• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo của Gemma

Gemma

Active Member
em thích cái đuôi. Em kết bộ sưu tập đuôi của chị Gem quá. ngồi nhà không có việc gì làm toàn lôi 2 con đười ươi nhà em ra nghịch đuôi thôi. Mà sao Bờm nhà chị phải đến tận đầu năm sau mới được "ăn thịt" 2 em công chúa thế. Cháu nó chưa trưởng thành toàn diện hả chị
Cảm ơn cô Hương thích bộ sưu tập đuôi anh em nhà Bờm. Ba quả đuôi của chúng nó đều đẹp, nhưng quả đuôi thần chưởng của Cam mới là hoành tráng nhất :-*:x Lúc em ấy hứng chí chuyện gì, xù to quả đuôi lên trông cứ như cờ bông lau của vua Đinh Bộ Lĩnh ấy, đẹp cực kỳ, dưng mẹ cháu chưa chộp được quả đuôi lúc nó xù to nhất bao giờ :-o:-?? Đuôi Bờm đẹp đứng thứ hai, đuôi Bánh Mì lông dài nhưng hơi thưa, xù to lên thì cũng gần gần bằng quả đuôi thần chưởng của chị Cam lúc bình thường :D

Nhà cô Hương hai em Bò - Nui chắc quả đuôi lúc xù to cũng hoành tráng lắm nhỉ! :x>:D<

Bờm phải đợi đến đầu năm sau mới được phép động phòng hoa chúc, vì theo luật của bố Bờm đặt ra là tất cả chúng nó phải bảo dảm đủ độ tuổi trưởng thành để sản xuất baby. Vì chị em Cam sinh vào cuối tháng 12 (26-12-2010) nên đến cuối năm nay mới tròn 1 năm tuổi, còn Bờm sinh 27-10-2010, đến cuối tháng 10 đã tròn 1 tuổi rồi nhưng phải ráng đợi hai chị em Cam, vì bố Bờm bảo là dưới 1 năm tuổi thì đừng hòng tòm tem chuyện giai gái :-o:((%-:)))
 

Gemma

Active Member
"series ảnh cuối" tức là sao hả mẹ Gemma? Ảnh mới của tụi nhóc chị show ở blog mới chứ không show ở đây nữa ạ? @@ Mà em cũng từng vào đường link trong chữ ký của chị rồi, em chưa thấy cái blog nó ở chỗ nào cả ^^

À, cám ơn chị về loạt hình chậu cát rất đầy đủ & sống động ạ :))
Còn thiếu tấm ảnh Bánh Mì đứng gác chân lên thành chậu đứng ị trông rất điệu nghệ mà vẫn... duyên dáng như thường :-ss=)), mẹ cháu đã post trong trang nào đó của topic này mà không tìm ra trên photobucket nữa ;;)

Cái blog đấy đang manh nha trong đầu mẹ Gem thôi, sẽ sớm khai trương nay mai. Trên website đấy mẹ cháu có mở mục Thú Cưng là dọn nhà sẵn cho anh em Bờm đấy. Trên đấy mới chỉ có bài báo về chị chó Canada vượt cửa tử thần thôi, mai mốt mẹ cháu sẽ cập nhật tình hình anh em nhà Bờm bên ấy, trang nhà của bố mẹ cháu đấy. Bởi vậy nên mẹ cháu mới ghi là: My cats will move to new home..., "sẽ" thôi, chưa dời chú ạ! Nếu sau này các cháu có dời nhà về bên đó, mẹ cháu cũng vẫn thỉnh thoảng cập nhật tình hình các cháu ở đây để giữ liên lạc giữa hai nhà, chú yên tâm vào thăm cả nhà mới lẫn nhà cũ nhá! Cảm ơn chú quan tâm đến các cháu :-*:-*:x:x

lâu lâu lại vào thăm anh em Bánh Mì lại thấy các bé nhà c Gemma lớn, đẹp và ngộ nghĩnh quá:x
 

Gemma

Active Member
lâu lâu lại vào thăm anh em Bánh Mì lại thấy các bé nhà c Gemma lớn, đẹp và ngộ nghĩnh quá:x
Lâu quá mới thấy cô Bộp xuất hiện :-*:x

Chúng nó càng lớn, càng nghịch như quỷ sứ yêu tinh cô ạ, nhất là hai đứa con gái, dắt díu nhau đi phá phách khắp nhà. Nhất là Bánh Mì, đầu têu cho cô chị nghịch phá đủ trò hết :(:)(( Chỉ khổ nỗi bây giờ anh em nó bị cách ly hai nơi riêng biệt, đêm cũng như ngày cho nên hiếm chụp được loạt ảnh chúng nó chơi chung như loạt ảnh mẹ cháu vừa show ở trên ấy. Chỉ vì ca ba đứa nó đều đến tuổi... ham hố chuyện giai gái rồi, nên bố nó bắt ở riêng phòng :(:)D:-??

Nhà cô Bộp thêm mèo khẩu vui nhỉ! Con bé Suiri giờ là bé Cốm trông mặt ngộ nghĩnh lắm ấy, yêu lắm ấy, khi nào show hình con gái cưng mới nhá! Sự nghiệp chụp hình quảng cáo cho cát Meo Meo của Nhím đến đâu rồi :D:x
 

maihuongt91

Member
Cảm ơn cô Hương thích bộ sưu tập đuôi anh em nhà Bờm. Ba quả đuôi của chúng nó đều đẹp, nhưng quả đuôi thần chưởng của Cam mới là hoành tráng nhất :-*:x Lúc em ấy hứng chí chuyện gì, xù to quả đuôi lên trông cứ như cờ bông lau của vua Đinh Bộ Lĩnh ấy, đẹp cực kỳ, dưng mẹ cháu chưa chộp được quả đuôi lúc nó xù to nhất bao giờ :-o:-?? Đuôi Bờm đẹp đứng thứ hai, đuôi Bánh Mì lông dài nhưng hơi thưa, xù to lên thì cũng gần gần bằng quả đuôi thần chưởng của chị Cam lúc bình thường :D

Nhà cô Hương hai em Bò - Nui chắc quả đuôi lúc xù to cũng hoành tráng lắm nhỉ! :x>:D<

Bờm phải đợi đến đầu năm sau mới được phép động phòng hoa chúc, vì theo luật của bố Bờm đặt ra là tất cả chúng nó phải bảo dảm đủ độ tuổi trưởng thành để sản xuất baby. Vì chị em Cam sinh vào cuối tháng 12 (26-12-2010) nên đến cuối năm nay mới tròn 1 năm tuổi, còn Bờm sinh 27-10-2010, đến cuối tháng 10 đã tròn 1 tuổi rồi nhưng phải ráng đợi hai chị em Cam, vì bố Bờm bảo là dưới 1 năm tuổi thì đừng hòng tòm tem chuyện giai gái :-o:((%-:)))
Haha...đuôi của 2 đứa nhà em thì cũng chả ăn nhằm gì cả...Cũng chỉ gọi là có cái đuôi cho đẹp đội hình thôi. Mèo thường xù đuôi khi nó định gây chiến mà mèo nhà em có chiến thế chứ đấu nữa thì cũng chỉ 1...2....3...chạy thôi ạ.Nhưng an ủi là nuôi đến 2 đứa này mới biết đuôi mèo dài như nào. Chứ từ thuở bé đến giờ nhà em chỉ có mèo 10cm đuôi....cực ngắn ạ

Hehe...Bánh Mì, Cam, Bờm vừa sướng vừa khổ....Sướng vì được yêu chiều, chăm sóc giữ gìn ...Nhưng khổ nỗi gái ngay trước mặt mà lại không được chén.... Tahroo nào mà Cu Bờm thường có những phút " nóng mắt" :))... Bờm có đôi mắt truyền cảm thật ( hay là do thợ tay nghề cao nhể nhể nhể <:p<:p<:p<:p<:p)
 

Gemma

Active Member
Haha...đuôi của 2 đứa nhà em thì cũng chả ăn nhằm gì cả...Cũng chỉ gọi là có cái đuôi cho đẹp đội hình thôi. Mèo thường xù đuôi khi nó định gây chiến mà mèo nhà em có chiến thế chứ đấu nữa thì cũng chỉ 1...2....3...chạy thôi ạ.Nhưng an ủi là nuôi đến 2 đứa này mới biết đuôi mèo dài như nào. Chứ từ thuở bé đến giờ nhà em chỉ có mèo 10cm đuôi....cực ngắn ạ

Hehe...Bánh Mì, Cam, Bờm vừa sướng vừa khổ....Sướng vì được yêu chiều, chăm sóc giữ gìn ...Nhưng khổ nỗi gái ngay trước mặt mà lại không được chén.... Tahroo nào mà Cu Bờm thường có những phút " nóng mắt" :))... Bờm có đôi mắt truyền cảm thật ( hay là do thợ tay nghề cao nhể nhể nhể <:p<:p<:p<:p<:p)
Thằng Bờm nó có vẻ mặt ấn tượng thật đấy, không phải do tay nghề mẹ cao đâu, cô ạ! Cô mà gặp cháu nó ở ngoài cô không yêu nữa thì thôi đấy, cái mặt nó đúng là manly lắm, lúc thì lạnh lùng, lúc thì ngạo mạn, lúc lại... dữ dội lắm, ôi không thể tả hết nên lời, đến nỗi chị em Cam xin theo để... chết suốt mà chưa được cấp quota đấy :">3:-O=))
 

maihuongt91

Member
Thằng Bờm nó có vẻ mặt ấn tượng thật đấy, không phải do tay nghề mẹ cao đâu, cô ạ! Cô mà gặp cháu nó ở ngoài cô không yêu nữa thì thôi đấy, cái mặt nó đúng là manly lắm, lúc thì lạnh lùng, lúc thì ngạo mạn, lúc lại... dữ dội lắm, ôi không thể tả hết nên lời, đến nỗi chị em Cam xin theo để... chết suốt mà chưa được cấp quota đấy :">3:-O=))
Ánh mắt " dòng điện cao áp" của Bờm thì chả cần trong hay ngoài ảnh thì cũng khiến mọi người giật đùng đùng rồi ạ . 2 chị em Cam hỏi sao hok xin chết. Mà cái gì không có được lại càng thèm muốn chứ....Bờm - tình yêu nhớn:x:x:x
 

Gemma

Active Member
Ánh mắt " dòng điện cao áp" của Bờm thì chả cần trong hay ngoài ảnh thì cũng khiến mọi người giật đùng đùng rồi ạ . 2 chị em Cam hỏi sao hok xin chết. Mà cái gì không có được lại càng thèm muốn chứ....Bờm - tình yêu nhớn:x:x:x
Chiều nay mẹ cháu sẽ ra sân ga tàu hỏa Hòa Hưng gởi tình yêu nhớn ra cho cô Mai Hương chăm ít bữa nhớ! :-*<:p:)):x
 

maihuongt91

Member
Chiều nay mẹ cháu sẽ ra sân ga tàu hỏa Hòa Hưng gởi tình yêu nhớn ra cho cô Mai Hương chăm ít bữa nhớ! :-*<:p:)):x
ưng ưng ưng quá đi ấy chứ.....ra đây cô cho đi đạp vịt Bờm nhé.>:D<>:D<>:D<>:D< Rồi về kể chuyện du hí Hf Nội cho 2 con cam nó thèm 8->8->8->8->
 

Gemma

Active Member
ưng ưng ưng quá đi ấy chứ.....ra đây cô cho đi đạp vịt Bờm nhé.>:D<>:D<>:D<>:D< Rồi về kể chuyện du hí Hf Nội cho 2 con cam nó thèm 8->8->8->8->
Bờm quả này được đi du lịch miễn phí rồi, để mẹ đưa ra sân bay Tân Sơn Nhất chiều nay luôn, Bờm nhá! 8->>:/<:p:D
 

maihuongt91

Member
Bờm quả này được đi du lịch miễn phí rồi, để mẹ đưa ra sân bay Tân Sơn Nhất chiều nay luôn, Bờm nhá! 8->>:/<:p:D
haha....Bờm làm chuyến du hí , xuyên Việt vài ngày rồi về bố thấy cứng cáp, rắn rổi, ra dáng đàn ông thời hiện đại là bố cho chơi với Cam ngay, bãi bỏ lệnh cấm cung =))=))=))=)) . Chỉ sợ đến lúc đó cùng lúc 2 vợ chú ta không đủ sức thôi
 
e vừa vào đọc bài về anh em BM ở link dưới chữ kí của c, mấy anh em BM lớn khác và càng lớn càng xinh c ạ:x. Mà sao c ko kể chuyện anh em BM ở trên này nữa?
 

Gemma

Active Member
haha....Bờm làm chuyến du hí , xuyên Việt vài ngày rồi về bố thấy cứng cáp, rắn rổi, ra dáng đàn ông thời hiện đại là bố cho chơi với Cam ngay, bãi bỏ lệnh cấm cung =))=))=))=)) . Chỉ sợ đến lúc đó cùng lúc 2 vợ chú ta không đủ sức thôi
Không đâu, bố Bờm cứng rắn lắm. Nhất định là phải chờ hai chị em đủ tuổi cập kê mới thôi. Mà trong khi chờ đợi, Bờm có cơ hội du lịch thủ đô, sao lại không chớp lấy cơ chứ! Con nhà mẹ Gem thì phải có máu giang hồ giống mẹ rồi <:p:))
 

Gemma

Active Member
e vừa vào đọc bài về anh em BM ở link dưới chữ kí của c, mấy anh em BM lớn khác và càng lớn càng xinh c ạ:x. Mà sao c ko kể chuyện anh em BM ở trên này nữa?
Cảm ơn cô Bộp ghé thăm nhà mới của các cháu. Cái nhà bên đấy mẹ cháu mới đổ nền thôi, lấy chất liệu xây nhà từ bên này sang đấy ạ :">:p. Mẹ cháu ráng giữ tiến độ cập nhật tình hình ở cả hai nhà, vì mỗi nhà có một phong cách khác nhau. Cô vẫn tiếp tục ghé thăm cả hai nhà của chúng cháu cô nhá! Cảm ơn cô lần nữa >:D<:-*:x
 

iemmap

Member
Mấy anh em nhà Bờm sắp thành đại gia bất động sản rồi, được xây cho toàn nhà to đẹp :D

Mẹ Gemma ráng cập nhật cho cả 2 nhà đều đều nhé. Em nghĩ là nhà bên này vẫn sẽ đông khách hơn nhiều so với nhà mới bên kia ;))
 

Gemma

Active Member
Mấy anh em nhà Bờm sắp thành đại gia bất động sản rồi, được xây cho toàn nhà to đẹp :D

Mẹ Gemma ráng cập nhật cho cả 2 nhà đều đều nhé. Em nghĩ là nhà bên này vẫn sẽ đông khách hơn nhiều so với nhà mới bên kia ;))
Có chú Iemmap ủng hộ thì chắc nhà nào cũng đông khách ạ! Chỉ sợ mẹ cháu hôm nào nhiều việc quá rức đầu lười đổ thêm tấm cho các cháu thôi, các cô chú vào ủng hộ luôn là mẹ Bờm và các cháu vui quá rồi! :-*:-*:-*
 

zorba_meow

Active Member
hix.. bé em đang bị giun sán, tiêu chảy. em ko biết làm sao đây chị ui :( em cho bé đi bsĩ ở huỳnh văn bánh, chích hai mũi rồi mà vẫn ko bớt, sán nay đi ị thì ị ra giun chị ạ, trước đó em hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo chưa nên cho uống sổ giun bây giờ rồi nếu còn bị thì đi chích tiếp. Mà hôm qua bé em chích xong lại ngủ li bì. hix.. em vừa cho uống smecta 1/3 bịch thôi, tính làm cháo gà cho bé ăn mà có vẻ nó biếng ăn lắm. Tính khi em qua lấy hạt, sẽ cho bé qua chào mấy anh chị bên nhà mẹ Gemma mà thấy ko đc rồi :( Giờ em ko dám cho đi bác sĩ mà em cũng biết chữa làm sao :((

P.S em xin lỗi chị vì đã vào nhà chị than vãn nha :( thấy mình vô duyên tệ :( nhưng giờ em ko biết nói ai, em hỏi nhà anh nguabaymau thì bảo để bé tự khỏi, mà em thấy vậy ko ổn tí nào :(
 

dung_bth

Member
hix.. bé em đang bị giun sán, tiêu chảy. em ko biết làm sao đây chị ui :( em cho bé đi bsĩ ở huỳnh văn bánh, chích hai mũi rồi mà vẫn ko bớt, sán nay đi ị thì ị ra giun chị ạ, trước đó em hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo chưa nên cho uống sổ giun bây giờ rồi nếu còn bị thì đi chích tiếp. Mà hôm qua bé em chích xong lại ngủ li bì. hix.. em vừa cho uống smecta 1/3 bịch thôi, tính làm cháo gà cho bé ăn mà có vẻ nó biếng ăn lắm. Tính khi em qua lấy hạt, sẽ cho bé qua chào mấy anh chị bên nhà mẹ Gemma mà thấy ko đc rồi :( Giờ em ko dám cho đi bác sĩ mà em cũng biết chữa làm sao :((

P.S em xin lỗi chị vì đã vào nhà chị than vãn nha :( thấy mình vô duyên tệ :( nhưng giờ em ko biết nói ai, em hỏi nhà anh nguabaymau thì bảo để bé tự khỏi, mà em thấy vậy ko ổn tí nào :(
Em có hỏi bác sĩ vì sao chưa nên cho uống thuốc sổ giun không? Mèo nhà mấy tháng tuổi rồi? Giờ bé còn bị nữa không? Thông thường tiêu chảy, rồi còn đi ra giun nữa là do bé có giun rồi hay sao đó. Bé đi phân lỏng bao nhiêu ngày rồi? em phải bổ sung, nếu đi phân lỏng nhiều quá bé sẽ mất điện giải, rất nguy hiểm, em ra nhà thuốc tây mua vài gói nước biển khô về pha cho bé uống, không uống thì bơm vô để bổ sung điện giải cho bé trước. Sau đó đi hỏi bác sỹ khác, không thể để tình trạng đi phân lỏng kéo dài được.
 

zorba_meow

Active Member
Em có hỏi bác sĩ vì sao chưa nên cho uống thuốc sổ giun không? Mèo nhà mấy tháng tuổi rồi? Giờ bé còn bị nữa không? Thông thường tiêu chảy, rồi còn đi ra giun nữa là do bé có giun rồi hay sao đó. Bé đi phân lỏng bao nhiêu ngày rồi? em phải bổ sung, nếu đi phân lỏng nhiều quá bé sẽ mất điện giải, rất nguy hiểm, em ra nhà thuốc tây mua vài gói nước biển khô về pha cho bé uống, không uống thì bơm vô để bổ sung điện giải cho bé trước. Sau đó đi hỏi bác sỹ khác, không thể để tình trạng đi phân lỏng kéo dài được.
"Bé con của em được 2 tháng hơn, nặng 1kg1, đang bị tiêu chảy đã 3 ngày nay. Bé nó nay rạc cả người, em nhìn thương lắm nhưng em vẫn không làm gì giúp bé đỡ hơn được.
Ngày đầu tiên, em cho bé đi chích 2 mũi, về nhà thấy bé mệt mỏi, ngủ li bì nên em không cho bé chích nữa.
Ngày hôm sau, bé đi phân ra giun. Buổi trưa em cho uống smecta 30 phút sau em cho ăn cháo thịt bò bằm. Đi phân ra được đặc đặc, sệt sệt. Buổi tối em cũng làm y như vậy nhưng cho ăn cháo thịt heo xay, thịt em mua trong siêu thị. Tối đó bé nó lại đi phân lỏng và có giun.
Ngày hôm nay, sáng vì bà em ko biết, nên đã cho bé ăn cơm cá, bé chỉ ăn một chút và từ sáng đến giờ chưa ăn gì thêm. Trưa em cho uống sanpet 1/5 viên, hồi 9.30 tối nay em thấy bé đi phân lỏng màu trắng trắng vàng vàng (khác mấy lần trước màu vàng)." (em đã đăng đoạn trích trên trên box " Hỏi nhanh, đáp gọn ")

Em không biết về chuyện cho uống nước biển khô và uống như thế nào. Vấn đề bây giờ là nhà thuốc hết mở mất rồi :(, đã ba ngày bé bị như thế rồi ạh. Nhìn thương lắm :( Có lẽ em nên cho bé nó ăn ngay thôi.
 

Gemma

Active Member
"Bé con của em được 2 tháng hơn, nặng 1kg1, đang bị tiêu chảy đã 3 ngày nay. Bé nó nay rạc cả người, em nhìn thương lắm nhưng em vẫn không làm gì giúp bé đỡ hơn được.
Ngày đầu tiên, em cho bé đi chích 2 mũi, về nhà thấy bé mệt mỏi, ngủ li bì nên em không cho bé chích nữa.
Ngày hôm sau, bé đi phân ra giun. Buổi trưa em cho uống smecta 30 phút sau em cho ăn cháo thịt bò bằm. Đi phân ra được đặc đặc, sệt sệt. Buổi tối em cũng làm y như vậy nhưng cho ăn cháo thịt heo xay, thịt em mua trong siêu thị. Tối đó bé nó lại đi phân lỏng và có giun.
Ngày hôm nay, sáng vì bà em ko biết, nên đã cho bé ăn cơm cá, bé chỉ ăn một chút và từ sáng đến giờ chưa ăn gì thêm. Trưa em cho uống sanpet 1/5 viên, hồi 9.30 tối nay em thấy bé đi phân lỏng màu trắng trắng vàng vàng (khác mấy lần trước màu vàng)." (em đã đăng đoạn trích trên trên box " Hỏi nhanh, đáp gọn ")

Em không biết về chuyện cho uống nước biển khô và uống như thế nào. Vấn đề bây giờ là nhà thuốc hết mở mất rồi :(, đã ba ngày bé bị như thế rồi ạh. Nhìn thương lắm :( Có lẽ em nên cho bé nó ăn ngay thôi.
Mèo nhà chị cũng hay bị tiêu chảy lắm, chị hay cho đi bác sĩ ở Tân Định và cũng chóng khỏi. Hay em thử liên hệ lại bác sĩ chỗ chị hay đi xem thử: Bs Trâm: 0168913 1881, 12A Bà Lê Chân, Tân Định. Băng qua cầu sắt từ hướng Phan Xích Long ra đến Trần Quang Khải, rẽ vào Bà Lê Chân là thấy treo bảng Thú Y Tân Định. Còn không thì em gọi cho bác sĩ đến nhà xem sao. Hỏi bác sĩ có nên truyền nước biển cho em ấy đỡ mất sức, nếu bé bỏ ăn. Chúc bé chóng lành nhá! Hôm qua chị không vào forum nên không biết em ghé vào thăm hỏi. Mọi người vẫn vào nhà nhau chia sẻ thông tin con nhà mình ốm đau mà, không sao đâu, con nhà ai chả có lúc ốm đau, được mọi người tin tưởng chia sẻ vậy chị rất vui chứ. Mong bé chóng khỏi để chị bé không lo nữa nhá! :-*:x
 

zorba_meow

Active Member
Mèo nhà chị cũng hay bị tiêu chảy lắm, chị hay cho đi bác sĩ ở Tân Định và cũng chóng khỏi. Hay em thử liên hệ lại bác sĩ chỗ chị hay đi xem thử: Bs Trâm: 0168913 1881, 12A Bà Lê Chân, Tân Định. Băng qua cầu sắt từ hướng Phan Xích Long ra đến Trần Quang Khải, rẽ vào Bà Lê Chân là thấy treo bảng Thú Y Tân Định. Còn không thì em gọi cho bác sĩ đến nhà xem sao. Hỏi bác sĩ có nên truyền nước biển cho em ấy đỡ mất sức, nếu bé bỏ ăn. Chúc bé chóng lành nhá! Hôm qua chị không vào forum nên không biết em ghé vào thăm hỏi. Mọi người vẫn vào nhà nhau chia sẻ thông tin con nhà mình ốm đau mà, không sao đâu, con nhà ai chả có lúc ốm đau, được mọi người tin tưởng chia sẻ vậy chị rất vui chứ. Mong bé chóng khỏi để chị bé không lo nữa nhá! :-*:x
Em cho bé đi bác sĩ trên đường Nhiêu Tứ, em thấy cô ấy cũng tận tình. Bé con em bị chích hai mũi và dặn đi thêm hai ngày nữa. Em mong bé chóng khỏi. em không nghe cô ấy nói gì về chuyện truyền nước biển cả chị ạ. Được mấy chị giúp thế này em cũng vui lắm, bé nhà em giờ gầy rọp đi, thương ko tả. Cô bác sĩ dặn em ngày chỉ được cho ăn một bữa thôi cho mau hết bệnh, em cũng đang làm thế. cầu trời cho bé chóng khỏi để qua chơi với mấy anh chị :)
 
Top