Chào mọi người, nhân dịp năm mới đang rảnh rỗi, mình làm một topic cho Bông em nhà mình, em này mình đón từ nhà em Link ở Nghĩa Tân. Em xinh, thông minh, và rất ngoan. Từ khi đón em về, cả 2 vợ chồng ngày nào cũng ngồi ngắm nghía, rồi cười bò ra với các kiểu tạo dáng của em, cũng như những hành động khó giải thích, ngoài ra còn có điệu ngồi lườm lườm rất chi là tinh tướng ... Tạm thời chắc chỉ giới thiệu sơ qua thế đã, bây giờ là câu truyện về Bông em
Ngày em còn con gái.
Nhà Linh Lâm phát hiện ra tài năng người mẫu của em nên mời em làm mẫu độc quyền
Giữa những buổi chụp hình em thường tranh thủ tẩm bổ bằng dưa hấu ...
Và trong một lần chụp ảnh cho bộ sưu tập mới, em vô tình phải lòng anh chàng xe ôm ở gần hiện trường ...
về anh chàng xe ôm này thì chẳng có gì để nói nhiều, tham ăn tục uống, đần độn, lông lá , mặt thì già chát ...
nhưng nghe đồn ngày trai trẻ nó phong độ như lày cơ
thế rồi em nó tin theo lời đường mật của anh xe ôm và đã trao cả tình yêu cho nó. Nhưng thật không may cho em, thằng xe ôm vốn là tay chơi có tiếng, tên tiếng hàn của nó là chojxogzong, khá nhiều em đã qua tay nó, và Bông em cũng không ngoại lệ, hơn thế nữa, ảnh phòng the của em và nó còn bị tung lên internet ...
Em đã rất đau khổ, và quyết định không thèm chơi với cả thằng đấy nữa, em tự mang bầu tự nuôi con một mềnh, tưởng đâu sau xì căng đan, con đường mẫu của em sẽ đứt gánh, nhưng kể cả lúc đang bầu bí, em vẫn xinh, vẫn kiêu như bình thường.
Tuy em vẫn tỏ ra cứng cỏi, nhưng trong những bức ảnh về sau này, trên gương mặt em đã tắt hẳn nụ cười, rồi đây dòng đời sẽ đưa em về đâu ...
(to be continued ...)
Ngày em còn con gái.



Nhà Linh Lâm phát hiện ra tài năng người mẫu của em nên mời em làm mẫu độc quyền





Giữa những buổi chụp hình em thường tranh thủ tẩm bổ bằng dưa hấu ...


Và trong một lần chụp ảnh cho bộ sưu tập mới, em vô tình phải lòng anh chàng xe ôm ở gần hiện trường ...


về anh chàng xe ôm này thì chẳng có gì để nói nhiều, tham ăn tục uống, đần độn, lông lá , mặt thì già chát ...

nhưng nghe đồn ngày trai trẻ nó phong độ như lày cơ

thế rồi em nó tin theo lời đường mật của anh xe ôm và đã trao cả tình yêu cho nó. Nhưng thật không may cho em, thằng xe ôm vốn là tay chơi có tiếng, tên tiếng hàn của nó là chojxogzong, khá nhiều em đã qua tay nó, và Bông em cũng không ngoại lệ, hơn thế nữa, ảnh phòng the của em và nó còn bị tung lên internet ...


Em đã rất đau khổ, và quyết định không thèm chơi với cả thằng đấy nữa, em tự mang bầu tự nuôi con một mềnh, tưởng đâu sau xì căng đan, con đường mẫu của em sẽ đứt gánh, nhưng kể cả lúc đang bầu bí, em vẫn xinh, vẫn kiêu như bình thường.





Tuy em vẫn tỏ ra cứng cỏi, nhưng trong những bức ảnh về sau này, trên gương mặt em đã tắt hẳn nụ cười, rồi đây dòng đời sẽ đưa em về đâu ...
(to be continued ...)