• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Bông - samoey - em gái của Tôm mới về nhà !

SonPM

New Member
Như vậy là tình hình sức khỏe của Bông là OK rồi đúng ko:))(Bác Linh có qua xem e nó và nói e nó ntn). Nhìn 2 ae nó ngủ mà thèm, yêu thế!:x
 

yeuketoan89

Active Member
Như vậy là tình hình sức khỏe của Bông là OK rồi đúng ko:))(Bác Linh có qua xem e nó và nói e nó ntn). Nhìn 2 ae nó ngủ mà thèm, yêu thế!:x
hôm nay a Linh có qua khám rồi và nói rằng phổi ko vấn đề. chỉ bị viêm đường hô hấp trên 1 chút thôi. còn việc đi vs ra chất dịch nhầy nhầy thì có thể là do ăn uống và đã kê đơn thuốc uống đc buổi sáng và tối nay rồi. a ý bảo theo dõi trong khoảng 3 ngày nếu tình hình ko tốt lên hoặc thậm chí còn xấu đi thì gọi cho a ý.hjx hjx vừa rùi e Bông lại phun ra 1 ít cái chất dịch nhầy nhầy đó.lo quá đi mất. tuy là vẫn ăn được, vẫn có vẻ khỏe khỏe đòi chạy chơi, nhưng nếu cứ đi ra nước thế này cũng hại người lắm. mong là ngày mai tình hình sẽ khả quan hơn. chỉ cần mai vẫn đi ra nước cũng đc nhưng đi 1 2 lần thôi cũng đc rồi :(
 

yeuketoan89

Active Member
tình hình sức khỏe của Bông

Tình hình là từ đêm qua đến sáng nay sk của em Bông đã có chút tiến triển. cả đêm qua ko ị chút nào. sáng nay dậy cho 1 bát cơm ăn hết veo.ăn xong cho uống thuốc theo đơn của a Nam.hiện giờ chắc đăng nằm nghỉ sau khi vần nhau với thằng cu Tôm. lát nữa trưa về xem có bị đi tiêu chảy nữa ko. dù sao cũng yên tâm hơn đc 1 chút :D
 

Nabie

Member
chúc pé Bông chóng khỏi bệnh nhé, đừng như chị Pika :( bây giờ chẳng ăn đc cơm, ăn cơm vào là đi phân sệt ngay, chỉ ăn đc thức ăn hạt mới có phân khuôn :( muốn bồi bổ cũng ko đc :(
 

yeuketoan89

Active Member
chúc pé Bông chóng khỏi bệnh nhé, đừng như chị Pika :( bây giờ chẳng ăn đc cơm, ăn cơm vào là đi phân sệt ngay, chỉ ăn đc thức ăn hạt mới có phân khuôn :( muốn bồi bổ cũng ko đc :(
bạn đừng lo. sau này lớn chút nữa là mọi việc sẽ bình thường lại thôi. bạn cho pika ăn cơm với thịt nạc thôi. và cho ăn thật ít. dần dần nếu ko sao thì mới cho ăn nhiều dần lên xem sao
 

yeuketoan89

Active Member
đến hôm nay là ngày thứ 2 uống thuốc em Bông đã đi vệ sinh trở lại như bt, phân lại khuôn đẹp và thúi như ngày nào :)) hiện tại thỉnh thoảng chỉ còn hắt xì 1 chút. đơn thuốc đó được uống trong vòng 5 ngày mà mới 2 ngày đã có kết quả tốt rồi. bạn SonPM cứ chờ mình update thêm tình hình sức khỏe của Bông nhé :D
 

SonPM

New Member
đến hôm nay là ngày thứ 2 uống thuốc em Bông đã đi vệ sinh trở lại như bt, phân lại khuôn đẹp và thúi như ngày nào :)) hiện tại thỉnh thoảng chỉ còn hắt xì 1 chút. đơn thuốc đó được uống trong vòng 5 ngày mà mới 2 ngày đã có kết quả tốt rồi. bạn SonPM cứ chờ mình update thêm tình hình sức khỏe của Bông nhé :D
Mấy hôm nay Bân quá ko update xem e nó ra sao rồi! Nhìn thông tin bạn đưa La thấy vui vui rồi. Thế bên shop người ta có ý kiên gì ko
 

kid1989

Active Member
Vẫn cho uống hết liều nhé ôg ơi ko phải thấy đỡ là dừng nhớ @_@
 

zodiac123

Member
E cũng ứ biết vì sao mà con Xu nhà e nó cứ hắt xì mãi, nhưng vẫn khỏe vẫn đi phân khuôn, có điều là thở mạnh và nhiều lắm @@:-ss
 

yeuketoan89

Active Member
hjx. hết tiêu chảy rồi thì bây giờ lại đến ho. mấy hôm nay em Bông cứ ho ho, khạc khạc mãi. khục khặc khoảng mấy tiếng thì khạc ọe ra. nhưng ko ra cái gì. như kiểu nó muốn khạc đờm ra mà ko ra được vậy. đang cho uống siro Prospan và hàng ngày mang lên Gaia tiêm. ăn vẫn ăn nhưng ko mạnh bằng hồi đầu. nhìn em nó có vể mệt mỏi lắm :(
hiện giờ thì chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng. nhưng hôm nay là ngày tiêm thứ 2 rồi chưa thấy e nó đỡ nhiều lắm :( phân đi vẫn khuôn, chỉ bị ho mãi thôi, và mệt mỏi nữa :(
mình sẽ cố gắng kiên trì chăm sóc, mong rằng em nó sẽ khỏe mạnh trở lại :(
còn về phía bên QYCH PETSHOP, nói chung là thất vọng. để 1 vài hôm nữa nếu tình hình e Bông tốt trở lại thì k sao, còn nếu....thì mình sẽ cho các bạn biết về QYCH PETSHOP
:( :( :(
 

Darkstar

Vietpet sponsor
Mọi người ở đây cũng khá hiểu QuyckPetshop như thế nào mà em! Ở CLB không chỉ có 1 mình em gặp trường hợp này!
Chúc Bông mau khỏe! Chữa ở Gaia tốt lắm đó!
 

viponline01

Member
hjx. hết tiêu chảy rồi thì bây giờ lại đến ho. mấy hôm nay em Bông cứ ho ho, khạc khạc mãi. khục khặc khoảng mấy tiếng thì khạc ọe ra. nhưng ko ra cái gì. như kiểu nó muốn khạc đờm ra mà ko ra được vậy. đang cho uống siro Prospan và hàng ngày mang lên Gaia tiêm. ăn vẫn ăn nhưng ko mạnh bằng hồi đầu. nhìn em nó có vể mệt mỏi lắm :(
hiện giờ thì chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng. nhưng hôm nay là ngày tiêm thứ 2 rồi chưa thấy e nó đỡ nhiều lắm :( phân đi vẫn khuôn, chỉ bị ho mãi thôi, và mệt mỏi nữa :(
mình sẽ cố gắng kiên trì chăm sóc, mong rằng em nó sẽ khỏe mạnh trở lại :(
còn về phía bên QYCH PETSHOP, nói chung là thất vọng. để 1 vài hôm nữa nếu tình hình e Bông tốt trở lại thì k sao, còn nếu....thì mình sẽ cho các bạn biết về QYCH PETSHOP
:( :( :(
Bông vẫn ốm ah Huy. Không sao chứ?:-ss:-ss:-ss:-ss
 

Bella Pham

Member
hjx. hết tiêu chảy rồi thì bây giờ lại đến ho. mấy hôm nay em Bông cứ ho ho, khạc khạc mãi. khục khặc khoảng mấy tiếng thì khạc ọe ra. nhưng ko ra cái gì. như kiểu nó muốn khạc đờm ra mà ko ra được vậy. đang cho uống siro Prospan và hàng ngày mang lên Gaia tiêm. ăn vẫn ăn nhưng ko mạnh bằng hồi đầu. nhìn em nó có vể mệt mỏi lắm :(
hiện giờ thì chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng. nhưng hôm nay là ngày tiêm thứ 2 rồi chưa thấy e nó đỡ nhiều lắm :( phân đi vẫn khuôn, chỉ bị ho mãi thôi, và mệt mỏi nữa :(
mình sẽ cố gắng kiên trì chăm sóc, mong rằng em nó sẽ khỏe mạnh trở lại :(
còn về phía bên QYCH PETSHOP, nói chung là thất vọng. để 1 vài hôm nữa nếu tình hình e Bông tốt trở lại thì k sao, còn nếu....thì mình sẽ cho các bạn biết về QYCH PETSHOP
:( :( :(
Bông ơi, em mau khỏe nhé. Bạn Zim sẽ đến thăm em vào một ngày gần đây...
 

XoanQuay

Member
Bông biểu hiện như thế cũng đỡ lo hơn là mấy cái bênh chết người kia, chăm sóc Bông tốt Bông sẽ mau khỏi bệnh,Bông sẽ lại trâu như anh Tôm thôi hehe, còn mua cún TQ thì con nào chẳng bệnh,những ai đã tìm hiểu và biết rồi thì nên tránh
 

SonPM

New Member
hjx. hết tiêu chảy rồi thì bây giờ lại đến ho. mấy hôm nay em Bông cứ ho ho, khạc khạc mãi. khục khặc khoảng mấy tiếng thì khạc ọe ra. nhưng ko ra cái gì. như kiểu nó muốn khạc đờm ra mà ko ra được vậy. đang cho uống siro Prospan và hàng ngày mang lên Gaia tiêm. ăn vẫn ăn nhưng ko mạnh bằng hồi đầu. nhìn em nó có vể mệt mỏi lắm :(
hiện giờ thì chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng. nhưng hôm nay là ngày tiêm thứ 2 rồi chưa thấy e nó đỡ nhiều lắm :( phân đi vẫn khuôn, chỉ bị ho mãi thôi, và mệt mỏi nữa :(
mình sẽ cố gắng kiên trì chăm sóc, mong rằng em nó sẽ khỏe mạnh trở lại :(
còn về phía bên QYCH PETSHOP, nói chung là thất vọng. để 1 vài hôm nữa nếu tình hình e Bông tốt trở lại thì k sao, còn nếu....thì mình sẽ cho các bạn biết về QYCH PETSHOP
:( :( :(
Tình hình Bông sao rồi? Chắc ko sao đâu mình cũng thấy lo quá! :((Mình ko nghĩ là mọi việc tệ thế đâu bởi vì mình nghĩ ai bán hàng cũng đều fai có trách nhiệm của mình nếu còn muốn làm ăn lâu dài( Mình nói như thế bởi vì mình đã có kinh nghiệm kinh doanh tại hà nội cũng đc 15 năm rồi)
 

Candy1205

Member
Bông bị bệnh giống Gấu bôg nhà e thật.thế lên Gaia ngta chẩn đoán là bị sao ạ?Cún nhà e y hệt:ho húng hắng,khạc nhưng ko ra đờm đc,nc mũi xanh,gỉ mắt,lười ăn uống,mệt mỏi,ko muốn nghịch hay đi lại...e cứ nghĩ là chỉ do thời tiết ntn e nó viêm họng hay cảm thui chứ :(( :((
 

yeuketoan89

Active Member
hjx hjx. triệu chứng giống y hệt như Bông nhà mình. chiều hôm qua khoảng từ 4h đến 8h tối, ko hiểu sao tự nhiên nó lả ra như ngất vậy, nó nằm li bì, mình cầm chân nó giơ lên thả xuống thì nó rơi tự do, thậm chí đi đái nó cố gắng đứng dậy đi xong lại nằm xuống luôn vào bãi, bỏ ăn, mắt có gỉ,nên mình tưởng nó ko sống đc hết hôm qua, thế mà đến đêm qua, tự nhiên thấy nó kêu kêu, mình dậy cho nó ăn chút cơm thì nó ăn đc khá nhiều, pha cho chút nước đường nó cũng uống nhưng uống đc 10 thì bị ọe ra 5. dù sao cũng vào người đc 1 chút. cho đến sáng nay thì lại thấy tươi tỉnh hơn 1 chút.hjx hjx
mặc dù vẫn đang ốm nhưng mình lại có hi vọng rồi. chiều nay mang lên Gaia tiếp họ tiêm cho 1 mũi cuối cùng và cho thuốc về nhà uống. mong là em nó sẽ khỏi bệnh. có j bạn liên hệ mình số đt 01683 048 057 mình nói cụ thể cho bạn nhé !
 

SonPM

New Member
Khổ thân e nó nhỉ!ko khéo mình cũng thế này thì mình lo quá!.....
 
Top