• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia Vị tình yêu

lululubu

Active Member
Có mấy cháu ảnh lung linh đã kịp up lên facebook rồi tranh thủ quăng ké lên đây làm hàng đàn cháu nhỏ. Qua 2 tuần, bọn nhà mình đã chính thức mở mắt hết, fải cái 2 thằng cu thì mắt bồ câu con bay con đậu, nhìn hết sức buồn cười.




bí kíp lộ hàng của Gừng nhỏ: khoe thì phải khoe hết để mơi




Đố biết hình nào là hình tròn:-*






Anh em mình đẹp giai nhất hội:x




Hổ con, sau 2 tuần mặt đã tròn tròn, hí hí


Chụp choẹt lọc ảnh mệt quá nên là chủ các cháu lười chả ngồi kể chuyện nổi nữa cơ. Thôi khoe các cháu nhớn xinh tí thôi, kẻo mọi người quên các cháu, hi3.
 

milkygirl6390

Active Member
phải cái bà nội các cháu tay nghề kém cỏi ... ngồi cả buổi chiều may được có mấy tấm làm hàng cho các cháu ... chán quá thể ... :))... bọn nhà này điêu lắm nhé ... đẻ ra mặt vừa dài vừa nhọn ... thế mà nhớn nhớn tí thì mặt cứ gọi là tròn xoe xoe ... đã thế lại còn cứ hớn hớn nữa chứ ... chời ơi ... mong chờ 1 tuần nữa xem các cháu sẽ nhớn đến thế nào ... 2 tuần rồi đấy ... nhanh quá ...
 

lululubu

Active Member
8-> Sang tuần chắc bò lổm ngổm rồi. Hôm nay em mình lại gọi điện về quê mật báo, mẹ mình lại đòi tống hết mèo ra đường, mệt hết cả mỏi. Xong nửa đêm nửa hôm thì đi tìm thằng Xoong, gọi chán chê mới biết đang mắc ở ban công tầng 2 nhà nào đấy ngõ bên cạnh, điển hình cho việc đi xong không biết đường về. Nói chung công cuộc trèo mái rồi gọi mèo mất gần 1h đồng hồ, kèm theo tiếng chó sủa râm ran rất vui tai. Đến lúc biết ở đâu đã gần 2h đêm, sang xin không được vì ngõ đấy khóa cổng, cả cũng chả biết đường đi sang đấy dư nào, đang chầu chực sáng mai phi qua hỏi han, tiện thể xin mèo. Không biết có bị oánh tội nửa đêm nửa hôm gọi mèo eo éo xong chiếu đèn pin làm phiền giấc ngủ người ta không.

Ôi khổ ơi là khổ, mai nhốt vào phòng thôi. Mèo gì mà thiến rồi vẫn cạy cửa trốn, hix.
 

milkygirl6390

Active Member
đấy cứ bảo thiến nó đần ... có mà đần khối nó ... vẫn khôn lòi tòi phòi ra ... lại còn biết nịnh nữa í ;)) mà chị xem nó đi đường nào thì khóa luôn cái lối đi đấy đi chị ... nhà em mà có con mèo nào như thế chạy vào nhà thì đừng hòng em trả :))
 

lululubu

Active Member
Ồi dào nó có chạy vào nhà đâu, nó phi ra cái cục nóng điều hòa ở ngoài ban công nhà đấy nằm, xong về sau mưa tầm tã chắc thấy ở ngoài khổ quá mới quyết định về. Hùng hục ăn hết 1 cái phô mai xong lại lên giỏ xe nằm ngủ. Chán cả chuyện.


Mà hôm nay Gừng cả Tỏi đã lại toét mắt rồi, tuy không sưng húp như đợt trước nhưng mà nói chung cũng ko mở 1 bên mắt ra được. Chả hiểu làm sao cả, lần nào cũng có vụ toét mắt, buồn nhắm. Tối lại đè ra lau lau rửa rửa thôi.





lúc chưa toét mắt con xinh vầy cơ mà
 

Linhmu_93

Active Member
=)) bọn nhà chị toét mắt rồi cơ à? mai chị có nhà k? e đem bình sữa sang trả và tiện thể thăm các cháu luôn! cơ mà k có quá gì rồi :( dạo này nghèo quá!
 

lululubu

Active Member
Mai chiều có nhà đấy :), sang làm osin cũng được, he2. Hồi bọn nó mới mở mắt đứa nào cũng long lanh to tròn, thế mà mấy hôm nay lại 2 đứa mắt toét. Con Tỏi bên xòe bên cụp, thằng Gừng thì dính tịt lại không mở được, cứ mỗi lần bế lên là lại fải lau sạch 2 bên mới thấy mở được mắt ra. Chị đang nhỏ thuốc, vì mắt cháu đỏ ửng cả 2 bên viền lên, hix. Trộm vía vẫn đỡ hơn hồi xưa mủ tưng bừng, đợt này chắc tầm 1, 2 ngày là đỡ thôi.

Đùa chứ hồi mới đẻ cứ kêu con Hành mặt dài, giờ nhớn nhớn 1 tí chị thấy mặt nó với con Sả là giống Anh nhất, chứ mấy đứa kia cứ kiểu gì ý, mồm vâu hết cả lên, nhìn ngu không chịu được. Thằng Ớt cũng bên xòe bên cụp mà mắt ko bị đỏ nên thôi chả nhỏ thuốc nữa, để theo dõi đến mai xem sao.

Khoe tí ảnh đệp giai của Muôi Muôi, dạo này ở nhà ăn lắm ngủ nhiều vẫn thỉnh thoảng vào mạo danh mẹ nằm ngủ với em.




 
X

xuka3691

Guest
mơi 1 tuần không gặp mà đã lớn tướng rồi, trộm vía đứa nào đứa đấy như con lợn con. xinh gái xinh zai đáo để. nhưng mà mỗi tội vẩu với hở hàm ếch:)). buồn nhắm nhắm
 

lululubu

Active Member
ừ, mèo nhà người ta xinh xắn đẹp đẽ mèo nhà mình hết hở hàm ếch xong lại mắt toét. may mà không lác giống thằng anh hồi xưa :p.
 

Linhmu_93

Active Member
Đùa chứ nhà này có kiểu "mạo danh" buồn cười k chịu đc =)) thế cuối cùng có cho Muôi về nhà mới k nào? khó tính quá sau này nó lớn phiền lắm chị ạ! hjx, càng nuôi lâu càng k muốn cho đi đâu >.<
 

bo.bo

Member
8-> Sang tuần chắc bò lổm ngổm rồi. Hôm nay em mình lại gọi điện về quê mật báo, mẹ mình lại đòi tống hết mèo ra đường, mệt hết cả mỏi. Xong nửa đêm nửa hôm thì đi tìm thằng Xoong, gọi chán chê mới biết đang mắc ở ban công tầng 2 nhà nào đấy ngõ bên cạnh, điển hình cho việc đi xong không biết đường về. Nói chung công cuộc trèo mái rồi gọi mèo mất gần 1h đồng hồ, kèm theo tiếng chó sủa râm ran rất vui tai. Đến lúc biết ở đâu đã gần 2h đêm, sang xin không được vì ngõ đấy khóa cổng, cả cũng chả biết đường đi sang đấy dư nào, đang chầu chực sáng mai phi qua hỏi han, tiện thể xin mèo. Không biết có bị oánh tội nửa đêm nửa hôm gọi mèo eo éo xong chiếu đèn pin làm phiền giấc ngủ người ta không.

Ôi khổ ơi là khổ, mai nhốt vào phòng thôi. Mèo gì mà thiến rồi vẫn cạy cửa trốn, hix.
Hì, thương quá cơ ! Tội này là phải oánh đòn đi mẹ ạ !
 

kokokiukiu

Active Member
Toàn gừng,sả,ớt,hành,tỏi,gia vị cay lè bảo sao chả mắt toét nhỉ:))
 

lululubu

Active Member
Có mỗi thằng Gừng với con Tỏi là toét mắt thôi, hôm nay mãi mới mở ra nổi. Đang tích cực bôi nước chè xanh chữa nấm cho cháu Ớt, ăn nhiều quá nên là bị trước tiên, hu3.
 

lululubu

Active Member
Nửa tháng rồi đấy, con gái bố Hấu mặt càng ngày càng tròn này. Sắp thành con hổ con rồi ý.

 

kokokiukiu

Active Member
Eo,mỗi ngày quăng được 1 cái ảnh,xem chả đã mắt tí nào cả,ít nhất cũng phải 5 cái/lần,mỗi đứa 1 cái chứ;)
 
X

xuka3691

Guest
Eo,mỗi ngày quăng được 1 cái ảnh,xem chả đã mắt tí nào cả,ít nhất cũng phải 5 cái/lần,mỗi đứa 1 cái chứ;)
ơ, cái này là chiêu của tớ mớm cho đấy, hí hí.

mỗi ngày quăng 1 cái thôi, ém hàng chứ, hàng hiếm là hàng hót mờ. nàng không thấy mấy nhãn hiệu nổi tiếng, người ta toàn sản xuất có giới hạn đấy à ^^
 

lululubu

Active Member
Khổ, cũng muốn mỗi lần 5 cái nhắm nhưng số lượng chụp không đủ, h up hết mai lấy cái gì mà up nốt. Hôm trước ruồi sang chụp cho mấy cái ảnh thì mang về máy không có đầu đọc thẻ nhớ, chán hết cả nản :)|.

Từ ngày mở mắt đến giờ bọn trẻ con biết oánh nhau rồi mọi người ạ, thằng Ớt rất hay lừa lừa không ai để ý xông vào gặm cắn thằng Gừng nhé, nó từ đầu lều mà phăm phăm bò qua cả đám kia đến hẳn cuối lều xong đè cháu Gừng ra. Gừng thì đang mắt toét chả nhìn thấy gì, nói chung 2 anh em thi nhau quờ qua quờ lại. 2 hôm nay nhỏ thuốc rồi rửa mắt, cháu Gừng cũng thấy tí ánh sáng rồi, dưng mắt vẫn đỏ, chắc fải 2, 3 hôm nữa mới thích thì mở được mắt ra.

Mà buồn cười lắm nhé, hôm nay vào điểm danh quân số thấy thiếu mất Ớt chuông, quay qua quay lại thấy đang lục cục ở ngoài lều rồi, chắc tập bò ý ạ. Hành với Sả thì cứ tròn xoe mắt ngọ nguậy ở trong lều thôi, Hành xinh càng lớn càng yêu, tính tình lại hiền lành ngoan ngoãn, bế lên chả kêu gì cả, chỉ ngơ ngác nhìn, eo éo không ra tiếng. Em mình cứ kêu con này xinh nhất, lại ngoan nữa, giữ lại đi, bọn còn lại vừa xấu lại vừa lắm lời cho đi hết =)) =)). Đấy, ai kêu màu kem hot mình chả biết, ở nhà mình không ai hot bằng Hành.




ngoài kia đào đường hay làm cái gì ý nhỉ???
 

milkygirl6390

Active Member
kem cũng hot mà vân áng cũng hot mà chị ơi ... mà bọn kia đã kem nay còn vân áng thì là super hot nhá ... =))... hành thì vô đối rồi ... thấy ống kính phát là ngước ngước xong nhìn chằm chặp vào ống kính xong uốn éo làm dáng đủ kiểu ... chắc em thằng Muôi :))
 

lululubu

Active Member



Trời ơi nhìn đi nhìn đi, quả là đẳng cấp giữa người chụp lởm và người chụp xịn =))=)). Đùa chứ con Hành chụp được tấm này khổ ải lắm lắm ý, vì cháu cứ ngọ nguậy liên tục, mặt thì rõ xinh mà tạo kiểu hơi nhanh nên chả ai theo kịp.
 
Top