• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Yêu Chim Bồ Câu đưa thư

trantantai

Active Member
hehe vậy là sau kế hoạch Thác Giang Điền là phải tới kế hoạch Madagui ^^
Tiếc là chim mình chưa thể đi xa được,nhưng bữa nào có đi xuống đó mình sẽ về mời mọi người ghé chơi mình dắt đi xem nhiều chỗ lí tưởng lắm.cuối tuần này mình về dưới đó sửa lại chuồng một chút mình sẽ thiết kế một chuồng bồ câu thái ở đó để thả,nuôi nhốt không chán lắm.Mình sẽ lấy nguyên mẫu cái chuồng của anh Bigflowerhorn.Sáng nay mới mang chim đi thả ngoài lộ cách nhà khoảng 1km một lúc thấy có 3 em về hà còn mấy em kia chắc tối mới về quá.chim mình bay đua thi số dzách rồi phải không?hi hi hy vọng la không mất em nào.Vì hôm bữa đi off về hứng chí nên thả 2 em thái trắng mới biết bay của papa nó quanh quanh trên nóc nhà một lúc rồi hai bữa nay cũng không thấy đâu,bố mẹ nó ở đó,nó lớn lên ở đó cũng thả ra mấy lần rồi sao mà nó đi thế.:(.mình thiếu kinh nghiệm quá đang đi kiếm mua lại cặp thái trắng cho papa mà mới lựa được 1 boy thôi đẻ rồi nhưng con mái xấu quá nên định xuống ntn tìm con mái khác.papa chỉ thích nuồi chim cho đẻ thôi.mình thì thích thái nên mua cho papa nuôi còn mình thì mang phóng sanh.:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
 

trantantai

Active Member
Hi mọi người nhé.Viết bài rồi mà gửi không được phải gửi lại,mà cũng chẳng có gì quan trọng mình mới ghé Osscar bắt được bốn chú định lập đàn ở Lâm Đồng.Cuối tuần về nhà có ai đi chơi với mình không mang chim đi thả ở đó cũng lí tưởng lắm về thưởng thức thịt rừng hịt hịt thơm lắm.mình định đi bằng xe máy nhưng nếu gửi nhiều đồ thì chắc phải đi xe đò vậy,mình sẽ mang mấy lính mới về nhập đàn nhưng phải làm thêm chuồng.liên lạc số này nhé:0909214357
 

trantantai

Active Member
Vậy là Tài nuôi ở Hóc Môn hay nuôi ở madaguoi thế? Hôm nào rảnh thì ghé mình chơi, mình ở ngã tư xóm mới Gò Vấp đó. Ở phía Gò Vấp và Quận 12, Hóc Môn ít người nuôi chim đua lắm, chỉ có vài người à!
Chào Anh Hoàng Dương
Hôm bữa được leo lên nóc nhà anh em mới biết yêu chim là thế đó.Em cũng mong có cái sân thượng như mọi người để dựng căn cứ mà cũng đành.Nóc nhà em nó yếu lắm mà cái thân em có 80 kg thôi nên không biết nuôi tới bao giờ nữa.Bữa nào anh em mình mang chim đi dợt thử nha anh,sáng nay dậy sớm bắt mấy em bỏ vào giỏ đợi sáng mang đi thả ai dè nó đá lồng bay hết ra ngoài.Sao em thả nó bay mà không vào chuồng liền nó chơi từ sáng tới chiều mới vào,em chưa hài lòng với cái căn cứ nhỏ bé của mình vì mỗi khi chui vô bắt thi như vào rọ vậy chật quá.Bữa nào rảnh mời anh và mọi người tới nhà em" tham quan" nhé.Anh coi có cặp bi nào giá mềm mềm dặn dùm em một cặp em nuôi thử coi nó có khôn không?thấy hai cặp của anh em cũng thích lắm.chiều nay em về Lâm Đồng rồi nên Không off với anh em CN này được rồi.Tiếc thật.:doh::doh:
 

trantantai

Active Member
Bi thường thì giá rẻ lắm, vài trăm ngàn cũng có nữa. Hai con bi đen nhà anh, tuy xấu nhưng mà tính nó hiền và ngoan phải không? mấy người vô chơi đều khoái cái tính ngoan hiền của nó. Em nuôi từ nhỏ nó sẽ ngoan vậy đó.
anh mới chia cho cậu em kia một cặp thái con và mới rước về một cặp đài loan con, còn phải đút mồi chừng 10 ngày. Chủ chim thì thao thao bất tuyệt về gốc, tin hay không thì tùy mình, nhưng nhìn chim bố mẹ và anh chị em của chúng mình thấy ghiền rồi. Hi vọng mai mốt nó sẽ tốt.
Chim con nó không cần thức ăn và nó thích rong chơi nên nó ở ngoài là chuyện bình thường, buổi tối nó vào chuồng thế là hay lắm rồi, chứ như chim nhà anh bắt mệt nghỉ luôn vì chúng toàn chui vào chuồng gỗ ở không à.
Mai mốt rảnh anh em mình mang chim đi hướng tây ninh (Siêu thị miễn thuế) dợt được đó.
Hi Anh Hoàng Dương!
Tây Ninh em cũng chưa đi lần nào cũng thích.nhưng em mới nhận việc mới nên ít thời gian quá để dợt chim.Mới đi được 1km hà mai cố mang đi thả xa một chút xem sao.thấy hồi hộp khi thả chúng, cứ như minh sắp phóng sanh chung vậy.chắc em phải cho uống cà phê như anh vậy đó,bữa nào rảnh anh ghé em chơi nhé.:wave:
 

seal203

Member
Hi Anh Hoàng Dương!
Tây Ninh em cũng chưa đi lần nào cũng thích.nhưng em mới nhận việc mới nên ít thời gian quá để dợt chim.Mới đi được 1km hà mai cố mang đi thả xa một chút xem sao.thấy hồi hộp khi thả chúng, cứ như minh sắp phóng sanh chung vậy.chắc em phải cho uống cà phê như anh vậy đó,bữa nào rảnh anh ghé em chơi nhé.:wave:
Cứ tranh thủ đi làm cầm em nó theo thả cho tự về 1km đở 1km miễn mình đi đâu cứ cầm chim theo thả cho nó tự bay về, thật ra cà phê không phải là vấn đề chính đâu, cho chim ăn có giờ giấc là tốt nhất, đảm bảo cu cậu có rong chơi ở đâu tới giò cũng sẽ về ăn.
 

trantantai

Active Member
Hi Seal07
Cám ơn nhiều nhé mình đi làm suốt chỉ cho ăn mỗi buổi sáng thôi nên không tập giờ giấc được,có cách nào khác không vì công ty ở xa trưa không về được.tối mới về tới nhà.Có khi chuồng hơi chật và nóng nên nó không thích vào hay sao vì sáng thả ra rồi bỏ đồ ăn nó đánh vòng rồi xuống mấy chuồng ở dưới kiếm ăn chứ không chịu chui vào như bên anh Big,chắc kế hoạch chim đua chỉ dừng ở đây rồi bay vòng vòng cho vui thôi chứ đua về mà không vô chuồng cũng như không,buồn quá
 

Chấn PG

Member
Không phải đâu, tại vì mấy con đó còn chim con đó nên nó mới chưa chịu xuống ăn đó anh. Anh nuôi 1 thời gian nữa là sẽ thấy à :). Anh phải bỏ đồ ăn trong chuồng nuôi tụi nó đó chứ đừng bỏ ở ngoài vậy thì tụi nó mới vào chuồng ăn quen được.
 

seal203

Member
Hi Seal07
Cám ơn nhiều nhé mình đi làm suốt chỉ cho ăn mỗi buổi sáng thôi nên không tập giờ giấc được,có cách nào khác không vì công ty ở xa trưa không về được.tối mới về tới nhà.Có khi chuồng hơi chật và nóng nên nó không thích vào hay sao vì sáng thả ra rồi bỏ đồ ăn nó đánh vòng rồi xuống mấy chuồng ở dưới kiếm ăn chứ không chịu chui vào như bên anh Big,chắc kế hoạch chim đua chỉ dừng ở đây rồi bay vòng vòng cho vui thôi chứ đua về mà không vô chuồng cũng như không,buồn quá
"nói trước bước không qua" seal đang thực hiện 1 bản vẽ về vấn đề cho ăn có giờ giấc cho anh em ham vui mà bận nhiều việc chi phí không đến nỗi, nhưng quan trọng anh em có thể DIY("Do it yourself" - tự làm cho vui). Khi nào xong seal sẽ post lên anh em tham khảo cho vui. Đây là thú tiêu khiển anh em cũng không cần quá bận tâm và dòm ngó xung quanh mà ngại mình không thực hiện được "Giấc mơ chỉ là giấc mơ" mà, bạn cho chim ăn buổi sáng được là ok rồi, còn nếu chim bạn không tự vào lồng mình bày bạn 1 cách nha.
Đầu tiên bạn lấy 1 cái lồng sắt nhốt chim đẻ, lộn ngược cửa chuồng làm cửa tự động như cách anh big bày anh em mình. sáng cứ cho chi ăn bình thường, bạn lấy 1 thao thức ăn bỏ vào lồng này chiều khi chim đói chi sẽ tự kiếm đường chui vào ăn, chịu khó làm thêm 1 cái chỗ đậu hoạc kê 1 cục gạch ngay cửa ra vào. thế là bạn có thể làm 1 công 2 việc tập chim quen với cửa tự động và cho chim ăn vào buổi chiều, nhớ là luợ thức ăn sáng nên dư 1 chút để không em nó chưa đủ no chui vào bị nhốt từ sáng tới chiều cũng tội.
PS: nhớ là cửa tự động cố gắng làm cửa giống cửa bạn thiết kế cho chuồng lớn đó nha. Hoặc bạn có thể liên hệ oscar hoặc xem chuồng của oscar thực hiện kiểu cửa đó cũng được rất thích hợp cho chim khoái ở trên nóc. Thân
 

trantantai

Active Member
Hi Các Bác!
Mai có ai đi off không nhỉ? Em cũng muốn gặp mọi người trao đổi một sồ chuyện. Dạo naỳ bận lắm hay sao mà không thấy ai online hết ha. Có chuyện gì gợi lên cho mọi người góp vui chứ? Anh Bigflowerhorn ơi mấy em nhỏ nhà em bữa nay 3 lông hết rồi cho ăn đều nhưng vẫn thấy ốm lắm. Em cũng cho gạo lức đỏ, đậu xanh, đậu đỏ mà chim không có thịt. Em thấy bên anh có nhiều fo không biết anh có cho nó đẻ không? Mấy cặp đó đi dữ lắm phải không? Em cũng muốn kiếm một cặp nhưng chưa ra, anh giúp em được không? Bữa nào có đi tỉnh thả chim rủ em đi với he. Mấy con chim gà ở dưới quê tự dưng bi bệnh lạ không biết chữa làm sao? Hôm bữa có 2 em sưng cái cổ nhìn như con hổ mang mà nó vẫn nhanh nhẹn ăn uống bình thường tới nay vẫn sưng Anh có cách nào chữa không? Một con là gà mỹ lớn rồi còn một em mới ra ràng, khác bầy với nhau nhưng bị cùng lúc. E có hình nó ở đây nè:
 

trantantai

Active Member
Hi Seal203!
Hôm bữa mang 3 em đi thả chung với anh Big và anh Hoàng Dương, tất cả 10 em , nghĩ cũng hơi liều, hôm giờ mới mang thả được 2 lần quanh nhà mà nghe anh D rủ nên mang thả liều luôn dươi bình chánh, ngay hôm sau mới về 2 em còn một em chắc chui vô rọ rồi, công nhận sau lần thả đó nó đi gần về nhanh lắm, sáng nay đi làm mang lên công ty thả nó lượn 3 vòng là về luôn. Hôm bữa đi bình chánh anh Big có chỉ nhà của Seal203 rồi không biết lần sau ghé chơi có welcome không? Bên đó nuôi thái nhiều không? Mình mới chơi nên chưa có bổn, chỉ thả có bầy cho vui thôi, hi vọng thời gian tới bầy đủ rồi mình sẽ kiếm bổn về cho chiến đấu. Mình đang rất mê, nhưng thời gian không có vì công ty xa nhà quá, sáng đi tối mới về, bạn có bí quyết gì để cho ăn theo bữa được chỉ cho mình với, vì hiện nay nó rất nhát mỗi sáng bỏ đồ ăn vô nó đợi mình đi mới ăn, mình sợ đói nên cho hơi nhiều, hôm bữa thấy bạn chỉ cách mình về làm một cái chuồng bên trong bỏ đồ ăn, thấy rất khả quan, còn nhiều điều mình sẽ học hỏi bạn. Thanks nhiều nhiều
 

seal203

Member
Hi Seal203!
Hôm bữa mang 3 em đi thả chung với anh Big và anh Hoàng Dương, tất cả 10 em , nghĩ cũng hơi liều, hôm giờ mới mang thả được 2 lần quanh nhà mà nghe anh D rủ nên mang thả liều luôn dươi bình chánh, ngay hôm sau mới về 2 em còn một em chắc chui vô rọ rồi, công nhận sau lần thả đó nó đi gần về nhanh lắm, sáng nay đi làm mang lên công ty thả nó lượn 3 vòng là về luôn. Hôm bữa đi bình chánh anh Big có chỉ nhà của Seal203 rồi không biết lần sau ghé chơi có welcome không? Bên đó nuôi thái nhiều không? Mình mới chơi nên chưa có bổn, chỉ thả có bầy cho vui thôi, hi vọng thời gian tới bầy đủ rồi mình sẽ kiếm bổn về cho chiến đấu. Mình đang rất mê, nhưng thời gian không có vì công ty xa nhà quá, sáng đi tối mới về, bạn có bí quyết gì để cho ăn theo bữa được chỉ cho mình với, vì hiện nay nó rất nhát mỗi sáng bỏ đồ ăn vô nó đợi mình đi mới ăn, mình sợ đói nên cho hơi nhiều, hôm bữa thấy bạn chỉ cách mình về làm một cái chuồng bên trong bỏ đồ ăn, thấy rất khả quan, còn nhiều điều mình sẽ học hỏi bạn. Thanks nhiều nhiều
Rất sẵn lòng nếu các bạn ghé chơi chỉ sợ cv không có ở nhà tiếp các bạn thôi, mình thì làm việc không có giờ giấc nên thành ra ít bạn bè lắm. Cứ người ta đi làm mình đi chơi và ngược lại :worried:
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu

Chúc mừng Chim bồ câu đưa thư đã tách hẵn ra một chủ đề riêng biệt đánh dấu sự trưởng thành của Diễn đàn Bồ câu :-bd !

=D> =D> =D> =D> =D> =D>​
 

BUBBA

Super *********
Bác Vĩ cho em xin cái hình bồ câu cách điệu để làm logo box mới ạ (Thay hình logo cún đứng trong cái xọt í ạ).
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Logo box chim bồ câu



Hi Nhân, logo box đây, bạn chọn theo thứ tự ưu tiên từ trái qua phải nhé! Cám ơn.
 

Chấn PG

Member
hehehehe có avatar con Pháp của mình nữa:D. Khi nào em rảnh sẽ tìm hình logo thêm cho box.
 

trantantai

Active Member
Thật mừng cho bồ câu đưa thư vì đã có trời riêng để bay rồi, từ nay không sợ lộn chuồng nữa, Ai có nhu cầu tìm chim hay mua bán trao đổi thoải mái ở đây nhé! Anh bigflowerhorn ơi muốn chọn logo box thì làm sao anh hả? Em chim cuối cùng sau nhiều ngày phiêu lưu đã về đến nơi, nó bảo nó đi qua Nam phi xem đá bóng đá mà thấy dở quá nên đón máy bay về. Du lịch về thấy trắng trẻo bóng bẩy mập mạp ra. Đúng là ra nước ngoài thật rồi.hi hi
 
Chào mấy anh !

Cho em hỏi giờ giấc ngủ của chim Câu nhé ?

Thường thì ngủ lúc mấy giờ và Dậy lúc mấy giờ ?

Một ngày ngủ được bao nhiêu giờ ?

Vì đây là vấn đề sức khoẻ rất quan trọng, mong mấy anh giúp cho em .
 
Top