• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

2 Thiên thần ăn tàn phá hại Kit & Jin

linhlady

Member
Chúc mừng cô Linh xây nhà mới cho các cháu nhá! Với cả máy ảnh mới nữa. Thế cô mua máy ảnh hiệu gì đấy? Fuji, Sony, Panasonic, Nikon hay Canon đấy? Oạch, kể tên máy ảnh mỏi hết cả miệng, chả biết có đúng cái tên nào cô Linh mua không nữa :-??3:-O:x
Mẹ cháu được bác Yêu Chó Ngoan tư vấn và đã mua e Canon Sx 210 IS, mặc dù là xem thông tin có rất nhiều hiệu ứng + chức năng nhưng mà mẹ cháu vẫn đang trong thời mò mẫm, lọ mọ quá. quanh năm lọ mọ mẹ Gem ạ
 

linhlady

Member
7:00 am

Tối qua 2 đứa làm model cho dì Thuỳ tạo dáng. hehe.



Con đang ngủ mà mẹ ơi!

Mẹ này, mới sáng sớm đã chụp ảnh rồi, lúc nào cũng chụp, làm gì mà chụp lắm thế.Để yên cho con soi gương cái nào =))


Cho con ăn đi mẹ ơi. Con muốn ăn cá, ăn rau muống luộc cơ:(:)(:)((

Không cho thì con liếm lông vậy, haizzzzzzzzzzzz

Ngán ngẩm. Chán "mụ" Linh này quá cơ

 

Boo Boo

Member
Vào thăm nhà mới của 2 chị em cái nào. Sao Kit lớn lên trông cái mặt lại dài ngoằng thế nhỉ? Ảnh này đẹp cô ạ, chỉ lưu ý Dì cháu để ngón tay ở chỗ chưa được hợp lý cho lắm, may là cháu chưa lớn :)):)):)):))
 

linhlady

Member
Vào thăm nhà mới của 2 chị em cái nào. Sao Kit lớn lên trông cái mặt lại dài ngoằng thế nhỉ? Ảnh này đẹp cô ạ, chỉ lưu ý Dì cháu để ngón tay ở chỗ chưa được hợp lý cho lắm, may là cháu chưa lớn :)):)):)):))
May mà Dì cháu để tay chỗ đó không thì thằng con bị lộ hàng rồi đới=)). Dì sợ mèo nhưng mà cưng thằng Kit lắm, tối toàn ôm đi ngủ thôi. Dì chỉ ngại đúng 1 câu của mẹ :" Xem con mẹ ị shit hình gì nào?", Dì ngồi phụt cả buổi làm mẹ cháu phải cười theo=))
 
Trong đàn con của mẹ Xám Ngố, bố cháu đặc biệt cảm tình với bé Quýt Mập, nhất là đôi mắt của nó đấy. Cô xem trong album ảnh nhà Bơ Sữa trên Picasa sẽ tháy ảnh Quýt Mập nhiều nhất. Chỉ vài tháng nữa thôi, chắc chắn Kit sẽ là HOT BOY của VP đấy! hihi
Cô chụp ảnh nhiều vào, chẳng mấy chốc nhà mới của Kit & Jin sẽ đầy ảnh, chắc sẽ nhanh có nhiều ảnh đẹp.
À, cô chụp rộng ra sau đó CROP lấy phần mình thích sẽ ưng ý hơn. Nếu rỗi rãi thì cho các bé đi chụp ngoại cảnh, có bãi cỏ đẹp đẹp nào chụp ảnh ở đó cho bõ cái máy ảnh mới!
 
He, ảnh đẹp lắm mẹ cháu ạ. Mẹ cháu cứ chụp nhiều vào nhé, nhà cháu thích xem mặt 2 đứa nhà mẹ cháu lắm ;))
 

linhlady

Member
Chủ nhật, ngày nắng chói chang. Cả 3 mẹ còn nhà mình gần như chết đói. Hậu quả của việc ăn cơm bữa tối cũng là bữa trưa của mẹ làm ảnh hưởng cả nhà, sorry 2 đứa nhé.
Giờ 2 đứa ăn cơm với ruốc thịt rồi, có nhớ đến mẹ nữa đâu, thế mà buổi trưa có đứa giành gối của mẹ bằng được để nằm ngủ, trong khi mẹ còn phê lòi :((
Hai đứa đi vệ sinh vẫn chưa đẹp, bao nhiêu hôm rồi đấy các con ạ. mẹ mệt mỏi quá

Đạo cụ chụp ảnh và đồ chơi của 2 cháu là cái bông hoe cài ngực của dì Thùy, 2 cháu đã tở ra bằng được và suốt ngày chơi kéo co.:D

Kit xin ăn đểu lắm, lúc nào cũng kêu thảm thương, giờ đã ăn nhiều trở lại, cân nặng cũng trở về thời gian lúc chưa bị ốm,nhưng mà vẫn bị mẹ kiêng cho đến khi sản phẩm thành khuôn mới thôi,cố lên con nhé.

Biệt sanh mới của Jin là Jin sẹo, chả hiểu sao cái chỗ mũi của con mãi chẳng lành, lúc nào cũng nhọ nhem, chỉ có lúc tắm xong thì trắng trẻo ra đôi chút, mẹ đã make up cho con gái xinh hơn, không thì các a chạy mất dép con ạ


 
mẹ cháu khéo tay quá, toàn ảnh đẹp :d. 2 đứa khỏe nhanh cho mẹ Linh ăn ngon ngủ yên nhé!
 

iemmap

Member
Loạt ảnh này Kit nó học ở đâu được kiểu mắt nai ngơ ngác nhìn hiền lành vô tội không chịu được. Mắt này mà ngồi xin ăn thì ai cầm lòng được đây :))
 

linhlady

Member
Loạt ảnh này Kit nó học ở đâu được kiểu mắt nai ngơ ngác nhìn hiền lành vô tội không chịu được. Mắt này mà ngồi xin ăn thì ai cầm lòng được đây :))
Thằng Kit nó xin ăn kinh khủng lắm a ạ. Mắt thế kia, kết hợp kêu meọoooo meọooooooo, và đi qua đi lại quấn hết cả vào chân mẹ luôn ấy, kiểu gì cũng phải cho ăn. không thể không cho ăn được, trong khi chị Jin ít khi xin mà xin thì mẹ đuổi 1 phát là cũng đi luôn, có mỗi thằng ranh nó điệu nó thế thôi=)).
Dạo này 2 đứa lông lá kinh khủng khiếp, xòe tung toé mà trời thì nóng, đi qua đi lại cứ quệt quệt vào người mẹ khó chịu quá đi mất.
 

iemmap

Member
Lông xòe tung tóe thì tới mùa đông đi ngủ bạn được ôm 2 mều, mỗi mều nằm một bên có mà tha hồ ấm ^^ Cơ mà từ giờ tới lúc đó bạn ráng chịu đựng nhá =))
 

linhlady

Member
Lông xòe tung tóe thì tới mùa đông đi ngủ bạn được ôm 2 mều, mỗi mều nằm một bên có mà tha hồ ấm ^^ Cơ mà từ giờ tới lúc đó bạn ráng chịu đựng nhá =))
Giờ là tớ muốn " tổng cổ" 2 đứa vào nhà tắm để lông nó khỏi bay lung tung rồi đấy =)). cơ mà có muốn ôm nó thì cũng chỉ có thằng Kit cho ôm thôi chứ con Jin nó không thích thế :)).
 

Gemma

Active Member
Có hai con nhợn lông dài ôm trong mùa đông thay thế gối ôm là sướng quá rồi còn giề! Thích cái chữ ký mới của cô Linh thế! :x:D
 

chienvet

Chuyên gia thú y
Cái đứa nào làm mẹ nó bị nấm thì đuổi nó ra đường đê:-??...Làm cho mẹ nó không dám đi chơi, không dám mặc váy ngắn, quần đùi đi chơi, suốt ngày ở nhà tự kỉ:D:D:D<:p
 

linhlady

Member
Cái đứa nào làm mẹ nó bị nấm thì đuổi nó ra đường đê:-??...Làm cho mẹ nó không dám đi chơi, không dám mặc váy ngắn, quần đùi đi chơi, suốt ngày ở nhà tự kỉ:D:D:D<:p
E cảm ơn bác sĩ đã quan tâm, nhà e nấm gần khỏi rồi. Chỉ là vết cũ đã khỏi và mọc thêm vài nốt mới. hạnh phúc quá cơ =((
 

hatran

Member
Ôi trời ơi,nói mãi giờ mới có time để ngắm 2 cái chổi nhà cô Linh. Chổi quýt hơi bị bặm trợn. Nhìn cái mặt muốn tát cho 1 phát quá đi mất. Chả bù cho công chúa nhà chị,cháu nó hiền và ngu ngốc 1 cách rất đáng yêu. Chúc 2 thiêm thần phá hoại nhà cô Linh mau lớn nhé :x
 

linhlady

Member
Ôi trời ơi,nói mãi giờ mới có time để ngắm 2 cái chổi nhà cô Linh. Chổi quýt hơi bị bặm trợn. Nhìn cái mặt muốn tát cho 1 phát quá đi mất. Chả bù cho công chúa nhà chị,cháu nó hiền và ngu ngốc 1 cách rất đáng yêu. Chúc 2 thiêm thần phá hoại nhà cô Linh mau lớn nhé :x
Hehe. thằng Kit nhìn nó già trước tuổi lắm chị ạ. vì nó ý thức được nó là phi công trẻ, và nó là đàn ông duy nhất trong gia đình, cháu nó phải là trụ cụt vững trãi cho vợ, cho mẹ và cho dì. cơ mà thằng ranh này nó khôn kiểu khôn lỏi=))=))
 

linhlady

Member
Ngày ấy & bây giờ

Ngày ấy con nhỏ nhắn xinh xắn. Đúng chất của 1 con mèo xinh như mộng

Bây giờ mặt con già đau già đớn, mẹ có kéo mặt con ra như thế này đâu :((

Ngày ấy điệu bộ của con vô cùng đáng yêu, con bé người ngắn cũn cỡn nghịch trên cái chiếu đâu mất rồi hả con?


Và bây giờ thay vào đó con là 1 con lợn lông dài chính hiệu, ăn như được bỏ đói bỏ nước lâu ngày, mặt con dài ngoằng ra, người con cũng dài và tròn ra. Điệu bộ giờ đây sao sẹc-si vậy nhỉ:-o

Tổng kết: Mẹ đang nuôi ông cụ và bà cụ nào đây vậy trời.Phải chẳng do mẹ già, mẹ nuôi 2 đứa cũng già theo

P/S: 1 đứa >4 tháng và 1 thằng < 4 tháng :-w
 

chienvet

Chuyên gia thú y
Và bây giờ thay vào đó con là 1 con lợn lông dài chính hiệu, ăn như được bỏ đói bỏ nước lâu ngày, mặt con dài ngoằng ra, người con cũng dài và tròn ra. Điệu bộ giờ đây sao sẹc-si vậy nhỉ:-o
Cái này gọi là: " giáng long thập bát chưởng" cái chân vắt qua cổ kia rất nguy hiểm8-x8-x8-x8-x8-x8-x
 

linhlady

Member
Cái này gọi là: " giáng long thập bát chưởng" cái chân vắt qua cổ kia rất nguy hiểm8-x8-x8-x8-x8-x8-x
Dạ, cháu nó còn để nguyên si 30s cho mẹ chụp ảnh cơ. giờ người mẫu chuyên nghiệp lắm, mẹ giơ máy lên là mắt nhìn theo, chớp lia lịa sướng lắm ợ.=))
 
Top