• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Hãy yêu thương loài vật

Phu Dung

Moderator
Mình không biết có cần ghi tên không vì đối với mình chuyện không ăn thịt chó mèo là điều hiển nhiên, không có gì phải bàn cãi cả. Đừng nói là thịt chó mèo, thịt thú rừng, cá đồng (cá hoang dã trong đồng ruộng) mình cũng không ăn. Mình chỉ ăn những thứ được nuôi đại trà: thịt lợn, bò, gà, vịt, tôm sú, nghêu, cua, hàu, ăn trứng và một vài loại cá biển. Món cá bống trứng, cá rô bí mình cũng không ăn vì một miếng ăn mà nhiều sinh mạng quá, e là không phải chút nào.

Khi còn bé mình thích ăn ếch nhưng một lần đi chợ mình thấy người ta chặt đầu, lột da ếch xong bỏ vào một cái chậu lớn; những con ếch trần trụi đỏ hồng vẫn nhảy xoi xói trong chậu. Có con nhảy tót ra ngoài, nhảy tiếp mấy chục bước nữa trong tình trạng trần trụi, không đầu, không chân tay; người bán ba chân bốn cẳng đuổi theo để bắt lại. Mình bị sốc nặng nên không ăn ếch nữa. Mình cũng đã bỏ ăn trứng lộn dù trước đây mình hay ăn trứng lộn để bồi bổ cho sức khoẻ yếu kém.

Mục tiêu của mình là tiến tới không ăn những thứ phải giết chóc để có ăn. Để bổ sung các axit amin chỉ có ở động vật mà các thực phẩm gốc thực vật không cung cấp được mình sẽ ăn trứng và uống sữa. Trứng gà vịt công nghiệp không có phôi nên không phải giết mổ gì cả. Sữa cũng thế, hơn nữa mình uống sữa dinh dưỡng dành cho người ốm làm bằng tinh đạm đậu nành, uống sữa đậu nành. Bây giờ mình đã có một tuần ít nhất là có 3 bữa ăn nấm, trứng, đậu phụ và sẽ tăng dần lên trong thời gian sắp tới.

Nhiều người biết ý định của mình bảo là mình hâm, bảo cuộc sống ngắn ngủi thì nên hưởng thụ, tội gì phải thế. Mình thì nghĩ chính vì cuộc sống ngắn ngủi nên không cần phải vì mấy năm dương thọ mà phải giết chóc nhiều sinh mạng cho cái ăn của mình. Vả lại, đâu nhất thiết phải có thịt mới sống được; nấm, đậu phụ, trứng, sữa và các loại thực phẩm chức năng vẫn đủ đảm bảo cho nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Vấn đề là chúng ta đã ăn thịt từ trong bụng mẹ nên cần có một lộ trình mới dần loại bỏ được (lộ trình dự kiến của mình là 10 năm) chứ ai bắt chúng ta bỏ ăn thịt ngay ngày mai đâu.

Chúng ta phải mạnh dạn đấu tranh cho quan điểm của mình với chính ham muốn của bản thân mình, với thân nhân, bạn bè, với đồng nghiệp, với hàng xóm ... về vấn đề ăn thịt chó mèo, ăn thịt thú rừng. Không phải một lần, mình đã từ chối ăn thịt thú rừng trên bàn tiệc và nói thẳng rằng: Trong quan điểm của tôi, ăn thịt thú rừng là hành vi ăn cướp, hoặc nhẹ ra là tiêu thụ tài sản ăn cướp vì theo định nghĩa của Bộ Luật hình sự vì tội cướp tài sản là hành vi "dùng vũ lực, đe doạ dùng ngay tức khắc vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác làm người có tài sản tê liệt ý chí để lấy tài sản". Con thú rừng không có ai nuôi, chui lủi trong rừng khó nhọc vất vả kiếm miếng ăn ngày càng hiếm hoi; tài sản của nó chính là thân xác nó. Nếu dùng súng bắn, dùng bẫy rập, dùng thuốc độc ... giết nó để chiếm đoạt thân xác nó có đúng là ăn cướp không? Nếu không đi săn nhưng mua bán, ăn thịt thú rừng có phải là tiêu thụ tài sản ăn cướp không? Mình biết nghe thế nhiều người sẽ khó chịu nhưng chưa có ai cãi lại cả. Có lẽ những người biết mình đều biết muốn cãi lại các lý lẽ của mình là chuyện bất khả :D

Chúng ta phải tuyên truyền rộng rãi trong nhà, trong cộng đồng, trong xã hội. Cái đó gọi là làm sạch từ trong nhà ra ngõ. Mỗi người chúng ta là một hạt nhân. Chúng ta làm cho Vietpet ngày càng lớn mạnh, chúng ta tuyên truyền về tình yêu động vật, về việc ăn thịt chó mèo là đi ngược với xu hướng văn minh hiện đại ở khắp nơi: ở nhà, ở trường, ở nơi làm việc, ở các bữa tiệc, các buổi họp mặt, trên blog, trên mạng xã hội... cũng đừng ngại "nhồi sọ" lũ con cháu chúng ta về việc đó, chúng nó là thế hệ tương lai, là những đại biểu Quốc hội tương lai sẽ bỏ phiếu thông qua Luật bảo vệ súc vật đấy!

P/S: Mem levinhphong là người thường xuyên có tranh chấp với chị em hội mèo về vấn đề "ăn/ không ăn thịt chó mèo" đã bị Ban Quản trị diễn đàn ban nick vĩnh viễn vì có thái độ không phù hợp khi tham gia sinh hoạt trên diễn đàn:D Diễn đàn Vietpet chấp nhận dư luận đa chiều nên những kẻ ủng hộ cho việc "ăn thịt chó mèo như một truyền thống" như levinhphong vẫn được sinh hoạt trên diễn đàn nhưng việc có thái độ không phù hợp là không thể chấp nhận được. Do đó, chúng ta cũng cần lưu ý đến lời nói, cách ứng xử nữa nhé. Dĩ nhiên là chúng ta có chính nghĩa rồi, nhưng chính nghĩa mềm mỏng và có sức thuyết phục vẫn tốt hơn nhiều chính nghĩa đao to búa lớn và áp đặt, đúng không nào? :)
 

Chiakilee

Member
Cụ tớ tên Mão nên kiêng không ăn thịt mèo, còn thịt chó thì không kiêng. Nhưng cũng xin tuyên bố là không tự đi mua thịt chó ăn
Nếu như anh này nói thì cũng như không thôi, topic đang kêu gọi mọi người không ăn thịt chó mèo mà. Tự mua thịt chó ăn hay người khác mua cho mà cũng ăn thì cũng như nhau thôi, em thấy không có gì khác cả !^:)^
 

quanthucha

Member
góp gió cho tiếng chuông mãi bay xa . nich là tên mình . 51 tuỗi .khoái nhậu nhưng 3 đời không dùng thịt chó mèo . rất ũng hộ các bạn .( thiện tai...thiện tai )
 
Mình thấy tất cả những ai bỏ công sức ra đọc và tán thành topic này thì không thể nào có ý định ăn thịt chó mèo rồi. Vấn đề cần thiết hơn là làm thế nào cho mấy quán kinh doanh thịt chó mèo sớm dẹp tiệm và những kẻ khoái ăn món chó mèo phải chùn chân kia. Nói nhỏ thôi chẳng hạn việc đột nhập trà trộn vào quán rồi cho một mớ phẩy khuẩn tả hay trực trùng lỵ vào các món ăn ở các quán đó cho kẻ nào ăn đều phải khốn khổ thì... nghĩ thôi đã vui. Không biết có thành viên nào có thể chế biến ra những thứ đó xin liên hệ với mình,mình sẵn sàng mua và ra tay ngay :D
 

lovebibo

Member
Mình thấy tất cả những ai bỏ công sức ra đọc và tán thành topic này thì không thể nào có ý định ăn thịt chó mèo rồi. Vấn đề cần thiết hơn là làm thế nào cho mấy quán kinh doanh thịt chó mèo sớm dẹp tiệm và những kẻ khoái ăn món chó mèo phải chùn chân kia. Nói nhỏ thôi chẳng hạn việc đột nhập trà trộn vào quán rồi cho một mớ phẩy khuẩn tả hay trực trùng lỵ vào các món ăn ở các quán đó cho kẻ nào ăn đều phải khốn khổ thì... nghĩ thôi đã vui. Không biết có thành viên nào có thể chế biến ra những thứ đó xin liên hệ với mình,mình sẵn sàng mua và ra tay ngay :D
Bạn nói rất đúng. Nhưng sợ rằng "kế" của bạn mà bị chủ quán phát hiện thì khổ thân cho bạn. Chứ tên nào đi ăn thịt chó mèo rồi về mà bị vậy,thiệt tình không có gì làm mình sung sướng hơn hết.:D . Phải làm sao mà sợ không dám nghĩ tới chữ thị chó,mèo mới gọi là thành công. Phải vắc óc suy nghĩ mới được.:thingking:
 
ý đó cũng hay đấy nhưng dễ bị phát hiện lắm, CLB bên mình đang đi phát tờ rơi nhằm khuyến khích mọi người không nên ăn thịt chó mèo nữa, còn về phần lũ ấy thì mình với các bạn định quay hẳn một cái clip làm thịt chó mèo với tình yêu động vật gửi cho mấy ông đi ăn thịt cầy, kèm theo bài luận nữa. Không biết cách đó được chưa nhỉ, nếu không thì phải làm như bạn trên thôi.haizzzzz :(
 

ihopsuc

Member
Mình thấy tất cả những ai bỏ công sức ra đọc và tán thành topic này thì không thể nào có ý định ăn thịt chó mèo rồi. Vấn đề cần thiết hơn là làm thế nào cho mấy quán kinh doanh thịt chó mèo sớm dẹp tiệm và những kẻ khoái ăn món chó mèo phải chùn chân kia. Nói nhỏ thôi chẳng hạn việc đột nhập trà trộn vào quán rồi cho một mớ phẩy khuẩn tả hay trực trùng lỵ vào các món ăn ở các quán đó cho kẻ nào ăn đều phải khốn khổ thì... nghĩ thôi đã vui. Không biết có thành viên nào có thể chế biến ra những thứ đó xin liên hệ với mình,mình sẵn sàng mua và ra tay ngay :D
Mình biết mấy bạn thương chó mèo, không muốn tụi nó bị ăn thịt. Bản thân mình cũng có nuôi 6 con chó và 1 con mèo, cũng thương lắm và cũng rất buồn nếu tụi nó bị bắt ăn thịt. Nhưng mà bạn có nghĩ là mớ phẩy khuẩn lị và trực trùng lỵ nếu vào thức ăn của người ta thì làm sao ? Co thể người ăn thịt chó và mèo là góp tay vào việc chó mèo bị giết nhưng họ cũng có người thân, cũng có gia đình và quan trọng là họ là con người. Phẩy khuẩn tả và trực trùng lỵ hoàn toàn có thể gây chết người đặc biệt là dịch tả. Thiết nghĩ những người làm trong ngành y tế luôn cảnh giác và phải chiến đấu với những căn bệnh này. Trong khi mình lại góp phần cố ý gây nên nó thì.....
Mình nghĩ bạn chỉ nói vậy thôi. Nếu bạn thực sự làm thì...... Mình nghĩ là thiệt hại về sức khoẻ con người và tiền bạc sẽ không mang lại kết quả như bạn mong muốn mà chính bạn phải chịu trách nhiệm đó.
 

lovebibo

Member
Nói vậy thôi,làm hại 1 con vật còn không nở,thì ai đi hại con người,cái chính là làm sao tẩy não bọn đó không còn chữ thịt chó mèo được kìa,chứ ham ăn thì có bị vậy cũng không sợ đâu.
 
Mình biết mấy bạn thương chó mèo, không muốn tụi nó bị ăn thịt. Bản thân mình cũng có nuôi 6 con chó và 1 con mèo, cũng thương lắm và cũng rất buồn nếu tụi nó bị bắt ăn thịt. Nhưng mà bạn có nghĩ là mớ phẩy khuẩn lị và trực trùng lỵ nếu vào thức ăn của người ta thì làm sao ? Co thể người ăn thịt chó và mèo là góp tay vào việc chó mèo bị giết nhưng họ cũng có người thân, cũng có gia đình và quan trọng là họ là con người. Phẩy khuẩn tả và trực trùng lỵ hoàn toàn có thể gây chết người đặc biệt là dịch tả. Thiết nghĩ những người làm trong ngành y tế luôn cảnh giác và phải chiến đấu với những căn bệnh này. Trong khi mình lại góp phần cố ý gây nên nó thì.....
Mình nghĩ bạn chỉ nói vậy thôi. Nếu bạn thực sự làm thì...... Mình nghĩ là thiệt hại về sức khoẻ con người và tiền bạc sẽ không mang lại kết quả như bạn mong muốn mà chính bạn phải chịu trách nhiệm đó.
Tức quá thì nói cho đỡ tức vậy thôi chứ các bạn tham gia topic này đều giàu lòng nhân ái, 1 con chó con mèo con không nỡ giết thì làm sao làm hại con người được cho dù đó là bọn độc ác, ăn thịt chó mèo không thương tiếc. Bọn chúng biết sợ tả, lỵ, sợ chết vậy có ai nghĩ tới số phận bé nhỏ của những con chó, mèo bị giết 1 cách dã man không? Cho dù là người hay chó mèo đều có chung 1 điểm là :ham sống sợ chết.
 
Vậy còn bạn nào có ý kiến nào hay hay để mấy tụi ăn thịt cầy không còn hám ăn nữa không..?
 

lovebibo

Member
Hoặc là tung tin đồn ăn thịt chó mèo bị bệnh gì gì đó,mà làm sao có nơi cung cấp tin này,làm cho những tên đó tin tưởng mới được.
 
bạn huyenhuong này hay thật đấy, chó nào thì cũng là chó thôi, tại sao trong bài bạn phải nhấn mạnh là con chó này là giống Lab nên cần phải được quan tâm hơn con chó ta già .Dù có là chó ta hay chó gì đi nữa thì cũng là chó thôi, chúng đều được sự quan tâm của chủ nên mình nghĩ bạn đừng nên so sánh theo kiểu đó..Mà thực sự mình cũng cảm kích với tấm lòng yêu thương động vật. Tiếc là mình không có điều kiện, mong em Lab này sớm tìm được người chủ tốt như bạn
 
bạn Milano à . Bạn vẫn có thể khuyên ba bạn đừng ăn thịt cầy nữa. Giả sử thế này nhé, khi nào đến cuối tháng mà nhà bạn có ăn thịt cầy thì trong lúc mọi người ăn, bạn thử nói lên suy ngẫm của mình đối với loài chó thử, thông qua đó bạn nói thử nói về lợi ích của loài chó, nói lên những suy nghĩ của bạn, bạn có thể dựa vào các bài luận trên cũng được. Thử áp dụng cách này xem ba bạn có thay đổi không, mình thì đã thử rồi, hiệu quả lắm
 

Phu Dung

Moderator
Trong đề thi Học kỳ II môn Giáo dục công dân năm nay mình đã ra cho học sinh lớp 8 bài tập này:

Em A học lớp 5 có nuôi một con mèo. Mèo của em bị bắt trộm mất. Em nghe người ta nói mèo bị bắt trộm sẽ đem bán cho các quán thịt mèo nên rất đau xót. Chú của em bảo có qui định của Nhà nước cấm giết và ăn thịt mèo nên em định gửi ý kiến lên báo hỏi xem tại sao đã có qui định như thế mà vẫn có quán thịt mèo tồn tại.
Tuy nhiên em A lại băn khoăn là em là trẻ con, lại còn nói về chuyện mèo chó nên cứ ngần ngại không dám gửi thư đi.
Theo em, em A ngần ngại như thế có đúng không? Hãy giải thích tại sao?
Và kết quả thu được là có những bài làm như thế này:

Theo em, em A ngần ngại như thế là sai vì Nhà nước cho phép công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do thông tin, dù lớn hay nhỏ đều có quyền thực hiện. Tuy nhỏ nhưng chúng ta có quyền bàn bạc, đóng góp ý kiến cho xã hội, đất nước. Nhà nước đã cho phép, tại sao chúng ta phải sợ. Theo em bạn A hãy gửi ý kiến lên bao để Nhà nước biết mà dẹp đi những quán thịt mèo chó này. Mèo chó là những con vật có ích, không thể đem ra làm món ăn cho dù thịt nó ngon đến mức nào.
Như vậy là vừa kiểm tra được nội dung bài "Quyền tự do ngôn luận của công dân", vừa phổ cập được cho gần 300 em học sinh về việc ăn thịt mèo là trái pháp luật. Sang năm mình sẽ tấn công vào "truyền thống ăn thịt chó" khi đề cập vấn đề "Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc" :D Mình nghĩ ở bất kỳ cương vị, nghề nghiệp nào, nếu có lòng thì chúng ta luôn tìm được cơ hội để nâng cao nhận thức của những người xung quanh, của cộng đồng về vấn đề đối xử nhân đạo với động vật. Vấn đề là chúng ta có muốn làm hay không mà thôi, nếu muốn làm thì tự nhiên chúng ta sẽ nghĩ ra cách phù hợp ngay.
 
Bên cạnh người, chó và mèo là những kẻ tình nguyện. Nhưng chó đến ở với người vì chó mến người, còn mèo chỉ là đứa thực dụng.
Đầu tiên mèo mon men đến cái bếp tro ấm của người, rồi hắn tự tiện ngủ một giấc ngon lành trên giường người. Hắn muốn ngủ bao lâu cũng được, chẳng hề bị ai đánh thức bao giờ. Ngủ dậy chẳng thèm rửa mặt, hắn nhảy phóc vào lòng người kêu gừ gừ một cách nũng nịu. Đang ngồi xem TV, chủ đưa tay vuốt ve mèo trong khi mèo lim dim mắt tận hưởng cái hạnh phúc sống bên người.
Mỗi khi người đi làm về chó chạy ra vẫy đuôi mừng trong khi mèo nằm ưỡn ra phơi nắng bên đầu hè chẳng ngó ngàng gì đến chủ. Chẳng những thế, nếu để hớ hênh, khúc cá để dành cho chủ cũng sẽ bị mèo tha di mất. Cứ tưởng mèo dịu dàng quý phái, khi nhìn thấy mèo đảo mắt nhìn quanh rồi nhanh nhẹn đưa chân hất lồng bàn, chớp lấy khúc cá chiên chạy mất mới thấy mèo nhanh nhẹn, gian manh lắm.
Vậy sao mèo vẫn được người thương và đối xử ngang với chó. Mèo hư mà vẫn được cưng vì mèo....đẹp và ít nói. Người ta không thể xua đuổi một bóng dáng yêu kiều đến thế.
Rồi một hôm theo tiếng gọi của tình yêu, mèo bỏ người đi mất. Bên cạnh mèo phản bội, chó sống thật nghĩa tình.
Cách đây nhiều năm, gia đình tôi có nuôi một con chó đặt tên là Jim. Jim rất đáng yêu. Suốt ngày Jim quanh quẩn chơi đùa với các con tôi chứ không thèm chơi với...chó. Jim không nói được nhưng có đôi mắt làm lay động lòng người. Khi có lỗi nó cụp tai, mắt nhìn lem lét. Khi chủ đi khỏi nhà mà không cho nó đi theo, nó đứng ở đầu hè mắt nhìn ngấn lệ. Khi vui nó nhảy tung tăng, lăn tròn trên bãi cỏ xanh y như một đứa bé.Giao thừa năm ấy trong hàng tràng tiến pháo nổ chát chúa, tìm thấy Jim sợ hãi nằm mẹp dưới gậm giường tôi thấy thương quá. Điều làm tôi xúc động nơi Jim không phải vì Jim lặng lẽ sống bên chúng tôi khi vui, khi buồn, bữa đói bữa no mà vì Jim đã sợ chết y như một đứa trẻ.Cho nên chúng tôi vô cùng đau đớn khi Jim bị bọn trộm chó bắt mất.
con Jim của chúng tôi đã phải chết một cách đau đớn vì cái ác của loài người ngay trong thời bình.Không biết đến bao giờ ở đất nước này lòng nhẫn tâm cũng sẽ bị trừng phạt
- Một trường hợp đau lòng nữa...thật đáng trách cho lũ người vô tâm
 
Bài này viết cũng không công bằng nhỉ, mèo cũng trung thành lắm nhưng mỗi tội thấy hay nên bợ nguyên văn cho mọi người đọc :D
À mà mình thấy vấn đề này nếu chỉ ở trong một topic thì chưa gây tiếng vang cho mọi người đâu, vậy bạn nào biết lập trang web thì lập một cái vietdog đi..ai biết thì lên tiếng ngay nhé
 
sao topic im hơi lặng tiếng thế, cùng đưa ra những ý tưởng để cùng bảo vệ chó, mèo đi....
 
Top