Ngày thứ hai trong quy trình đào tạo dự kiến diễn ra 7 ngày tên gọi "Tè đúng cát, ị đúng chậu" diễn ra trên tầng 4 giữa những ngày HN nóng như đổ lửa đã đi được 1 nửa quãng đường. Sáng nay khi chủ các cháu lên kiểm tra thì rất ngạc nhiên là không có cháu nào tè sai vị trí cả, tất cả đều ì ạch trèo vào chậu tè rất ngoan, thậm chí có 3 cháu (không rõ tên) biết đào cát, tè xong lấp sành điệu hơn mẹ. Vấn đề ị thì kém khả quan hơn tí, may mắn là vẫn không có cháu nào ị bậy. Theo chủ cháu thấy tối hôm trước thì Tỏi tây trước khi đi ị đã được bế vào chậu, cháu đã cào hăng say, đi không vương vãi và có ý thức dọn dẹp trước lúc đi. Tuy nhiên do trình độ còn non kém, luyện tập chưa được nhiều lắm nên lấp nhầm bãi tè của mẹ, tiện thể dẫm đạp nhiều lần. Được cái sản phẩm của cháu khô và lên khuôn cực đẹp dù ăn thịt và cơm nên không dẫn đến hậu quả to tát nào cả.
mình mặt xinh lại đi vs ngoan, thế mà fải ở trong hộp=((
Cùng thực hành môn "Ị gọn gàng, không dẫm nát" với cháu Tỏi còn có cháu Ớt chuông, tục gọi là nấm lác, nấm nay đã khỏi và lông đang mọc, lác thì chắc sau này nhớn sẽ đỡ hơn. Cháu chỉ bú mẹ, không biết đã lén lút gia đình ăn cái gì thêm, tuy nhiên cũng ị ra sản phẩm đẹp xinh, mà chả hiểu làm gì nó dính hết cả vào mông, tha lôi đi cả đoạn. Cuối cùng phải dùng giấy vệ sinh thần chưởng mới may mắn cứu được.
ý kiến giề, không đi bậy là tốt rồi? tôi lại ấy ấy lên cái cặp này bây giờ
Lùi về mấy ngày trước lúc các cháu đi gặp bố, có tí hồi hộp nên trên đường di chuyển sang nhà cô Ruồi thi nhau bú mẹ chùn chụt như không. Đến nơi được cho mượn hộp nằm và thực hành cả môn trượt sàn nhà nữa. Nghe đồn tác nghiệp rất đau khổ vì tuy trình ra rất nhiều vẻ mặt lừa tình ăn ảnh dưng lúc máy giơ lên thì các cháu chạy luôn, rất thiếu chuyên nghiệp. Tiện mồm cảm ơn bác Come đã chụp hình, he2:">.
Tam ca Ba cục Bông, gồm Hành hoa, Gừng tươi và Sả chanh. Hai cháu đang tập múa, cháu còn lại chắc đi mách mẹ<
Được 1 lúc thì bố các cháu đến, hít ngửi tí cho có rồi ra góc nằm với chị Cody. Tình hình là bố các cháu đã trở thành bảo mẫu chuyên nghiệp cho chị ý rồi, chả quan tâm gì đến các cháu. Thỉnh thoảng nằm ưỡn ẹo trước quạt tạo dáng nữa cơ. Mất bố rồi hu3.
đấy, ngồi chờ mãi có mỗi bác Táo ra liếm
Trong lúc Gừng nhỏ đau khổ thì chị Hành đang tập múa ba lê. Chị ưỡn ẹo rất hoành tráng và chuyên nghiệp, tư thế tuy chả ai hiểu nhưng nghe đồn độ khó cao, quan trọng là ngủ chị cũng tạo dáng.
Chán quá Gừng đã chuyển qua chổng mông vào cuộc đời
Hành thì chuyển sang khoe dáng nằm sư tử. Đừng tưởng cháu hiền mà dễ bắt nạt nha.
Gào~~ Chị nói chúng mày nghe rõ không?
Sả chanh nằm ngất ngưởng. Lúc nào cũng buồn ngủ
Thôi không show nữa không mọi người lại thèm, he3.