• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Thủ Đô Thăm Đồng Bào - Đồng Bào Thăm Thủ Đô.

kieumailc

Active Member
Thêm vài bông hoa đất Simacai bon chen với chú Trí!







Nụ cười hiền hậu của cụ bà người Mông!



Trẻ em đồng bào dù tuổi còn nhỏ nhưng đã biết giúp gia đình làm kinh tế cải thiện đời sống!

 

kieumailc

Active Member
16351]Ai nói đàn ông ko thích quà vặt?^^!

Còn tệ hơn cả chị em nhà mình ấy chứ!:~O:~O
Trong khi núi non mờ hơi sương thì miệng các chú mờ khói thịt!=P~=P~=P~=P~=P~
 

kieumailc

Active Member
16397]Đôi khi đồng bào phải dùng tiếng Anh để giao tiếp:





Gặp cô gái này ph&#78
 

kieumailc

Active Member
16402]Sáng sớm thức dậy ở Si Ma Cai.Mọi người đang đợi để đi Cán Cấu ăn sáng trong đó có bác chánh văn phòng huyện ủy:




Xe của quân ta cũng đã chất hành lý để cùng đi:



Bác Vảng _không cao nhưng Thiên hạ phải ngước nhìn:



Đại gia và chân dài:




Khoái nhất là ngọn núi đằng sau caydep...
Không biết tối ngủ thế nào mà sáng ra Truly lại mắc nhầm áo của đồng bào và mũ của caydep...
 

kieumailc

Active Member
16430]Đã 9h sáng, nhưng các đỉnh núi vẫn chìm trong trong sương và mây:















 

kieumailc

Active Member
16435]Ruộng bậc thang mà đá nhiều hơn cả đất:











Và 1 nếp nhà đơn sơ giữa núi rừng:

 

kieumailc

Active Member
16458]












Đi thử từ sáng đến giờ mà Chai Nghẹo chưa mua được tý rượu nào...Say rồi !



một số hình ảnh tại chợ Cán Cấu
 

kieumailc

Active Member












Đi thử từ sáng đến giờ mà Chai Nghẹo chưa mua được tý rượu nào...Say rồi !



một số hình ảnh tại chợ Cán Cấu[/QUOTE]

40.photobucket.com/albums/ad248/kieumailc/DSC08922.jpg[/IMG]



góc nhìn từ quán thắng cố
 

kieumailc

Active Member
16474]



trận rượu kéo dài..................hôm nay có món thắng cố và mèn mén ...đây là món ăn thường xuyên của ĐB, nhưng đối với các thành viên trong đoàn chắc là lần đầu tiên ăn mèn mén ??? thế mới thông cảm cho cái khổ của ĐB !







góc nhìn từ quán thắng cố
 

kieumailc

Active Member
16500]Một góc chợ phiên

Mọi người đang mua những thứ mình cần, bán những thứ mình có!

Chợ cờ hó !^^!

Chợ tờ râu!^^!

Chợ cờ him! *_*!

Chợ ngựa!
 

kieumailc

Active Member
16501]Các cô gái trẻ đang tận hưởng vị ngọt mát của những que kem, quà chợ!

Quán hớt tóc của anh hai Cán Cấu!

Ko đi, ko đi, đi tìm cái bố Bonbon cơ!^^!

Trẻ con trên này chăn Tờ râu nhiều hay sao mà tóc bé này vàng thế?

Bé đang thích thú với trò chơi thổi bong bóng!
 

hoang an

Member
Những hình ảnh về phong cảnh cuộc sống cũng như tập quán của ĐB đưa lên thật đẹp cảm ơn ĐB!

Cái này em xin đoán là ĐB đang làm tí Lô Đề chăng?


Còn mấy cái ảnh này của ĐB mà xem vào buổi trưa thì đúng là....không chịu nổi, không khác gì tra tấn






 

kieumailc

Active Member
16502]Một số mặt hàng tại chợ phiên!



Chọn hàng

Thanh toán

Lấy hàng
 

kieumailc

Active Member
16540]Về món mèn mén thì đúng là làm từ ngô đấy Thích ah. Làm ở nhà ăn thì không làm kỹ nên vẫn còn màu vàng của hạt ngô. Còn làm ở hàng, người ta nấu 2 lần, giã và sàng lọc cẩn thận nên không còn màu vàng của ngô nữa. Vị nó nhàn nhạt, ăn vào bứ cổ, rất khó nuốt. Phaỉ chan với nước thắng cố hoặc canh đậu sẽ dễ ăn hơn.

Mèn mén đây:



Canh đậu:



"Toàn cảnh":



"Cận cảnh":

 

kieumailc

Active Member
16543]




ở góc chợ có hai vợ chồng 1 nhà Đồng bào đi bán ớt


hàng bán hết.....hai vợ chồng thi nhau trổ tài





họ rất mãn nguyện và hạnh phúc bên nhau:i:i:i
 

kieumailc

Active Member
]












Riêng em cún này tặng bác tamchi - chẳng là bà con thấy cán bộ đi tầm cẩu cộc để mang về Thủ Đô họ liền nghĩ ra chiêu này phục vụ bác Tamchi


 
Top