• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Lab Bin chơi mà học

minhcuong

Active Member
Mở hàng lại box Pointers, retrievers sau mấy hôm server bị down.

Một vài hình ảnh:
Đi cầu thăng bằng


Ngồi chờ hiệu lệnh


Một vài video:
Bắt, vồ bóng
http://www.youtube.com/watch?v=HsGJRVPcoQY

Luyện khả năng retrieve, và tuân lệnh
http://www.youtube.com/watch?v=VaYVVV7mZ2Q

Tập vượt chướng ngại vật và tha mồi
http://www.youtube.com/watch?v=FSoxQk5C8Ew

Vượt 2 chướng ngại vật và tha mồi
http://www.youtube.com/watch?v=t5cryPJswsM

Sàn đá hoa, rất chơn nên không dám để chướng ngại vật cao. Nếu sàn có thảm hoặc cỏ thì Bin nhảy vượt rất tự tin.

Phần tiếp theo: (chưa kịp ghi hình)
Vượt chướng ngại cao gấp 1.5-2 chiều cao của Bin

Chạy tốc độ và đổi hướng đột ngột

Trượt cầu trượt, chui qua lỗ và leo cầu thang

Chui gầm ghế, để tha mồi
 

Mr Lab

Member
Bạn cho đi học ở đâu mà trông chuyên nghiệp thế, chúc mừng bạn có chú chó khôn và giỏi
 

minhcuong

Active Member
Bạn cho đi học ở đâu mà trông chuyên nghiệp thế, chúc mừng bạn có chú chó khôn và giỏi
Cảm ơn bạn, Bin mới qua lớp vỡ lòng thôi chứ so với các chú Lab hunting thực sự chắc còn phải luyện tập thực tế nhiều lắm. Hơn nữa Bin mới về nhà mình từ hôm 13/12/2008, nên mình cũng chả có kinh nghiệm gì để dạy, thích thì chơi với nó.

Chỉ mong một ngày nào đó, nó làm được những lệnh như:
- "Bin! mở tủ lạnh, mang bia ra đây!"
- "Bin! mang mở nắp chai ra đây!"
Phần mực nướng thì chắc mình tự làm chứ để Bin làm nó xơi hết thì mất nhậu. :)

Đây là một số video quay sáng này 30/12/2008. Phần bò gầm một dãy ghế tìm bóng, em nó làm tùy hứng quá, mỗi lúc một kiểu, nhiều khi chỉ cần ủn cái ghế ra là nó lấy được bóng, nên em nó không chịu bò nhiều. Sorry các bác vì quảng cáo sai sự thật :blusshing:

Bắt đĩa Frisbee
http://www.youtube.com/watch?v=cryvcSjiWOI

Bắt nhím đỏ
http://www.youtube.com/watch?v=tWHEk9hYuKg

Chơi cầu trượt của các cháu bé. Trò này lúc đầu Bin tự nghĩ ra đấy, mình chỉ bảo nó chui qua lỗ cho vui thôi
http://www.youtube.com/watch?v=0B65_aDEh5s
 

minhcuong

Active Member
Sực nhớ ra trước Lab Bin, tôi còn nuôi một chú chó khác, chả biết giống gì, chỉ tồn tại trên máy tính vì nó là chó ảo :D. Tôi và một bạn người Hàn tạm đặt tên cho nó là Pavlop Dog. Nó có thể nhận dạng được 2 màu cơ bản xanh và đỏ qua mắt web camera (lưu ý: chó hơi bị mù màu, chỉ nhận biết được màu xám, tím và vàng xanh) và nhận biết được mệnh lệnh của người dùng máy tính qua tai là micro.

Đây là ảnh của em nó, do người bạn Hàn Quốc vẽ, tôi lập trình thuật toán bên trong.




Mã nguồn vẫn còn, anh em IT nào thích chó ảo, liên hệ tôi gửi tặng toàn bộ mã nguồn để phát triển tiếp....
 

HieuKTS

Member
Anh Cường huấn luyện Bin nhìn chuyên nghiệp thế ! hì hì ! :DHôm nào em vác Vic nhà em sang cho 2đứa nó giao lưu tý nhể !! hề hề ! tiện học hỏi bác thêm tý kinh nghiệm huấn luyện !!:)
 

minhcuong

Active Member
Anh Cường huấn luyện Bin nhìn chuyên nghiệp thế ! hì hì ! :DHôm nào em vác Vic nhà em sang cho 2đứa nó giao lưu tý nhể !! hề hề ! tiện học hỏi bác thêm tý kinh nghiệm huấn luyện !!:)
Hì, đã bảo là có phương pháp gì đâu. Mình nhảy thì nó nhảy theo. Muốn cho Lab tập bơi, bạn cứ nhảy ùm xuống nước là nó nhảy theo. Mình cảm giác Lab rất theo chủ trừ khi nó được ra lệnh ngồi yên.

Đón Bin về hôm trước thì sáng hôm sau mình cho nó ra công viên. Ở chỗ cầu trượt, mình hứng lên thử trượt xuống, vừa trượt xuống đất thì thấy chú Bin đang bị treo cổ lơ lưng vào cái cọc gỗ ở phía trên. Hóa ra mình buộc dây dắt vào cọc gỗ, Bin nó trượt xuống theo thành ra nó bị treo cổ. Xích cổ của nó là loại choke collar, càng kéo càng bị thít chặt. Cụ cậu ngạt thở không kêu được. Mình vội vàng phải giải cứu cho Bin. Từ đó mối thâm tình giữa chủ và Bin có phần ân nghĩa hơn. :)
 

minhcuong

Active Member
Một số trò mới mà Bin đang tập (bước qua thang và nhảy chui vòng).

http://www.youtube.com/watch?v=XG5Z6Do5184



Trò leo thang, Bin đã tập ở trung tâm huấn luyện, nhưng ở nhà mới, nấc thang dài hơn rất nhiều nên Bin thỉnh thoảng bước hụt trong những lần đầu tiên.
 

Kelvin Vu

Cấm truy cập vì vi phạm nội quy
Bin nhà bạn mấy tháng và bao nhiêu kg rồi ? trông lanh lợi và thông minh quá
 

minhcuong

Active Member
Bin nhà bạn mấy tháng và bao nhiêu kg rồi ? trông lanh lợi và thông minh quá
Cảm ơn Kelvin Vu,

Bin sinh ngày 15/07/2007.
Cân nặng khoảng 27-29 kg. Có thể là hơi gầy, xương sườn sờ được, nhưng mình cũng không cho Bin ăn nhiều vì béo thì lại lười vận động, suốt ngày ngủ rồi ăn thì rất chán.

Khẩu phần ăn của Bin hiện giờ:

Sáng: 1 khúc xương bò có gân và một ít cơm+thịt+rau quả củ
Tối: một ít cơm+thịt+rau quả củ.

Lúc nào tập các trò, thi thoảng thưởng cho vài hạt Pedigree. Không thưởng, Bin vẫn chơi rất nhiệt tình.
 

trangphuong

Active Member
MinhCuong huấn luyện lab chuyên nghiệp quá mình là phương bên kia nick phuongtrang đây mình cũng đang nuôi một em lab.
 

Kelvin Vu

Cấm truy cập vì vi phạm nội quy
Nếu sau tết bạn có dịp vào HCM thì PM yahoo Mess cho mình nhé : kelvu_168
Hy vọng sớm được gặp bạn.
Thân chào
 

minhcuong

Active Member
Hi Kelvin,

Mình sẽ msg trước khi vào.

Thêm một clip của Bin tập vượt chướng ngại vật, và chạy thẳng, đảo hướng.
http://www.youtube.com/watch?v=UFejHvrL3LU

Trong video này, nhiều đoạn, Bin vẫn phải dùng xích dắt. Cuối tuần, nếu rảnh, tôi làm clip thứ 2: Bin vượt chướng ngại vật theo lệnh hoặc làm theo chủ, không cần xích dắt nữa.

Khả năng nhảy cao của Labrador chỉ ở mức khá. Theo Internet, một chú Lab trưởng thành khỏe mạnh có thể nhảy cao tối đã 5-6 bước Anh (5-6 foot, tương đương 1.2-1.44 mét, 1 foot =240mm). GSD nghiệp vụ có thể dùng vượt được rào cao 1.5-1.8 mét. Border Collie cũng là một vận động viên vượt rào xuất sắc hơn nhiều.
 

minhcuong

Active Member
Như đã hứa, hôm nay tôi lại nhờ bà xã ghi một số trick của Bin. Lần này, không cần xích dắt điều khiển mà chỉ ra hiệu lệnh. Kỹ năng rẽ trái, phải, đi thẳng, Bin chưa làm tốt lắm mới trung bình chỉ đúng 6-7/10. Lúc nào buổi tối, yên tĩnh, ít người qua lại, Bin tập trung thì mới đúng 10/10. Xin hẹn lần sau:

Mỗi lần ra công viên, là Bin lại tìm được một đồ chơi mới. Lần này lại là một quả bóng chày. Nhặt được của rơi không trả người đánh mất :)
http://www.youtube.com/watch?v=jESaqsaBTPI

Lách cổng, chui rào, tha bóng về cho chủ
http://www.youtube.com/watch?v=u_PmKGYlw0A

Bin thực hiện một số lệnh mới dạy
http://www.youtube.com/watch?v=x1pFcTqLXOg

Bin tập nhảy dây
http://www.youtube.com/watch?v=vWGH3Ww9t_o

Tha mồi, leo cầu thang cao để đưa cho chủ
http://www.youtube.com/watch?v=sSIphh-YDtI

Hôm nào trời nắng ấm, Bin sẽ tập bơi và ngậm mồi khi bơi. Bin thèm bơi lắm rồi nhưng chưa dám cho bơi sợ cháu cảm lạnh.
 

minhcuong

Active Member
Đây là clip ông chủ của Bin giúp Bin sớm tìm được bạn gái như ý (đoạn gần cuối). Dạ này Bin tập tành, ăn uống đủ chất nên cháu nó rạo rực quá, không có đáp ứng, sợ cháu nó stress, bỏ học, bỏ ăn thì gay.

http://clip.vn/watch/Chu-cho-Labrador-cua-Cuong-o-cong-vien-Thong-Nhat/WoRs,vn

Nhạc nền "You Raise Me Up" của ca sỹ Josh Groban, sử dụng không có phép của ca sỹ, nên không dám post lên YouTube. Anh chị em vào Clip.vn xem nhé. Tốc độ download khá tốt.

Phim được quay sáng 10/01/2009, tại Hà nội.
 

HieuKTS

Member
Xem clip này hay quá ! :-bd Chú Bin may mắn thật đó :) !!! Chúc gia đình anh luôn hạnh phúc nhé !:love struck::love struck:
 

minhcuong

Active Member
Cảm ơn Hiếu,

Mình rất yêu động, thực vật (cá, chó, chim, cây, mèo, rùa,....).
Từ ngày biết đến VietPet, thấy cún nào trông cũng yêu. Golden Retriever, Labrador, Border Collie, GSD, Phú Quốc, chó H'mong đều là những giống mình rất quan tâm, thích thú.

Tuy nhiên thời gian quá eo hẹp, sức người có hạn, tiền cũng có hạn nốt :). Gia đình mình quyết tâm kế hoạch hóa chỉ 1 cháu Bin thôi. Cũng lắm nếu giữa năm 2009, mọi thứ ổn định, mới nghĩ đến 1 thành viên mới. Hy vọng là một cháu Border Collie.

Với động vật, đặc biệt là chó, mình dành thời gian, luyện tập, huấn luyện, chó gì cũng khôn lên cả. Mình đọc nhiều bài ở VietPet có cụ già ở Tây Ninh dùng chó kéo xe, có cậu bé tàn tật cũng dùng chó kéo xe và làm rất nhiều việc hữu ích. Con chó hạnh phúc là con chó khỏe mạnh, được phát triển tất cả kỹ năng nó có. Nó có ích cho chủ và công việc của nó được chủ công nhận, tưởng thưởng, hoặc khen ngợi động viên.

Mình vừa tập được cho Bin trò đi luồn qua chân chủ khi chủ bước đi. Lúc nào nhờ được bà xã quay phim sẽ lại chia xẻ cùng mọi người. Cách làm cũng rất đơn giản. Cún nào cũng có thể làm được sau 10 phút tập !
 

trangphuong

Active Member
Mình vừa thưởng cho cu Đen 1 dây yên ngựa tặng luôn cu cậu cục xương gân bò có vẻ khoái,post ké vào đây khoe anh Cường..:D..

Nhìn cu Đen anh thấy sao,gan cơ ok phết anh nhỉ?
 

minhcuong

Active Member
Labrador săn cá thành thần đấy. Cứ để nó ngang tầm bể cá, có ngày nó chụp mấy con La Hán thì lỗ đấy. :)

Trên Thái Nguyên có cái ao hồ nào sạch sẽ, không bị ô nhiễm, hè này cho Đen tập bơi đi.

Cái hộp sọ của Đen nở nang, lồi lồi lên là tiềm năng nó rất thông minh đấy. --> Cái này là bác AnhThe98 truyền đạt lại đấy nhé. :)

Chịu khó dạy dỗ, nói chuyện với nó là nó nhớ được nhiều lệnh lắm.
 

HieuKTS

Member
Anh cường ơi ! Vic nhà em nhìn giống cu Đen nhà bác Trangphuong lắm, chỉ khác là vic màu socola thôi --> sọ cũng có lồi lồi lên ! he he ! :-bdTết này em vẫn nhờ bác vụ giữ trẻ nhé ! .. :)
 

trangphuong

Active Member
Labrador săn cá thành thần đấy. Cứ để nó ngang tầm bể cá, có ngày nó chụp mấy con La Hán thì lỗ đấy. :)

Trên Thái Nguyên có cái ao hồ nào sạch sẽ, không bị ô nhiễm, hè này cho Đen tập bơi đi.

Cái hộp sọ của Đen nở nang, lồi lồi lên là tiềm năng nó rất thông minh đấy. --> Cái này là bác AnhThe98 truyền đạt lại đấy nhé. :)

Chịu khó dạy dỗ, nói chuyện với nó là nó nhớ được nhiều lệnh lắm.
Mình hiện tại ở đúng dòng sông cầu nước chảy lơ thơ...:D...cũng tính đợi cho ấm áp chút đã bác ạ,khi cu Đen ở HN nghe đâu cũng hay được đi bơi trong khu Cipucha ,mà còn hồ cá thì không sợ lắm hồ cao có lắm mà,cu Đen săn gà thôi rồi anh Cường à nó hạ của em 3 con gà chọi rồi đấy,quát nó không nghe đâu giờ sau khi tạp về em quản lý chặt cũng đỡ trứ nó hạ em mất 3 con gà tơ 2,5kg thế mới cay anh a,Bin nhà anh thích săn anh mua con gà về cắt một bên cánh cho khỏi bay anh thả ra hô càm nó chẳng vồ ngay,ai bảo Lab không săn được..!
 
Top