• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Câu đối Tết

Kelvin Vu

Cấm truy cập vì vi phạm nội quy
Tết trâu, tớ tắm tiên. Trời!, tinh thần thật thích thú!

Câu cảm thán chữ T này bao gồm các chữ
Vô thực: Trời, Tiên,Thần
Người :Tôi
Vật: Trâu, thú
Cảnh: Tết
Mời huynh đệ !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em xin mạn phép bác ạ :
Thưở trước, tôi thích thơ. Trời, thơ tôi thiệt tê tái
Vô thực: Trời
Vật : Tê (con tê tê:D)
Cảnh : Thưở trước

Em làm cho vui thôi ạ. Sai trái bác bỏ qua . Em tặng bác câu thơ tòan chử T này xem như tạ lỗi ạ (câu đối bác đưa ra khó quá :D) :
Thơ tình tôi tả từ tâm
Tâm tôi tươi tỉnh, thơ tôi tinh tường.
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Tớ xin xuất chiêu tiếp nha:

Tết trâu, tớ tắm tiên. Trời!, tinh thần thật thích thú!

Câu cảm thán chữ T này bao gồm các chữ
Vô thực: Trời, Tiên,Thần
Người :Tớ
Vật: Trâu, thú
Cảnh: Tết
Mời huynh đệ !

Tình Tiền, Tôi tâm trạng. Thôi, tâm trí thực tâm tư.
 

tribm.ts

Member
Em xin góp vui tí ạ. Tập tành đối chữ - không hay các bác bỏ qua .

Mậu chuột qua, chó mèo lên giá căm thay phường tặc cẩu
Lạm phát tăng,vật giá leo thang tức cho .......................
To Kenvil: "nền suy thoái" k đối với "phường tặc cẩu" về thanh, vần, nghĩa. Nếu cậu có GAN thì đổi thành: "kẻ cầm đầu", cái này mới đối với "phường tặc cẩu". Nhưng tớ "CAN ĐỪNG CÓ GAN"
Ý của cậu hay đấy!
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Tớ xin xuất chiêu tiếp nha:

Tết trâu, tớ tắm tiên. Trời!, tinh thần thật thích thú!

Tết tới, Tớ túng tiền. Thôi, thật thà.....tính toán, tiêu tí tẹo:(:)(:)((

hoặc

Tết tới, Tớ trắng tay. Thế, thời thế....thành thật thế, tàn tro.....

Câu này thì cho vui hơn:

Tết tới, Tôi tình tứ. Thích, thủ thỉ tới trái tim.....??!!
 

tribm.ts

Member
Tớ xin xuất chiêu tiếp nha:

Tết trâu, tớ tắm tiên. Trời!, tinh thần thật thích thú!

..............................

Tết tới, Tôi tình tứ. Thích, thủ thỉ tới trái tim.....??!!

....Thì tới tết, tôi tìm Thuy, Tôi thấy Thuy thích thủ thỉ, Tôi thích Thuy, ta tình tứ, từ trái tim - tới trái tim..ta tắm tiên...(T-T)
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Anh này ra câu TOÀN vần TÊ nên cứ thấy dài LÊ THÊ lại hơi TÊ TÊ....:D, kg biết có đang TÂY TÂY kg đây....:)):)):)), dù sao cũng cám ơn anh..hic....hic...

Tết trâu, tớ tắm tiên. Trời!, tinh thần thật thích thú!

Tết tới, Trai TƠ tán tỉnh. Trời, trông thỏ thẻ thật thộn:)):))

hoặc

Tết tới, Trẻ Trâu tán. Trời, trông tơ tưởng thật thộn!

Câu này thì buồn hơn chút:

Tết tới, Trẻ tàn tật, thế...., thêm từ thiện, tuỳ tâm!!!
 

tribm.ts

Member
Anh này ra câu TOÀN vần TÊ nên cứ thấy dài LÊ THÊ lại hơi TÊ TÊ....:D, kg biết có đang TÂY TÂY kg đây....:)):)):)), dù sao cũng cám ơn anh..hic....hic...
.............................
[/COLOR]
Vậy tớ đổi sang kiểu khác nha, (chữ T này hơi cục bộ.)

Mậu tí qua chứng khoán đảo điên, nhiều đại gia chuột sa hũ gạo

Câu này trong bối cảnh đón xuân, yêu cầu bạn đối có con vật và một thành ngữ tục ngữ là OK.

Mời huynh đệ !
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Mậu tí qua chứng khoán đảo điên, nhiều đại gia chuột sa hũ gạo


Kỷ Sửu đến, lạm phát thất bát, dân thêm nghèo," Trâu cày vác nặng"


Canh Dần đợi, du lịch đông khách, người dân sướng," Khoái ông ba mươi"


*Chẳng biết ví có đúng kg vì mình nhớ mang máng ngta gọi Hổ là Ông ba mươi?? Nếu kg đúng thì thay bằng " Uống beer Tiger" nhé...hic...hic
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Em làm cho vui thôi ạ. Sai trái bác bỏ qua . Em tặng bác câu thơ tòan chử T này xem như tạ lỗi ạ (câu đối bác đưa ra khó quá :D) :
Thơ tình tôi tả từ tâm
Tâm tôi tươi tỉnh, thơ tôi tinh tường.


Chị tiếp 1tí câu thơ vần "T" với em nhé:

Tôi thấy tim tôi tái tê
Thẫn thờ, thơ thẩn, thành tâm tỏ tường
Tình, Tiền, Tài, Tật Trời, Thiên
Từ thủa thiếu thời, ta tính tại ta
Từ tâm, Thiên thời thế thôi
Thách thức, ta thiện, trải tâm tư tình !
 

Kelvin Vu

Cấm truy cập vì vi phạm nội quy
Chị tiếp 1tí câu thơ vần "T" với em nhé:

Tôi thấy tim tôi tái tê
Thẫn thờ, thơ thẩn, thành tâm tỏ tường
Tình, Tiền, Tài, Tật Trời, Thiên
Từ thủa thiếu thời, ta tính tại ta
Từ tâm, Thiên thời thế thôi
Thách thức, ta thiện, trải tâm tư tình !

Em tiếp nhé chị ...
Tình ta trắc trở tại trời
Thanh thương tui thiệt, tại tiên trên trời
Tui tức tối tính thăng thiên
Thanh thẹn thùng, thủ thỉ: từ từ thôi

---> =)) =)) =))
 

tribm.ts

Member
em xin mạn phép ra câu đối ạ:
Đón Sửu,rước cẩn,xua lười biếng
Đón sửu, rước cẩn, xua lười biếng
Chào trâu, mời mẫn, bỏ thói hư


cẩn thận><mẫn cán

Tiếp tục đợi: Mậu Tí qua chứng khoán đảo điên, nhiều đại gia chuột sa hũ gạo
 

Kelvin Vu

Cấm truy cập vì vi phạm nội quy
Đón sửu, rước cẩn, xua lười biếng
Chào trâu, mời mẫn, bỏ thói hư


cẩn thận><mẫn cán

Tiếp tục đợi: Mậu Tí qua chứng khoán đảo điên, nhiều đại gia chuột sa hũ gạo
Năm Sửu tới, thuế má tùm lum, lắm công ty ma lâm cảnh cùng .
 

tribm.ts

Member
Đón sửu, rước cẩn, xua lười biếng
Chào trâu, mời mẫn, bỏ thói hư


cẩn thận><mẫn cán

Tiếp tục đợi: Mậu Tí qua chứng khoán đảo điên, nhiều đại gia chuột sa hũ gạo
........................................................
Tiếp tục đi cả nhà ơi...gần đến rồi...
 

tribm.ts

Member
em xin mạn phép ra câu đối ạ:
Đón Sửu,rước cẩn,xua lười biếng
Câu này chắc thaibaothy đánh máy sai "cẩu" thành "cẩn" nên khó hiểu, nhưng "cẩu xua lười biếng k hợp" nên xin phép đổi lại:

Đón Sửu, rước Cẩu, xua trộm cướp
Chào Trâu, mời Mão, đuổi chuột đêm


(câu này thì đúng là anh vietpet đón xuân.. chó mèo năm nay được mời, rước thì nhất rồi còn gì!)
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
em xin mạn phép ra câu đối ạ:
Đón Sửu,rước cẩn,xua lười biếng

1.Tiếp bạn, đón Xuân, niềm vui đến

2.Bắt chuột, xả xui, may mắn về

3.Nghênh Trâu, thả cá, tiễn Ông Công
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Mậu tí qua chứng khoán đảo điên, nhiều đại gia chuột sa hũ gạo



Kỷ Sửu đến, thời tiết ẩm ương, người nông dân " thân Trâu lấm bùn"


Canh Dần đợi, đất đai đóng băng, nhiều dân buôn "ngồi trên lưng Cọp"

câu này cho có thành ngữ về chó :

Năm Tuất qua, mất việc liên miên, nhiều dân lành " Chó cắn áo rách"

câu này thì có thành ngữ về mèo:

Nhâm Mão đến, giáo dục tân tiến, trẻ em học tốt " Mèo khen Mèo dài đuôi"
 

tribm.ts

Member
Bốn câu trên của dieuthuy thì "ẩm ương" là hay nhất vì "ẩm ương" là từ láy, vừa đối từ vừa đối nghĩa, đối vần với "đảo điên" là một từ láy.
"liên miên" là từ láy nhưng k đối nghĩa. "đóng băng", "tân tiến" không phải từ láy. Thực ra câu đối trên chỉ cần hai điểm nhấn cần đối là từ láy "đảo điên" và một tục ngữ gắn liền với con vật phía trước là hay rồi.

-"Mậu tí qua" là cái nhìn về quá khứ phải đối với "Kỷ sửu này" là cái nhìn về tương lai. Từ "qua" và từ "này" đều là thanh bằng. Từ "đến" là thanh trắc."Mậu tí qua>< kỷ sửu này" : TTB><TTB (còn "kỷ sửu đến": TTT)
 

tribm.ts

Member
"Đất đá đóng băng" hay hơn "đất đai đóng băng"
Kỷ sửu này đất đá đóng băng, phường dân buôn ngồi trên lưng cọp

vì "nhiều đại gia" ở trên được ví với chuột (xấu) nên dân buôn phải dùng từ "phường" .Dùng từ "nhiều" vừa trùng vừa k đối với nghĩa xấu ở trên, nhưng câu này cũng k thật hay lắm vì câu trên có ý "ví von" còn câu dưới chỉ trạng thái nhiều hơn vì từ "ngồi " là động từ đi liền kề với "dân buôn" -"phường dân buôn ngồi trên lưng cọp" còn câu trên thì ví von nhiều hơn: "nhiều đại gia chuột sa hũ gạo".
 

tribm.ts

Member
Chưa ổn nên đổi lại:

Mậu tí qua, chứng khoán đảo điên, nhiều đại gia - chuột sa hũ gạo
Canh dần đợi, đất đá ỉm im, phường đầu cơ - ngồi trên lưng cọp


Các bạn ơi tiếp tục đi!
 
Top