• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Thủ Đô Thăm Đồng Bào - Đồng Bào Thăm Thủ Đô.

KimCuong

Active Member
a lối !
:-bdKC lên vùng cao không ăn rượu chè gi đâu bác ạh, toàn ăn nước lọc với nước dừa thui , bác an tâm nha...!!!
Hình như từ đầu năm đến giờ KC bị sao quả tạ chiếu hay sao ấy! :at wits end: :wall: Hết bị chiếu ở Hạ Long - Quảng Ninh rồi lại bị chiếu ở Bát Xát - Lao Cai. :(( :(( Không biết từ giờ tới cuối năm có còn bị chiếu nữa không và bị chiếu ở đâu nữa đây??? :praying: :praying: ^:)^
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Cái bụng của BSGV ưng tấm hình này nhất! Cún Cộc này ở đâu? Có phải của KM không ? Muốn lên thăm đồng bào qúa đi thôi. Cái Vợ của BS thích lắm rồi, rủ thêm nhà minhcuong cùng đi thì vui quá.


 

phamhuyhoang

Active Member
Hình như từ đầu năm đến giờ KC bị sao quả tạ chiếu hay sao ấy! :at wits end: :wall: Hết bị chiếu ở Hạ Long - Quảng Ninh rồi lại bị chiếu ở Bát Xát - Lao Cai. :(( :(( Không biết từ giờ tới cuối năm có còn bị chiếu nữa không và bị chiếu ở đâu nữa đây??? :praying: :praying: ^:)^
nói chung anh ăn hay uống nhiều hay ít ,đồ rừng hay hải sản thì cũng nên thương công người nấu cho anh ăn,chưa tính đến người mất của nhìn anh cho ra ngoài hết mà thấy xót ruột ^_^ lần sau em nghĩ anh nên làm theo cách của anh Kỳ là ....làm thế nào giữ lại cái cái cho nước ra là được rồi ^_^
 

kieumailc

Active Member
nói chung anh ăn hay uống nhiều hay ít ,đồ rừng hay hải sản thì cũng nên thương công người nấu cho anh ăn,chưa tính đến người mất của nhìn anh cho ra ngoài hết mà thấy xót ruột ^_^ lần sau em nghĩ anh nên làm theo cách của anh Kỳ là ....làm thế nào giữ lại cái cái cho nước ra là được rồi ^_^

:-bd KC nghe chưa ? lần sau nên cắn răng lại nha !=))=))
 

kieumailc

Active Member
Cái bụng của BSGV ưng tấm hình này nhất! Cún Cộc này ở đâu? Có phải của KM không ? Muốn lên thăm đồng bào qúa đi thôi. Cái Vợ của BS thích lắm rồi, rủ thêm nhà minhcuong cùng đi thì vui quá.


:-bd Đ bào chờ bác ở bản nha !
...................................
 

kieumailc

Active Member
Tamchi07;15249]Bàn nhau vài lần với Đồng Bào KML, lần này Đồng Bào rủ rê thêm Chai Nghẹo - chắc là để bù vụ hụt uống rượu ở Đông Anh, tamchi lôi kéo thêm bác Tuấn - chuyên gia nấu ăn, Cây Đẹp và NamLun nữa... kéo nhau 1 đoàn. Tiếc là Dennhem bị dính 1 vụ thầu đột xuất nên không đi được, chứ không thì đủ 1 khoang 6. Nhưng dù sao cũng vẫn khá rôm rả..
Tàu chạy 9h50, tamchi đề nghị mọi người 9h có mặt, Bác Tuấn, Cây Đẹp đến trước tiên. Cả 2 vị này đi xe ôm nên nhanh chóng, còn tamchi ra khỏi nhà từ 8h nhưng làm xe ôm nên hơi lề mề tẹo...
Chai Nghẹo thì lại tưởng đi tàu 10h30 nên đi khỏi nhà từ 8h nhưng quyết định đi bộ để tranh thủ rèn đôi chân leo đỉnh Fanxipan... Lúc 9h30 Tamchi gọi thì ngài còn đang thong dong làm Walker ở tận cầu Long Biên. Nghe hô hào, ngài hãi quá mới nhảy xe ôm chay thục mạng đến nơi kịp giờ chứ không thì chắc ngài đã 1 mình 1 tàu rồi...
:D:D:D...

Chuyện vui và buồn nữa: Honglong đến chở đồ giúp tamchi và để tiễn mọi người. Lemmy cũng máu ra, nhưng không có xe ôm vì HL phải chở 1 thùng quà cho cún đằng trước, ( mà sao Lemmy không ngồi sau nhỉ????) nên Lemmy quyết định tự đi xe máy 1 mình. Rõ khổ: Bằng lái xe thì vừa mới thi - chưa có, đường HN lại không thạo ( chắc BM chăm kỹ quá nên thành Gà Công Nghiệp), vội vội vàng vàng đi - vượt đèn đỏ, đàm vào người đi ngang thế là bị giữ lại. May mà gọi được tay HL tháo vát nên mới thoát khỏi tay mấy cán bộ mặc đồ vàng vàng, chắc cũng vẫy tay chào mấy tháng xe bus.
Nhưng cũng may, khởi đầu hơi vất vả tí, hy vọng mọi đen đủi sẽ nằm lại ở HN ko theo lên tàu. Mà có khi thế thật, có 1 anh xe ôm tốt bụng đến thế chứ, vác đồ nặng cho cả đoàn từ ngoài cổng vào tận khoang tàu. Lại còn đứng tán chuyện phiếm đến khi tàu chạy mới bịn rịn về. Tamchi thay mặt cả đoàn cám ơn anh xe ôm.... Cũng nhờ bác nào đi xe ôm này hôm đó, cám ơn anh đó dùm. Tamchi hơi bị bận bịu lúc đó nên không kịp mời mọc, chứ không biết đâu lại có được 1 thành viên diễn đàn nhiệt tình...

:D:D:D



manty,,,,,,,,,,,,;15278]Tới Lao Cai trời cũng sáng rồi, mấy anh em gọi 1 chú taxi 7 chỗ và về ngay Bát Xát - nhà bác KML.
Cầu Cốc Lếu đang sửa chữa nên đi vòng qua Cầu Mới, quãng đường tới Bát Xát dài thêm mấy cây số... Anh em tỉnh táo vì ngủ được 1 giấc dài trên tàu, tamchi thì ho như ông cụ 70 nhưng may mà tiếng ray xe lửa, tiếng các toa va vào nhau cũng lớn nên cũng không đến nỗi làm mọi người bị thức giấc...
Thời tiết ở Lao Cai rất tuyệt, nắng vừa phải, gió mát... Đúng là Ông Trời cũng ủng hộ cho chuyến đi này....
:mad::mad::mad:
 

kieumailc

Active Member
Sau khi ăn sáng ,chờ hai người bạn cũ là Việt và Giang ở Lao cai lên ,cả nhà lập đội và quyết tâm ăn nhậu cho giống tiêu chí đề ra :Thêm thù bớt bạn...






Nơi cuộc tửu chiến xảy ra là quán lá đơn sơ ở Bát xát,nổi tiếng với tất cả các món ăn được chế biến từ lợn cắp nách:





Sau khi nhậu bà con ta làm tý trà lá và tâm sự:






 

kieumailc

Active Member
15984]Đồng bào luôn luôn tự hào vì 2 cô con gái luôn yêu thiên nhiên và động vật quanh mình!

Tranh thủ CĐ chộp được một tấm cùng bé My nhằm gây gổ, gia tăng chút tình cảm!^^!
 

kieumailc

Active Member
kieumailc;15996]Sau rượu trưa tại bản, cả đoàn bắt dầu hành trình hơn 120km lên Simacai........



 

kieumailc

Active Member
Một trận nhậu với những người bạn mới:




....................









Đề nghị đồng bào điền tên.
 

kieumailc

Active Member
trên đường lên Si , các phó nhòm của CCV thi nhau tác nghiệp, máy hoạt động mạnh nhất phải kể tới C Đ và bác truly, còn ĐB mải ngắm hai người đẹp của đoàn nên chẳng chụp đuộc gì nhiều....hạnh phúc nhất phải kể tới bác tamchi




 

kieumailc

Active Member
16052]CĐ xin phép bon chen vài cái mong chú Bon Bon và chú KML ko ném đá!^^!


 

kieumailc

Active Member
;16056]Suốt dọc đường quanh co, vòng vèo, treo leo, hiểm trở CĐ chỉ có mỗi 2 việc là " nói thật nhiều và lia máy thật mau" có như vậy CĐ mới ko bị phê vì ngồi ô tô đi đường rừng núi ạh!^^!



 

kieumailc

Active Member
16155]Khi bắt đầu đặt chân tới Simacai Đồng bào phải gọi điên ngay về báo cáo với Đb vợ!^^!

Chú Tamchi và chú Bonbon thể hiện hành động nghĩa hiệp dù đã thấm mệt nhưng vẫn ko để các cháu phải sờ đến đồng đồ nặng trịch!^^!

CĐ tranh thủ chộp cảnh trời chiều Simacai!

Đố cả nhà biết chị em đồng bào đang làm gì?
 

kieumailc

Active Member
kieumailc;16171]trong lúc các thành viên trong đoàn nghỉ ngơi, chuẩn bị đi bát phố núi thì ĐB có cuộc trao đổi ngắn với các đồng nghiệp tại Si, chị Hà TT chính trị, bác Vảng Ban tuyên Giáo và bác Ngọc Trung tâm dạy nghề...rồi đi thăm một số người thân....
cành vật và con người nơi đây vẫn vậy...











 

kieumailc

Active Member
]Chợ ngày Simacai tuy nhỏ, nhưng cũng có đủ mọi thứ:
Thịt ngựa:



Rau các loại:





Một anh bán thịt quay trông quen quen:



Chắc anh chàng hay ăn vụng nên vợ phải địu cả con ra trông:



Miếng này ngon đây:



Khổ thế, y như rằng:



Rủ rê thêm cả cô này nữa, mồm đầy thịt, vừa đi vừa múa:

 
Top