• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

CLB dachshund

hany098

New Member
bản thân cũng thích nuôi cún mà chỉ được ngắm cún người ta và cún trên ảnh====> ôi mẹ ơi sao buồn thế này
nếu mình có một con cún có lẽ mình sẽ cưng nó hơn cưng người yêu........
 
mỗi người trong CLB này hãy siên vào đễ post bài .....v.v...để CLB này phong phú hơn đi.............có đồng ý không các bạn.............
 
cả nhà ơi mình muốn tìm một em Dáchsund bébé màu vàng hay den cũng dược nhưng chân phải ngắn. có bạn nào biết chỉ cho mình mua ở dâu bây giờ? số DT cuả mình:047920208 mobile 0904005859. cám ơn cả nhà.
Mình thấy trên diễn đàn này Bro Kycaugo ở Hà Nội có vẻ như là người mà bạn có thể nhờ vả được đấy - thử xem sao

bản thân cũng thích nuôi cún mà chỉ được ngắm cún người ta và cún trên ảnh====> ôi mẹ ơi sao buồn thế này
nếu mình có một con cún có lẽ mình sẽ cưng nó hơn cưng người yêu........
"Nếu"??? với chữ nếu người ta có thể bỏ cả paris vào trong lọ đấy bro. Liên hệ xin hay mua 1 con cho riêng mình đi bro. Chúc Bro chóng ... bị bồ bỏ vì "cưng chó hơn cưng người yêu" =))
 
bạn Kimkwanlee ơi.........chắc bạn củng mê giống này hả........bạn có cún dachshund nào chưa..........có thì gửi cho bà con xem với.......................cún dachshund của mình nè.....



đang rình bắt chim sẻ nè!!!!!!!!!!!!

còn đay là chó của nguười yêu mình.............hehe
 
Đạt sún con nào cũng đẹp nhỉ. Nhưng mà cái giống này phá kinh khủng.

Một cặp Rose (Dâu), Jack (Dách) 2 con
Tàu (Titanic) thì đã đắm, chó còn y nguyên
Nuôi riết mà dẫn tới nghiền
Cặp mắt tình cảm, thân triền thon thon.

Suốt ngày quậy quá trẻ con
ra ngoài 1 cái nó còn phá hơn
"ghét" thế dáng chạy lơn tơn
đuổi chim, vồ chuột nhơn nhơn hổng về.

Giới thiệu trước, kiếm máy hình chụp ảnh sau (kiêng chụp vì sợ khó nuôi dạy - mê tín thế đấy)

Jack - thường kêu là Dzách (số dzách đó mà) - đực 1 cà
sinh ngày 23/11/2006 hiện tại nặng 6,5Kg Dachshund Standard (trọng lượng càng ngày càng tăng - giống chủ)
cao 30cm dài 60cm - 80 cm (đầu đến chót đuôi)
Móng treo 4 chân xoáy gáy (ủa sao giống chó Phú Quốc thế nhỉ)

Rose - thường kêu là Dâu - cái
sinh ngày 13/07/2006 hiện tại nặng 4,5Kg Dachshund Brown
Cao 26cm dài 55cm - 70cm
sọc đen sống lưng và đầu

Quốc tịch Đức (Ai kêu lai cũng kệ vì có lai thì cũng lai ở Đức)

Trình độ học vấn: chủ bảo sao nghe vậy ... lúc thích (nhưng lại theo trường phái thiền nên rất ít khi thích)
Khả năng vượt trội: cứ ra đường là đi ị (ngày mà cho ra 5 lần thì ị 5 lần)
kinh nghiệm: 1 bồ câu, 2 sáo, 1 chim sẻ, 7 ếch (hay nhái - đại loại là cái giống đó) và hơn chục con chuột ở công viên 30/04 (trước diamond praza) chia đều cho 02 vợ chồng nó vì "phối hợp tác chiến"
Thất bại đau đớn: lúc 18g00 chiều nay 11/04/2008 con chuột chạy vô cống bên đường con Jack nhào theo rớt luôn vào trong cống (Chủ phải mượn xà beng bẩy nắp cống giải cứu - hôi như cống)
Trò đểu nhất từng làm: bằng mọi giá phải đái được vào chân bác sĩ sau khi bị chích (lần nào cũng thành công - vì trong lúc chủ trả tiền sơ ý hok quản lý được - còn bsỹ thì cũng đang lo thối lại tiền dư).

Sơ sơ vậy - khi nào có hình quảng cáo tiếp

Hình Jack chụp bằng ĐTDD buổi tối đi cà phê nên xấu quá (nó cũng có đẹp đâu)




 
jack của bạn giống milu nha` mình....nhưng mà mất rồi.............mới mua lại em đen này.......củng đặt tên là milu luôn............hehe
 

alex nhan

Member
dacksund của bạn có xóay sau gáy nghe thú vị quá . bủa nào ban post hình lên cho mọi người cùng xem nha !!
 
dachshund của mình có xoáy 1 chut xíu nơi sống mũi.......................còn sau gáy thì mình chưa thấy bao giờ.......ban up hình lên đi...........
 
dacksund của bạn có xóay sau gáy nghe thú vị quá . bủa nào ban post hình lên cho mọi người cùng xem nha !!
dachshund của mình có xoáy 1 chut xíu nơi sống mũi.......................còn sau gáy thì mình chưa thấy bao giờ.......ban up hình lên đi...........
Mình biết là các Bro sẽ tò mò mà nhưng cũng xin nói trước để các Bro đừng tưởng tượng là nó xoáy dựng lên như Phú Quốc

Mà nó xoáy ở đây là giống như xoáy ở đầu tóc con người mình ý (khi bắt chuột hay cắn nhau nó mới dựng lên thôi) :))

Để kiếm cái máy chụp hình khoe chó với các Bro.

Nhưng tạm chờ để các Bro port giới thiệu Dachshund của mình đi đã nào.

Hok biết các Bro có muốn bắt tay vào hâm nóng cái "Chùa Bà Đanh" này hok.?

(Xin nói nhỏ tý là mấy hôm nay bọn mình tán phét có 1 tý mà topic này đã được đưa vào diện hot rồi đấy - Cố gắng lên anh em - Đâu phải chó ta nhỏ mà hội chó của ta hok lớn) ^:)^
 

tantulinh

Member
Buồn cho cái Bác sơ ri
xin được con chó tức thì lập Câu
lạc bộ đề xuất đâu đâu
bây giờ chắc chán nên lâu hổng vào

câu lạc bộ này (đúng ra là đề xuất thành lập câu lạc bộ này) đang biến thành "Chùa Bà đanh"!
Yêu chó kiểu này thì chắc ... thôi em hổng chịu đâu quá Bác Thanhhungcherry ui!
Hì bác đừng nói thế, tình hình là chị sơri có việc gia đình nên không tham gia diễn đàn được nữa, nhưng không sao, chúng ta vẫn có một câu lạc bộ, vẫn có những người cùng sở thích vậy là quý rồi, mấy hôm rồi mạng nhà em hỏng nên em cũng không lên mạng được vậy mà hôm nay vào thấy đông vui nhộn nhịp quá, vui lắm, mọi người cùng cố gắng nhé ^^
Khi nào tổ chứ off, off ở đâu, như thế nào thì em thấy nên có một người đứng ra tổ chức, thế có đc ko ạ ?^^
 
trong CLB này đều đủ cả Bắc đến Nam...làm sao off được...................phải tích cực để CLB này nóng lên đã...mới tính chuyện off sau chứ...........................
 
Sao chụp hình em lúc này
bộ tính send lên mạng hả


Em xin thề là lão chủ nó uống hết rồi!
còn ấn cái vỏ vô tay em thôi


Có thể em không cao!
nhưng mặc bộ này vào khối đứa phải ngó em


Mẹ em bảo là ngày trước cạnh nhà em có Lão Đốm


Làm ơn tránh ra cho em chạy trốn mụ vợ cái
 
dachshund màu đốm như vậy chắc Việt Nam chưa có đâu nhỉ..........lai làm sao dể nó ra màu đốm đó được ta...??/
 
ủa ủa....CLB này mới nóng lại sơ sơ mà đã nguội lại rồi hả trời...mại dô đi chứ..
 

alex nhan

Member
dachshund màu đốm như vậy chắc Việt Nam chưa có đâu nhỉ..........lai làm sao dể nó ra màu đốm đó được ta...??/
cái máu đốm và củng như cái màu socôla thi theo ý kiến riêng của mình là : kết quả đó là do việc lai giửa hai màu cơ bản của dacksund là màu vàng da bò và màu đen vàng . trong quá trìng lai giửa hai màu này sẻ có thể ra màu socola là điều có thể xày ra ( nhưng cũng rất hiếm ). còn vế màu đốm thì mình cũng đã nghĩ ra cách rồi , nhưng chau có cơ hội để thực hiện vì việc lại này cần nhiều thời gian và tiền bạc lắm . nếu ace nào muốn thử nghiệm việc đó thì cần phải có ít nhất hai cặp dackshund ( một cặp màu vàng da bò và một cặp màu đên vàng ) va 4 em đó đều khác bầy với nhau, sau đó cho lai hai màu lại với nhau. rồi ở kết quả lai sẻ đem lai hai bầy f1. sau đó đánh giá kết quả lai . rồi tiếp theo là việc lai tiếp hai đời f1 lại với nhau . mọi kiến thức trên là từ kiến thức sinh học thời phổ thông mà em đả học . tuy độ chính xác chưa thể đánh giá được nhưng theo em nghỉ thì biện pháp đó là khả thi nhất . nếu được em sẻ nghiên cứu bằng thử nghiệm thực tế sau nếu có điều kiện :D
 
Sao chụp hình em lúc này
bộ tính send lên mạng hả


Em xin thề là lão chủ nó uống hết rồi!
còn ấn cái vỏ vô tay em thôi


Có thể em không cao!
nhưng mặc bộ này vào khối đứa phải ngó em


Mẹ em bảo là ngày trước cạnh nhà em có Lão Đốm


Làm ơn tránh ra cho em chạy trốn mụ vợ cái
Cherry phải đem Bob đi trả lại cho khổ chủ rồi, gia đình cãi nhau vì nó, không thể để nó lại được, cũng tại thằng bé nghịch ngợm quá mấy lần chạy đi chơi cả nhà đổ xô đi tìm. Nhìn cái ảnh lap suon bạn post đầu tiên giống bob ghê, lông nó cũng óng ả như thế. Cu cậu cũng nghịch ngợm nhưng chỉ biết làm nũng với mỗi mình cherry thôi vì ở nhà chả ai quý nó cả, thế nên cho nó đến ở 1 gia đình khác mà nhiều người quý nó hơn thì cũng là điều tốt cho nó. Không biết gặp mình nó có nhận ra không nhỉ:(
 
Cherry phải đem Bob đi trả lại cho khổ chủ rồi, gia đình cãi nhau vì nó, không thể để nó lại được, cũng tại thằng bé nghịch ngợm quá mấy lần chạy đi chơi cả nhà đổ xô đi tìm. Nhìn cái ảnh lap suon bạn post đầu tiên giống bob ghê, lông nó cũng óng ả như thế. Cu cậu cũng nghịch ngợm nhưng chỉ biết làm nũng với mỗi mình cherry thôi vì ở nhà chả ai quý nó cả, thế nên cho nó đến ở 1 gia đình khác mà nhiều người quý nó hơn thì cũng là điều tốt cho nó. Không biết gặp mình nó có nhận ra không nhỉ:(
Phí quá Bác Cherry ơi!

Dachshund thì con nào chả nghịch phá - nhưng mà tình cảm lắm. Mình nuôi 5 cặp từ 94 đến nay lúc đầu cũng tưởng là chịu không nổi nhưng càng ngày càng có kinh nghiệm thì lại chẳng thích nuôi cái giống nào khác nữa.

Có thể là do Cherry bắt con lớn quá rồi chăng nên nó chưa kịp quen vào nề nếp thôi.

Khi nào thích nuôi lại thì bắt con nhỏ thôi nhé. Mà thực ra thì dù có nhỏ thì cái giống này (chó săn mà) cũng quậy mát trời hơn các giống khác.

Cho nên tôi mới nói là nuôi chó như nuôi trẻ con đó mà. Trước khi mình muốn giáo dục nó thì phải học tính kiên nhẫn của người cha đã mà.

Nuôi lại đi - chắc chắn Bạn sẽ thấy thích thôi vì giống này nuôi trong nhà khá phù hợp.
 
cái máu đốm và củng như cái màu socôla thi theo ý kiến riêng của mình là : kết quả đó là do việc lai giửa hai màu cơ bản của dacksund là màu vàng da bò và màu đen vàng . trong quá trìng lai giửa hai màu này sẻ có thể ra màu socola là điều có thể xày ra ( nhưng cũng rất hiếm ). còn vế màu đốm thì mình cũng đã nghĩ ra cách rồi , nhưng chau có cơ hội để thực hiện vì việc lại này cần nhiều thời gian và tiền bạc lắm . nếu ace nào muốn thử nghiệm việc đó thì cần phải có ít nhất hai cặp dackshund ( một cặp màu vàng da bò và một cặp màu đên vàng ) va 4 em đó đều khác bầy với nhau, sau đó cho lai hai màu lại với nhau. rồi ở kết quả lai sẻ đem lai hai bầy f1. sau đó đánh giá kết quả lai . rồi tiếp theo là việc lai tiếp hai đời f1 lại với nhau . mọi kiến thức trên là từ kiến thức sinh học thời phổ thông mà em đả học . tuy độ chính xác chưa thể đánh giá được nhưng theo em nghỉ thì biện pháp đó là khả thi nhất . nếu được em sẻ nghiên cứu bằng thử nghiệm thực tế sau nếu có điều kiện :D
Hội Dachshund cùng thể nghiệm đi (khó lắm à nha - cứ mơ ước thế)

Nhưng phải công nhận là Dachshund Đốm độc đáo thật đó (con này ở một trại chó Dachshund tại Ode Franfut - Đức - ảnh thật chứ hok photoshop đâu)

Ngày mai sẽ port lên hình hội thi chó Dachshund tại Đức (quê gốc của chú chó này) để các bạn xem nhé.

Mỗi ngày cố gắng port 01 bài thôi để còn kéo được dài dài thêm 1 tý chứ (Năng lực hạn chế - trình độ có hạn mà)
 
Top