháu tròn 5 tuần tuổi vào hôm nay.

Trà và Quýt: Tình thương mến thương



Trà giữ vệ sinh rất sạch sẽ, thường xuyên liếm lông tắm rửa



Trà học ăn hạt khô ngâm sữa





Cục cưng Trà xí phần cái ổ xinh xinh





Chị Trà cho em vào với!





Đố cả nhà biết bé nào là Trà, bé nào là Bưởi





Trà đang cười toe toét này!



Bé Chanh: có đứa chiếm nhà con rồi bà ơi!



Trà đang nằm chơi trong ổ thì bố Bờm vào: quái đứa nào sao nó trông giống mình thế này! Thế con là đứa nào, nhà ở đâu đấy? Bố Bờm ngớ ngẩn hỏi Trà



Trà lần đầu tiên gặp bố chả biết nói gì, nằm run lập cập trước ông bố to con không biết rách giời ở đâu rơi xuống







Bé út Quất rất tự lập, nằm ngủ một mình một giường





Bé út Quất cũng đã tập ăn thịt gà rất giỏi này



Hey, cả lũ biết ăn rồi, mẹ không cho bú nữa đâu nhá!

 

linhlady

Member
Đố cả nhà biết bé nào là Trà, bé nào là Bưởi





Chẳng phải quá rõ sao má Gem, Trà bên trái đi tất trắng đây nè. Nếu mà ko "lộ hàng" tất thì cũng khó nhận mặt phết đấy nhé! Nhà mẹ Gem toàn đứa na ná nhau nên là chuyên gia đố thiên hạ "Nhìn hình đoán tên" hok ah
 

Linhmu_93

Active Member
Đố cả nhà biết bé nào là Trà, bé nào là Bưởi





Chẳng phải quá rõ sao má Gem, Trà bên trái đi tất trắng đây nè. Nếu mà ko "lộ hàng" tất thì cũng khó nhận mặt phết đấy nhé! Nhà mẹ Gem toàn đứa na ná nhau nên là chuyên gia đố thiên hạ "Nhìn hình đoán tên" hok ah
E thì k cần để ý tất cũng đoán đc chị ạ! Vì mặt Trà có hai vệt trên trán rất rõ còn Bưởi chỉ có một vệt bên phải thôi :) màu Trà cũng đậm hơn Bưởi :)
 

zorba_meow

Active Member
Cứ như trời sắp ý nhểy ^^ Thế hệ 1 là chị em Cam, Bánh Mì, giờ thế hệ 2 nối tiếp là Trà, Bưởi. Ôi lạ phết chị ơi :x
 

Gemma

Active Member
Cả hai cô Linh đều đoán giỏi quá xá! <:p<:p Đúng là đặc điểm nhận dạng của các cháu là vớ trắng hay không và điểm chấm trên lông mày. Nếu không nhìn vào hai đặc điểm ấy ông bà cháu cũng nhầm suốt đấy. Hai đứa nhìn trên ảnh giống nhau như một khuôn, nhưng thực sự ở ngoài nhìn thấy màu lông khác biệt rõ ràng hơn. Bưởi có pha thêm nhiều mảng lông vàng lốm đốm trên cả bộ lông. Còn Trà nhìn giống mèo mướp nhiều hơn, nhưng cháu cũng có vài mảng màu vàng nhỏ xíu ở bàn chân và bụng, có vẻ là mướp lai tam thể :)):)):))
 

Linhmu_93

Active Member
Cả hai cô Linh đều đoán giỏi quá xá! <:p<:p Đúng là đặc điểm nhận dạng của các cháu là vớ trắng hay không và điểm chấm trên lông mày. Nếu không nhìn vào hai đặc điểm ấy ông bà cháu cũng nhầm suốt đấy. Hai đứa nhìn trên ảnh giống nhau như một khuôn, nhưng thực sự ở ngoài nhìn thấy màu lông khác biệt rõ ràng hơn. Bưởi có pha thêm nhiều mảng lông vàng lốm đốm trên cả bộ lông. Còn Trà nhìn giống mèo mướp nhiều hơn, nhưng cháu cũng có vài mảng màu vàng nhỏ xíu ở bàn chân và bụng, có vẻ là mướp lai tam thể :)):)):))
má Gemma ơi! tình hình là nhà chị Linh chết dở rồi, Bột và Cốm cùng động đực cùng lúc :( cứ ngoao ngoao rối rú lên cả ngày, lăn lộn khắp nhà :(( Bột thì chị Linh cho sang nhà a Bờm rồi, còn Cốm k biết tính sao nữa? giọng Cốm kinh lắm ạ :((
 

Gemma

Active Member
má Gemma ơi! tình hình là nhà chị Linh chết dở rồi, Bột và Cốm cùng động đực cùng lúc :( cứ ngoao ngoao rối rú lên cả ngày, lăn lộn khắp nhà :(( Bột thì chị Linh cho sang nhà a Bờm rồi, còn Cốm k biết tính sao nữa? giọng Cốm kinh lắm ạ :((
Ơ, chúng nó mấy tháng rồi nhỉ? Hơn 5 tháng thì phải? Sao các bé gái nhà chị Linh lại đòi lấy chồng sớm thế nhỉ, chả giống chị Linh gì cả! >:p:-ss:-o Thì đã có sẵn anh Bờm, gả hết chúng nó cho Bờm đẹp giai ra một đàn lông xám tha hồ mà cưng! :-*:-* Nhưng cũng nên đợi chúng nó lớn một tí đã cô Linh ạ. Hì hì, nếu Cốm vào Sài Gòn mà có hạt giống của Bờm trong bụng nữa thì hay quá nhỉ! Đùa thôi, em ráng chịu đựng cho qua cơn gào giai, ít bữa là hết à. Sau đấy khoảng 20 ngày thì các em ý lại rú lên gào boy tiếp :-o:-ss:))
 

Linhmu_93

Active Member
Ơ, chúng nó mấy tháng rồi nhỉ? Hơn 5 tháng thì phải? Sao các bé gái nhà chị Linh lại đòi lấy chồng sớm thế nhỉ, chả giống chị Linh gì cả! >:p:-ss:-o Thì đã có sẵn anh Bờm, gả hết chúng nó cho Bờm đẹp giai ra một đàn lông xám tha hồ mà cưng! :-*:-* Nhưng cũng nên đợi chúng nó lớn một tí đã cô Linh ạ. Hì hì, nếu Cốm vào Sài Gòn mà có hạt giống của Bờm trong bụng nữa thì hay quá nhỉ! Đùa thôi, em ráng chịu đựng cho qua cơn gào giai, ít bữa là hết à. Sau đấy khoảng 20 ngày thì các em ý lại rú lên gào boy tiếp :-o:-ss:))
Ôi k má Gem ơi! Bột 10 tháng rồi đó! Cốm cũng 8 tháng đến nơi rồi mà! Chứ 5 tháng mà động đực là e .....thiến luôn! Mà Cốm giống mẹ Phe rồi, đòi lấy chồng sớm :)) e thấy lạ quá! Trc nhà cô Hoa cũng gào đực gần như cùng lúc rồi sinh cách nhau có nửa tháng, giờ nhà e cũng gào cùng lúc, ..... Cho Cốm đi lấy chồng thì cũng đc thôi, nhưng mà sợ nhỡ may Bột với Cốm sinh cùng lúc thì k chăm nổi mất! Mà nó cứ kêu ôn ổng cả ngày lên đêm rồi bỏ ăn....thương lắm.....
 

Gemma

Active Member
Các cháu ngày tròn 5 tuần tuổi

Trong khi chờ chiều nay đi họp phiên đầu tiên của câu lạc bộ Yêu Mèo Việt Nam, bà cháu lại up date hình các cháu chụp vào đúng hôm tròn 5 tuần tuổi.

Chị cả Bưởi và bé út Quất ăn khí thế luôn. Ông cháu dọn bữa cho các cháu đấy. Ông cháu còn siêng hơn bà cháu, vác cả dao lẫn thớt ra thái thịt gà thật nhỏ cho các cháu ăn đỡ hóc. Chứ bà cháu lại lười, xách mỗi cái kéo thò vào tô hoặc dĩa đựng thịt gà, tay kia lấy đũa giữ miếng thịt để cắt. Thế là đỡ phải rửa thớt lẫn rửa tay ạ! :))



Ối con đang liếm mặt chùi mép mà bà cũng chụp hình ạ!



Mẹ Cam: thằng bé thế mà ngoan, ăn xong là rửa mặt ngay, thế mới là con mẹ Cam bố Bờm chứ!





Được mẹ khen, út Quất hứng chí thò tay vào bát nước của mẹ rửa luôn cho nó sạch sẽ



Rửa tay xong rồi mới uống :))



Ơ thế phải làm ngược lại hở mẹ? Con có biết đâu!



Chị Cả với chị Ba quậy banh nhà



Giỡn chán quay ra đánh nhau. Chị cả ỷ lớn cứ thế là phang vào mặt Trà



Bên tám lạng, kẻ nửa cân, chả bên nào chịu bên nào





Bưởi vênh mặt: đầu chị bự hơn nên chị là chị cả!



Đánh nhau víu cả tai lại còn chưa phân thắng bại



Trà bị Bưởi cưỡi lên đầu: đánh cho cái tội láo bảo không nghe này!



Hoa hậu ảnh của bà cháu đây







Trà cười toe toét vì được gọi là hoa hậu ảnh

 

yumi

Member
Xem Bưởi với Trà uýnh nhau buồn cười quá. Tai víu hết cả lên :)). Vậy mấy đứa nhỏ đã ăn được hạt ngâm sữa, thịt gà rồi hả mẹ Gem? Chắc cá hộp whiskat bọn nó cũng thích ăn nhỉ.

Mấy bữa nay em toàn trộn cơm với whiskat cho Sport nó ăn , cái hộp cá biển hôm nọ em mua thử thấy cá thì ít mà cái pate thì nhiều. Để hôm nào mua mấy hộp cá thu. Thằng Sport nó thích ăn cá thu nhất í.

Chiều nay em vừa khiêng 2 bao cát về rồi. Mùi Lavender với Lemon. Giá vẫn 160k bao 10lit. Mẹ Gem ra mua đi nhé. Cửa hàng mở cửa đến 7h tối. Chạy đường CMT8 qua ngã ba Hòa Hưng 1 chút nằm bên tay trái.


SÀI GÒN AQUARIUM & PET
397 CMT8, P13, Q.10
38683133 - 0909585485
 

maihuongt91

Member
ối lâu lắm mới vào forum lại đọc được tin vui ( hơn 1 tháng trước) nhưng vẫn chúc mừng chị Gem và cam nhé. Gia đình ta lại có 1 bày " đuôi thần chưởng" rồi..chúc mừng chúc mừng nhé
 

Gemma

Active Member
Xem Bưởi với Trà uýnh nhau buồn cười quá. Tai víu hết cả lên :)). Vậy mấy đứa nhỏ đã ăn được hạt ngâm sữa, thịt gà rồi hả mẹ Gem? Chắc cá hộp whiskat bọn nó cũng thích ăn nhỉ.

Mấy bữa nay em toàn trộn cơm với whiskat cho Sport nó ăn , cái hộp cá biển hôm nọ em mua thử thấy cá thì ít mà cái pate thì nhiều. Để hôm nào mua mấy hộp cá thu. Thằng Sport nó thích ăn cá thu nhất í.

Chiều nay em vừa khiêng 2 bao cát về rồi. Mùi Lavender với Lemon. Giá vẫn 160k bao 10lit. Mẹ Gem ra mua đi nhé. Cửa hàng mở cửa đến 7h tối. Chạy đường CMT8 qua ngã ba Hòa Hưng 1 chút nằm bên tay trái.


SÀI GÒN AQUARIUM & PET
397 CMT8, P13, Q.10
38683133 - 0909585485
Cảm ơn mẹ Yumi nhiều nhé. Để mẹ Gem nghiên kíu hôm nào về qua lối đó sẽ ghé vào xem. Nhưng khổ nỗi bố cháu hơi khó tính trong việc chọn mua catsand cho lũ nhóc. Cứ tưởng là tìm thêm loại cát mới ưng ý nhưng hôm rồi xài thử cái loại Sumo ấy bố cháu lại không ưng, bảo là loại của Thái (Catsand) xài có vẻ ổn hơn. :-o:-ss>:p

Bọn nhỏ ăn giỏi lắm mẹ Yumi ạ, cái gì cũng xơi tuốt! Cá hộp, hạt khô ngâm sữa, thịt gà luộc... bọn nhỏ ăn tranh cả phần của mẹ Cam nữa cơ. Sáng nay chị mới chụp một số tấm ảnh cả lũ xúm vào ăn hạt khô trộn cá hộp và thịt gà luộc, trông khí thế lắm. Lát nữa sẽ up lên cho mẹ Yumi xem các cháu ăn như hạm đội vậy! Cái loại cá biển chị nghĩ là phần pate là do nó hầm từ thịt cá nó nhừ ra, vì cũng là mùi cá, bọn mèo nó ăn cái phần pate cũng khí thế lắm, không chừa tí nào, pate lại dễ trộn với hạt khô. Mà cái lũ mèo lớn nhà chị giờ nó khó chịu lắm, trộn hạt khô với cá hộp thì nó lại bỏ thừa hạt khô, chỉ ăn hết phần cá hộp để riêng thôi. Thế nhưng nếu bỏ riêng hạt khô không trộn với cá thì nó lại xơi hạt khô, thế mới bực mình, chả biết đường nào mà chiều chúng nó! :-o>:p>:/
 

Gemma

Active Member
ối lâu lắm mới vào forum lại đọc được tin vui ( hơn 1 tháng trước) nhưng vẫn chúc mừng chị Gem và cam nhé. Gia đình ta lại có 1 bày " đuôi thần chưởng" rồi..chúc mừng chúc mừng nhé
Giời ơi, lâu lắm mới thấy cô Mai Hương ghé chơi và để lại lời nhắn, bận học thế cơ à cô Hương? Bánh Mì với Cam cũng nhắc cô đấy nhé, bảo là chả thấy ai vào khen cái chổi của chúng nó giống cô mai Hương cả >:/:)) Bọn "đuôi thần chưởng" này sẽ lần lượt lên đường về nhà mới từ trước đến sau Tết thôi cô Mai Hương ạ, chỉ có mỗi bé Bưởi ở lại với bố Bờm mẹ Cam thôi và hy vọng cháu sẽ có cái đuôi thần chưởng bự giống mẹ Cam của cháu 8->:)):))
 

maihuongt91

Member
Giời ơi, lâu lắm mới thấy cô Mai Hương ghé chơi và để lại lời nhắn, bận học thế cơ à cô Hương? Bánh Mì với Cam cũng nhắc cô đấy nhé, bảo là chả thấy ai vào khen cái chổi của chúng nó giống cô mai Hương cả >:/:)) Bọn "đuôi thần chưởng" này sẽ lần lượt lên đường về nhà mới từ trước đến sau Tết thôi cô Mai Hương ạ, chỉ có mỗi bé Bưởi ở lại với bố Bờm mẹ Cam thôi và hy vọng cháu sẽ có cái đuôi thần chưởng bự giống mẹ Cam của cháu 8->:)):))
Hehe..vâng phải cai nghiện Vietpet đó chị ơi....ở nhà chị Gem được nghịch hoa, nghịch là và vui chơi cùng cóc thì đứa nào đứa đấy đều to đuôi hết. Xem ảnh lũ nhóc mà thèm quá chị ak..trộm vía chân tay, mặt mũi đứa nào cũng bị bẫm ghê chị ak... Em bây giờ cũng đang chờ cô nương ở nhà có nên cơm nên cháo gì k đây.>:D<>:D<>:D<
 
Top