• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mập và Còi

  • Thread starter xuka3691
  • Ngày gửi

Mimi83

Member
theo cô Xuka nên liên hệ ngay với bác sỹ phẫu thuật, càng sớm càng tốt cho em nó, anh Chiền nói đúng đấy Xuka à.
 
X

xuka3691

Guest
phấn khởi quá. hôm nay đã nhìn thấy Còi đi tè rồi. hôm nay cũng bơm được cho Còi 1 tí nước đường vào mồm nữa. cuối cùng mình cũng đã biết cách bơm để nó nuốt. bớt lo được 1 tí
 
X

xuka3691

Guest
theo cô Xuka nên liên hệ ngay với bác sỹ phẫu thuật, càng sớm càng tốt cho em nó, anh Chiền nói đúng đấy Xuka à.
hôm trước cháu có liên lạc với bs phẫu thuật. thì bs bảo chưa quá nguy hiểm. vì việc bỏ ăn cũng k phải không xảy ra. cũng có thể do cháu k miêu tả hết các dấu hiệu nên bs không thể biết được.

tính cháu hay lo lắm, ngày nào cháu cũng nt và gọi điện cho bs. có khi chỉ để thông báo mèo nhà cháu uống 1 ít nước được rồi. hôm trước 2 con nhà cháu có bị ngộ độc. nó nôn hết thức ăn ra mà cháu sợ quá tức tốc nhờ bs đến. đến nơi thì chúng nó đã chạy bình thường, cháu xấu hổ quá. có lẽ cũng vì cái tính hay làm quá nên cũng có thể làm bs chủ quan, rồi cháu cũng tự chủ quan.

hôm qua cháu cũng gọi cho bs, bs vẫn bảo k nghĩ có vấn đề gì quá nghiêm trọng. còn về vấn đề không ăn thì bs đề xuất truyền, nhưng cháu không đồng ý. vẫn biết truyền là tốt nhất, nhưng mà mèo nhà cháu phản ứng rất dữ với người lạ. chắc chắn 1 điều truyền nó sẽ giãy, và như thế có khi lại nguy hiểm, apse. vì chỉ tiêm thôi cũng làm nó ***g lên, không bao giờ tiêm 1 lần mà được ngay, lúc nào cũng phải thay kim ạ. nếu mèo mệt quá thì truyền nó sẽ k giãy (có sức đâu mà giãy), nhưng cháu tự thấy mèo nhà cháu vẫn còn sức, vẫn đi lại được, tự uống được nước và nhảy được lên giường, lên bàn. cháu bảo cháu sẽ tích cực bơm nước đường cho nó. 2 tiếng một lần, mỗi lần chỉ cố gắng từ 1 đến 2ml vào mồm thôi cũng được.

tối muộn hôm quá sau khi đọc bài của bs Chiền thì cháu có chat để trao đổi với bs Chiền. cháu đã hỏi kĩ mọi vấn đề và chốt ra được 2 tình huống nguy hiểm nhất là bí tiểu và nhiễm trùng trong. đó là 2 trường hợp có thể tử vong. hôm qua cháu nhốt chung nó với chậu cát, sáng nay thấy nó đã tè rồi. cháu mừng lắm. thế là không bị bí tiểu. còn nhiễm trùng máu thì phải bs xét nghiệm mới biết. cháu thì thực sự k muốn mang nó ra ngoài, vì thế nó mệt lắm, cháu có hỏi nhiễm trùng máu thì có thể trụ được bao lâu? bs Chiền bảo được khoảng 5 ngày đến 1 tuần. mèo nhà cháu từ hôm mổ đến giờ đã được 4 ngày. mỗi ngày nó đỡ hơn 1 chút xíu. nên cháu hi vọng nhiều là k phải nhiễm trùng máu.

trường hợp cháu nghĩ có khả năng xảy ra nhất là tuột mối thắt bên trong, gây xuất huyết. cháu hỏi thì bs Chiền bảo có thể nó đã tự cầm được (nếu có tuột thật), vì theo cháu theo dõi thì mèo không tiểu ra máu.

bây giờ các trường hợp còn lại là bị đau do vết mổ hay mệt mỏi do suy kiệt thì đều có khả năng xử lý được. và khả năng sống là 90% nếu mình tích cực hỗ trợ nó uống nước đường, sữa, cháo.... (cháu vẫn để 10% cho cái nhiễm trùng trong).

cháu có hỏi có nên mua nutri - gel để bổ sung dinh dưỡng không, vì giờ nó k ăn lông lá dựng hết cả lên, người lờ đờ, thì bs bảo k cần thiết. vì nó không chịu ăn thì cũng vô ích. dù có mở mồm nó ra nhét vào. vì gel mềm nhưng dính, k liếm thì cũng sẽ nhè được ra. cháu cũng cho là vậy.

à, cháu cũng hỏi luôn sao sờ vào vết mổ nó không đau, mà vuốt dọc lưng nó lại đau, thì được giải thích là: vết mổ đã khô, sờ vào bình thường như vết sẹo thôi, còn vuốt dọc lưng kích thích tác động đến các cơ, kéo căng vết mổ nên đau. thực tình cháu nghe không xuôi lắm, nhưng thôi tạm chấp nhận.

hiện giờ thì cháu đã lạc quan hơn rất nhiều rồi. nhất là sáng nay thấy nó đi tè, và cuối cùng đã tìm ra cách bơm nước. từ trước đến giờ cháu toàn bơm sai, thảo nào nó không vào được tí nào. cháu mừng lắm.

mai là được 5 ngày, đến ngày cắt chỉ, vết thương cũng khô miệng, cháu lại nhờ bs tới nhà cắt chỉ thôi vì cháu k muốn mang nó đi đâu. sự việc không mong muốn này xảy ra cháu cũng chẳng trách gì bs cả. bao nhiêu trường hợp mới bị 1 trường hợp k may rơi đúng vào nhà cháu. cũng vì cháu chưa gặp ai nhiệt tình như chị ấy. hơi 1 tí cũng đến nhà, nt thăm hỏi thường xuyên,trách nhiệm với bệnh nhân, nhẹ nhàng với người nhà. mà chị ấy nói cũng đúng, chưa nguy hiểm, vấn đề chỉ là nó đau do vết mổ, và nó không chịu ăn, nên k có sức. có lẽ chị ấy là người làm phẫu thuật, chị ấy biết mình đã làm cẩn thận, còn cháu không biết vẫn lo.
 

Beambeam

Active Member
à, cháu cũng hỏi luôn sao sờ vào vết mổ nó không đau, mà vuốt dọc lưng nó lại đau, thì được giải thích là: vết mổ đã khô, sờ vào bình thường như vết sẹo thôi, còn vuốt dọc lưng kích thích tác động đến các cơ, kéo căng vết mổ nên đau. thực tình cháu nghe không xuôi lắm, nhưng thôi tạm chấp nhận.
Chị lại thấy giải thích này rất có lý đấy chứ, thấy tình trạng của Còi lạc quan hơn và em bớt lo chị cũng rất mừng. Hic, theo dõi mấy hôm nay mà lo quá, chắc chị không bao giờ dám triệt sản mèo cái đâu, sao mà phức tạp hơn mèo đực nhiều thế, lại đau đớn nữa chứ, sợ quá nhiều chỗ chỉ dám đọc lướt lướt qua thôi, không thì lại phải tưởng tượng ra cảnh đó, hic %-:)(:)(:)((
Mong Còi nhanh chóng bình phục nhé! :-*>:D<
 

mnho

Member
Bé Đeng nhà mnho cũng đã triệt sản.
Hôm triệt sản dzìa, tỉnh lại, nó khỏe lắm. Lảo đảo đi cùng nhà. Như gã say, rất đáng yêu. Má mnho phải kè theo nó một bên, sợ nó té.
Sau mổ, nó tè giỏi, ị giỏi, ăn càng giỏi.
Ghê hơn là nó leo trèo quá chừng. Cứ tuốt trên cao phóng xuống ầm ầm.
Hậu quả là sau ba ngày, vết mổ xịt máu ra. Thêm hôm sau, xịt mủ xanh lè.
Má mnho sợ quá, gọi kể cho mhno nghe. Nghe xong, mnho có dzô VP pm nhờ bs Chiền tư vấn, nhưng bác ấy hông trả lời.
Giờ, đọc bài bác Chiền, mnho hiểu thêm về triệt sản mèo gái, thêm một chút.
Cảm ơn bs Chiền.

@ Xuka: Mừng là Còi khỏe. Mừng cho bạn đã dzui hơn. :D. Thấy bạn lo cho Còi mà thương. :D
Tội cho bọn oshin lũ mèo, như bọn mình quá! :D Mong cho tụi nó luôn khỏe để mình dzui. :D;)
 

D_P_HOA

Active Member
Xuka đừng lo lắng quá, con Phe nhà chị nó mổ đẻ hơn 1 tuàn nó mới chịu ăn cơ., thế nên chị phải bơm cho nó lien tục sữa va nước hầm thịt các kiểu. Viết mổ của nó mãi mới lành vì con nó thường xuyên cọ vào đó. Mong là còi mau khỏe nhé.
 

Mimi83

Member
Mừng cho Còi đã khá hơn. Xuka nhớ theo dõi Còi thường xuyên nhé. Cô cũng đang điên đầu vì con bé Nghêu đây, đi làm về thấy nó nằm cạnh cục nóng máy điều hòa, gọi không thèm thưa, bế xuống thì đi vật vờ như hết hơi, cho ăn không ăn, không uống. Cô bơm oresol và sữa từ tối đến giờ, chẳng còn tâm trí mà ăn uống nữa. Bây giờ nó có vẻ khá hơn, mũi đỏ hồng, biết dậy ra nhà tắm đi tè rồi, xong lại lên chăn nằm gối đầu lên gối cô ngủ tiếp. Dù sao, đêm nay chắc cô hết đêm với nó rồi. Mèo ơi là mèo, chúng ta thành Osin hết thật rồi!:((
 
X

xuka3691

Guest
Còi nhà mình đã ăn được từ hôm qua rồi. mừng quá.

Còi ăn ít và chỉ ăn mỗi cá không thôi, nếu trộn cơm với cá thì cũng nhặt cá ăn. nó cũng khỏe lên nhiều, đúng là ăn được ngủ được là tiên, chăm đi lại hơn, không nằm rù rù 1 chỗ như trước nữa.

Duy chỉ có cái lưng thì vẫn đau, hôm qua mình phát hiện ra nó không nhảy lên được. k nhảy lên giường được, cả ngăn tủ quần áo, chỉ thấp thấp, nó giơ tay lên là bám được mà nó cũng k bật được lên, chắc là cái lưng có vấn đề và bây giờ mặt mũi nó đang toét ra vì nấm, nhưng mà chưa ăn được nên chưa cho uống thuốc được. đành chịu vậy.

Cám cảnh cho nhà mình, không biết con Còi nó đẻ ra vào cái giây phút nào mà nó ngu thế không biết. thằng Mập đẻ cùng ngày cùng tháng cùng năm với nó mà có tướng ông chủ, còn nó thì có tướng ô sin. Hôm qua nó khỏe khỏe lên một chút, thế là đã lại thấy thằng Mập nằm dài người chảy thịt phè phỡn ra nhà, mặt mũi khoan khoái thảnh thơi, bên cạnh là con Còi, người bé như cái nắm xương khô, mặt mũi âu sầu, ngồi cong lưng liếm láp cho thằng Mập. liếm đầu liếm tai liếm mặt, nó liếm say sưa như đang được hưởng niềm hạnh phúc gì lớn lao lắm, nó làm như mấy ngày nó ốm thằng Mập không có ai liếm mặt cho thì phải chịu thiệt thòi lắm lắm. híc, đúng là chó mèo có số, đẻ cùng ngày mà có con nọ con kia.

Mà cái thằng Mập thì nó có tử tế gì. hôm qua con Còi đã chỉ chịu ăn mỗi cá không. mà nhà mình thì chỉ còn độ gần lưng bát tô cá. mình dự định là sẽ để cho Còi ăn, 1 mình nó ăn chắc cũng phải được 2, 3 hôm. còn 2 đứa kia muốn ăn pate hay hạt gì thì tùy. thế là trưa lấy ra cho Còi ăn, quên k cho vào tủ lạnh, đầu giờ chiều nhìn vào bát đã thấy bị ăn hết còn lại được 1 tí, chỉ có thằng Mập và đây chứ k có ai. nó ăn đẫy mồm, chừa lại phần cá đúng đủ để trộn cho 3 đứa nó bữa tối. điên ruột. thế là sáng nay 6h hơn mình đã phải lọ mọ dậy sớm đi chợ mua cá. lần đầu mua cá trên hà nội hồi hộp như đi thi đại học. vì chợ nhà mình là chợ cóc, chỉ họp sáng, và hàng cá lèo tèo, nên đi ra rồi lại đi vào, mua được nửa cân cá nục hết 22k mà trong lòng bao nhiêu là câu hỏi. chả biết có bị cân điêu bán đắt không. vì chẳng mặc cả được đồng nào. rồi cá này là cá đông lạnh, k biết là có ngâm tẩm gì không. nhớ lần trước chị xuanhoa09 bảo cá nục toàn ngâm phân lân mà hãi hết cả hùng. cái rổ cá sao lại nhiều ruồi thế nhỉ, nói thật mình ở quảng ninh lên giờ nhìn hàng cá hà nội cứ thấy sao sao ý, k quen mắt. tại thằng Mập ăn vụng, không thì giờ vẫn còn cá tươi ăn. bọn này sướng hơn cả mình, lúc nào cũng được gửi cá tươi, ăn hết lại gửi, hết lại gửi, nhỡ bữa thì mình phải đi chợ mua cá nục đông lạnh về cho ăn. hình như chúng nó k thèm ăn cá nước ngọt. bọn đểu.

Nuôi bọn này 9 tháng rồi, hôm nay mình mới dám chắc chắn là thằng Mập luôn đi ị buổi sáng. nhưng thằng này chỉ thích đi ị cát sạch, nên nếu k dọn chậu cát thì nó k thích ị, nhịn, và nếu không ị thì nó không ăn được cơm. bình thường sáng dậy mình cho ăn, làm ăn xong mình đi dọn chậu, sau đó mình thấy nó vào cào cát (cứ dọn chậu là ị mà), mình lại tưởng nó ăn xong rồi. nhưng mà hôm nay mình biết rồi. nó không ăn được. chỉ gặm 1, 2 miếng thôi. rồi phải đợi chậu cát để xả hết ra đã. vì hôm nay mình k dọn chậu ngay, ra cứ tưởng nó bỏ ăn cơ. con Còi ăn cũng ít. đổ cát ra thì thôi, vội vội vàng vàng chạy vào cào bới, xong rồi lại vội vội vàng vàng chạy ra bát cơm. nhưng mà còn đâu. Con Lạc nó ăn hết rồi. hôm nay con Lạc ăn hơn 2 phần cơm. hết sạch bát của nó, hơn nửa bát con Mập, hơn nửa bát con Còi, nhặt hết cá ăn rồi. bây giờ cái bụng của nó to đến mức nó không gập được người xuống để liếm mông nữa. chắc chắn tí nữa mình lại tha hồ mà dọn chậu.

haiz....chán mèo...
 

linhlady

Member
Mèo nhà Xuka thì ị "đểu" phải thay cát sạch nó mới đi, còn nhà tớ thì phải rửa bát mới ăn. mà giờ lắm lúc đổ hạt quá tay là coi như vừa ăn vừa đổ đi. phải hạt mới, cá mới nó mới chịu.:( . Mình là mình "điên" 2 con dở ở nhà vô cùng
 
X

xuka3691

Guest
Hôm nay mình lười làm tất cả mọi việc khác, nên mình lôi cái top nhà mình lên. Gớm khổ, lần nào muốn vào nhà mình cũng phải hỏi google địa chỉ.

Dạo này mình có điện thoại mới (khoe tí, hí hí:">), điện thoại của mình chụp được ảnh (lại khoe:"> ) và quan trọng nhất là nó có cái dây nối máy tính. Thế là mình cũng có ảnh ọt của các bạn mèo nhà mình.

http://up.anhso.net


Đầu tiên là bạn Mập. bạn Mập là bạn mèo to nhất, mèo đực duy nhất (hồi xưa), mèo nhiều quyền uy nhất, mèo nhảy được cao nhất….ở nhà mình. Mập khó tính và hơi ích kỷ chút, Mập chỉ yêu em Còi thôi, tất cả mọi thứ đều nhường em Còi. Mập k chấp nhận Lạc tún, dù Lạc tún có dễ thương cỡ nào đi nữa. Mập chỉ sống chung với Lạc tún thôi, còn nếu khi nào ngứa mắt là tát ngay. Mập có hành động đầu gấu rất yêu, Mập ngồi nhìn Còi với Lạc đuổi nhau chán chê, tát đùa nhau chán chê, nhưng lúc nào Lạc quá đà, Còi lép vế bị dồn vào chân tường là Mập nhảy xuống. Mập đến vỗ vỗ vào lưng Lạc, Lạc quay lại thế là Mập tát luôn 1 cái. Khổ, vì thế là Lạc sợ Mập. bình thường vẫn được ngồi gần, ăn cạnh nhau, nhưng lúc nào thấy Mập gườm gườm bước lại là Lạc lùi cho xa tít.

Mập giờ không béo nữa, người chắc chắc. đang bị nấm 1 chút vì lây của Còi, nhưng mà không sao, uống thuốc chục hôm là sẽ khỏi thôi.
 
X

xuka3691

Guest
http://up.anhso.net



Tiếp theo là chị Còi. Còi khó chụp ảnh lắm vì vừa xấu gái lại vừa k thích máy ảnh. Thời gian vừa rồi Còi trải qua bao nhiêu sự vụ, triệt sản, apxe, nấm, rận….bây giờ thì ổn rồi, lông chưa mọc dài hết nhưng chạy ầm ập uỳnh uỵch.

Bây giờ có khi Còi bé nhất nhà. Bé hơn em Lạc tún. Vì Còi ít lông mà. Còi vẫn hoạt bát và tình cảm. nhìn thấy người hay cắm đầu xuống, ngửa cổ ra đòi vuốt. nhưng mà không thích bị bế, lúc nào thích sẽ tự lên giường, tự nhào bột, tự gừ gừ và thế là mình biết là phải vuốt ve rồi đấy. dạo này đi học về Còi hay ra đón. Hồi trước nuôi 2 đứa chỉ có Mập lúc nào cũng ra đón. Được 1 thời gian có Lạc tún thì hình như Mập dỗi, về mở cửa chẳng thấy đứa nào, còn bây giờ lại đến Còi, chăm ngồi cửa thế. Yêu yêu là…

Còi bé hơn Lạc tún nên Còi cũng đuổi nhau với Lạc, tát qua tát lại nhau cũng vui, thỉnh thoảng còn bị lép vế nữa. nhưng mà cũng chẳng sao vì có anh Mập bảo vệ rồi. bù lại yêu anh Mập lắm, thú vui và niềm hạnh phúc là được đè Mập ra liếm lông, liếm từ đầu đến cổ, rồi tay rồi lưng. Bao giờ mỏi quá đi ra ngoài tập thể dục 1 vòng rồi lại về liếm tiếp.

Từ ngày triệt sản mình thấy nó hơi xấu gái đi. Mà chẳng hiểu sao dạo này sờ được cái dải mềm mềm ở dưới bụng, cứ như mèo chửa có bầu sữa ấy. lúc đi vắt qua vắt lại như mẹ xề. được cái không đau đớn, sưng đỏ gì nên mình cũng k lo lắm. nhưng thắc mắc k biết là gì, chẳng nhẽ lại là mỡ bụng???
 
X

xuka3691

Guest








Cuối cùng là Lạc nhé. Lạc dạn người nên dễ chụp ảnh, nhiều ảnh nhất nhà. Giờ Lạc đang là đối tượng được chiều nhất, vì dễ thương mà, lại xinh, lại gần người, lại thích được bế ẵm vuốt ve, bế ngửa nằm im chứ k giãy ra như 2 anh chị kia. Chỉ phải tội Lạc ngu quá. Chỉ số IQ k biết bao nhiêu nhưng chắc là thấp gần chạm đất. lúc nào mặt mũi cũng ngơ ngác, ngây thơ vô số tội, làm sai bị đánh cũng k biết. nằm xem chị rửa bát thì cho cả cái đuôi vào bát xà phòng, nhảy lên tủ thì làm rơi đồ, nhảy lên bệ bếp ngã phịch dập mông, chuyên có cái kiểu nằm trên bàn trên ghế ngửa cổ xuống, 1 lúc sau trượt dần, trượt dần rơi cái bịch…híc, mỗi lần ngã có lẽ lại ngu đi 1 tí. Hôm trước mới hắt xì hơi thẳng và mặt chị mình, chị mình thì nhảy dựng lên, còn nó thì tỉnh bơ nằm xuống gối, mắt lim dim buồn ngủ. Sở thích là ngủ trên gối, đi ngủ rất đúng giờ với người, nhưng mà gừ gừ to quá, cứ như ngủ với người ngáy ấy. híc. Vì Lạc mà 2 chị em mình quyết tâm sau này lấy chồng phải chọn ai ngủ không ngáy…tổn hại sức khỏe quá.

http://up.anhso.net






Nhiều lúc nhìn Lạc lại thấy cuộc sống nhiều điều bất ngờ. ở đâu tự dưng gặp chị mình, rồi sao 1 người lúc nào cũng “2 mèo là quá nhiều rồi…ước gì mình có con chó” lại mang nó về nhà, rồi ở nhà mình, rồi mình dạy dỗ, mình tiêm phòng, mình cho ăn, mình ôm ấp…Lạc về nhà mình hôm mùng 5/7, đến giờ đã được 2 tháng. Lúc bắt nhỏ nhỏ mình đoán khoảng 2 đến 3 tháng, nên quyết định lấy sinh nhật là mùng 5/5 cho dễ nhớ, như sinh nhật Mập Còi là 10/10 ấy. thế là giờ là được 4 tháng rồi (hoặc 5 tháng). Đang tuổi lớn nên lớn nhau, 2 tháng mà to ra thấy rõ. Nhưng giờ lại chững lại rồi. chắc là từ giờ không to lên nhiều nữa. chỉ dài người ra thôi. nhiều lúc nghĩ cũng thương, về nhà có 2 mèo mà cứ như ở 1 mình, chẳng ai thèm chơi với, thui thủi tự chơi hoặc ra cắn tay cắn chân người. đã thế lại bị khủng bố tinh thần, lâu lâu bị tát. Thương lắm.


Mình mong 3 đứa mèo nhà mình luôn khỏe mạnh, k đẹp đẽ cũng được, k béo tròn cũng được, cứ khỏe mạnh là mình thích rồi.
 

Beambeam

Active Member
Mỗi lần vào thăm nhà Xuka thích lắm, cảm giác rất thư thái và bình yên mặc dù có những lúc Xuka tả tụi mèo nghịch ngợm kinh khủng, có mỗi hôm Còi bị triệt sản và apxe là chị không dám đọc mà chỉ dám lướt lướt qua thôi, không dám cm luôn còn bình thường thì rất thích đọc cách viết dịu dàng và tình cảm thế :)
Hôm nay thú vị hơn vì có cả ảnh minh họa, tụi nó chụp ảnh đẹp thế mà không làm lịch khoe ah, phần mềm 5D hay mà làm đơn giản lắm em ah, hihi, chị vẫn thấy mình chụp ảnh tụi nhóc đẹp hơn cả studio vì người ngoài làm sao bắt được những khoảng khắc đẹp và ngộ nghĩnh bằng mình ở cùng với tụi nó suốt, Lạc chụp ảnh ăn hình quá, mặt tròn xinh và lông vân áng đẹp ghê :)
Ah, chúc mừng quả đthoai mới nhé, hình chụp sáng, đẹp và nét ghê, hihi... <:p<:p<:p
 

beheoxinhxan

Active Member
Chị cũng như BeamBeam, thích nhà Xuka :x. Nhìn Lũ mèo, đọc cáchem miêu tả về chúng nó, chị nghĩ em là 1 cô gái dịu dàng8->. Thích em dù chưa nói chuyện bao giờ. Thích mèo nhà em và thích cả chị gái của em nữa:))
 

milkygirl6390

Active Member
xuka lần nào cũng kể chuyện mấy đứa thật tỉ mỉ từng chi tiết ý. đủ hiểu ở nhà Xuka phải chăm mấy đứa đến chừng nào. mình cũng thích cái mong ước của Xuka lắm lắm. CHỉ mong bọn chúng nó khỏe mạnh là mình cảm thấy hạnh phúc lắm rồi :))
Cơ mà ít hình của Còi quá, Còi ghen tỵ thì làm sao .
Mập nhìn mặt là thấy ra dáng đại ca rồi, :)) còn Lạc có lai không vậy Xuka, sao Lạc có cái vẻ ngu ngu của bọn mèo tây ý. cái mặt cứ ngơ ngơ thế nào chứ không được lém lỉnh như anh mập chị còi.
 

ruồi bẹp

Active Member
Con Lạc sao mà lúc nào cũng như lúc nào mắt nó cứ trố ra như 2 cái đèn pin vậy :)) mà nó vân áng à cô Xuka????
 
X

xuka3691

Guest
:x. Nhìn Lũ mèo, đọc cáchem miêu tả về chúng nó, chị nghĩ em là 1 cô gái dịu dàng8->.
chị ơi e cũng k dịu dàng lắm đâu ạ. cũng hổ báo cáo chồn lắm, nên bạn e gọi em là "hổ shấu shí". chị mà gặp e nói chuyện xong chắc là thay đổi nhận định luôn ^^

Cơ mà ít hình của Còi quá, Còi ghen tỵ thì làm sao .
Mập nhìn mặt là thấy ra dáng đại ca rồi, :)) còn Lạc có lai không vậy Xuka, sao Lạc có cái vẻ ngu ngu của bọn mèo tây ý. cái mặt cứ ngơ ngơ thế nào chứ không được lém lỉnh như anh mập chị còi.
Còi không thích chụp ảnh lắm nên càng ít chĩa máy móc vào mặt nó nó càng thích ấy. nhà mình chỉ có Lạc thích chụp ảnh thôi.
Lạc là mèo nhặt được, mình k định bán, cũng k định cho nó đẻ nên cũng k quan tâm đến vấn đề giống nòi nhiều.
Thằng Mập cả ngày cứ lừ lừ như xã hội đen. mọi người phải nhìn cảnh nó lừ lừ tiến thẳng đến tát cái bốp vào mặt con Lạc mới thấy khiếp. rồi nó nằm ở cửa, nhìn con Lạc xuyên qua gầm giường. cứ gườm gườm nhìn đến mức con Lạc sợ cũng k dám chơi thoải mái nữa. nó nguy hiểm nhất vì không biết lúc nào nó ra tay, có lúc cho con Lạc ăn chung cả bát cơm, nhưng mà có lúc đang ngồi tự nhiên nó lại gần tát luôn. may mà Lạc hơi ngố, nên k xi nhê gì mấy, chứ k nó cũng đến xì trét mà chết mất thôi
 
X

xuka3691

Guest
Con Lạc sao mà lúc nào cũng như lúc nào mắt nó cứ trố ra như 2 cái đèn pin vậy :)) mà nó vân áng à cô Xuka????
vân áng lởm lởm chị ạ. vì thế lúc mới mang về chị e nhận xét là: con này lông xấu nhỉ, loang loang lổ lổ "... híc, e bảo lại: "vân áng của người ta lại chê xấu, đúng là chẳng biết gì", chị e làm ngay 1 câu: "vân với chả áng, trông chẳng ra làm sao"
 

beheoxinhxan

Active Member
vân áng lởm lởm chị ạ. vì thế lúc mới mang về chị e nhận xét là: con này lông xấu nhỉ, loang loang lổ lổ "... híc, e bảo lại: "vân áng của người ta lại chê xấu, đúng là chẳng biết gì", chị e làm ngay 1 câu: "vân với chả áng, trông chẳng ra làm sao"
Ai cũng muốn có con vân áng lởm lởm thế:)) :)). :-*. ƯỚc gì mình cũng có 1 em vân áng lởm;;)
 
Top