• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia Vị tình yêu

lululubu

Active Member
2 hôm nay bọn trẻ con nhà mình chúng nó thi nhau phi thân, 2 đứa phi xuống tầng 2, 1 đứa phi xuống tầng 1, may mà chỉ sốc tâm lý 1 tí chứ không ảnh hưởng tí nào, hãi quá đã mang hết xuống tầng 1 phá nhà cho sành điệu.

Xuống tầng 1 các cháu nhà lại học môn leo cầu thang, tuy nhiên được chừng 10 bậc tự đi xuống không có ý định trèo tiếp lên. Thằng Gừng thì chỉ biết đi xuống chứ không leo lên nổi, nó ì ạch ì ạch ì ạch 1 hồi, bọn kia bay qua như phi cơ còn nó cứ ngu ngơ ở đấy, chán quá chủ đã tự vận chuyển về chỗ mẹ cho nhanh. Từ ngày bọn trẻ con biết chạy chơi phá hoại, thằng Muôi có đồng bọn cứ hùng hục rượt em cả ngày, nhà đã vỡ 1 chai mật ong, mấy cái cốc và đĩa và bát. May mà em mình đang không ở nhà chứ không lại ra đường hết cả lũ mất thôi.
 

milkygirl6390

Active Member
chết rồi mấy tuần rồi không sang thăm các cháu ... phải cái trời nắng quá nên lười đi ...:(... biết nghịch phá rồi cơ àh ... thích quá đi mất
 
Top