• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Lab Bin chơi mà học

AmDuongTu

New Member
Yêu thích Lab là một việc, còn việc chăm được nó hay không lại là chuyện khác. Cái này bạn nên liên lạc với một số thành viên trong VietPet đã từng mê Lab như điếu đổ và sau vài tháng đã phải vào mục Rao Vặt, tạo một mục mới với lý do như: Đi công tác xa, Vợ đẻ, Nhà có trẻ con....
Bác nói hoàn toàn chính xác.
Nên em quyết định có lẽ năm sau thì tốt hơn (Vợ đẻ + Sửa nhà :nailbitting:)
Từ bây giờ là học hỏi là chính :nerd:
Cám ơn Bác nhiều.
ADT
P/S: EM chỉ thích LAB Socola cho nó Tây tây 1 chút. LAB đen trông giống chó TA quá =))
 

HieuKTS

Member
.......
P/S: EM chỉ thích LAB Socola cho nó Tây tây 1 chút. LAB đen trông giống chó TA quá =))
Em phải công nhận là Lab Socola đẹp và rất " TÂY" thật ! :-bd - Nhưng nếu nói Lab đen là trông giống chó TA quá thì lab Vàng hoặc Kem thì nhìn cực giống luôn :)):)):)) - Em đang nuôi 1 em Lab màu kem, khi dắt đi chơi ai cũng nhìn và nói - "con chó màu lạ thế ? nhìn đẹp nhỉ ?", " chó "TA" sao nhìn to mà lông bóng mượt thế nhỉ, màu nó nhìn lạ thế ? trông như chó tây ấy cháu nhỉ (?) ":D hoặc " cháu ơi, bao giờ chó nhà cháu đẻ thì để cho chú 1 con nhé - nhìn đẹp và khôn thế, chắc là trông nhà tốt lắm phải không cháu (?)" - :D:D- mỗi người 1 ý - Nhưng em cũng chỉ gật đầu và cười ...=))! Vì Em rất hài lòng và yêu quý cô chó của mình ! Nó thật tuyệt vời ! Chắc với 1 người chủ thì thế là đủ các bác nhỉ !:D
 

minhcuong

Active Member
Đã nhận thấy niềm vui của HieuKTS khi tìm được chú chó hợp chủ :).
Cách đây mấy hôm mình đọc được một câu trong sách của Cesar Milan
"Money can buy a pretty good dog but cannot buy a wag of tail".
Dịch thô là "tiền nhiều mua chó tốt nhưng chưa chắc mua được cái vẫy đuôi của chó".

Khoái nhất là có chú chó hợp tính chủ, đi đâu cũng như hình với bóng. Nhất là lúc kinh tế ảm đạm thế này, có chú chó là bạn tâm giao, xả được kha khá stress đấy.

Video thần giữ của nhà mình --> xem đến đoạn cuối mới biết nó làm gì
 

trangphuong

Active Member
Chào anh Cuờng.

Đã nhận thấy niềm vui của HieuKTS khi tìm được chú chó hợp chủ :).
Cách đây mấy hôm mình đọc được một câu trong sách của Cesar Milan
"Money can buy a pretty good dog but cannot buy a wag of tail".
Dịch thô là "tiền nhiều mua chó tốt nhưng chưa chắc mua được cái vẫy đuôi của chó".

Khoái nhất là có chú chó hợp tính chủ, đi đâu cũng như hình với bóng. Nhất là lúc kinh tế ảm đạm thế này, có chú chó là bạn tâm giao, xả được kha khá stress đấy.

Video thần giữ của nhà mình --> xem đến đoạn cuối mới biết nó làm gì
Bác Cường cho hỏi Bin bao nhiêu kg rồi và có khỏe không? Tập được thêm nhiều trò chưa anh? Cu Đen nhà em 37kg rồi, em mới hl tấn công ok, bây giờ không cán dữ nhưng không ai vào nhà được khi em không có nhà.
Cu Đen nhà em đang coi nhà này.
 
Bác Cường cho hỏi Bin bao nhiêu kg rồi và có khỏe không? Tập được thêm nhiều trò chưa anh? Cu Đen nhà em 37kg rồi, em mới hl tấn công ok, bây giờ không cán dữ nhưng không ai vào nhà được khi em không có nhà.
Cu Đen nhà em đang coi nhà này.
Bin nặng khoảng 25kg, rất thôngminh và nhanh nhẹn. Chiều nay mới giúp Bin và Mesy XYZ................
 

trangphuong

Active Member
Bin nặng khoảng 25kg, rất thôngminh và nhanh nhẹn. Chiều nay mới giúp Bin và Mesy XYZ................
Ka..ka vậy là Bin lại con đàn cháu đống, chẳng bù cu Đen nhà em vẫn không một mảnh tình vắt vai...:D..tiện đây topic của anh Cường mình cũng có nhã ý cho em nó gọi là có thằng trống gậy, ai có lab chuẩn bị salo nt cho mình nha, mình sẽ mang cu Đen về HN tại nhà mình tại tổng cục 2 Xuân La-Tây Hồ phối giống để cho Đen có thằng lối dỗi....:D....Chết chết kiểu này Bin nhà anh Cường đông con cháu quá rồi.
 

minhcuong

Active Member
Trên VietPet mọi người cứ bảo bác HungTrungYen là bác Hùng Tình Yêu... chiều qua mình và mấy bạn chủ con Messy mới hiểu được...

Do buổi tối và mặt cận không đeo kính nên mình không thể mô tả chính xác cụ thể bác HungTrungYen đã làm gì, chỉ biết sau khoảng 5-10 phút, Bin và Messy đã kết nối thành công. Trước đó 2 hôm, Messy kiên quyết không chịu vì quá nhút nhát.

Bin hiện giờ khoảng 26-27 kg. So với các lab ở Hà nội thì hơi nhẹ cân nhưng so vào chuẩn 24-32 kg của Lab mình nghĩ là vẫn ok. Miễn sao cháu nó yêu đời, vui vẻ, bảo nghe lời, không bệnh tật, chạy nhảy hăng, cơ bắp săn, chắc và hai tháng một lần có bạn gái để giao lưu là được...

@TrangPhuong: Muốn Đen có bạn gái, phải xây dựng phong trào Lab ở Thái Nguyên và các vùng xung quanh. Chưa kể là phải tặng nhà gái đầu tiên một cân royal canine nếu có tin vui. Như thế mới kích cầu được :)
 
Trên VietPet mọi người cứ bảo bác HungTrungYen là bác Hùng Tình Yêu... chiều qua mình và mấy bạn chủ con Messy mới hiểu được...


Vậy là các bạn đã hiểu được thế nào là. Mông kề mông âu yếm. Quyết cho bụng nở to nhỉ...............

Do buổi tối và mặt cận không đeo kính nên mình không thể mô tả chính xác cụ thể bác HungTrungYen đã làm gì, chỉ biết sau khoảng 5-10 phút, Bin và Messy đã kết nối thành công. Trước đó 2 hôm, Messy kiên quyết không chịu vì quá nhút nhát.

Kể cả Đ/c có đeo kính cũng không nhìn thấy gì đâu, chỉ gẩy ngón tay có 1 phút đồng hồ thôi là đâu vào đấy hết.
 

trangphuong

Active Member
Chào anh.

@TrangPhuong: Muốn Đen có bạn gái, phải xây dựng phong trào Lab ở Thái Nguyên và các vùng xung quanh. Chưa kể là phải tặng nhà gái đầu tiên một cân royal canine nếu có tin vui. Như thế mới kích cầu được :)
Anh ơi như vậy làm khó em quá, anh coi ở dưới đấy có cô lab ế nào thì a lô cho em để em mang cu Đen về cho....:-bd....thứ 7 nào em cũng về ông bà ngoại mà. Mà sau cu Đen nhà em quá khổ thế không biết, mà dạo này nó sung lắm ai vào nhà cũng cắn sủa inh ỏi, chắc tại em chơi với zomy nhiều nó bị stress hay sao ấy. Tấn công ve trai, tấn công chó lạ, tấn công tất cả những người ăn mặc luộm thuộm anh ạ. Chắc tại em tật cho coi xe máy nhiều bây giờ thấy ai nó cũng sủa và đòi cắn, kể thì không biết vui hay mừng tại nuôi lab mà lại dữ. Cũng may nó chưa căn người, nhưng chó lạ nó sơi 5-6 con rồi anh ạ, đuổi chó nhà người ta cắn vào tận nhà hôm qua em vừa phải đền 50k cho cái phich nước nhà người ta nó đuổi chó người ta chạy vào nhà cắn làm đổ vỡ mất cái phích....:D...Kiểu này chắc bố nó là GSD quá.
 

minhcuong

Active Member
@cháu Đen:
1- Cháu phải thưa với ông chủ của cháu kiếm gấp cho bạn gái, bất kỳ là chó gì để giải quyết bức xúc.

2- Ông chủ cháu có Zommy nên có phần nào sao nhãng cháu. Hết lan rừng, chim, gà, cá, giờ lại có Zommy. Tình hình là cháu phải tự chơi một mình. Cần nhắc ông chủ mua cho bóng tennis để gặm, chịu khó ra vườn đuổi chuột. Bắt được hay không không quan trọng, miễn là giải tỏa ức chế. Lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà lúc nào cũng đòi ông chủ chiều chuộng.

3- Việc cháu cắn các bạn chó khác, chắc chắn là nhỏ hơn cháu như vậy là không tốt đâu. Ở Việt nam, người ta gọi là "Lớn bắt nạt bé". Cháu xem trong đám chó gần nhà, có bạn nào là nữ, thì cháu phải thể hiện là một chú Lab lịch lãm, biết chiều bạn khác giới. Cháu sẽ thấy chỉ một thời gian ngắn sau, chó sẽ bớt cô đơn, cáu kỉnh.

4- Cháu cũng không cần cắn các cô ve chai, người ăn mặc luộm thuộm nữa. Thời buổi kinh tế khủng hoảng, cả thế giới nghèo đi, bác cũng nghèo, thi thoảng cũng ăn mặc luộm thuộm. Những người ve chai, luộm thuộm không phải người xấu đâu. Cháu phải để ý những thằng nào gian gian lúc vào nhà cháu thì tay không, lúc ra laptop, máy ảnh cắp nách thì cần phải sủa thật dữ, đứng chắn ngang đường không cho đi, chờ chủ ra giải quyết, chứ đừng vội cắn, không là chủ cháu phải đền khối tiền đấy.

5- Bố cháu là Lab, mẹ cháu là Lab. Ông chủ bảo bố cháu là GSD là đùa thôi. Nếu không giờ này, tai cháu đã nửa vểnh nửa cụp, màu lông đen vàng loang lổ rồi.

Thế nhé, chúc cháu sớm tìm được bạn gái xinh, đến kỳ salơ và được gặm nhiều xương bò mỗi ngày.

bác Cường chủ lab Bin,
 

hanhpp

Member
Con Lab nhà tôi đến thời kỳ nó cũng hăng lắm. Kêu gào ầm ỹ suốt ngày. Cuôi cùng không kiếm được cô nàng lab nào đành thả nó ra và nhảy liên tiếp 2 tuần 2 chó ta và 2 chó becgie gần nhà. Sau vụ này anh chàng bỏ ăn và gầy lắm. Bây giừo chỉ còn 28kg. Cho ăn nhiều thịt nhưng không khá hơn. Thông tin và cả 4 con đều đã mang bầu. Đang chờ chúng đẻ ra xem con thế nào.
 

minhcuong

Active Member
Bác HanhPP muốn cháu nó kiếm được Lab cái phải PR cháu nó lên một chút.

Mình hiến kế thế này nhé:
1- Cho cháu đi học một khóa huấn luyện nếu ở tại nhà. Đi đứng nằm ngồi chuẩn.
2- Dạy một vài trò. Mỗi con Lab lại có thể làm một được một số trò rất riêng. Ví dụ: nhảy qua vòng, mở tủ lạnh, bật tắt đèn, nhảy theo 1 bản nhạc disco trên Tivi, trượt ván trượt, ....Quay video cho lên YouTube.com

Còn không thích nhanh cứ tặng 1-2 kg Royal Canine cho nhà gái. Chả mấy chốc, cháu nhà bác thành Hot Boy của VietPet.

Bin nhà mình vừa kết nối Messy lần 3, ảnh video vừa quay sáng 20/06/2009. Lần 1 không thành. Lần 2, và 3 thì có nhờ chuyên gia nên suôn sẻ.
Bin & Messy
 

minhcuong

Active Member
Dạy Lab xuống cầu thang nhặt đồ mang lên cho chủ

Dạ này Box Pointer Retriever vắng vẻ quá. Các anh chị em yêu Lab, Golden đi nghỉ mát hết cả rồi hay sao?

Mình vừa bày một trò mới để cho con Lab nhà mình đỡ buồn. Quẳng đồ vật từ tầng 3 xuống đất bắt Lab mang lên rồi lại thả xuống.

http://www.youtube.com/watch?v=hIc4L_3mN7s
 
Trong lúc bố đi công tác, mẹ bận việc, Lab Bin giúp mẹ sửa chữa máy tính trong nhà! Nhưng có lúc đang sửa máy tính thì lại lăn ra ngủ hoặc nằm lười. Được cái có kỷ luật, động đến sửa chữa điện nước là Bin đeo goggles đàng hoàng.

Đặc biệt dạo này lab Bin thêm được một việc nữa là cắp tất thối của bố lên gác thượng để cho vào máy giặt!



 

trangphuong

Active Member
Chào chị Thu. Hay quá cái vụ cu Bin mang tất thối đi giặt nha...
Rất vui thấy anh chị càng ngày càng yêu Bin cũng như pan Lab, không như em....:at wits end:......
nuôi cu Đen rồi lại nuôi thêm rott, giờ chăm2 nhóc, chăm cũng vất vả lắm......
 

minhcuong

Active Member
nuôi cu Đen rồi lại nuôi thêm rott, giờ chăm2
nhóc, chăm cũng vất vả lắm......
Hôm nào phải gặp Trang Phương và bác AnhThe98 xem kinh nghiệm nuôi 2 cún thế nào. Trước vào Nam đã được mod Bubba căn dặn không nên nuôi 2 cún. Mình tính đi tính lại quả là đúng. Nhưng nhiều khi thấy những dòng chó thông minh, đa năng, cá tính lòng cứ bồn chồn không yên.

Mấy hôm trước nhân xem một video của cảnh sát Pháp, có con Malinois phi thân từ mặt đất bay vào trong xe tải để cắn tội phạm có súng, mình thử để một cục xương cao su lên nóc xe sedan 4 chỗ, cu Bin nhà mình loay hoay một lúc cũng phi thân lên được nóc xe để lấy xương xuống. Nếu tập thường xuyên thì chỉ cần một cú nhảy là bay lên nóc xe, hiện giờ Bin phải nhảy lên mũi xe, rồi phi tiếp lên nóc. Kính mặt trước của xe rất trơn do đó phải nhảy nhanh và dứt khoát không là trượt chân.

Bác nào có xe ô tô sedan 4 chỗ thích xem Bin nhà mình demo phi thân lên nóc xe, hôm nào lái xe vào công viên buổi chiều nhé. Lab nhảy cao bình thường chứ Malinois thì khéo lên nóc xe buýt. :).
 
Từ ngày có Mali, Carla về nhà, Bin thành anh cả của lũ chó. Bin vẫn luôn luôn chứng tỏ bản lĩnh trước 2 em Malinois nghịch ngợm. Bin không tranh đồ chơi, ngược lại, luôn nhường đồ chơi cho 2 em. Khi ăn, mình luôn cho Bin ăn trước nhưng sau đó Bin luôn ngồi ngoan ngoãn quan sát hai đứa em ăn. Nếu cho cả 3 đứa xếp hàng snack, mình gọi tên đứa nào, đứa đấy mới được phép đớp miếng mồi mình ném ra và nếu Mali, Carla có đớp trượt, Bin cũng không nhào ra cướp....

Ông xã huấn luyện mãi Carla mới nhảy được trên ghế đá từ trước ra sau để theo bóng. Thử cho Bin nhảy, một lần Bin đã nhảy ngược từ đất lên thành ghế đá, từ sau ra trước một cách nhẹ nhàng...

Vì vậy, lúc nào mình cũng yêu Bin nhất!:love struck:





 

specialist

New Member
sao dạo này ko up bài nữa anh chị ơi, up tiếp cho bọn em học tập kinh nghiệm với ah
 

minhcuong

Active Member
sao dạo này ko up bài nữa anh chị ơi, up tiếp cho bọn em học tập kinh nghiệm với ah
Bin nhà mình đánh hơi khá tốt, ra công viên, vất quả bóng tennis đi bất kỳ xó xỉnh nào, bụi rậm rất rậm rạp, lùm cây, kể cả không nhìn thấy,nó tìm loanh quanh một hồi cũng ra. Tiếc là nó không trong biên chế gì cả nên chỉ chơi vui thế thôi. Chứ nếu có khoá học nghiêm túc để nó được huấn luyện nâng cao làm chó đánh hơi khi có yêu cầu, mình cũng cho nó đi học để giúp ích được việc gì đó.


Hôm nào cho cún ra công viên Thống Nhất giao lưu nhé.
 

specialist

New Member
e cho cún nhà e ra tượng đài Lê Nin mỗi buổi tối anh ạ, với lại chó nhà e h mới đc 3 tháng tuổi thôi, chưa huấn luyện đc j nhiều anh ạ :(
 
Top