• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèng Méng đáng yêu !!!

Khủng long

Active Member
Bia Hê-li-Ken về sống chung với nước ngọt Côca và Côla...


Sáng nay bé trai Hê-Li-ken đã được cô chủ Cầu chì đón về nhà ....:dancing::dancing::dancing:

Bé sẽ về sống chung với 2 thằng Côca và Côla ( 2 thèng con của Bíbo âm ặc ngày xưa í..) =))=))=))Một nhà nước ngọt rượu bia nhé ...:p

Con trai gì mà dẹo thấy ớn ,nhưng rất thông minh:-bd....

Thèng cha Laitumlum của nó đây nè....:)):)):))

Còn đây là nguyên nhân chính của cuộc Chia ly và Hội ngộ này của nó ....chúc cho nó luôn khỏe và từ từ mà hưởng phước của gia đình cô Cầu chì ban cho nó ...:-bd...
 

nh0kkUn

Member
mama nó sinh thêm đứa nữa hả cô :-?...
Nhìn Con Ken y như bố nó :)):))... Khác màu lông giống mẹ thôi =))
 

cauchi

Member
Thằng nhóc Ken tưởng hiền lành lắm, ai dè "đại bàng" ớn luôn! :shame on you:
Trưa mới về bày đặt rụt rè, khép nép, vậy mà đến chiều nó lên làm đại ca hai nhóc Cô Ca Cô La luôn. Hắn ăn uống no nê rồi mà còn la, đuổi hai thằng kia chạy cong đuôi, không cho người ta ăn uống gì hết.
Hắn - 1kg9 vs hai tên kia 2kg5 * 2. Kết quả: hắn húc hai tên kia lăn cù nèo. :suprise::suprise::suprise:
Hắn thế mà khôn đáo để, từ lúc về cứ lẽo đẽo theo mọi người trong nhà (trừ hai thằng nhóc kia :D)
Tối nhà có khách, hai tên kia chưa có phản ứng gì thì hắn đã phi thẳng một mạch từ sau bếp ra nhà trước, sủa ỏm tỏi, nhặng xị cả lên--> sự dữ dằn của hắn vang lừng khắp cả xóm!!!
Hôm nào cauchi ở nhà sẽ up hình của hắn và cả hai nhóc "nước ngọt" lên để mọi người cùng chiêm ngưỡng. :D:D:D
 

Khủng long

Active Member
mama nó sinh thêm đứa nữa hả cô :-?...
Nhìn Con Ken y như bố nó :)):))... Khác màu lông giống mẹ thôi =))
Ừm...m...vì có em bé nên nó phải ra đi...:(( con à....Zì Lo của con lớn nhiều không ? Có ngoan không ? Lúc này học hành sao rồi con ? bữa nào rảnh đi tám chuyện với mấy cô nhe ;););)

Thằng nhóc Ken tưởng hiền lành lắm, ai dè "đại bàng" ớn luôn! :shame on you:
Trưa mới về bày đặt rụt rè, khép nép, vậy mà đến chiều nó lên làm đại ca hai nhóc Cô Ca Cô La luôn. Hắn ăn uống no nê rồi mà còn la, đuổi hai thằng kia chạy cong đuôi, không cho người ta ăn uống gì hết.
Hắn - 1kg9 vs hai tên kia 2kg5 * 2. Kết quả: hắn húc hai tên kia lăn cù nèo. :suprise::suprise::suprise:
Hắn thế mà khôn đáo để, từ lúc về cứ lẽo đẽo theo mọi người trong nhà (trừ hai thằng nhóc kia :D)
Tối nhà có khách, hai tên kia chưa có phản ứng gì thì hắn đã phi thẳng một mạch từ sau bếp ra nhà trước, sủa ỏm tỏi, nhặng xị cả lên--> sự dữ dằn của hắn vang lừng khắp cả xóm!!!
Hôm nào cauchi ở nhà sẽ up hình của hắn và cả hai nhóc "nước ngọt" lên để mọi người cùng chiêm ngưỡng. :D:D:D
Nghe vậy cũng mừng , cô những tưởng thằng này ưa nhõng nhẽo , khóc lóc ỉ oi rồi bỏ ăn nữa cơ đấy ....cái tánh " đại bàng " là nòi nhà nó mà con ....chỉ mỗi một mong muốn là con rảnh thì cập nhật tình hình ' Rượu bia , nước ngọt " thường xuyên mà thôi hà....:D:D:D .
 

nh0kkUn

Member
Ừm...m...vì có em bé nên nó phải ra đi...:(( con à....Zì Lo của con lớn nhiều không ? Có ngoan không ? Lúc này học hành sao rồi con ? bữa nào rảnh đi tám chuyện với mấy cô nhe ;););)

Dạ, nó cũng lớn nhiều, tính dữ dằn cũng vậy =))... Con học cũng bình thường, đủ sống :p
Dạ, dạo này SGTD mình không đi ộp ẹc gì hết trơn... chán ghê....
@ss cauchi: Ken dữ dằn ghê luôn :)):)):))... Bữa nào cho nó gặp Ji Lô của em điiiiiii;;);;)
 

Khủng long

Active Member
Sáng qua hai lão P , 59 và 57 rảnh rỗi , hứng chí bồng theo con Mm Tóp đi dự khai trương cửa hàng thời trang thú cưng của TuanPham ....thành viên quen thuộc của gia đình Toydog mình . Bước chân vào trong cửa hàng cái là hai lão bị á khẩu luôn....chỉ còn lắp bắp ú ớ được vài âm ....wou....woa .....a ....u....ê.....
........đồ cho chó thôi ...có cần phải đẹp đến thế không cơ chứ :love struck::love struck::love struck:?
Và hai lão mê man .....nhưng vẫn tỉnh từ lúc đó .....bốn con mắt của hai lão văng tứ tung hết từ kệ đồ nọ sang đến kệ đồ kia ,đẹp quá , đẹp quá , thích quá , thích quá . Mình còn thích vậy nữa là chó (57 đoán thế :D ) đấy là chưa bày đủ hết đồ ra đấy , lu bu mới khai trương mà ( theo như lời tiệm chủ nói )........và phải đến hơn 1h sau hai lão mới tỉnh.... nhưng vẫn mê man vội vàng kiếm vài món mua khai truơng lấy hên cho cửa hàng . Hấp dẫn nhất là phần giảm giá ( lúc này thì tỉnh hẳn rồi ) cho người nhà Sg Toydogs và có quà hậu mãi rất dễ thương .
Tỉnh tỉnh , mê mê quên cả con MmTóp và chụp hình . Nhưng do tỉnh sớm hơn nên " Nghệ sĩ Nhăn Răng , nhiếc ảnh ra "...P.57 cũng chớp được vài kiểu làm bằng cớ =))=))=))





 

Khủng long

Active Member
Khó khăn lắm hai lão mới thu hồi được bốn con mắt =)) chào tiệm chủ ....hót con MmTóp ra về .
-Vừa bước chân ra khỏi tiệm thỉ hai lão giật thót cả mình hóa ra hai cái bụng đói của hai lão nó réo to quá....Bước qua đường trực chỉ ....tiệm cơm tấm Kiều giang ......Xong ......ABC San Chi thẳng tiến .
-Ối giời ...tiếc thật ...hôm nay mà có thêm mấy đứa mang nhóm máu 888 như mình có phải quá vui không , chắc thế nào cũng có chầu gì đó "ngất ngây ông nội cố thằng tây" muồi muội 59 nhể ....Nhưng thôi hai lão mình cũng vui chán ..... sắp tới cửa hàng ABC SanChi thì trời chợt mưa ....kệ...không mặc áo mưa xem trời ướt hay hai lão ướt.. ( không nói ra ai cũng biết =)) ) .
-Rồi , thế là xong .Bước chân vào tiệm lần này thì hai lão chết hẳn ( chứ không ngất nha ) ,trước lúc chết... 57 còn kịp nhìn thấy 59 bò bò , lục lục trong đống đồ Made in VN đẹp mĩ mãn của chó . Thậm chí con MmTóp cũng nằm ngắc ngoải trên đống đồ đó luôn . Chỉ vì 57 chết hẳn rồi nên không chụp được tấm hình nào làm bằng cớ =))=))
PS/ Chỉ biết sau khi Hồi dương P57 nợ P59 100 ngàn đồng vn . Hai lão kết thúc một buổi lang thang mua sắm trong lúc trời mưa , càng mưa nặng hạt ....và vẫn còn hẹn hò nhau ......bữa nào rảnh nữa nhé ......





[/CENTER]
 

Khủng long

Active Member
Chúc mừng M.méng 6 tháng tuổi .

Hôm nay ....19.11...Mm tròn 6 tháng tuổi ...Mm bây giờ đã lớn ( lớn tuổi thôi.) Sức khỏe của Mm cũng khá ổn ....không còn dặt dẹo , xỉu lên , xỉu xuống như trước nữa mặc dù cân ....tất tần tật ....Mm nặng những 455gr. Cho nên cả nhà KL nhất trí từ nay gắn đằng sau cái tên Mm của nó thêm một chữ TOP nữa . =))=))=)) đã Mèng méng lại còn teo tóp nữa , cái tên thật xứng với người =))=))=)) .Tính so với người thì MmTop cũng vào tuổi trăng rằm rồi....chuẩn bị kén rể thôi....

57 bới tung cả tiệm ABC mới tìm được cho Mm cái áo ưng ý , và nó mặc vừa :........D

Làm duyên chụp hình :love struck:



 

quanthucha

Member
Hôm nay lại gặp M Mẽng . nhìn ãnh M Mẽng đi shop , Q rất vui chị ạ . M Mẽng 6 tháng tuổi sắp thành thiếu nữ rồi còn gì . với cân nạng 455 gr , thì mèng mẽng thành siêu mẫu rồi . thấy M Mẽng khõe mạnh , Q . chúc mừng chị và M mẽng nhé . thân chào chị
 

bebe6383

Member
Chào cô Khủng Long con mới tham gia diễn đàn chưa lâu nhưng cũng đã kịp đọc bài của cô rồi.Con hồi hộp quá vì thấy MM hơi khó nuôi.Đọc tới hồi này rồi mới thở phào nhẹ nhõm.Mấy bữa trước con đọc bài của Kupi con buồn lắm gia đình con cũng vậy.Đang đọc bài mà tưởng mình đọc nhầm vì kết thúc bất ngờ quá.Nhưng dù sao con thấy Kupi là một người tuyệt vời và nếu có thế giới thứ hai chắc Kupi cũng sẽ được mọi người nơi đó yêu quý.Chúc cô và gia đình luôn mạnh khỏe,MM luôn khỏe mạnh và đại gia đình MM luôn hạnh phúc.Con chào cô và hy vọng có dịp được gặp cô.
 

Khủng long

Active Member
Hôm nay lại gặp M Mẽng . nhìn ãnh M Mẽng đi shop , Q rất vui chị ạ . M Mẽng 6 tháng tuổi sắp thành thiếu nữ rồi còn gì . với cân nạng 455 gr , thì mèng mẽng thành siêu mẫu rồi . thấy M Mẽng khõe mạnh , Q . chúc mừng chị và M mẽng nhé . thân chào chị
Cám ơn Q nhé ......chị đi shop sắm đồ sn cho Mm mà chẳng có cái gì vừa bả hết :p , nhưng cuối cùng cũng có được một cái tạm ổn , bả mặc vào khỏi đứng luôn =)) , nó cũng qua cái đốt bệnh vặt rồi nên cũng khỏe nhiều .....chụp hình lũ nhóc mới sinh cho chị coi với nhé .:D

Chào cô Khủng Long con mới tham gia diễn đàn chưa lâu nhưng cũng đã kịp đọc bài của cô rồi.Con hồi hộp quá vì thấy MM hơi khó nuôi.Đọc tới hồi này rồi mới thở phào nhẹ nhõm.Mấy bữa trước con đọc bài của Kupi con buồn lắm gia đình con cũng vậy.Đang đọc bài mà tưởng mình đọc nhầm vì kết thúc bất ngờ quá.Nhưng dù sao con thấy Kupi là một người tuyệt vời và nếu có thế giới thứ hai chắc Kupi cũng sẽ được mọi người nơi đó yêu quý.Chúc cô và gia đình luôn mạnh khỏe,MM luôn khỏe mạnh và đại gia đình MM luôn hạnh phúc.Con chào cô và hy vọng có dịp được gặp cô.
:wel::wel::wel: Chào con....( gì nhỉ :thingking: bebe hay bébé....) cô rất vui được làm quen với con .
- Gia đình SG Toydog lúc trước khi Quang Kuppi còn sống rất vui và đầm ấm con à .Cô cũng mong nếu có " nơi đó " thật thì chắc chắn KP sẽ được mọi người yêu quí và ....chắc KP cũng đang kêu réo mọi người đi ọp ẹp , đi từ thiện đấy con :D . Hy vọng sẽ có dịp cô cháu mình gặp mặt . Cám ơn lời chúc tốt đẹp con gởi cho cô và gđ Mm .:love struck::love struck::love struck:
 

bebe6383

Member
Cảm ơn cô Khủng Long đã nhắn lại cho con .MM bé mà làm điệu ghê cô nhỉ.Hiện tại ở nhà con nuôi fox hươu và con cũng chưa nuôi thử em nào như MM cả .Đại gia đình Beck nhà con cũng đông đảo không kém gì bên nhà cô đâu .Mà bữa trước con thấy cô qua chỗ shop thời trang thú cưng mới của Tuấn mà con thèm quá hic hic .Con cũng gọi điện cho Tuấn rồi nhưng bạn ấy nói phải hai tuần nữa mới cho mua hàng qua Web .Sao mà ở đó nhiều đồ đẹp thế không biết con thích nón bảo hiểm nhất vì khó mua quá cô ạ đành chờ thôi vậy .Cô nhớ up ảnh MM thưỡng xuyên cô nhé.Con thấy nó bé bỏng nhưng nghị lực lắm đấy cô ạ.Con sẽ ghé thăm cô nếu có dịp trong tương lai còn bây giờ đành ghé thăm topic của cô vậy.Nhắc tới SG con lại muốn bay ngay vào rồi năm ngoái con ở đó mấy tháng trời vậy mà không biết cô trước.Gia đình con đang có dự định chuyển vào đó trong đầu năm tới và như thế gia đình nhà cô và con có dịp giao lưu rồi.Hẹn mai gặp lại cô và MM chào cô ạ !
 

Khủng long

Active Member
:love struck::love struck::love struck: ui...ui...hai đứa dễ thương quá con ơi , cô cũng rất mê bọn này , nhưng vì lỡ nuôi tụi Chihuahua mấy đứa rồi , nên không dám nuôi thêm . Tụi bốn chân nhà cô lúc trước mười mí đứa , lớn tuổi chết dần mòn ....giờ chì còn lại chẵn chục cả chó và mèo con à :p:p:p. Mai mốt gia đình con chuyển hẳn vào trong này thì nhớ ghé cô chơi nhé .
-Ừ...shop thời trang của T.Phạm có nhiều đồ đẹp " dze " luôn. Đúng là tìn nào thì của í mà con :)) nhưng nếu là người của hội TD thì bạn í sẽ giảm % và có quà khuyến mãi rất dễ thương nha con .Nhớ chụp hình tụi nó nhiều nhiều nhé con ...Chúc vui khỏe....:love struck:

Bé Alì nhà cô mặc cái " woắi đầm " cô mua trong shop của T.P , đẹp không con ?
 

bebe6383

Member
Hic cô biết con thèm quá lại còn trưng đồ đẹp của ALì nưã kìa .Con là tín đồ mua sắm mà huhu.Để con gọi điện giục Tuấn làm Web cho nhanh mới được.Con mà vào đó ở nhất đinh sẽ nuôi một em chihuahua còn cô sẽ thử nuôi một em minpin cô nhé .
 

bebe6383

Member
Con chào cô !

Hôm nay con đưa tụi nó đi off nhưng địa điểm bị thay đổi vì đang họp đại hội đảng cô ạ .Tới chỗ mới thì nhiều chó to quá mà nhiều thành viên TD không biết chỗ nên cũng mất vui.Con đưa tụi nó đi chơi nhân thể chụp vài tấm hình gởi tặng cô nhé .MM thế nào rồi hả cô ?Cô up hình nó cho con coi với cô nhé .
Chúc cô luôn vui và mạnh khỏe.Mong sớm được gặp cô con chào cô .:wave:




 

Yoshi

New Member
Bé của em đáng yêu quá, quần áo mặc rất đẹp. Em khéo mặc đồ và trang trí cho Mèng Mèng lắm.
 

Yoshi

New Member
Xin lỗi chị, em mới đọc lại các trang trên mới biết chị lớn hơn em.
 

Khủng long

Active Member
Chào BeBe....

Chết mất thôi . Cô khoái con quá( chụp hình ) ....mà khoái cả cha con thèng Beck nhà con nữa ( chịu làm mẫu ) , nhìn hình cha con nó cõng nhau sao mà ghét thế hả trời :love struck::love struck::love struck:. Con cũng biết cách chụp hình lắm , cái này là tài năng ẩn khuất sau tai , sau gáy đây mờ =)) .....Ha , còn nữa , con xinh đẹp quá ta ơi , còn đi thi HH gì gì nữa há ? . Chúc con đoạt giải cao nhất nha . Cô cũng mong sớm gặp con nè .=)). Chúc cả nhà luôn vui khỏe .
 
Top