• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Lab Bin chơi mà học

Kelvin Vu

Cấm truy cập vì vi phạm nội quy
Labrador săn cá thành thần đấy. Cứ để nó ngang tầm bể cá, có ngày nó chụp mấy con La Hán thì lỗ đấy. :)

Trên Thái Nguyên có cái ao hồ nào sạch sẽ, không bị ô nhiễm, hè này cho Đen tập bơi đi.

Cái hộp sọ của Đen nở nang, lồi lồi lên là tiềm năng nó rất thông minh đấy. --> Cái này là bác AnhThe98 truyền đạt lại đấy nhé. :)

Chịu khó dạy dỗ, nói chuyện với nó là nó nhớ được nhiều lệnh lắm.
Con Lab nhà em phải nói là rất lồi . Mà mai mốt lơn lên chả biết dc Lab nhà mấy a không nữa :( E phải cố gắng mới dc :D. Qua tết a vào HCM ạ ?
 

minhcuong

Active Member
Qua tết a vào HCM ạ ?
Chắc chắn mình sẽ vào. Hẹn gặp Kelvin lúc đó nhé, mang được Lab đi cùng thì càng vui.

Đây là ảnh cập nhật về Bin cùng các "anh chị em" của cháu dịp cuối tuần. Bin rất thân thiện, các anh chị bảo gì, Bin cũng cố làm theo để chiều lòng


Ổ nằm của Bin, ngay trên tường treo ảnh các loại Dog phổ biến trên thế giới.


Sưu tập tranh của họa sỹ người Mỹ Normal Rockwell. Cứ 5 tranh của Norman thì có 1 tranh trong đó có ít nhất 1 chú chó: Collie, Labrador, Beagle, Mixed breed...


Bánh do đầu bếp của Bin (bà xã mình) làm. Đáng tiếc Bin không được phép ăn :)
 

trangphuong

Active Member

Bác Cường nuôi Lab đã ok nay lại thấy gia đình hạnh phúc 2 cháu kháu khỉnh đáng yêu đúng là điểm 10 cho chất lượng.
Em thì cháu gái đầu lòng tạm thời 1 nhóc đã anh ạ,giá như em cũng được điểm 10 thì tốt..:D
 

minhcuong

Active Member
Thanks Phuong,

Cô bé là con gái của ông anh họ của vợ mình :). Bọn nhỏ có vẻ cũng rất thích Bin.

Dưới đây là bài tường thật của member Minh_Germany về cuộc thi chó GSD nghiệp vụ ở Đức. Mình cũng đang cố gắng cho Bin tập theo phần nào. Lần này không thể ngày 1, ngày 2 mà có thể sẽ là cả tháng trời. Từ trước đến giờ, mình vung tay ném vật (khoảng 30-60 mét) là Bin lập tức lao đi và tha về. Kỹ năng này khá đơn giản, vì Lab có thể nhìn theo điểm rơi, nghe được tiếng mồi rơi xuống đất. 100 phát 100 trúng.

Bài tập khó hơn: Bin ngồi yên, chủ ném vật ra xa. Khi nào bảo "theo" thì Bin mới được chạy đi lấy. Nhược điểm hiện giờ: nếu cú ném gần, Bin thấy dễ thì không nhấp nhổm. Còn nếu cú ném mạnh rất xa, (Bin đoán dựa vào động tác của chủ) là đôi khi Bin chưa kiếm chế được lại bồng bột lao ra.

Bài tập khác: Bắt Bin ngồi hoặc nằm yên. Chủ cầm mồi đi khuất tầm mắt hoặc che tầm mắt một số gốc cây, rồi ném mồi vào bụi rậm, cỏ cao 30-40 phân. Sau đó hô "theo" hoặc "tìm", Bin sẽ lao đi tìm. Nếu Bin bị che tầm nhìn, không nghe được tiếng mồi rơi là nó sẽ đi tìm lòng vòng zíc zắc, cúi đầu hít, rồi lại nghển cổ tìm. Mất cũng khá thời gian, đôi khi phải có chủ chỉ hướng rơi trợ giúp. Sau 10 ngày tập trong công viên ban đêm, mũi của Bin có vẻ khá hơn. Nhưng đến được độ chuyên nghiệp, đánh hơi nhiều loại mùi, trong các hoàn cảnh đặc biệt như không gian có nhiều nguồn mùi tạp lấn át (mùi xăng, ...) chắc còn rất lâu hoặc phải có phương pháp khoa học, liên tục hơn hoặc cũng có thể là chẳng bao giờ. Vì theo mình biết đánh hơi xuất sắc còn cần cả gien bẩm sinh.

Video cách tập mới này thì phải chờ bà xã xách máy đi cùng mới có thể quay được... xin hẹn vài ba tuần nữa, vì đây là bài khó. :)

Tiếp theo là con chó vượt chướng ngại vật để mang đồ về cho chủ.Phần này Minh thấy loài chó này rất thông minh.
Đầu tiên là nó nhận lệnh của chủ "Hier!" "Lại đây !" nó chạy lại đứng trước mặt chủ để nhận lệnh.
tiếp theo là lệnh "Fuß !" có nghĩa là cái "chân!"nó đi qua phía tay phải rồi vòng ra đằng sau chủ rồi ngồi sát chân trái chủ nó (bắt buộc phải làm đúng như vậy mới được nhiều điểm)
Tiếp theo chủ nó ném một khúc gỗ to có tiện nhỏ phần giữa cho vừa miệng con chó,ném qua một chướng ngại vật thấp trước.(khi ném qua con chó không được chạy tới ngay để lấy, nếu chạy ngay lúc đó là con chó học vẹt, như vậy sẽ bị trừ điểm !!!)mà lúc đó nó vẫn phải ngồi yên để đợi lệnh.
khoảng 10 giây sau khi ném, trọng tài mới ra hiệu cho chủ ra lệnh cho con chó đó vượt chướng ngại vật để mang đồ về cho chủ nó ( khi mang về cũng phải vượt qua chướng ngại vật mới được tính điểm.-"hollt !" "Lấy !"
-Khi mang về phải đứng trước mặt chủ để nhận lệnh tiếp ( nếu bỏ ngay lúc đó xuống đất sẽ bị trừ điểm)(Tất cả mọi lệnh phát ra đều do trọng tài ra hiệu cho chủ mới được làm)
Khoảng 5 giây chủ ra lệnh "aus !" "bỏ ra!" lúc đó con chó mới được nhả ra cho chủ cầm.



 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Với chủ của lab BIN ngày tất niên.

Với chủ của lab BIN ngày tất niên.

Ngẫu hứng chỉ vài cuộc a lô mà mấy anh em chúng tôi: anhthe98, minhcuong, hieuKTS, Minh win100, Đức Hùng, những người mê lab, golden và toy dogs có dịp ngồi bên nhau trong ngày ông Công, ông Táo cưỡi cá chép lên trời. Ăn nhậu cũng chả cầu kỳ lắm, mà sao buổi gặp nhau ngẫu hứng kéo rất dài chẳng ai muốn về. Chúng tôi say sưa nói chuyện về những cún cưng của mình. Đặc biệt có bạn Thái Hà, nick _NttH_ vietpet Đà nẵng cũng chung vui.

Chủ lab BIN minhcuong có nhiều ý tưởng hay để sau Tết gặp lại nhau.

 

_NttH_

Member
Ôi bây giờ mới biết anh minhcuong chịu khó train cho em Bin như vậy. Nhìn Bin rất đáng yêu. Chưa đọc bài viết của anh thì chưa thể hiểu độ kiên nhẫn mà anh đã bỏ ra trong quá trình train cho Bin. Chúc Bin của anh càng ngày càng tiến bộ.

Rất vui được gặp và làm quen với hội lab ở Hà Nội cũng như những người yêu chó của Hà Nội.
 

minhcuong

Active Member
Cảm ơn các anh chị đã chia xẻ những lời động viên cháu Bin,

Cách đây mấy tuần, gia đình tôi phải chạy đôn đáo, làm clip để kiếm bạn gái cho Bin. Cháu nó có vẻ quá bức xúc. Trong lúc chờ đợi một nàng lab, thì hôm nay một sự việc chả biết là vui hay buồn đã xảy ra ngoài ý muốn.

==================đoạn dưới đây, cấm trẻ em dưới 15 tuổi==================
Chiều nay, trong lúc bà xã dắt Bin đi dạo quanh hồ Bảy mẫu, Bin đã cặp với một nàng Dalmatian và ăn trái cấm với nàng những 3 lần liền!. Như mô tả lại, bà xã đã hết sức dùng cương để kéo Bin lại nhưng trong lúc cao trào, Bin quá khỏe, nên chiếc vòng cổ của bác sỹ GreenVet cũng không thể làm Bin dừng lại. Chủ của nàng Dalmatian thì lại nhiệt tình đồng ý, trích nguyên văn "Bọn nó đã thế rồi thì chị cho bọn nó ấy nốt đi". Thế mới khổ cháu nó. Bin vô tội! :((.

Cũng theo mô tả lại, sau nửa tiếng ăn trái cấm, Bin vô cùng hả hê phấn khởi, chạy nhảy tưng bừng khác với nhưng gì tôi dự đoán :) Tối nay, tôi sẽ vẫn dắt Bin tập bài chạy đánh hơi tìm mồi, để xem Bin có đi cà nhắc hay lảo đảo hay không.

Nhân đây hỏi các anh chị, tôi muốn tìm cho Bin một bạn gái Lab đích thực, vậy phải cho Bin kiêng cữ hay tẩm bổ gì không sau vụ trái cấm vỡ kế hoạch này ??? :blusshing:

Anh chị nào quan tâm đến dòng Dal-brador hay La-matian thì cứ tầm chiều ra công viên Thống Nhất tìm một bác trung niên, dắt Dalmatian cái, to gần bằng Bin.
Còn đây là ví dụ của Dalmatian puppy
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Không sao đâu minhcuong à, thế mới đúng lẽ tự nhiên chứ ! BIN đã cực khổ lâu rồi vì "bí" cái đó. Nếu biết địa chỉ của "nhà gái" thì bạn nên liên hệ để xem các cháu sau này ra sao.

Bin cũng không cần chăm sóc gì đặc biệt sau vụ " đột kích" này. Chúc mừng BIN X-MAN - Đàn ông đích thực rồi !
 

minhcuong

Active Member
Em cảm ơn bác sỹ động viên an ủi,

Em chịu trách nhiệm huấn luyện BIN sáng sớm và tối sau 9 giờ. Còn buổi chiều thì bà xã em dắt BIN đi vệ sinh, kết hợp đi dạo. Vệ sinh trong nhà, Bin nó không chịu, nên cứ ngày phải 3 lần ra công viên bất kể nắng, mưa, rét mướt.

Em sẽ nhờ vợ em hỏi bác có nàng Dalmatian kia địa chỉ, và điện thoại liên hệ.
 

minhcuong

Active Member
Vài hình ảnh xe đạp dắt chó

Ở mục, huấn luyện cơ bản tôi đã post vài hình ảnh thiết bị gắn vào xe đạp để dắt chó chạy.
Ở thread này, tôi post một số ảnh khác về thiết bị đơn giản, rẻ tiền (20-30,000 VND) này, Lab có thể chạy khoảng 5km-15km một buổi tập 1 tiếng.

Anh chị em nào không có điều kiện nhà rộng rãi, hoàn toàn có thể giúp chó cân bằng bằng việc tập luyện như thế này.


Nếu không có xe đạp, không có sân bãi, không có thời gian chúng ta có thể mua một máy chạy bộ (treadmill) của người, và huấn luyện khoảng 1 tuần là chó sẽ quen chạy trên máy chạy bộ. Thậm chí còn bị nghiện trò này.
 

trangphuong

Active Member
Huấn luyện cho cún chạy băng tải kiểu này cũng hay nhỉ?
Khi trời mưa không cho chạy được ,cho chạy kiểu này lại hay đây...Bên Thailad họ cũng dùng băng tải này cho gà nòi luyện tập.
 

Lipschitz

Member
Riêng chủ đề này đã có thể coi như xấp xỉ "VP_Forum" độc lập, còn thiếu chút về kinh nghiệm chọn giống chó, nhưng hình như điều này lại không nằm trong dải quan tâm của anh minhCuong.
Cám ơn anh vì các bài viết trong Forum này!
 

minhcuong

Active Member
Cảm ơn Lipschitz,

Việc chọn giống chó luôn nằm trong sự quan tâm học hỏi của mình. Mình rất may mắn gặp được nhiều bậc đàn anh trong VietPet để tiếp nhận những lời khuyên bổ ích. Chỉ có điều, muốn là một chuyện, có tiền và có chịu đầu tư hay không thì thú thực, ngân sách của mình dành cho thú chơi này cũng có giới hạn.

Mình đặt mua dăm cuốn sách tiếng Anh về giống chó, huấn luyện chó. Nếu bạn quan tâm mình có thể cho bạn mượn copy. Mới nghiệm ra rằng, quan điểm về chó của người Tây khác với người ta. Quan điểm chọn chó của người Tây phân ra thế này:

1- Nếu là nhà nhân giống breeder: thì họ quan tâm chọn lọc rất kỹ càng chó thuẩn chủng, thậm chí dùng cả dịch vụ phân tích gien có định lượng rõ ràng, chứ không phán định tính. Dịch vụ này dao động trong khoảng 50-90USD trong phạm vi Hoa Kỳ. Ngoài ra, bên cạnh chọn giống, họ cũng không quên đào tạo chó theo những kỹ năng toàn diện. Bạn có thể google sẽ thấy nhiều trại chó giống Labrador có kèm dịch vụ đào tạo chó săn luôn.

2- Nếu là nuôi chó như người bạn, pet trong nhà thì họ có tiêu chí: mức năng lượng, tính cách, yêu cầu không gian, yêu cầu chăm sóc của chó có phù hợp với gia chủ hay không. Ví dụ: Border Collie cần một không gian rộng, và công việc để làm hàng ngày. Lab cần vận động. GSD cần chủ liên tục tiếp xúc, tránh để nó một mình quá 4 tiếng.....

3- Nếu chọn chó nghiệp vụ: thì họ chọn theo năng lực cụ thể, ví dụ: chó đánh hơi thì không cần quá to, cao dẫn đến khó luồn lách, khi dí sát mũi xuống đất liên tục chó cao gập cổ nhiều sẽ mỏi mệt mất tập trung, nên họ chọn chó kiên trì, có cái mũi nhạy mùi, nghiện đánh hơi, còn thậm chí mắt, tai nó hơi kém cũng không phải vấn đề quá lớn. Cũng giống như người mù có năng khiếu âm nhạc.

Một điều hài hước là những con chó nổi tiếng vì sự cống hiến của nó cho chủ thì không phải là những con chó hoàn hảo. Ví dụ chó Labrador Endal, có tật ở 2 chân trước, suy thoái xương sụn, nhưng lại được toàn thế giới biết đến vì sự phục vụ trung thành đến mẫu mực cho ông chủ của nó, là một thương binh chấn thương sọ não từ cuộc chiến Iraq. Xem thêm ở đây nhé
http://en.wikipedia.org/wiki/Endal

Chó Koni của Putin, bị anh em phê bình là đuôi cong tít nhưng lại là con chó đã từng phục vụ tốt trong công tác cứu hộ.

Nói thì dài dòng, mình nghĩ tùy vào mục đích, sở thích, túi tiền mà chọn chú chó phù hợp cho bạn và từng thành viên gia đình bạn.

Mai Phương Thúy là hoa hậu Việt nam. Nhưng mẹ Mai Phương Thúy không phải là hoa hậu. Và con Mai Phương Thúy ai dám khẳng định sẽ là hoa hậu, mặc dù xác suất cháu bé xinh, và chuẩn là cực kỳ cao :D

Do vậy nếu chúng ta không thể thay đổi việc tự nhiên để tạo ra có một con chó siêu thuẩn chủng, siêu đẹp, hoặc được giải thưởng A, B, C thì cũng đừng buồn, hay yêu con chó của bạn, dạy dỗ nó từng ngày, nó sẽ không phụ công chủ.

Một vài ví dụ về sự phục vụ chó mực BIN cho nhà mình, kèm luôn là hướng dẫn để ai cũng có thể làm theo.
Video dạy cho lấy bia, nước ngọt cho chủ
Dậy chó vượt rào

Cuối cùng, nếu anh em nào hoặc bạn có chú chó Lab nào thuẩn chủng, mà thích phương pháp huấn luyện của mình, có nhã ý tặng hoặc để lại với giá rẻ, chắc chắn mình sẽ nhận --> Minh chứng cho sự quan tâm "Thuẩn chủng" của mình. :) Mình xin hứa sẽ tầm sư học đạo và dành tâm huyết để huấn luyện chú cún đó để không phụ lòng người tặng.
 
anh cường ơi,cu bin nhà anh dạo này thế nào rồi.cu cậu vẫn khoẻ mạnh đẹp đẽ chứ.bây giờ em cũng đang nuôi 1 chú lab cái mới được 4 tháng tuổi,nặng được 17kg rồi.cún nhà em là gái khi nào cún nhà em salơ anh em mình hợp tác nhé.cu bin nhà anh cũng được khoảng 10 tháng rồi nhỉ.em chúc anh và gia đình và cả cu bin nữa,năm mới sức khoẻ dồi dào và gặp nhiều may mắn.GOOD LUCK....!
 

minhcuong

Active Member
anh cường ơi,cu bin nhà anh dạo này thế nào rồi.cu cậu vẫn khoẻ mạnh đẹp đẽ chứ.bây giờ em cũng đang nuôi 1 chú lab cái mới được 4 tháng tuổi,nặng được 17kg rồi.cún nhà em là gái khi nào cún nhà em salơ anh em mình hợp tác nhé.cu bin nhà anh cũng được khoảng 10 tháng rồi nhỉ.em chúc anh và gia đình và cả cu bin nữa,năm mới sức khoẻ dồi dào và gặp nhiều may mắn.GOOD LUCK....!
Bin nhà mình được 15 tháng rồi. Hôm nào rảnh, mang Lab của bạn đi giao lưu một buổi ở nhà mình cho vui. Bin nhà mình đã hân hạnh đón tiếp 2 người bạn, một bé VIC của HieuKTS, và nàng LA của bác sỹ Green-Vet. Sau mỗi lần giao lưu (không phải giao phối :) ), Bin nhà mình rất phấn khởi và lại tiếp thu 2, 3 trò mới cực kỳ dễ dàng.

Còn chuyện hợp tác, mình luôn sẵn sàng. Mình không kinh doanh, nên BIN "sướng" là được. Tuy nhiên, nếu Lab cái được nuôi dưỡng khỏe mạnh, lực lưỡng, được huấn luyện cơ bản tử tế thì đó là điều mình rất mong muốn để cho ra đời đàn con tốt.

Có gì post một số ảnh của Lab nhà bạn nhé.

Cường,
 
em cám ơn anh cường.hôm nào rảnh em sẽ mang cún nhà em đén đẻ giao lưu.à mà quên,thế nhà anh cường ở đâu,cho em địa chỉ và ssố điện thoại đẻ em tiện liên lạc,giao lưu với.mai em chụp cho cún nhà em mấy tấm hình mới rồi em post lên đẻ giao lưu với ACE cho vui.
thấn!!!!!!!!!!!
 

minhcuong

Active Member

minhcuong

Active Member

boongnhai

Member
Quả thực em rất khâm phục anh Cường vì huấn luyện được nhóc Bin giỏi thế này :)
 

minhcuong

Active Member
Quả thực em rất khâm phục anh Cường vì huấn luyện được nhóc Bin giỏi thế này :)
Cảm ơn boongnhai,

Mình là giảng viên tin học, tối về lại kèm nhóc ở nhà học, nên thấy việc chuyển từ dạy người sang dạy khuyển có nhiều điểm tương đồng :). Tổng hợp lại chỉ gói gọn trong mấy cách sau đây:
- Kích thích sự tò mò.
- Động viên, khen thưởng kịp thời.
- Tìm tòi sáng tạo bài mới, trò chơi mới để học viên lúc nào cũng như "phê thuốc".
- Thực hành nhiều, lý thuyết giáo điều ít. Có dụng cụ trực quan thì càng tốt.

Trong số các học viên đấy, mình thấy Bin là chậm hiểu hơn cả. Vì Bin không hiểu được tiếng người. Nhưng bù lại, nó lúc nào cũng thích học và học không biết mệt. Sáng dậy, tự động cắp một con nhím nhựa chuẩn bị sẵn để cùng chủ ra công viên chơi trò tìm kiếm, tha mồi.

Hiện giờ, Bin đang hoàn thiện kỹ năng tìm kiếm nhím trong bóng tối. Cách chơi như sau: sau khi lab đã tha mồi khi chủ ném đi thành thạo, tiến đến bắt lab nằm một chỗ chờ, chủ đi thật xa, rồi quăng mồi vào bụi rậm hoặc bất kỳ chỗ nào, hô lab lại tìm kiếm. Hoàn thành bước này tốt, chuyển lên, tìm kiếm lúc trời tối mịt. Lúc này, lab chỉ có dựa vào mũi đánh hơi để tìm kiếm.

Trò này chơi trong đêm tối nên camera của mình bó tay, không thể ghi lại được gì cả.

Trò mới nữa tuần này mình định dạy Bin: là bảo Bin ra chỗ từng thành viên trong gia đình. Trò này chắc sẽ ghi hình được.

Còn đây ảnh Bin chụp cạnh cây hoa loa kèn đỏ Đà Lạt trên sân thượng.
 
Top