• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những câu chuyện về động vật

hchungkt80

Dịch giả Vietpet
Vô địch nhảy cao

Bật cao trên không

Lắc vòng

Đùa và hôn má khán giả

Nhận thức ăn

Nhảy lên mặt nước

Uốn mình trên cạn
 

hchungkt80

Dịch giả Vietpet
(Dân trí) - Ngày 27/2, chính quyền và người dân xã Cảnh Dương (Quảng Trạch, Quảng Bình) đã làm lễ táng cho một con cá voi dạt vào bờ biển trước đền Cầu Ngư và chết tại đây.

Con cá voi này ước tính nặng gần 1 tấn, dài gần 5m. Trước đó, người dân cho biết con cá voi này đã bơi vào bờ biển khu vực này và được ngư dân đưa ra xa bờ phòng mắc cạn. Nhưng đến đêm 26/2, con cá này lại dạt vào bờ và chết tại đây.


Người dân tập trung xem lễ táng chú cá voi.

Theo ngư dân địa phương, trước nay hiếm có trường hợp tương tự, vì vậy chính quyền và người dân Cảnh Dương đã làm lễ táng thiêng liêng theo tập quán của người đi biển.
 

hchungkt80

Dịch giả Vietpet
Cơ quan bảo tồn thiên nhiên của bang Florida (Mỹ) vừa thực hiện chương trình gắn nam châm vào đầu cá sấu, để ngăn chúng không thể quay lại các khu vực dân cư.


Cá sấu không thể tìm đường trở về nơi ở cũ sau khi bị gắn nam chân vào đầu. Ảnh: Daily Mail.

Nhiều nhà khoa học cho rằng cá sấu có khả năng định hướng nhờ từ trường trái đất. Vì vậy, nếu chúng ta gắn nam châm lên đầu cá sấu, khả năng cảm nhận từ trường của chúng sẽ bị rối loạn.

Cá sấu sinh sống gần nhiều khu vực đô thị ở bang Florida và các quan chức bảo tồn thiên nhiên đã chuyển chúng tới các đầm lầy ở nông thôn để không gây nguy hiểm cho con người. Tuy nhiên, trong vài tháng gần đây tình trạng cá sấu lang thang trong các thành phố có xu hướng tăng lên. Nhiều con đã mất mạng vì bị xe hơi đâm trên đường phố.

Theo các chuyên gia về động vật bò sát, cá sấu thích sống trong một khu vực từ lúc sinh ra cho tới khi chết. Chúng có khả năng nhớ đường rất tốt và có thể quay về nơi ở cũ với tốc độ trung bình 16 km mỗi tuần.

Giới chức bang Florida nảy ra ý định gắn nam châm vào đầu cá sấu trước khi thả chúng vào các đầm lầy cách xa khu vực dân cư. "Chúng tôi gắn nam châm ngay sau khi bắt được cá sấu. Kết quả theo dõi cho thấy chúng không thể quay trở lại nơi chúng bị bắt", Lindsay Hord, một quan chức của Cơ quan bảo tồn động vật bang Florida, nói.

Thử nghiệm về việc dùng nam châm để ngăn cản cá sấu quay về "nhà" được thực hiện lần đầu tiên tại bảo tàng cá sấu tại Chiapas, Mexico. Các nhà khoa học Mexico cho biết họ đã dùng kỹ thuật này để chuyển nơi sinh sống của 20 con cá sấu trong vài năm qua.

Cá sấu từng được đưa vào danh sách những động vật có nguy cơ tuyệt chủng tại Mỹ. Nhưng các nỗ lực bảo tồn tại bang Florida khiến số lượng của chúng tăng dần theo thời gian.

Vn Express
 
Một con bê mới chào đời với đốm hình trái tim trên đầu đang thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân tại Nhật Bản đúng dịp Lễ tình nhân 14/2.

Con bê đực chào đời hôm 25/1, tại nông trường bò sữa Yamakin ở Fujisawa, thuộc quận Kanagawa.
Kazunori Yamazaki, chủ trang trại, đã phát hiện ra hình trái tim trên đầu con bê vào buổi sáng sau khi nó chào đời. Anh đặt tên cho nó là Ha-chan, có nghĩa là trái tim.


Anh Yamazaki cho hay thỉnh thoảng cũng xuất hiện những con bê con có đốm trên người, nhưng hình trái tim trên đầu Ha-chan quả là hiếm.
Thông tin về Ha-chan đã nhanh chóng lan khắp vùng. Báo chí địa phương đổ xô tới trang trại bò sữa để chụp ảnh với con bê nhỏ.


Con bê 2 tuần tuổi hiện chỉ nặng hơn 40kg nhưng chủ trang trại cho biết Ha-chan có thể đạt trọng lượng 900kg khi trưởng thành.
Trang trại Yamakun không nuôi bò đực, vì thế Yamazaki cho biết anh đang tìm một ngôi nhà mới cho Ha-chan.
 
Một chút khí heli, thuốc nhuộm rau và bọt xà phòng, nghệ sĩ Stuart Semple đã đem lại niềm vui nho nhỏ cho những người khách dạo bộ quanh thủ đô nước Anh. Ảnh trên Telegraph.

Một đám bọt hình mặt cười màu hồng nhạt trôi qua nhà thờ St Paul's .
2.057 'đám mây' như thế này là tác phẩm của anh Stuart Semple.
Những 'khuôn mặt cười' được tạo ra từ khí heli, phẩm nhuộm rau và bọt xà phòng.
Các đám bọt được đặt tên 'Những đám mây hạnh phúc' bay lơ lửng trên bầu trời thủ đô nước Anh.
'Tôi chỉ muốn làm một cái gì đó mang lại chút vui vẻ cho mọi người thôi', anh Stuart Semple giải thích.
'Bầu trời có vẻ hơi u ám vì thế tôi muốn tạo ra một điều tươi sáng và tích cực hơn'.



 

hchungkt80

Dịch giả Vietpet
Rùa hai đầu ở Trung Quốc, cú và hổ chơi đùa với thú nhồi bông, vẹt dạy người nói tại Mỹ là những khoảng khắc trong tuần qua. Ảnh trên Telegraph.


Con rùa hai đầu ở Chengdu, Trung Quốc.

Molly, chú hươu cao cổ 3 ngày tuổi ở Massachusetts, Mỹ, được chăn bằng sữa bò vì mẹ chú không đủ sữa.

Chú cú 5 tuần tuổi mồ côi tên Orbit hiếm khi rời mắt khỏi người bạn đồ chơi tại nông trại Folly gần Narberth, phía bắc xứ Wales, nước Anh.

Sylvester, con hổ Sumatran mới 8 tuần tuổi đùa nghịch với người bạn thú bông tại vườn thú Biblical, Jerusalem.

Chú hổ Tinka dòng Siberia vui đùa với tuyết tại vườn thú ở Thụy Sỹ.

Brian Wilson, một lính cứu hỏa Mỹ, chụp ảnh bên cạnh một trong các chú vẹt mà anh cho rằng đã dạy mình nói trở lại sau tai nạn giao thông.​

Ngôi sao
 

hchungkt80

Dịch giả Vietpet

Wilson lập quỹ nuôi 80 chú vẹt tại nhà anh ở Maryland.

Chú ngựa con làm bạn với chú chó ở Scorrier, Cornwall, Anh.

Con mèo và chó sơ sinh nằm gọn trong vòng tay của một người đàn ông tại Amman, Jordan.

Chú chó sành điệu với kính viền đỏ tại Bangkok, Thái Lan

Một vị giám khảo đang chấm điểm cho chú chó bull Pháp trong khi Miu, chú chó lai tỏ ra chuyên nghiệp khi tạo dáng trước ống kính tại cuộc thi dành cho chó ở Yokohama, Nhật Bản.​
 
Hai phóng viên Heidi và Han-Jurgen Koch của tạp chí Đức Stern thực hiện bộ ảnh về mắt của nhiều loài động vật với đủ màu sắc và hình thú, và đoạt giải 3 thể loại chùm ảnh thiên nhiên World Press Photo 2009.











 

hchungkt80

Dịch giả Vietpet
Một thương gia người Anh vô cùng ngạc nhiên khi biết chiếc Nokia bị mất của mình vài hôm trước lại nằm trong bụng một con cá tuyết to lớn.


Sau một tuần trong bụng cá, chiếc điện thoại của anh Andrew được sấy khô và vẫn hoạt động bình thường. Ảnh: The Sun.

Theo Ananova, anh Andrew Cheatle đã nghĩ rằng, chiếc "dế" của mình đã mất tích sau khi nó bị rơi từ túi anh xuống biển. "Tôi đang đùa nghịch với chú chó và chiếc điện thoại của tôi đã rơi đâu đó và bị cuốn ra biển. Tôi cố gắng gọi điện nhưng đã từ bỏ hy vọng sau vài ngày".

Thậm chí, anh Andrew còn đi mua một chiếc điện thoại mới với cô bạn gái Rita Smith. Một tuần sau đó, một ngư dân tên Glen Kerley đã gọi điện tới cho cô bạn gái của anh và thông báo anh ta đã tìm thấy chiếc điện thoại trong bụng con cá nặng hơn 11 kg. Người đàn ông 45 tuổi này vui vẻ nhận lại đồ bị mất, đi sấy khô và con "dế" vẫn hoạt động bình thường.

Ngư dân Glen Kerley ở Worthing, West Sussex cho biết: "Cá tuyết là loài cá tham ăn, chúng ăn tất cả mọi thứ. Chúng có cái đầu to và miệng rộng. Tôi đã tìm thấy cốc nhựa, đá, thìa, ắc quy và tôi còn nghe nói ai đó tìm thấy cả răng giả trong bụng nó. Chiếc điện thoại có mùi nhưng tôi vẫn vui lòng đem trả lại chủ"

Ngôi sao
 

hchungkt80

Dịch giả Vietpet
Cá mập vừa tấn công một học sinh đang lướt sóng ở bãi biển Sydney vào sáng ngày 01/03. Đây là vụ thứ ba xảy ra ở bãi biển của thành phố lớn nhất Australia, lực lượng cứu thương cho biết.

Lần thứ ba trong 19 ngày, cá mập tấn công người ở Sydney. (Ảnh: Typepad)​


Cậu bé 15 tuổi đang lướt sóng cùng cha tại Avalon, một trong những bãi biển ở phía bắc thành phố, thì bị cá mập tấn công, theo lời phát ngôn viên đội cứu hộ Brett Garvey.
"Cậu bé bị một số vết rách ở chân, đặc biệt là phần đùi bên trái khá sâu”, ông nói.
Garvey mô tả, cậu bé bị mất máu nhiều khi được mang lên bờ, được sơ cứu và chở bằng máy bay tới Bệnh viện Royal North Shore và hiện tại tình trạng sức khoẻ đã ổn định. Hiện còn quá sớm để nói về loại cá mập đã tấn công cậu.
Đây là lần thứ ba cá mập tấn công người trong vòng 19 ngày ở Sydney, nơi các bãi biển trong thành phố chật cứng người dân và du khách trong những tháng mùa hè.
Vào ngày 11/2, một thợ lặn hải quân cũng trở thành mục tiêu của cá mập tại Cảng Sydney, không xa Nhà hát Opera. Những vết thương nặng khiến bác sĩ buộc phải cắt bỏ một tay và một chân của anh.
36 giờ sau đó, một con cá mập trắng loại lớn đã tấn công một người lớt sóng ở bãi biển nổi tiếng hút khách du lịch Bondi của Sydney.
Theo một số chuyên gia, làn nước sạch ở xung quanh Sydney và lệnh cấm đánh cá thương mại ở bến cảng có thể làm gia tăng nguồn cá, thu hút cá mập đến vùng biển này.

Báo An Giang
 

hchungkt80

Dịch giả Vietpet
Khoảng 4h hôm nay, tại bãi biển gần xóm Liên Hương, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, người dân phát hiện xác một cá voi gần 10 tấn chết trôi dạt vào.

Cá voi trên có có chiều dài 12 m, rộng 3 m. Hàng nghìn người dân các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và Thành phố Hà Tĩnh đã kéo về xem cá voi.

Xác cá voi bị một số người dân xẻo một phần thịt đầu, cổ, thân… về nấu ăn. Chiếc ngà gần 2 m của cá cũng bị lấy mất.

Xác cá voi dạt vào bờ biển Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.​

Đến 15h30, do nắng nóng kéo dài, lại bị chết lâu ngày nên xác cá bắt đầu phân hủy, bốc mùi nồng nặc. Người dân hai thôn Liên Hương, Rạng Đông hợp sức kéo xác cá vào đất liền, chôn cất theo phong tục của dân địa phương.

Ông Nguyễn Văn Tùng, một người dân thôn Liên Hương cho biết, vị trí bờ biển mà xác con cá voi chết trôi dạt vào nằm trong khu vực đền thờ Cá Ông của ngư dân xã Cẩm Dương.

Báo Đất Việt
 

hchungkt80

Dịch giả Vietpet
Cá voi đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đời sống tâm linh của cư dân vùng biển Nam Bộ. Vì thế ở hầu hết các làng ven biển đều có tục thờ cá voi thậm chí, ngay cả những vùng nằm sâu trong đất liền cũng có lăng thờ loài cá này.

Theo Đại Nam nhất thống chí thì cá Voi được gọi là Đức Ngư. Cuốn sách này còn ghi rõ “Đức Ngư đầu tròn, nơi trán có lỗ phun nước ra, sắc đen trơn láng, không có vảy, đuôi có mảng như đuôi tôm, cá tánh từ thiện hay giải cứu cho người khi qua biển mắc cạn. Đầu niên hiệu Minh Mạng vua đặt cho tên là Nhân Ngư, đầu niên hiệu Tự Đức đổi lại tên này (Đức Ngư). Loại cá này trong Nam Hải thì linh, còn ở biển khác thì không linh”.

Bộ xương cá voi ở đình ông Nam Hải.​

Nếu như các quốc gia ở phương Tây coi cá voi là một nguồn lợi lớn có giá trị kinh tế cao, thì các dân tộc ở vùng Đông Nam Á lại coi cá voi như linh vật, ân nhân cứu mạng của mình. Cá voi là một Phúc thần của biển cả mà họ luôn tôn kính và được dân gian thành kính gọi bằng nhiều danh xưng trang trọng như: ông Khơi, ông Lộng, ông Nam Hải... và được các vua nhà Nguyễn sắc phong là Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân Thượng Đẳng Thần. Cá voi ở vùng Đông Nam Á không hề bị giết hại, thậm chí ý thức bảo vệ cá voi còn được ngư dân nâng lên gần như là một phong tục một tín ngưỡng mà đa phần những người làm nghề biển đều phải tuân theo.

Cho đến nay, có rất nhiều truyền thuyết, giai thoại, truyện kể trong dân gian liên quan đến tục lệ thờ cá ông. Tục truyền rằng, cá voi là tiền thân của đức quan thế âm Bồ Tát đã có lần hóa thân để cứu khổ chúng sinh. Ngài hóa thân thành cá voi đi tuần du biển Nam Hải.

Một hôm, trên tòa sen nhìn lướt qua sóng gió đại dương, ngài không khỏi đau lòng khi thấy muôn vàn sinh linh gặp cơn phong ba bão táp phải bỏ mình vì giông tố, mà những nạn nhân đáng thương này chỉ là những ngư dân hiền lành lấy nghề đánh cá để nuôi thân. Trước cảnh tượng đau lòng đó, Bồ Tát liền cởi chiếc pháp y, xé tan thành từng mảnh nhỏ ném xuống mặt biển mênh mông.

Mỗi mảnh vụn theo nguyện ý của Bồ Tát đã biến thành một con cá voi với trách nhiệm cứu nguy đám ngư dân lâm nạn trước bão tố của Nam Hải đại dương. Kể từ đó, cá voi là ân nhân của đám thuyền chài sống trên biển cả.

Tuy nhiên, hình vóc cá voi lúc đó tương đối nhỏ không đủ sức chống chọi với sóng to gió lớn, do vậy đức Quan Thế Âm liền mượn bộ xương của ông Tượng (voi) trên rừng cho đàn cá, nhờ thế đàn cá mới đủ sức mạnh chống lại sức mạnh của đại dương. Cũng vì thế, đàn cá mang tên là cá voi (vì mượn xương voi và cũng vì to lớn như voi).

Với sức vóc to lớn, cá voi mặc sức vẫy vùng giữa biển cả và đương đầu với sóng to gió lớn, kèm giữ cho thuyền, ghe được thăng bằng, không bị tan vỡ trong bão tố, lại dìu cho ghe thuyền vào tận bờ biển. Tuy nhiên do to lớn nên chậm chạp, nhiều trường hợp biết có thuyền chài lâm nạn nhưng ở quá xa, cá voi cố sức bơi tới cũng không cứu kịp nạn nhân. Để giúp cho cá voi làm tròn nhiệm vụ cứu nạn của mình, Bồ Tát liền ban cho chúng phép thâu đường, dù ở bất cứ nơi nào cần đến đều có thể cứu kịp thời.

Một câu chuyện khác lại kể rằng: vào khoảng năm 1799, trong lúc Nguyễn Ánh bôn tẩu Tây Sơn, tìm đường chạy sang Xiêm thì gặp cơn bão lớn làm thuyền ông chao đảo. Đúng lúc ấy, có con cá voi đến nâng thuyền lên và đưa vào bờ nên ông mới thoát nạn. Vì lẽ đó, vào năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi, lấy hiệu là Gia Long, nhớ ơn cá ông đã cứu giúp mình nên mới sắc phong cho ông là Nam Hải Đại Tướng Quân.

Cho dù bắt nguồn từ truyền thuyết nào đi nữa, trong dân gian Nam Bộ, nhất là những ngư dân ven biển thì cá voi (còn gọi là cá ông) là một động vật linh thiêng thường xuyên cứu giúp những người gặp nạn trên biển. Ngư dân, mỗi khi ra khơi, nếu gặp chuyện gì bất trắc thì họ lập tức cầu "ông", mong “ông” đến cứu giúp. Họ cho rằng, lần nào “ông” cũng đến kịp thời để cứu vớt những người bị tai nạn trên biển và khi gặp cá “ông” lụy (chết), dân làng biển coi như gặp điều lành, tin rằng sẽ được phù hộ.

Theo quy ước, người phát hiện “ông” lụy đầu tiên được xem là người được “ông” tín nhiệm, do đó được vinh hưởng chức trưởng nam, thay mặt dân làng chịu tang ông trong suốt 100 ngày. Khi phát hiện “ông” lụy, người ta tìm cách dìu xác “ông” vào bờ, và vạn trưởng huy động dân làng đưa ông lên bờ để làm lễ an táng. Trường hợp gặp phải xác cá ông quá lớn thì người ta dùng đăng quàng lại, cử người canh giữ cho đến khi thịt rã hết mới lấy bộ xương đưa lên lăng thờ.

Thời Nguyễn, còn có quy định, làng nào bắt gặp cá ông chết thì lý trưởng phải trình lên phủ, huyện để quan cho lính về khám định, cấp tiền tuất, hương đèn, vải đỏ quấn đủ 7 vòng và cho khâm liệm, cấp đất xây lăng và ruộng hương hỏa để thờ. Nghi thức tang chế hoàn toàn dựa vào “Thọ Mai Gia Lễ”, rất long trọng tuy có rút gọn hơn so với lễ tang người. Sau đó, đủ ba năm thì cải táng, lấy xương xếp vào quách, khạp đưa vào lăng đã xây sẵn để thờ. Lăng ông có người trông coi, hương khói, có một hội đồng quản lý lăng.

Ngày lễ cúng ông diễn ra giữa các nơi không đồng nhất, điều này phụ thuộc vào ngày cá ông lụy. Hễ cá ông lụy vào ngày nào thì người ta lấy ngày đó làm ngày cúng. Nhưng thông thường, cá ông thường lụy vào những tháng có biển động, có gió bão nhiều. Vì vậy, ở Bình Đại, Bến Tre thì lấy ngày 16/6 âm lịch để cúng còn ở Sông Đốc, Cà Mau lấy các ngày 14, 15, 16 tháng 2 âm lịch; Cầu Ngang, Trà Vinh thì cúng vào ngày 10,11,12 tháng 5 âm lịch.

Lễ cũng tổ chức quy mô lớn hay nhỏ cũng phụ thuộc vào tình hình kinh tế của từng địa phương. Năm nào, địa phương nào làm ăn khấm khá, đi biển đánh bắt được nhiều cá tôm... thì năm đó địa phương đó sẽ cúng lớn, còn ngược lại thì cúng nhỏ. Duy có điều, vật phẩm dùng để cúng trong ngày lễ này thì gần như không có sự khác biệt lớn giữa các địa phương.

Về cơ bản, nghi thức cúng cá ông không khác mấy so với nghi thức cúng ở đình làng, gồm nhiều nghi lễ và trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Thông thường thì, lễ hội nghinh ông được bắt đầu từ lúc rạng sáng. Một đoàn thuyền được chuẩn bị sẵn để ra khơi. Hằng trăm chiếc tàu đánh cá của ngư dân trong và ngoài tỉnh được trang trí cờ hoa, neo đậu ken đặc dưới bến sông. Mặc dù vậy, các ghe này đều đậu một cách rất trật tự, có hàng có lối và trông rất đẹp mắt. Đi đầu là chiếc ghe chính có trọng tải lớn, chủ lễ trực tiếp rước lư hương lên tàu. Tàu được trang trí rất công phu, lộng lẫy và lớn nhất. Có khi người ta kết từ ba chiếc tàu lại. Trên tàu có kết hoa, treo cờ, có bàn hương án và bài vị thủy tướng, có trang bị dàn nhạc ngũ âm và một số người biết hát múa ăn mặc chỉnh tề, hướng thẳng ra biển.

Ra tới cửa biển, nhiều tàu khác tiếp tục được nhập vào đoàn diễu hành. Hàng trăm đến hàng ngàn tàu đủ mọi kích cỡ, công suất, kiểu trang trí tạo ra một khung cảnh đầy màu sắc sống động cả một vùng cửa biển rộng lớn. Tiếng sóng nước, tiếng động cơ ầm ầm vang xa. Hàng ngàn người đủ mọi sắc áo đứng ngồi trên boong tàu vẫy cờ hoa lung linh trong cảnh non nước mây trời xanh ngắt pha lẫn khói tàu lan tỏa trên mặt biển. Trong khi đó, ở trên bờ, tiếng kèn, tiếng trống, tiếng nhạc nổi lên rộn rã.

Trên đường diễu hành, nếu gặp cá ông phun nước (ông dọi) thì đoàn tàu quay trở về ngay. Nếu không gặp thì đoàn tàu tiếp tục ra khơi, khi ra đến địa điểm đã định thì dừng lại. Vị chủ lễ mặc áo dài đen, chít khăn, chân đi hài, ra lệnh gióng ba hồi trống, rồi làm lễ dâng hương, dâng rượu, đọc sớ cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, biển nhiều tôm cá, sau đó làm lễ xin keo rước ông về. Tại lăng sẽ tiếp tục diễn ra các nghi lễ cúng bái đến tận khuya.

Tiếp theo là lễ cúng tiền hiền, hậu hiền, có đọc văn tế, có tổ chức học trò lễ dâng hương, và thức cúng làm từ thịt gia súc, gia cầm là chính. Lễ chánh tế bắt đầu từ 24 h cùng ngày. Thức cúng thường là một con heo trắng, hai mâm xôi đắp cao, có cả rượu và trà, có học trò lễ dâng hương và dàn ngũ âm tấu nhạc.

Trong khoảnh khắc này, khoảng cách giữa thần linh và đời sống dân dã dường như không còn nữa. Tục thờ cá ông của cư dân Nam bộ là một đạo lý cổ truyền, thấm đượm tính nhân văn của dân tộc. Và lễ hội nghinh ông chính là dịp để thỏa mãn nhu cầu đền ơn, đáp nghĩa của cư dân vùng biển đối với đấng cứu nhân độ thế, được con người tôn sùng và biết ơn.

Báo Cần Thơ
 
Những động vật kiếm mồi dưới đáy các nguồn nước liên tục thải ra chất nitơ oxit (N2O), một chất khí có khả năng làm tăng nhiệt độ địa cầu.


Theo các nhà khoa học, lượng khí N2O do động vật thải ra nhỏ hơn nhiều so với hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch, song chúng cũng góp phần vào quá trình biến đổi khí hậu. Ngoài ra, tác động của N2O do động vật thải ra sẽ lớn hơn theo thời gian do các loại phân bón hóa học giàu nitơ tiếp tục xâm nhập vào sông, suối, hồ và biển.

N2O là một loại khí có khả năng gây hiệu ứng nhà kính, có tác động lớn hơn 310 lần so với CO2 với cùng khối lượng (CO2 vẫn là chất khí gây hiệu ứng nhà kính nguy hiểm nhất vì nó chiếm tỷ lệ lớn nhất). Nhóm nghiên cứu của Peter Stief, một chuyên gia thuộc Viện Vi trùng học hải dương Max Planck, nhận thấy tất cả động vật kiếm mồi dưới đáy sông, suối, hồ, biển bằng cách đào bới đều thải ra N2O vì chúng ăn vi khuẩn chuyển hóa nitơ.

“Các vi khuẩn này có khả năng tồn tại trong dạ dày của động vật. Điều này khiến chúng tôi ngạc nhiên”, Peter nhận xét. Tất nhiên, lượng N2O mà động vật dưới nước thải ra không gây tác động lớn đối với thay đổi khí hậu ở quy mô toàn cầu. Nhưng đối với từng hồ hoặc sông, tác động của N2O không hề nhỏ.
 
Một lính cứu hỏa tại Mỹ mất khả năng nói sau một tai nạn giao thông, nhưng ông đã quay trở lại cuộc sống bình thường nhờ hai con vẹt.


Lính cứu hỏa Brian Wilson và một con vẹt của ông. Ảnh: Telegraph.

Brian Wilson sống tại thành phố Damascus, bang Maryland, bị tai nạn từ 14 năm trước. Ngoài những chấn thương nặng khiến các chi không thể cử động, ông còn mất đi khả năng phát âm. Các bác sĩ tin rằng ông sẽ trở thành người câm và phải sống nốt phần đời còn lại trên một chiếc giường tại nhà dưỡng lão. “Bác sĩ nói rằng chấn thương hộp sọ khiến khả năng nói của tôi không thể hơn đứa trẻ 2 tuổi", Brian kể.

Tuy nhiên, hai con vẹt mà Brian nuôi từ khi ông còn là cậu bé đã khiến dự đoán của bác sĩ không trở thành hiện thực. Kể từ khi Brian xuất viện, hai con vẹt liên tục nói chuyện với ông. Trong suốt một thời gian dài Brian chỉ có thể nằm yên và nghe. Không nhận được lời đáp lại từ chủ nhưng lũ vẹt không hề tỏ ra chán nản. Chúng vẫn tiếp tục tán gẫu với ông từ ngày này sang ngày khác.

“Thế rồi đột nhiên một hôm tôi bỗng thấy mình bật ra được một từ. Vài giờ sau tôi phát âm được hai từ nữa. Số từ cứ tăng dần lên theo từng ngày. Ngoài ra, tôi cũng dần lấy lại khả năng vận động các chi”, Brian nhớ lại.

Giờ đây khả năng nói của Brian đã phục hồi gần như nguyên vẹn. Để bày tỏ lòng biết ơn đối với loài chim đã giúp ông không phải sống những ngày vô nghĩa trong phần đời còn lại, người lính cứu hỏa nguyện dành toàn bộ thời gian cho việc nuôi dưỡng những con vẹt bị chủ bỏ rơi. Ngôi nhà của ông trở thành nơi trú ngụ của khoảng 80 con vẹt đủ chủng loại, từ vẹt xám châu Phi tới vẹt mào màu trắng,

Thậm chí Brian còn thành lập một tổ chức mang tên Wilson Parrot Foundation để giúp đỡ những con vẹt không may mắn. Tổ chức này cũng cung cấp vẹt biểu diễn trong các sự kiện đông người như tiệc sinh nhật, đám cưới, tiệc chiêu đãi của công ty.
 

Con Lợn Lòi

Active Member
Đây là hình ảnh của những loài động thực vật “quá khổ”, được xem là siêu đột biến của thiên nhiên.







 
Top