• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia Vị tình yêu

Gemma

Active Member
Hic, muốn tránh không vào vì cứ vào là ghiền mấy cháu nhà chị lululubu quá :(( Ôi chết mất, lũ này dễ thương quá à :X

Cháu này mặt cứ nghệch nghệch, thương ghê! 3:-O
Nhìn mặt Ớt Lác yêu thật! Ớt với Gừng đứa nào cay hơn hả Má Lubu? :D:x
 

milkygirl6390

Active Member
Ah, vậy là tội thằng ku Bố quá, phải chịu phạt rồi, mà chị phạt nặng thế cơ :(( nhìn thằng ku con là thấy biết ku Bố nó cụng đẹp zai y xì xì rồi :-J thế mà ... :| Em là em tiếc thay chị ấy ạ :(3:-O:(:)">
nó có nhiều tội quá nên mới bị phạt đấy chứ e ... tội ăn không béo này ... tội lông xơ xác này ... tội thấy cái là tớn tớn cơ mà thực chất là bị thiểu năng này ... thế cho nên làm công công tổng quản lá đúng quá rồi ... chả có gì phải tiếc cả ... dù gì cũng có con zai nối dõng tông đường là đủ rồi :))

Có đồng chí comment với mình là mặt cháu Ớt nhìn đừn đừn y như chị Lạc Lạc cũng cung cung nhà em xuka vậy8->. Dìn thế thôi chứ cũng khôn nhắm, ai không bế cháu là cháu dỗi ngay.
thích bế àh ... thế thì chả giống bố j cả ... thg bố lừ lừ như tàu điện ý :(
 

zZĩnz

Member
Hic, muốn tránh không vào vì cứ vào là ghiền mấy cháu nhà chị lululubu quá :(( Ôi chết mất, lũ này dễ thương quá à :X

Cháu này mặt cứ nghệch nghệch, thương ghê! 3:-O
em kết cu này mà. Nhìn rất độc và " đần" khủng khiếp.
mắt nó giống kiểu đang nhìn đểu í hihihiihi
 

zZĩnz

Member
Thì còn cho Cody bú bao tháng bao ngày nay đã thành mẹ của chị ý rồi cơ mà. Khộ thân các cháu nhà tôi hu3.
chị MIlk còn đắng trên Face bảo " chị" Hấu đang có bầu sắp vỡ chum cơ mà hohoo
 

lululubu

Active Member
Thằng Ớt với con Sả rất là không thương mình, chỉ có Gừng là ngoan thôi, yêu con ơi là yêu, cái gì con cũng hùng hục ăn, hùng hục thử. 2 cái đứa Sả Ớt mất dạy, nhà đã nghèo mà toàn đòi ăn ngon, Sả thì ăn hạt, Ớt thì bú mẹ chứ nhất quyết không ăn gà với cả rau, đến lúc chuyển từ gà sang bò thì lao vào tranh ăn, đạp lên đầu nhau mà giành như đánh đuổi quân thù.

Hôm nay nóng quá thấy tình hình có vẻ ban căng lại cho bọn trẻ con xuống tầng 3. Chỗ rộng hơn có khác, vừa cào vừa cắn, đuổi nhau như điên. Các cháu đi vs thì đúng chỗ nhắm, fải cái vẫn còn vụng, thỉnh thoảng dính mông rồi lê ra ngoài xong là chủ fải vào dọn dẹp rồi xịt khử mùi, hix. 2 hôm nay về quê, may có 2 cô kokiu sang cho ăn và dọn dẹp hộ, lên mà đã thấy chúng nó khác khác rồi mới sợ chứ. Giời nắng chói chang thế này lông lũ ginger mà ra ngoài trời lên màu đẹp lắm ý, lại nổi máu khoe con hu3.

Hành với Sả càng lớn mặt càng rõ nét mèo Anh nhá, mắt cũng đang đổi màu rồi, giờ nhìn vàng trộn xanh rất hay ho, không biết là lớn thì đổi thành vàng hay xanh lá cây nhỉ. Có mấy đứa kem là đổi màu chậm hơn thôi, Gừng thì nhìn vẫn đang xanh biển đậm.
 

Gemma

Active Member
Nếu mèo mẹ Bảo Bảo có máu Nga thì có khả năng mèo con mắt xanh lá cây giống thằng Bờm nhà mình <:p:D
 

Kún¥êu

Member
Ơ chị em cô Kiu kém tuổi cô Lubu à ?
Sms riêng cho cô Thảo hỏi chuyện mà cô cứ lớ lờ lơ đi, chán thật.
 

kokokiukiu

Active Member
Ơ chị em cô Kiu kém tuổi cô Lubu à ?
Sms riêng cho cô Thảo hỏi chuyện mà cô cứ lớ lờ lơ đi, chán thật.
Kém chứ ạ,những 3 tuổi liền cơ mà chị:D
Ảnh chị ở chữ kí của chị "lung linh" thế,sắp đi thi ảnh hả c?>:D<>:D<>:D<
 

lululubu

Active Member
Ơ chị em cô Kiu kém tuổi cô Lubu à ?
Sms riêng cho cô Thảo hỏi chuyện mà cô cứ lớ lờ lơ đi, chán thật.
Ai bảo pm, người ta vào diễn đàn bằng điện thoại, load lâu quá lười chả trả lời đâu he2.
 

Kún¥êu

Member
Kém chứ ạ,những 3 tuổi liền cơ mà chị:D
Ảnh chị ở chữ kí của chị "lung linh" thế,sắp đi thi ảnh hả c?>:D<>:D<>:D<
- Ơ thế 2 cô sn 91 cơ à? Chị cứ nghĩ 2 cô = tuổi Thảo vì trước giờ toàn thấy xưng hô tên nhau thôi. Hôm nào qua nhà chị đi, lâu lắm rồi chả thấy qua nhà chị gì cả. Hôm trước cô Thảo đăng bán mèo xong hình như hụt hẫng hay sao mà sang nhà chị thao thao bất tuyệt gần 12g mới về. Híc híc.
- Mai chị đăng ảnh lên dự thi, mấy cô Like! nhiệt tình trên FB cho chị đấy.
 

lululubu

Active Member
Ồ thế chị tóm được hiếp ảnh gia chụp ảnh cho rồi cơ à? Hay mình cũng đi năn nỉ nhể :))
 

Linh_lady

Member
- Ơ thế 2 cô sn 91 cơ à? Chị cứ nghĩ 2 cô = tuổi Thảo vì trước giờ toàn thấy xưng hô tên nhau thôi. Hôm nào qua nhà chị đi, lâu lắm rồi chả thấy qua nhà chị gì cả. Hôm trước cô Thảo đăng bán mèo xong hình như hụt hẫng hay sao mà sang nhà chị thao thao bất tuyệt gần 12g mới về. Híc híc.
- Mai chị đăng ảnh lên dự thi, mấy cô Like! nhiệt tình trên FB cho chị đấy.
Chị chưa tắm cho Ron mà đã đi chụp ảnh để dự thi à?mặt mùi chân tay đen nhẻm rồi,chắc phải tắm bằng viso javen mất:D>:/

Mẹ Lubu lúc nào ở nhà âý nhỉ,ban ngày e đang rảnh,qua thăm các cháu tí nào
 

lululubu

Active Member
Thằng Gừng giờ chuyển bài hành hạ mình.

Cái gì nó cũng ăn, nhất là từ lúc chuyển sang thịt bò, ngửi thấy mùi là nó xông vào ăn như chết. Ăn lắm quá bụng dạ không chịu được, thế là lại nôn. Nôn thì nôn ăn thì cứ ăn. Xong sướng quá tức bụng lại nôn, chết mât. Thôi mai lại chuyển về thịt gà vậy, ăn uống thế này có mà toi, toàn những đứa không biết kìm hãm.

Ớt thì khôn giàn trời ra, cái gì ngửi ngon thì ăn không thì thôi đi bú mẹ, đời việc gì fải buồn vì không có đồ ăn. Thằng này chỉ thèm ăn lòng trắng trứng với cả thịt bò, còn toàn ngủ và chơi, chán chuyện. Có con Sả hùng hục ăn hạt.

Nói thật chứ hoàn toàn không hiểu gì luôn :-w
 

Linh_lady

Member
Thằng Gừng giờ chuyển bài hành hạ mình.

Cái gì nó cũng ăn, nhất là từ lúc chuyển sang thịt bò, ngửi thấy mùi là nó xông vào ăn như chết. Ăn lắm quá bụng dạ không chịu được, thế là lại nôn. Nôn thì nôn ăn thì cứ ăn. Xong sướng quá tức bụng lại nôn, chết mât. Thôi mai lại chuyển về thịt gà vậy, ăn uống thế này có mà toi, toàn những đứa không biết kìm hãm.

Ớt thì khôn giàn trời ra, cái gì ngửi ngon thì ăn không thì thôi đi bú mẹ, đời việc gì fải buồn vì không có đồ ăn. Thằng này chỉ thèm ăn lòng trắng trứng với cả thịt bò, còn toàn ngủ và chơi, chán chuyện. Có con Sả hùng hục ăn hạt.

Nói thật chứ hoàn toàn không hiểu gì luôn :-w
Chốt lại 1 câu thôi " Anh đẹp,anh có quyền" (copy chữ ký) :))

Địa chỉ nhà chị dư nào ấy nhỉ,tự dưng e quên mất rồi
 

kokokiukiu

Active Member
Chốt lại 1 câu thôi " Anh đẹp,anh có quyền" (copy chữ ký) :))

Địa chỉ nhà chị dư nào ấy nhỉ,tự dưng e quên mất rồi
Thề là tớ đi đến nhà c lubu không biết bao nhiêu lần rồi mà bây giờ hỏi địa chỉ,ngõ ngách là bao nhiêu là chịu đấy,k biết đâu:)).
 

Linh_lady

Member
Thề là tớ đi đến nhà c lubu không biết bao nhiêu lần rồi mà bây giờ hỏi địa chỉ,ngõ ngách là bao nhiêu là chịu đấy,k biết đâu:)).
:-o:)) Khổ,tớ chỉ nhớ đường vào thôi,còn đầu ngõ số bn thì không nhớ nổi .chết thật đấy,chả biết đây có phải bệnh già không?
 

lululubu

Active Member
Chưa đẻ đã mắc bệnh già nghe đồn sinh con xong là bị lơ ngơ đấy cô ạ. Nhà c ở ngõ 180 ngách 84 Nguyễn Lương Bằng, số nhà đã bị gỡ :)).

Mấy hôm nay bọn nó đang phá phòng chị hu3, vì nóng quá mà sợ các cháu vẫn chưa quen ụ ị đúng chỗ nên cứ fải mở rộng không gian dần dần, có khả năng đầu tuần sau sẽ cho xuống tầng 1 ở. H đã biết trèo ghế rồi, suốt ngày cắn quần cắn áo cắn dây điện cắn giấy cắn màn cửa, rồi cào lung tung beng. Đừng phá nữa mà, chờ về nhà mới hãy phá=;
 
Top