• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

2 Thiên thần ăn tàn phá hại Kit & Jin

X

xuka3691

Guest
nàng ơi, t cho Còi nhà t uống intraconazole ấy. uống 10 ngày giờ mọc lông rồi. 85k/4 viên. uống được 20 ngày. tốn kém tí nhưng mà t thấy nó đỡ cũng nhanh
 

chienvet

Chuyên gia thú y
Đấy là cháu nó giống mẹ nó. Do tập luyện yoga thường xuyên nên khả năng này rất tốt:)).
Chiêm ngưỡng mấy hình sau để tập tiếp nhé 2 mẹ con nó:D:



 

linhlady

Member
nàng ơi, t cho Còi nhà t uống intraconazole ấy. uống 10 ngày giờ mọc lông rồi. 85k/4 viên. uống được 20 ngày. tốn kém tí nhưng mà t thấy nó đỡ cũng nhanh
Nhà tớ thì mua 96k/6 viên đây.con Jin nó mọc lại lông rồi, h đến lượt thằng Kit tái phát. mệt lắm cơ. tại mấy đứa nhà tớ hay vào nhà tắm nằm cho mát, rồi nghịch nước trong đấy rồi vi khuẩn nấm này nọ nữa.:-ss
 
X

xuka3691

Guest
t được dặn là đã cho uống thì uống hết liều. uống liền 20 ngày, kể cả khỏi vẫn uống đủ, để cho tiệt nọc, k bị tái phát nữa. k cứ nhay đi nhay lại thì uống nhiều thuốc, mệt người.

bọn này lúc nào cũng có thời gian làm mình mệt mà. đợt trước 2 con nhà t đi lỏng trường kì, lúc nào nhìn thấy cái chậu cát là t cũng như sắp ngất ấy. rồi bây giờ nhà t giấy để trong nhà vệ sinh cũng phải cho vào hộp rút như để bàn ăn ấy. k thì cứ mỗi sáng ngủ dậy lại thấy chúng nó xé nát 1 cuộn giấy khắp nhà. choáng lắm
 

linhlady

Member
Đấy là cháu nó giống mẹ nó. Do tập luyện yoga thường xuyên nên khả năng này rất tốt:)).
Chiêm ngưỡng mấy hình sau để tập tiếp nhé 2 mẹ con nó:D:



Động tác 2 và 4 mẹ các cháu đã tập và đang tập còn 2 động tác giữa nó bay bổng quá, cả mẹ cả con đều bó tay =))
 

linhlady

Member
t được dặn là đã cho uống thì uống hết liều. uống liền 20 ngày, kể cả khỏi vẫn uống đủ, để cho tiệt nọc, k bị tái phát nữa. k cứ nhay đi nhay lại thì uống nhiều thuốc, mệt người.

bọn này lúc nào cũng có thời gian làm mình mệt mà. đợt trước 2 con nhà t đi lỏng trường kì, lúc nào nhìn thấy cái chậu cát là t cũng như sắp ngất ấy. rồi bây giờ nhà t giấy để trong nhà vệ sinh cũng phải cho vào hộp rút như để bàn ăn ấy. k thì cứ mỗi sáng ngủ dậy lại thấy chúng nó xé nát 1 cuộn giấy khắp nhà. choáng lắm
uh. thì tức là nhà tớ là từng đứa bị, mặc dù là đã cho uống cả 2. tớ cũng chẳng hiểu ntn. bản thân tớ bị nấm, giờ bị nấm lại cũng thế,cũng vẫn chỗ ấy, cũng vấn vết ấy. 2 đứa nhà tớ cũng đi nhanh về chậm cả tuần nay, giờ mới đỡ được phần nào. nhà tớ h hết tuổi nghịch giấy rồi, h chuyển qua nghịch túi bóng. tớ phải treo lên móc cao rồi cho vào tủ gạo và trên đỉnh tủ quần áo. thế mà 2 đứa nó vẫn lôi ra được.cả đêm cứ nghịch loạt xoạt điên ơi là điên. tớ tét cho đau cả tay tớ rồi mà ko sợ.x-(
 

Gemma

Active Member
uh. thì tức là nhà tớ là từng đứa bị, mặc dù là đã cho uống cả 2. tớ cũng chẳng hiểu ntn. bản thân tớ bị nấm, giờ bị nấm lại cũng thế,cũng vẫn chỗ ấy, cũng vấn vết ấy. 2 đứa nhà tớ cũng đi nhanh về chậm cả tuần nay, giờ mới đỡ được phần nào. nhà tớ h hết tuổi nghịch giấy rồi, h chuyển qua nghịch túi bóng. tớ phải treo lên móc cao rồi cho vào tủ gạo và trên đỉnh tủ quần áo. thế mà 2 đứa nó vẫn lôi ra được.cả đêm cứ nghịch loạt xoạt điên ơi là điên. tớ tét cho đau cả tay tớ rồi mà ko sợ.x-(
Muốn trị dứt nấm thì người cũng phải vừa uống thuốc, vừa bôi Nizoral đấy mẹ Linh ạ. Phải thật kiên trì chữa cho cả người với mều mới xong :(( Mà chị thấy chích nhanh khỏi hơn là uống thuốc ấy 8->
 

linhlady

Member
Muốn trị dứt nấm thì người cũng phải vừa uống thuốc, vừa bôi Nizoral đấy mẹ Linh ạ. Phải thật kiên trì chữa cho cả người với mều mới xong :(( Mà chị thấy chích nhanh khỏi hơn là uống thuốc ấy 8->
Hjx. nhà e thì sợ chích lắm. nghĩ thôi còn thấy chóng mặt rồi mẹ Gem ạ. e được cô Liễu chỉ cho cái thuốc uống tác dụng rất nhanh. e cho bọn trẻ con uống khỏi nhanh thôi. con e để nấm ở đùi cho zai nó sợ.=)).nhưng zai nào bị nấm thì vừa đẹp:x
 

[alex]

Member
Way, mới có hơn 1 tháng không gặp mà 2 đứa lớn nhanh quá, không nhận ra nữa, nhất là Jin, cái mặt đấy chả ai bảo là "gái ngoan" cả :)) Quýt cũng lớn lên trông thấy nhỉ, mong cho 2 đứa sớm dứt hẳn bệnh để hôm nào còn sang chơi với anh Nhím. Một lũ giặc đuổi nhau quanh nhà không biết mệt mỏi, nhìn chúng nó chạy không thôi mà cũng thấy chóng mặt, cơ mà vui vì đứa nào cũng đáng yêu. Không biết sau này còn dịp nào như vậy nữa không, nhớ ghê :x
 

linhlady

Member
[alex];532851 nói:
Way, mới có hơn 1 tháng không gặp mà 2 đứa lớn nhanh quá, không nhận ra nữa, nhất là Jin, cái mặt đấy chả ai bảo là "gái ngoan" cả :)) Quýt cũng lớn lên trông thấy nhỉ, mong cho 2 đứa sớm dứt hẳn bệnh để hôm nào còn sang chơi với anh Nhím. Một lũ giặc đuổi nhau quanh nhà không biết mệt mỏi, nhìn chúng nó chạy không thôi mà cũng thấy chóng mặt, cơ mà vui vì đứa nào cũng đáng yêu. Không biết sau này còn dịp nào như vậy nữa không, nhớ ghê :x
Bà bầu vẫn rảnh ghé qua nhà e thế này. yêu thế :x. Jin ở ngoài nhìn mặt không dài như ảnh đâu,2 cháu h nặng kinh tởm rồi. ăn hạt với cơm như lợn ăn cám=)). Nhím với Xù vẫn ở nhà dì chị à? khi noà chị mở lại quán. hay đợi vỡ chum ổn định xong?
 

Gemma

Active Member
Bà bầu vẫn rảnh ghé qua nhà e thế này. yêu thế :x. Jin ở ngoài nhìn mặt không dài như ảnh đâu,2 cháu h nặng kinh tởm rồi. ăn hạt với cơm như lợn ăn cám=)). Nhím với Xù vẫn ở nhà dì chị à? khi noà chị mở lại quán. hay đợi vỡ chum ổn định xong?
Nó ăn như nhợn thế là mừng quá rồi! Con bé Cam nhà chị giờ đang mắc bệnh tương tư, chả thèm ăn uống gì, người gầy tọp đi rồi. Thằng Bờm cũng thỉnh thoảng bỏ ăn vì bệnh tương tư nốt! Chỉ có Bánh Mì là còn vô tư chén gần sạch dĩa thịt gà luộc. Mẹ cháu chỉ còn có hy vọng nuôi Bánh Mì thành con nhợn và phấn đấu cho em ý ăn thịt gà mỗi ngày 3:-O:D
 

linhlady

Member
Nó ăn như nhợn thế là mừng quá rồi! Con bé Cam nhà chị giờ đang mắc bệnh tương tư, chả thèm ăn uống gì, người gầy tọp đi rồi. Thằng Bờm cũng thỉnh thoảng bỏ ăn vì bệnh tương tư nốt! Chỉ có Bánh Mì là còn vô tư chén gần sạch dĩa thịt gà luộc. Mẹ cháu chỉ còn có hy vọng nuôi Bánh Mì thành con nhợn và phấn đấu cho em ý ăn thịt gà mỗi ngày 3:-O:D
E khiếp cái vụ thịt gà này lắm mẹ Gem ạ. ai đời đúng chất mẹ nhìn ăn để phần con luôn. 1 hôm e mua 0,5kg ức gà. vừa luộc chín nhừ vẫn còn bốc hơi bốc khói. e mới ngoảnh đi nghe dt cái mà 2 đứa lôi miếng thịt gà vào nhà tắm chén với nhau rồi.:(:)(:)(:)(:)((. mẹ với dì nhìn nhau cười ra nước mắt ăn cơm với rau luộc.
 
Khổ thân mẹ nó quá,hic hic. 2 đứa nhà a ko dám ăn vụng, chỉ có mỗi cái thói xấu nhất là rủ nhau lục thùng rác =))
 

linhlady

Member
Khổ thân mẹ nó quá,hic hic. 2 đứa nhà a ko dám ăn vụng, chỉ có mỗi cái thói xấu nhất là rủ nhau lục thùng rác =))
Nhà e ko lục thùng rác đâu mà kéo hẳn cái túi rác ra ngoài cơ, cắn tung tóe khắp nhà, buổi chiều e về e còn tưởng e đi lạc nhà cơ :-ss
 

jackie09

Member
chị Linh chi bé uống thuốc thế nào ạ? Em mua thuốc rồi, chỉ là đổ vào mồm thì nó nhè hết ra. Pha nước thì thuốc không tan, sợ không đỉ liều.:-??
 

Kún¥êu

Member
Hôm nay cô Linh đến mà quên chưa hỏi mấy vết nấm ở chỗ ấy đã khỏi chưa ?
 

linhlady

Member
Hôm nay cô Linh đến mà quên chưa hỏi mấy vết nấm ở chỗ ấy đã khỏi chưa ?
E khỏi rồi chị ạ. giờ có người nấm cùng nên càng vui. :)) 2 đứa nhà e 1 hôm ko được ăn hạt thì h đang ăn như chết đói ấy. E nhìn cũng hoảng, phải cất hạt đi luôn rồi :-ss.
 
Này này ko dc vạch tay cho mọi ng xem đấy nhá :)). mai e lên chắc 2 đứa nhớ lắm nhỉ
 

linhlady

Member
E lên rồi đây, e về qua nhà cho 2 đứa ăn. chúng nó quấn quít mãi mới đi làm được. bát hạt ăn hết veo, nước uống hết nguyên cốc to đùng. Nhớ chồng, nhớ con:(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
 

kokokiukiu

Active Member
E lên rồi đây, e về qua nhà cho 2 đứa ăn. chúng nó quấn quít mãi mới đi làm được. bát hạt ăn hết veo, nước uống hết nguyên cốc to đùng. Nhớ chồng, nhớ con:(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
Thế cuối cùng cô vẫn về quê hả?:-o:-o:-o:-o........
 
Top