• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Câu đối Tết

amifidele

Member
Hay lắm anh ly-giang ơi! Tiếp câu mới luôn đi!

Nếu tuân thủ nghiêm luật bằng trắc thì khó lắm, mình cũng không phải là các cụ đồ nên cứ tàm tạm cho vui ngày Tết là được rồi các bác nhé!
 

CookySaigon

Member
Ấy....ấy......các bác....

Nghĩ hoaì mà hổng biết trả lời sao cho ổn nữa ạ....xin cho đề dễ tí ạ.... :praying: :praying: :praying:
 

CookySaigon

Member
Ấy....ấy......các bác....

Chị Ami ơi ....câu này khó woá....em bí nên thành đại thơ luôn nà.....
Giao thừa...Chó đẻ.....chín chó con
Thương thân...Mất dạy....chả ai dòm (mất vệc đi dạy ...đó nha..)
Rỗng túi...Mả cha....không buồn viếng,
Đêm nằm...mẹ nó....cứ âu lo...
:drooling: :drooling: :drooling:
 

NguyenNhuThach

Active Member
Thử nhe, Chị Ami đừng cười nhé:

"Giao thừa, chó đẻ được chín con"
"Năm mới, lộc sinh gấp chín lần"

Thân,
Em xin phép sửa câu của anh Sơn một chút:Tân xuân,lộc nảy gấp vạn lần(chín lần ít quá,hổng đủ chia bà con).
 

tribm.ts

Member
Xin chiều bác puk_inter:

"Bằng hữu bốn chân nằm đón Tết,
......................................................."


Xin mời các bác tham gia cho vui.

.....................
Bằng hữu bốn chân nằm đón Tết
Gia chủ hai bụng để chờ Xuân
 

NguyenNhuThach

Active Member
"Bằng hữu bốn chân nằm đón Tết,
......................................................."

Yến nhi hai cánh kéo xuân về.
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
"Bằng hữu bốn chân nằm đón Tết,
.......................................................
Gà đã luộc chín cúng cả con
Bánh chưng đã bóc chờ năm mới
Một mâm ngũ quả đã sẵn sàng"
 

amifidele

Member
Các bác càng viết càng hay rồi đó.

Chỉ xin nhắc một chút: câu đối chỉ có hai câu thôi và thường là bảy chữ (không phải là thơ tứ tuyệt mà có 4 câu). Số chữ ít ỏi trong 2 câu đối phải rõ ý, hay lời, và nếu tuân đúng luật bằng trắc nữa là nhất (chữ trên bằng thì chữ dưới phải là trắc, mình nhớ là như vậy).
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Chị Ami ơi ....câu này khó woá....em bí nên thành đại thơ luôn nà.....
Giao thừa...Chó đẻ.....chín chó con
Thương thân...Mất dạy....chả ai dòm (mất việc đi dạy ...đó nha..)
Chắp hai tay lạy Trời xin lộc
Xin sang năm mới nhiều cầu son
 

puk_inter

Member
Các bác càng viết càng hay rồi đó.

Chỉ xin nhắc một chút: câu đối chỉ có hai câu thôi và thường là bảy chữ (không phải là thơ tứ tuyệt mà có 4 câu). Số chữ ít ỏi trong 2 câu đối phải rõ ý, hay lời, và nếu tuân đúng luật bằng trắc nữa là nhất (chữ trên bằng thì chữ dưới phải là trắc, mình nhớ là như vậy).
Theo em cứ chơi theo luật
"nhất tam ngũ bất luận, nhị tứ lục phân minh"
cho dễ làm bác ạ! chứ đối nhau chan chán e rằng khó quá ... hị hị Dog Eye

Bằng hữu bốn chân nằm đón Tết

Anh em tứ mục sủa chào Xuân.


p/s: Bác Cooky đối vui quá hè hè..
 

amifidele

Member
Câu của puk_inter rất hay, he he!

Còn câu của NguyenNhuThach nhờ có ảnh minh hoạ nên cụ đồ cũng bó tay!
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Giao thừa chó đẻ được chín con

Lên cúng gia tiên thắp chín nén (có 3bát hương mà)

Bốn phương tám hướng xin Trời, Phật

Một năm mới đến nhiều vận may!
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Bằng hữu bốn chân nằm đón tết
Mỹ nhân khoe núi -quá chừng xuân

Em xin tiếp ý của bác Thạch ạ:

Một anh VietPet nhìn kêu đẹp

Ước sang năm mới có cả đôi.....:)):)):))
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
[/COLOR]
Chào đón năm mới xuân Kỉ Sửu, tạm biệt năm Mậu Tí.
Đón mừng năm mới bên chú chó yêu, xin ra câu đối mời cả nhà Vietpet tham gia vui vẻ:

Chuột chạy,Trâu nghênh, Chó sủa gâu


Năm đến, Xuân sang, Tuổi mới về

Lì xì, Ra Lộc, Đầu năm mới

Chờ khách, Đến chơi, Xông đất rồi !
 

CookySaigon

Member
Bằng hữu bốn chân nằm đón tết
Mỹ nhân khoe núi -quá chừng xuân
Em xin các bác chuyển sang....
Đối tranh,đối ảnh....cho em được nhờ.......Ké lé con mắt luuuuoooônnnnnn.... :-bd

Chỉ cần xem hình ....ko cần biết đọc.....em biết ngay là câu đối này laaaaaaà Cực chuẩn đấy aaaaaaạ.....(chậc,....chậc.....sao laị cà năm niú nươĩ hết cả thế lày....)
Câu đối này í ....có chiều Sâu phết...sáng tối màu mảng....tự nhiên nhẩy...Nhưng mà lày....sao cứ naị phải nằm dài hai bên con chó....mới chụp được bô hình hử...ư....ử....
 

tribm.ts

Member
Em xin tiếp ý của bác Thạch ạ:

Một anh VietPet nhìn kêu đẹp

Ước sang năm mới có cả đôi.....:)):)):))
"Nhiều" anh việt pet nhìn kêu đẹp
ước sang năm mới có cả đôi

ước gì ước thế, kham sao nổi ?
Lực bất tòng tâm phải chịu thôi !
 

amifidele

Member
Mấy bác ơi, mấy bác đi một hơi sắp tới chợ Bến Thành rồi đó :D Quay lại thôi!

Bây giờ cụ đồ puk_inter làm ơn giải thích câu đối của mình đi:

"Anh em tứ mục sủa chào Xuân": anh em tứ mục là sao ạ? Hồi nảy thấy hay nhưng chưa hiểu :D
 
Top