• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèng Méng đáng yêu !!!

bebe6383

Member
Con và gia đình cảm ơn về lời chúc tốt đẹp của cô . Gia đình con cũng xin chúc cô một mùa giáng sinh tràn đầy may mắn và hạnh phúc trong hồng ân thiên chúa .Gia đình Beck cũng xin gửi tới gia đình Mèng Méng nhà cô sức khỏe dồi dào ,con đống cháu đàn yên vui hạnh phúc để cô cháu mình có dịp post thêm nhiều hình của tụi nó lên diễn đàn cô ha .
 

Khủng long

Active Member
Ui ...ui ....cám ơn chú Q nhe .....hôm bữa chị mải già chuyện với ham đi ngó chó nhà người ta nên chẳng chớp được cái hình nào cho ra hồn cả :blusshing:
- Để chị phóng lớn coi cho rõ nhé , mắt mũi chị lúc này tèm lem quá :D:D:D .Hehehe ...tụi nó xinh quá . Bé Tina mua đầm ở đâu đẹp thế chú ? ( mỗi tội cái cổ hơi bị rộng một tẹo ;))






Tội nghiệp hai dì cháu nhà nó . Từ hồi nào tới giờ chưa bao giờ tụi nó bị đeo dây dắt nên hôm đó khi bị tròng dây dắt đi ,đứa nào đứa đó cứ ngây hết ra , không hiểu có chuyện gì . :phbbbbt::phbbbbt::phbbbbt: . Đó cũng là một bài học cho mình . Nếu còn muốn tham gia nữa thì phải huấn luyện cho mấy đứa cho nó " có học " một chút chứ nhể .....chứ ai đời mang tiếng là MẪU , khi ra sàn diễn thì chả chịu nghe lời .....hô đi thì " wéo " cả tứ chi lại , còn không thì lăn đùng ra như..... con " chó chết rồi " á :at wits end: Thiệt là xí cọp hết sức :p
 

quanthucha

Member
cái đầm mua ỡ trường phát , 903 đường âu cơ quận tân bình ( già 20 nghìn/1 cái ) . hôm đó thấy chị xách a lỳ mà cứ tưỡng là búp bê .....
 

LuckySam

Member
Hôm bữa nhìn A Lỳ bay trên mặt đất...hết hồn,cứ tưởng tiên giáng trần. :D Đúng rồi,cô Phương không chịu tập trước nên tụi nó khớp. Với lại con góp ý tí xíu. Quần áo cô may rất đẹp và độc...đúng ra tụi nó đoạt giải cao nếu chịu chạy nhảy. Vì 1 phần không quen dắt dây và mặc đồ hơi dài,nên tụi nó cũng khó " trình diễn". Rút kinh nghiệm đi thi lần sau cô làm cái đồ gọn gọn 1 tí. Cô thấy con màu đen của Cô Tâm,cũng mặc tùm lum,vô nó đâu có chịu đi. Còn Lucky nhà con hồi nào giờ cũng đâu có dắt dây,đi thi cũng không có dây để dắt,phải mượn sợi dây của cô kia ( 1 thí sinh bỏ cuộc :) ) Và con thực tập dắt nó bên ngoài có 5 phút thôi đấy,thế mà vào chạy vù vù. Với lại nhờ phần nude,không có vướng quần áo nên cũng chạy rất thoải mái.hihihihi
 

Khủng long

Active Member
Hôm bữa nhìn A Lỳ bay trên mặt đất...hết hồn,cứ tưởng tiên giáng trần. :D Đúng rồi,cô Phương không chịu tập trước nên tụi nó khớp. Với lại con góp ý tí xíu. Quần áo cô may rất đẹp và độc...đúng ra tụi nó đoạt giải cao nếu chịu chạy nhảy. Vì 1 phần không quen dắt dây và mặc đồ hơi dài,nên tụi nó cũng khó " trình diễn". Rút kinh nghiệm đi thi lần sau cô làm cái đồ gọn gọn 1 tí. Cô thấy con màu đen của Cô Tâm,cũng mặc tùm lum,vô nó đâu có chịu đi. Còn Lucky nhà con hồi nào giờ cũng đâu có dắt dây,đi thi cũng không có dây để dắt,phải mượn sợi dây của cô kia ( 1 thí sinh bỏ cuộc :) ) Và con thực tập dắt nó bên ngoài có 5 phút thôi đấy,thế mà vào chạy vù vù. Với lại nhờ phần nude,không có vướng quần áo nên cũng chạy rất thoải mái.hihihihi
Ờ con nói cũng có lý ha :-bd......bữa nào có thi TT nữa thì cô sẽ đầu tư thiết kế cho tụi nó những bộ đồ gọn gọn chút nhỉ :thingking::thingking::thingking: và phải tập luyện thường xuyên cho tụi này mới được ....chứ không thì QUẾ chét con ha ?.....:sick:
 

Khủng long

Active Member
Thông Báo ......



THÔNG BÁO :

Hồi 3h chiều nay ( Chủ nhật 02-01-2011 )MéngTop và bà ngoại Mắm của nó đã được gia đình chú Q đón về nhà mình nuôi trong sự tin tưởng tuyệt đối của P57 với gđ chú :-bd. Với tình thương và sự chăm sóc có bài bản của chú Q cho hai bà cháu MTop , chắc chắn chúng sẽ luôn được sống mạnh khỏe .

-Chị xin thay mặt ( cho những ai cho phép chị thay mặt =)) ) ....cảm ơn gđ chú Q thật nhiều . Chúc gđ chú Năm mới , có nhiều cái mới , sức khỏe và hạnh phúc dồi dào . Gia đình Chihuahua nhỏ có thêm nhiều thành viên mới . Bà cháu MTóp cứ từ từ sống mà hưởng phước nơi gđ chú ........ nhé .:angel:
 

LuckySam

Member
Huhu,hic hic vậy là từ nay không được cô Phượng cho xem live show của con Méng nữa sao :( Mong chủ nhân mới luôn cập nhập thông tin về em í. Một diễn viên nổi tiếng qua từng thời đại. Chúc Méng và Ngoại về nhà mới ăn khỏe,uống khỏe.hehehe
 

quanthucha

Member
Live Show cũa M Mẽng sẽ tiếp tục . hy vọng các bạn đón xem nhé . thân chào các bạn
 
Mấy ngày nay học dữ quá chưa có dịp qua nhà cô Phượng chơi, lâu ngày xem lại thấy tụi nó vẫn dễ thương như xưa, thế cô không nuôi Mắm nũa à? sao cô không nuôi nữa thấy nó biết nghe lời dễ thương mà. Thôi chúc chú quanthucha cố gắng nuôi Mắm mập lên nhé, thấy nó teo tóp quá. Thôi nếu có dịp con sẽ qua nhà cô chơi 1 bữa.
 

Khủng long

Active Member
Mấy ngày nay học dữ quá chưa có dịp qua nhà cô Phượng chơi, lâu ngày xem lại thấy tụi nó vẫn dễ thương như xưa, thế cô không nuôi Mắm nũa à? sao cô không nuôi nữa thấy nó biết nghe lời dễ thương mà. Thôi chúc chú quanthucha cố gắng nuôi Mắm mập lên nhé, thấy nó teo tóp quá. Thôi nếu có dịp con sẽ qua nhà cô chơi 1 bữa.
Hà hà ....cún của mình đứa nào chả biết nghe lời và dễ thương hử con:love struck: ? Nhưng sang đầu năm 2011 nhà cô Phượng " sẽ có thêm một " Cún Khủng " :-bdnữa , sợ chăm không nổi thì tội nghiệp tụi cún nhỏ nên cô đành đoạn dứt lòng giải tán bớt đó con ơi :(( . Hôm nào rảnh ôm bé Nấm qua nhà cô chơi , cho mẹ con nó găp nhau , không biết chừng mẹ Tám Tàng của nó sẽ chuyển địa chỉ về HN ở thì có mà vĩnh viễn chúng chả gặp nhau được con à :(:broken heart::broken heart:
 
Oe sao con nghe mà buồn quá, thôi cô giữ Tám lại nuôi đi chứ mang đi chán lắm, mà cún khủng là giống nào thế? hay cô lấy Ngao Tạng nuôi đi nhà cô Phượng sân rộng thì chắc nuôi được 1 cặp, hehe.
 

bebe6383

Member
Cô định nuôi thêm em gì khủng vậy cô ? Cô nuôi GSD hay Rot vậy con đoán hoài không ra . Con là con mê cái anh GSD lắm ngặt nỗi nhà con không được rộng cho lắm hic hic.
 

quanthucha

Member
Cô định nuôi thêm em gì khủng vậy cô ? Cô nuôi GSD hay Rot vậy con đoán hoài không ra . Con là con mê cái anh GSD lắm ngặt nỗi nhà con không được rộng cho lắm hic hic.
hôm qua nhận con Mắm và Mẽng . chị P57 có cho biết sắp sửa nhận nuôi con cháu (cháu nội , ngoại sắp sinh ) như vậy có phãi là hàng khũng không ? thân chào và chúc bạn khõe
 
Hôm nay vào mới đọc bài này, sao cô cho mấy em nó đi hết vậy cô ? mèng méng yếu ớt cô chăm thật kỹ mà cũng cho đi, vậy chắc hàng khủng của cô chắc hẳn quan trọng lắm đây.......chắc là cháu nội của cô rồi....chúc mừng cô nha!
 

Khủng long

Active Member
Xấu hổ quá ...

:blusshing::blusshing::blusshing: ....Nói ra thiệt là " Xí cọp " quá đi . ......Lũ lâu la lông lá lì lợm trong nhà đông quá ( 10 tên ) sắp tới đây nhắm sẽ không có thời gian chăm sóc tốt cho tụi nó nên P57 đã mất một khoảng thời gian khá lâu để trăn trở , suy nghĩ , cân nhắc và đưa ra quyết định phải giải tán bớt các cháu . Nhưng ....đứa nào đi ? đứa nào ở ? ........Nếu đưa lũ to xác đi ít người muốn nhận nuôi lắm , mà nếu có nhận thì thì 90% bị trở thành hàng hóa trao đổi hoặc thành 7 món . nên.........phải để lại thôi . Giờ chỉ còn lũ nhỏ ..... (ôi sao mà muốn :(:)(:)(( quá )
Nói tới đây lại phải cám ơn chú Q một lần nữa . Qua tìm hiểu biết chú cũng thương tụi nó thật lòng lại còn hiểu biết về thuốc men . (Mấy đứa ở nhà chỉ biết chăm chút cưng chiều , nếu bệnh thì ra bs mà bs bó tay thì mình " pó chân " luôn ). Nên tin tưởng giao cho cho chú 2 đứa . Một đứa khác thì được nhà vợ nó đón về nuôi coi như rể quí nên cũng rất yên lòng . Giờ chỉ còn lại 7 đứa...............tạm nghỉ ...để từ từ tính ...ai dè...:blusshing::blusshing::blusshing:


CẢ ÊU -> NGOẠI MẮM -> SUSU MẬP-> ĐẠI CA -> CHIPS CHẰNG


TÁM TÀNG -> ALỲ ->MÉNG TÓP -> MÈO CHA -> MÈO MẸ

.....Từ hôm mấy đứa kia đi , để ý thấy con mụ Chips chằng lúc này có vẻ béo hơn ( nó vốn béo sẵn )....:(:)(:)((.....mà sao nó càng ngày càng béo thế không biết ... , vật ngửa mụ ra .....:(:)(:)(( nó chưa kịp ngã thì mình đã ngã rồ:suprise:i .........ới giời ơi nà giời ,con ôi nà con ..........đàn bà con gái .....vú vê thế này thì chỉ có là chửa thôi giời ạ , ..............mà chửa với thằng nào ? nhà có 3 thằng đực , thằng Tô ly chén đĩa , thằng Trần Văn Trạch và thằng Cả Êu ..nà thằng nào hử :at wits end:........bà sắp sửa phải chăm hàng khủng của bà , cho nên bà mới phải tống bớt nhà tụi chúng bay đi :(( ...bây giờ bà vừa mới trừ được 3 thì lại phải cộng thêm 2 nhà chúng bay vào nữa hả ?....rõ khổ cái thân già này . :at wits end:

- Nó " xí xớn " với thằng nào , vào lúc nào cũng không biết . Nhưng nửa đêm qua (15/01 )thì khai đao....à hoa . Một trai , một gái . Vừa nhìn thấy tụi nó thì bao lửa giận trong lòng cũng nguôi ngoai...trộm vía chúng ú nu , ú nần hà dễ thương quá đi ....giống y gái mẹ nó còn con mẹ nó nhất định không khai cha chúng là thằng nào , mà nhìn mầu lông chúng cũng không đoán ra được vì 3 thằng đực kia mầu lông cũng xem xem nhau .

:D:D:D Chắc là kiếp này mình con khổ với tụi này dài dài ....biết là khổ nhưng vẫn ham thì ráng mà chịu .


Cháu gái -> cháu trai . Hình chụp đêm qua lúc các cháu mới về nhà .​
 
Chip chắng này ghê quá! Dog Eye....thấy nhà cô đang giảm quân số mà cố tình lén lút tăng quân số...=))...nhìn 2 bé bụ bẫm thấy ghét quá ! :-bd...Cô lại phải bận rộn với chúng 1 thời gian nữa rồi.hihihi....
 

quanthucha

Member
ôi ... vẫn là cái số . cũng tại chị cho đi Mắm và Mẽng ( mẹ và con ) nên mẹ Chip buồn tìm nơi giãi khuây . 10 bớt 3 còn 7 > lại tăng 2 = 9 . thì còn gì bằng ( nói theo phong thũy .. hi hi ) như vậy chị vẫn chưa dứt được cái nghiệp chăm cún . xin chúc mừng ....chúc mừng ....chúc chị vui mãi nhé . thân chào chị
 

quanthucha

Member
ngày mai 19/1/11 Mèng Mẽng tròn 8 tháng tuỗi . về nhà ba Q ngày 2/1/11 đền nay cân 510 gr ( tăng 15gr) nhưng được cái không khò khè khục khịch . 3 ngày bơi trong nước nóng 1 lần . về nhà ba Q không được mặc đẹp như nhà mẹ phượng 57 , nhưng vận động thoãi mái . chân cẵng vận động có tiến bộ , ăn ngày 5 bữa làm mấy em nó chẵng giữ được eo co , đứa nào cũng mập ú . đây là hình mới chụp tắm xong , vận động và nghĩ





Mắm hôm nay bệnh da lông , mắt .răng ( viêm tuyến nước bọt ) dần được cãi thiện



thân chào các bạn đã xem
 

bebe6383

Member
Mèng Méng dễ thương quá đi !Thấy anh chăm sóc tụi nó tốt như vậy chắc cô Phượng cũng mừng .Chẳng mấy chốc cái bí danh MM teo tóp chẳng ai còn nhớ nữa vì cún về tay anh chẳng mấy chốc béo mầm haha.Chào anh !
 
Top