• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mập và Còi

  • Thread starter xuka3691
  • Ngày gửi

beheoxinhxan

Active Member
P/S: dạo này thương Mập béo kinh khủng, Mập béo trông mặt buồn thiu như anh lớn có mẹ đẻ em bé. nhiều lúc Mập hấp cũng nằm ngửa người, chị cho chân lên bụng cũng ôm chân cắn cắn như bây giờ Lạc Lạc chơi, nhưng mà được 1 2 cái thì cũng chán, chắc là quá tuổi rồi. mà thế thôi, không giờ móng nhọn răng sắc, cứng ơi là cứng, cắn thì chết mất. thỉnh thoảng Mập cứ lởn vởn bên cạnh chân, nửa muốn nũng nịu, nửa lại muốn tránh....cuối cùng không biết làm thế nào, đi tìm Lạc Lạc để tát cho đỡ tức
Chị nghĩ cái này do cá tính từng đứa. Bông nhà chị tròn 1 tuổi rồi nhưng vẫn thích nấp sau cửa rồi vồ chị. Vẫn thích gặm gặm chân khi chị lấy chân gãi vào bụng nó. Hay nhất là nó không bao giờ sử dụng móng đề đùa, nên chị chưa bao giờ bị trầy trụa chân tay:x.
CN này gửi nó ra Hà Nội rồi :((, chắc cũng phải nửa năm nữa mới gặp lại =((
 
X

xuka3691

Guest
Chị nghĩ cái này do cá tính từng đứa. Bông nhà chị tròn 1 tuổi rồi nhưng vẫn thích nấp sau cửa rồi vồ chị. Vẫn thích gặm gặm chân khi chị lấy chân gãi vào bụng nó. Hay nhất là nó không bao giờ sử dụng móng đề đùa, nên chị chưa bao giờ bị trầy trụa chân tay:x.
CN này gửi nó ra Hà Nội rồi :((, chắc cũng phải nửa năm nữa mới gặp lại =((
Mập nhà e dạo này tự kỷ sao ý. trước khi Lạc về nó với con Còi vẫn nghịch như 2 con giặc. tất nhiên không thể nghịch như hồi bé, nhưng mà vẫn đuổi nhau, vật nhau uỳnh uỵch. từ ngày con Lạc về, nó trầm tính hẳn, không nghịch như trước nữa. suốt ngày chỉ nằm ngủ, hoặc nằm nhìn mọi người. ăn cũng ít đi, vẫn ăn nhưng cảm giác không hào hứng như trớc. túm lại alf trông nó buồn.... may mà thỉnh thoảng nó vẫn vật nhau với đuổi nhau với con Còi, không thì e cũng đến la lo lắng.

Bông lớn rồi chị phải cho Bông đi lấy chồng chứ ạ. nửa năm nữa là chị lại được cả Bông cả em bé. thích lắm. bây giờ Vietpet tràn ngập ảnh mèo con, thấy mà ham quá. Bông xinh gái ra hà nội lấy Xám Bi đẹp trai thể nào cũng có 1 đống thiên thần. tự nhiên e lại nghĩ Bông với Xám Bi mà lấy nhau thì thành 1 gia đình giống như nhà Beck - Vic ý. con chưa ra đời mà đã nổi tiếng rồi
 

Kún¥êu

Member
Lạc lạc kute!!!

Nhìn cái mặt lừa tình như này cơ mà, bảo sao cô xuka quyết tâm tăng dân số :

Lúc lim dim cũng không kém phần xinh đẹp :

Nhìn cháu ngồi tạo dáng chuyên nghiệp như này mai sauthế nào cũng làm Super Model của VP thôi :
 

lululubu

Active Member
8-> Thế LL về nhà đã có mèo nào thèm chơi cùng giống 2 anh chị bên này chưa, hay lại bị kì thị rồi?
 
X

xuka3691

Guest
8-> Thế LL về nhà đã có mèo nào thèm chơi cùng giống 2 anh chị bên này chưa, hay lại bị kì thị rồi?
em LL vẫn lững thững đi vào, lững thững đi ra, chả ai thèm để ý chị ạ. con Mập nhà e giờ nó coi con LL cũng như cái cây thôi, thế mới buồn. chỉ lúc nào nó đang hóng ăn mà con LL chắn lối nó thì nó mới vả cho thôi.

được cái sở thích ăn uống của LL với 2 đứa nhà e khác nhau, nên k sợ bị ăn tranh
 

Gemma

Active Member
Chắc do Lạc Lạc có máu mều ta nên mới gầm gừ sợ mều khác ăn tranh chăng? Chứ chị thấy mều Tây có vẻ ít có vụ này, chúng thường vui vẻ ăn cùng dĩa <:p:D
 
X

xuka3691

Guest
Chắc do Lạc Lạc có máu mều ta nên mới gầm gừ sợ mều khác ăn tranh chăng? Chứ chị thấy mều Tây có vẻ ít có vụ này, chúng thường vui vẻ ăn cùng dĩa <:p:D
2 đứa ta chuẩn nhà e k bao giờ gầm gừ hay xấu tính lúc ăn cả. ăn chung cũng được. ok. e nghĩ LL nó lang bạt, có thời gian bị đói nên nhìn thấy thức ăn mới thế. chắc 1 thời gian nữa ăn no đủ thì sẽ ổn thôi.

e đang buồn cái con Còi. nó lại gào đực. đến là khổ.
 

Gemma

Active Member
Chị cũng đang điên đầu với hai em chân dài đang gào đực, mà giai đẹp thì ở ngay trong nhà, phải lo cách ly ngày lẫn đêm :((%-:)((
 
X

xuka3691

Guest
hôm nay mình lôi cả 3 đứa đi tắm. phát hiện ra là thằng Mập tắm cực tốn nước, tốn gấp đôi 2 đứa kia. còn cái Còi là đứa tắm hư nhất, mất thời gian.

cứ mỗi lần tắm cho cái Lạc là mình lại buồn cười. lông ướt thành ra người bé tí, cái đầu k ướt lại thành ra to đùng. mà bây giờ ngoan hơn rồi, tắm k kêu nữa.

hôm nay tắm, trừ con Lạc lông tối màu mình k biết, còn 2 đứa kia k tìm thấy con rận nào. sướng thế. từ hôm gửi trẻ nhà chị kún và chị lulu về bây giờ mình mới tắm....đúng là điểm 10 cho chất lượng....

yêu 2 chị quá cơ
 

meolano1

Member
ui nhìn iu wa xá lun ! chúc mừng bạn có thêm bạn mới . nhưng hai em ý hơi gầy wa thì phải
 

Beambeam

Active Member
hôm nay mình lôi cả 3 đứa đi tắm. phát hiện ra là thằng Mập tắm cực tốn nước, tốn gấp đôi 2 đứa kia. còn cái Còi là đứa tắm hư nhất, mất thời gian.

cứ mỗi lần tắm cho cái Lạc là mình lại buồn cười. lông ướt thành ra người bé tí, cái đầu k ướt lại thành ra to đùng. mà bây giờ ngoan hơn rồi, tắm k kêu nữa.

hôm nay tắm, trừ con Lạc lông tối màu mình k biết, còn 2 đứa kia k tìm thấy con rận nào. sướng thế. từ hôm gửi trẻ nhà chị kún và chị lulu về bây giờ mình mới tắm....đúng là điểm 10 cho chất lượng....

yêu 2 chị quá cơ
Ơ, may thế, vừa thấy em vào topic hỏi ông Cường về cái lọ Frontline, lại cứ tưởng...:))
Thế hóa ra Lạc là con gái ah, hôm nay thấy em gọi cái Lạc thì mới biết, hihi, chắc là không có đâu vì nếu Lạc Lạc có rận thì thể nào cũng nhảy sang hai đứa kia rồi...
Nhà kún và lulu đúng là nhà trẻ cao cấp thật, sạch thế chứ <:p:)):)):))
 

VuVuCz

Member
Ơ, may thế, vừa thấy em vào topic hỏi ông Cường về cái lọ Frontline, lại cứ tưởng...:))
Thế hóa ra Lạc là con gái ah, hôm nay thấy em gọi cái Lạc thì mới biết, hihi, chắc là không có đâu vì nếu Lạc Lạc có rận thì thể nào cũng nhảy sang hai đứa kia rồi...
Nhà kún và lulu đúng là nhà trẻ cao cấp thật, sạch thế chứ <:p:)):)):))
Cần cho mèo đi nhà trẻ đây ạ, mèo nhà em nô suốt ngày bẩn thỉu. E thì đi làm cả ngày. Hôm nay tranh thủ tắm cho con này, mai tắm cho con kia thì cái con tắm ngày hôm qua đã kịp bẩn rồi :)| . Không thể nào hết rận được :(:)(:)(( Chị Kún kíu emmmmmmmmmmm
 
X

xuka3691

Guest
Cần cho mèo đi nhà trẻ đây ạ, mèo nhà em nô suốt ngày bẩn thỉu. E thì đi làm cả ngày. Hôm nay tranh thủ tắm cho con này, mai tắm cho con kia thì cái con tắm ngày hôm qua đã kịp bẩn rồi :)| . Không thể nào hết rận được :(:)(:)(( Chị Kún kíu emmmmmmmmmmm
hic, nhà chị kun' giờ đã phải giải tán mèo rồi. mà nghe phong phanh nguyên do chính là do mang 2 con nhà mềnh về, nâng tổng số mèo lên thành 4 con. nghe phong phanh thế chứ mình quá xấu hổ nên k có dám hỏi lại cho rõ ràng.

tốt nhất là nhỏ cái thuốc trị rận ý, cho chết hết rận đi, hết rận rồi thì nó cũng k bẩn nữa đâu. nhà mình có 3 con, vì sợ bẩn lây nên lúc nào cũng tắm 3 con 1 lúc. ^^
 

lululubu

Active Member
Cần cho mèo đi nhà trẻ đây ạ, mèo nhà em nô suốt ngày bẩn thỉu. E thì đi làm cả ngày. Hôm nay tranh thủ tắm cho con này, mai tắm cho con kia thì cái con tắm ngày hôm qua đã kịp bẩn rồi :)| . Không thể nào hết rận được :(:)(:)(( Chị Kún kíu emmmmmmmmmmm
Muốn trị rận không fải tắm 1 lần là hết đâu bạn ạ, tắm để rận nó sặc nước rồi bắt tay thôi. Mèo nhà tớ hồi xưa đi chơi xong chấy rận đầy người, về cứ đè ra tắm rồi bắt, xong là màn tưới rải đầy nhà, nấu cái nước ấy tắm cho nó cũng bớt bớt đi đấy. 2 con thì gọi đồng minh sang tắm cùng thôi, xong là đè ra làm chuyện ấy=)). Độ 1 tuần kiên trì thì có thể hết đấy.
 
X

xuka3691

Guest
Nhật ký triệt sản

Nhật ký triệt sản

hôm nay mình mang Còi đi triệt sản. thực ra đưa đến phòng khám chỉ để khám nấm thôi. bị nấm nhẹ rồi, tự nhiên mình nghĩ thế nào lại bảo triệt sản luôn. thế là triệt sản. túm lại cái gì mình dự định thì mãi không được, quyết nhanh lại xong

lúc làm thì không vấn đề gì, trưa mình mang Còi về, Còi hơi tỉnh thuốc mê, đi đứng lảo đảo, chịu khó đi quanh nhà.

tầm 2h, mình đang ngủ trưa, thấy Còi nhảy lên giường, nằm cạnh mình. yêu thế, nghĩ là Còi khỏe rồi, tỉnh rồi, nên mới nhảy lên giường được. nhưng mà lúc nó đứng lên thì ôi thôi, máu thấm ướt cả chăn, mình sợ quá mới gọi ngay cho bác sĩ, bảo là mèo nhà e bị ra máu nhiều lắm. trong lúc đợi bs đến mình đi quanh nhà. nhà đầy vết máu nhỏ giọt, kiểu nó đi đến đâu thì nhỏ đến đấy. nhất là cái nhà vệ sinh, chắc nó muốn đi vệ sinh nên nhảy vào chậu cát, k biết đã đi được chưa, vì lúc nhìn máu vương vãi ra mình hơi khiếp, thấy nó trèo vào mình bế ra, sợ nhiễm trùng.

bs đến cho uống thuốc cầm máu. bảo ra máu nhiều bất thường. trong phòng nó mình cũng để bát nước lọc, mà không thấy nó uống. bs bảo cho nó uống nước đường, vì mất máu sẽ choáng, lại chưa ăn được. không nên truyền, vì truyền làm loãng máu, khó cầm hơn. lúc lấy bát nước muối để lau vùng bụng cho nó, thì chưa kịp lau, nó lại uống nước muối. mình chẳng biết làm thế nào, vì phải uống nước đường mà. nhưng bs bảo không sao. uống nước muối cũng cầm máu. trộm vía lúc nãy cũng chịu uống 1 ít nước đường rồi. nhưng mà cái bát đấy mình pha nhạt quá, pha lại bát khác đậm hơn thì chưa thấy uống.

hiện giờ Còi đang nằm trong cái valy kéo trong phòng học nhà mình, mình nhốt nó vào đấy để cách ly với Mập, nó cũng thích nằm chỗ yên tĩnh. mình cứ ra vào mở nắp valy ra là nó đòi ra ngoài, định nhảy lên cái ngăn kéo bàn (ngăn kéo kiểu để bàn phím máy tính), mình không muốn nó nhảy cao nên lại phải đi ra, đóng nắp valy vào cho nó. chỉ băn khoăn là tí phải mở nắp ra cho nó uống nước chứ, lúc nãy mình kề bát nước vào miệng nó thì nó mới uống mà.

bây giờ vẫn thấy rỉ rỉ ra ít máu, nhưng không thành giọt nữa, chỉ rỉ rỉ ra thôi. bác sĩ bảo nếu k cần được thì 9h cho uống nửa viên cầm máu nữa. mong là Còi cầm máu, chịu uống nước đường cho mau khỏe

P/S: Mập rất điên, Mập ghét mùi thuốc sát trùng, Mập liếm đầu cho Còi, nhưng mà ngửi lui lui xuống bụng thấy mùi thuốc là khè luôn, khè cái bụng
 
X

xuka3691

Guest
khổ thân quá... triệt sản coi bộ gian nan quá ... :(
có lẽ vì nó cứ đi lại, rồi nhảy lên bàn, lên ghế, lên giường nên tuột chỉ chăng?

tối nay Còi vẫn rỉ máu ở vết khâu, mình nhét tiếp nửa viên cầm máu vào mồm, lại theo dõi xem thế nào

bây giờ nó không thèm uống nước đường nữa, ra bát cơm hít ngửi nhưng mà cho ăn thì không chịu ăn. không ăn thế này mình cũng sốt ruột lắm. bơm nước đường vào mồm nó, nó để cho đây 1 mồm nước rồi nhè hết ra. con đểu
 

Gemma

Active Member
Tội nghiệp Còi thế :(:)(:)((

Cầu nguyện cho Còi chóng lành [-O<[-O<[-O<
 

dung_bth

Member
Ayda, tội cho Còi quá, mong cho Còi mau khoẻ, mẹ Xuka update thông tin thường xuyên để bà con biết tình hình bé nhé!
 

Kún¥êu

Member
Đấy mới có mấy hôm im im không nhí nhéo gì chị mà đã tự động đem con Còi đi thiến rồi chả báo chị 1 câu gì cả , từ trước chị đã dặn đi dặn lại là đừng triệt sản mèo cái theo cách mổ bụng vì 10 con triệt đến 4 con có vấn đề hậu phẫu . Thôi bây giờ sự việc đã vậy rồi, cố gắng chăm cho con Còi lành vết thương, đứa nào triệt sản xong cũng sẽ mệt mỏi và bỏ ăn mấy hôm , em cho nó ăn những đồ mềm, ướt nếu không ăn thì qua bên chị mua cái tuýp gel dinh dưỡng về cho nó ăn . Nó không chịu ăn thì phải dùng biện pháp mạnh là bơm vào miệng nó . Chứ bị mất máu nhiều vậy mà không tẩm bổ vào là sức đề kháng yếu đi nhiều đấy . Thôi con Còi nó bị thế này thì cho bớt con Lạc lạc về quê đi , dành hết mọi ưu tiên chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân thôi . Híc híc , thương Còi quá .
 
Top