• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chó Lài

Lipschitz

Member
Anh "Taivểnh" ơi thế trong chuyến đi khảo sát của ông chuyên gia Alex, ông ấy có phát hiện ra chó Lài không? Quả thực tôi rất nóng lòng muốn xem ảnh chó Lài, có lẽ do hồi nhỏ mỗi lần về quê ở Phù lưu (hàng xóm của Đình bảng) được nghe rất nhiều khen ngợi về giống chó này.
Chỗ tôi làm việc là trường học, có rất nhiều học sinh vùng dân tộc phía bắc, tôi có hỏi thăm nhưng đúng là không ai để ý.
Trong thâm tâm tôi vẫn muốn có dịp đi công tác miền núi phía bắc sẽ tự tay mang về được 1 chó Lài.
 

Lipschitz

Member
À các anh cho hỏi: Thế nào là 2 râu, vì tôi chưa quen các thuật ngữ chuyên môn nên không luận ra nổi
 

Hoangminh

Member
1 râu, 2 râu là sợi lông rất dài cứng nằm dưới cằm con chó ( bạn ngửa cổ nó lên thì nhìn thấy dưới cằm chó tất nhiên là rất nhiều lông chó rồi nhưng sẽ có 1 túm râu cứng và dài hẳn ra - cấu tạo nó như ria con mèo ấy nhìn thấy ngay) Nếu con nào có 1 sợi thôi hoặc 2 sợi là chó tốt chó quý trông nhà tốt còn thông thường thì nhiều hơn - đi mua chó phải vạch ra nhìn tận vào chân lông chỗ ấy vì có người bán dùng nhíp nhổ bớt chỉ để lại 1 sợi để quảng cáo là chó 1 râu
 

TaiVenh

Active Member
Anh "Taivểnh" ơi thế trong chuyến đi khảo sát của ông chuyên gia Alex, ông ấy có phát hiện ra chó Lài không? Quả thực tôi rất nóng lòng muốn xem ảnh chó Lài, có lẽ do hồi nhỏ mỗi lần về quê ở Phù lưu (hàng xóm của Đình bảng) được nghe rất nhiều khen ngợi về giống chó này.
Chỗ tôi làm việc là trường học, có rất nhiều học sinh vùng dân tộc phía bắc, tôi có hỏi thăm nhưng đúng là không ai để ý.
Trong thâm tâm tôi vẫn muốn có dịp đi công tác miền núi phía bắc sẽ tự tay mang về được 1 chó Lài.
Báo cáo bác là em cũng đôi lần hỏi thăm về chó Lài, nhưng có vẻ như Sir Alex không có thông tin gì về giốgn chó này cả. Chính vì anh em mình không có cái ảnh nào minh hoạ rõ ràng một tý nên rất khó để miêu tả lại cho ông ấy.

Túm lại là vẫn còn nhiều ẩn số đối với giống chó này lắm ạ.

Nếu bác có thông tin từ các bạn học sinh thì xin cũng chia sẻ cho bọn em với nhé. Khát thông tin lắm bác ạ :-bd
 

Lipschitz

Member
Vâng, tôi cũng vậy rất khát thông tin về chó Lài, search mãi cũng vẫn chỉ thấy Vietpet.
Có lúc tôi nghĩ rằng với tầm cỡ ông Alex chắc sẽ không bỏ sót các phiên chợ bán chó ở Lạng sơn, Na sầm vì vậy chó Lài chắc là đã được phát hiện có thể với tên khác. So với miêu tả của chuyên gia "Hunghanoi" thì chó Lài có thể là Sharkhi Việt chăng.
 

binhdan

Member
laptopcare có một chú chó lài khoảng 4thang là gì.các bác vào "các giông chó việt nam" tim là thấy.chó được bắt từ lạng sơn(nguồn gốc chó)và người cho nói nó là chó lài,các bác vào tham khảo.
 

Lipschitz

Member
Mạn phép các anh, tôi mò được email của anh Hunghn. Dưới đây là trao đổi

Chao em !

Thoi gian qua ve Vn anh qua ban nen k the tham gia dien dan may . Hinh anh cho Lai neu ai khong biet se rat kho de xac dinh vi thoi gian va cach bao ton cua chung ta chua chac da du duoc ban sac . Co mot con anh thay tuong doi gan gui giong la con 4 mat chan mau vang . Nhung ta no hoi bi nho nhung bo chan la ok .
Hom nao moi nguoi to chuc di thuc te , alo anh di cung se chuan xac ngay thoi .
Tam the em nhe .

Hunghanoi


-----Inline Message Follows-----


Kinh gui anh Hung
Em duoc biet anh qua website cua Vietpet, em cung biet anh la nguoi da tung nuoi va rat yeu quy cho Lai
Hien nay tren Vietpet forum thong tin ve Cho lai rat mo.
Moi nguoi rat mong nhan duoc y kien cua anh ve cac buc anh duoc cho la chup Cho lai, mong rang anh se xac nhan dunng sai, cho biet ro rang hon ve hinh dang tinh tinh, cac dac diem, cac chien cong cua cho lai
chu de nay nam trong
Cac giong cho quy VN\cho Lai
do anh Taivenh khoi dau
Kinh trong


 

trangphuong

Active Member
Chào các anh, chị
Nhân đọc bài chó lài, em xin post bài về con chó lài nhà em ngày xưa. Nói ngày xưa vì ba em mua và nuôi nó đầu những năm 80.
Ba em mua nó trong 1 phiên chợ Bưởi của 1 bà lão, bà có 2 con nhưng ba em chỉ mua 1 - mặc dù bà nằn nì nói bác mua cả 2 đi, rằng nhà em nghèo quá không có gì cho nó ăn bác đem về nuôi bọn nó lớn nhanh lắm - tại thấy con chó đáng thương, bé bằng nắm tay, ghẻ lở đầy người lúc đó ba em nghĩ khó mà nuôi được nó ( sau này cả nhà đều tiếc ba em chỉ mua có 1 mà không bắt cả 2).
Đúng như bà lão nói, về nhà em nó ăn rất khoẻ,lớn nhanh ba em tắm lá lim, lá xà cừ cho nó để chữa ghẻ. Nhà em đặt tên nó là Lài, như miêu tả ở trên nó nặng chừng 18-20 kg, con nhà em màu lông xám, bốn mắt, bụng thon. Thần kinh nó cực vững và cực dữ, cạnh nhà em có ông hàng xóm hay đi nhờ qua nhà để vớt bèo, hái rau cho lợn( thời bao cấp nhà nhà nuôi lợn ), không hiểu sao con Lài nhà em rất ghét ông này mỗi lần ông đi qua là nó chồm lên sủa đòi cắn măc dù bị xích, lần nào cũng vậy măc dù ông ta dùng cả ghế đẩu đập nó, nhưng tất nhiên nó tránh được, hay có lần ông ta dùng dao cằt rau lia ngang 2 chân trước con Lài khi nó bị xích và đang chồm lên sủa nhưng nó thật sự nhanh nhẹn, nó bật lên lộn 1 vòng ra đằng sau tránh được cú chém đó ( cái này mẹ em chứng kiến và kể lại). Em nghĩ đây là bản năng tự vệ của chó săn khi bị thú dữ tấn công, và đến tận bây giờ khi tham gia vào 4rum em mới biết đây là 1 giống chó săn. Nhiều lần con Lài cũng bị ăn đòn vì nó cắn chết hết thỏ hay gà bị xổng chuồng.
Trí thông minh của nó cũng thật tuyệt vời, mặc dù không dạy dỗ bài bản như bây giờ nhưng em bảo nó nằm là nằm, bò là bò, hoặc ngồi . Và cả nhà em nhớ mãi cái lần nó ăn phải bả chuột, ông bên cạnh nhà tiêm thuốc sâu vào cua rồi nướng lên, con Lài ăn phải chạy về nhà nằm vật ra, ba em thấy vậy cạo mùn thớt ( Ông lấy nước đổ lên mặt thớt gỗ, lấy dao cạo 1 lớp mỏng) hoà với nước đổ vào mồm nó, nó nôn được hết bả ra nên được cứu sống. Sau khi khỏi nó bị teo 2 chân sau, vẫn chạy nhảy bình thường nhưng hơi run run.
Sau vụ đó, về sau nó Không bao giờ ăn cái gì nướng, hoặc đồ ăn vứt dưới đất, đồ nướng nó ngửi xong là chùi mõm xuống đất.
Thời gian sau ở Hà nội có lệnh cấm nuôi chó, nhà em đành phải bán nó đi (những con chó khác thì bị thịt rồi, thời bao cấp khổ quá mà,nhưng với con Lài Ba em nói sẽ nuôi đến khi nó chết, nhưng rồi cũng không được :(
Xin lỗi các anh chị vì em kể lể quá dài dòng về con chó nhà mình,
Thật sự em chỉ muốn đóng góp 1 chút xíu thông tin về giống chó lài, về cái em được chứng kiến về giống chó này!!
Ước mơ bây giờ của em là nuôi được 1 con Lài thứ hai.
Một lần nữa xin lỗi các anh chị về sự kể lể này,
Chúc mọi người vui, mạnh khoẻ, thành đạt để có điều kiện bảo tồn các giống chó quí Việt Nam
Chào bạn chó lài mà bạn nói thì mình cũng chụp được khá nhiều ảnh nhưng rất tiếc con đực vừa bị đánh bả chết nó nặng tầm 17-17kg con cái còn sót lại hình em nó đây,mình cũng rất mê gống chó lài dân tộc này,em này cũng tầm 4-6 năm tuổi có khi nó là một trong những con chó lài duy nhất tại Thái Nguyên.



 

trangphuong

Active Member
Mấy hôm qua mình có đăng hình con chó lài cái còn sót lại của một gia đình trên Thái Nguyên không hiểu sao không thấy bài đâu cả chắc diễn đang bị sự cố phải không các bạn?
Mình post lại vậy đây là em lài cái em đực bị đánh bả chết em chó lài này nghe gia chủ nói mang tận sơn la về khôn lắm,nhà người ta chăn kém quá,nhà nghèo mà thành ra chó cũng tong teo,mình định bắt về nuôi nhưng thấy bảo từ khi bị bả nó ăn cơm cứ lôn ra,nghĩ cũng tội tội,mình đặt hàng gia chủ đợt này đi sơn la bắt hộ một đôi,không biết đây có phải chó lài thuần chủng hay chỉ là chó mèo,chó mán của người dân tộc thôi nữa,các cao thủ ngắm coi có phải em nó là chó lài không để em súc vài con về nuôi.



 

TaiVenh

Active Member
Chào bạn trangphuong, tôi có linh cảm là chú chó bạn post chính là một chú chó Lài chính hiệu. Hình dáng của nó rất giống với mô tả của anh Hùng HN, và cũng giống với chú cún của bác laptopcare. Bạn có thể cung cấp thêm thôg tin về chú chó này được không?

Nhận xét ban đầu của tôi là chú chó này chưa có được chế độ chăm sóc phù hợp, vì vậy chưa phát huy được hết tiềm năng của nó. Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp thêm của bạn.
 

trangphuong

Active Member
Chào bạn trangphuong, tôi có linh cảm là chú chó bạn post chính là một chú chó Lài chính hiệu. Hình dáng của nó rất giống với mô tả của anh Hùng HN, và cũng giống với chú cún của bác laptopcare. Bạn có thể cung cấp thêm thôg tin về chú chó này được không?

Nhận xét ban đầu của tôi là chú chó này chưa có được chế độ chăm sóc phù hợp, vì vậy chưa phát huy được hết tiềm năng của nó. Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp thêm của bạn.
Cũng như ban đầu mình có nói,chú chó lài này <lài cái> là còn sót lại sau chận bả chó,con đực đã chết còn sót mỗi con cái này,gia chủ nói đôi chó lài này mang ở sơn la trong vùng dân tộc về,hiện tại chú chó này đang cứ trú tại xã khe mo,huyện đồng hỷ,tỉnh Thái Nguyên.
Các bác cứ nghiên ngẫm coi có phải chó lài không em sẽ tìm địa chỉ nhà có giống chó lài này tại sơn-la cho các bác đam mê tìm giống.
 

Lipschitz

Member
Cũng như ban đầu mình có nói,chú chó lài này <lài cái> là còn sót lại sau chận bả chó,con đực đã chết còn sót mỗi con cái này,gia chủ nói đôi chó lài này mang ở sơn la trong vùng dân tộc về,hiện tại chú chó này đang cứ trú tại xã khe mo,huyện đồng hỷ,tỉnh Thái Nguyên.
Các bác cứ nghiên ngẫm coi có phải chó lài không em sẽ tìm địa chỉ nhà có giống chó lài này tại sơn-la cho các bác đam mê tìm giống.
Cám ơn bạn nhiều, khi nào có địa chỉ thì cho mọi người biết ngay nhé
 

trangphuong

Active Member
Cám ơn bạn nhiều, khi nào có địa chỉ thì cho mọi người biết ngay nhé
Có gì đâu phải cảm ơn hả bạn?Mình cũng khoái giống chó lài lắm,mong sao em này là chó lài xịn không những anh em vp có chó lài nuôi chơi,mà mình cũng có giống chó lài thuần chủng khi đó chẳng vui lắm sao,mình phải cảm ơn anh em vp mong sao anh em có kinh nghiệm bình chuẩn hộ,trứ cứ nghe chủ nuôi nói thì 100% em nó là chó lài.
 

rongbien

Member
ngày xưa về quê nghe bà dì nói nuôi con chó lài mình thấy nó cao bụng thon tai vểnh cơ ,bây giờ lại thấy tai cụp ko biết đâu là chuẩn nhỉ ,còn như con đen của hình trên ở thái nguyên thì như bạn nói mang ở sơn la về thì quả ở sơn la rất nhiều loại chó này ở dọc đường nên sơn la và các bản người thái trên đó .
 

trangphuong

Active Member
ngày xưa về quê nghe bà dì nói nuôi con chó lài mình thấy nó cao bụng thon tai vểnh cơ ,bây giờ lại thấy tai cụp ko biết đâu là chuẩn nhỉ ,còn như con đen của hình trên ở thái nguyên thì như bạn nói mang ở sơn la về thì quả ở sơn la rất nhiều loại chó này ở dọc đường nên sơn la và các bản người thái trên đó .
Cái này phải đợi anh HungHN vào bình mới chuẩn được,mình cũng không biết lắm,nghe anh em vp bàn về loài chó này mình biết chút chút thông tin thì mang vào đóng góp thôi,không phải âu cũng là cái số...
 

trangphuong

Active Member
Mình đã liên hệ được và nhờ người đi sơn la ngày mai 16 âm lịch họ đi chắc khoảng 20 âm họ mang về cún con,không biết có như mình mong đợi không nhưng chủ nhà nói đích thị là chó Lài rồi...:-bd..
Nghe đâu ở bản dân tộc Thái đó,trên sơn la nhiều lắm....
 

jumanji

Member
Em đi Na Sầm hôm mùng 9, mùng 10 vừa rồi. Lên Lạng Sơn trưa mùng 9, sáng sớm mùng 10 đi Na Sầm. Em nghe lời anh Hunghanoi, sợ phiên chợ nó họp sớm tan sớm nên đi sớm, 6h hơn bắt đầu đi. Đi đường núi sáng sớm rét buốt kinh khủng, hic. Mãi tầm 8h mới đến nơi. Từ Lạng Sơn đi đến chợ Na Sầm là 34 cây.

Đây là ảnh mấy chú chó ở TP Lạng Sơn:







Đường đi Na Sầm:




Chó trên đường đi:






Cô chó màu kem này có cái đuôi cộc, trường chó, nhìn rất đẹp. Em không chụp được ở góc độ như ý:




Trên này cũng có cả GSD:



Nhìn chú này giống Dingo lùn?



Trên đường đi có rất nhiều chó thuộc giống như thế này: Màu đen, trường chó, tai cụp hoặc dựng. Rất nhiều chú tai cụp nhìn rất giống Sharky. Đặc biệt em thấy 2 chú nhìn y hệt chó Bắc Hà, không biết có phải không?

Chợ Na Sầm:





Đầu cầu, khu vực bán gia súc gia cầm, như lời anh Hunghanoi:




Rọ bán chó con:





Em sợ chợ họp sớm tan sớm, nên mua vội lấy 3 chú cún, 2 đen, 1 đen pha vàng. Mãi mua xong thì nó họp càng đông, tầm 9h là đông đủ nhất (không biết có phải do trời rét nên mới muộn như vậy không?). Mang về đến nơi, đến giờ thì 2 em đen vẫn khoẻ mạnh, còn em đen vàng đang bị ốm, nằm bẹp 2 hôm nay.











Tình hình là con đen vàng vừa ra đi đêm hôm kia :(. Còn 2 em đen (chính xác là 1 đen 1 cà fê) vẫn khoẻ mạnh, tuy hơi tiêu chảy nhẹ, và em vẫn chỉ cho ăn cơm chan nước lọc.
 

TaiVenh

Active Member
Phóng sự ảnh quá tuyệt. Cám ơn Jumanji đã chia sẻ kinh nghiệm Na Sầm. Chắc đầu Xuân, khoảng tháng 3 khi đến mùa chó con, anh em ta sẽ cố gắng làm chuyến chợ phiên Na Sầm cho nó phong phú kinh nghiệm. Chú Jumanji còn có kinh nghiệm gì về chuyến đi thì chia sẻ nốt để anh em rút kinh nghiệm cho chuyến sau nhé: cung đường, phương tiện đi lại, giá cả thuê xe ôm, giá chó con....

2 con đen đẹp phết nhỉ? Chúc 2 cún của chú hay ăn chóng nhớn, khôn ngoan nghe lời để không bõ công cậu chủ lặn lội đường xa tậu về Hà Nội.
 
Top