kokokiukiu
Active Member
Cô vừa sang đọc rồi,xin lỗi Bờm nhiều nhéBờm kể xong nãy giờ rồi, tại cô Kiu không chịu kiểm tra thôi, Bờm giận cô rồi đới))
Cô vừa sang đọc rồi,xin lỗi Bờm nhiều nhéBờm kể xong nãy giờ rồi, tại cô Kiu không chịu kiểm tra thôi, Bờm giận cô rồi đới))
Thế cô Kiu mua vé máy bay cho Bờm đi, Bờm cũng muốn đi du lịch Hà Nội một chuyến!Cô vừa sang đọc rồi,xin lỗi Bờm nhiều nhé.Bờm đẹp trai ghê cơ,cô phải sang đây khen không Bánh Mì lại ghen tị
.Bờm ơi về nhà cô ở đi=))=))
Vâng,em nhớ rồi ạ!Tori giống em Bống nhà mình, cứ vừa tắm vừa uống nước) , nhưng mà Ko Kiu ngoáy tai cho Tori đi nhé. Mà nhé, mình vệ sinh tai cho 3 đứa nhà mình thường xuyên lắm mà nhất là cái thằng Bông ngố, tai nó ngày nào cũng bẩn là sao ta :thingking:, cứ thấy nó lấy chân gãi rồi khều, ktra lại thấy đen đen rồi, lạ thật
Có khả năng chúng nó bị rận tai rồi, nên ráy tai mới nhiều và đen + gãi tai.Vâng,em nhớ rồi ạ!.Mèo nhà em cứ tắm xong là lau tai sạch sẽ lắm,với cả 3 đứa liếm tai cho nhau suốt nên cũng không bẩn lắm,dạo thời tiết nồm thì tai chúng nó bẩn cực kì luôn,bây giờ là mùa hè rồi nên em tắm thường xuyên,cách 2,3 ngày tắm 1 lần nhưng cũng phải công nhận là chả hiểu cái gì bám vào tai mà lau rửa thường xuyên vẫn thấy đen xì
![]()
Vâng em cũng đã nghe nói đến vấn đề này rồi mẹ BB ạ.Nhưng em sợ lắm,ko dám cho đi bác sĩ vì ở chỗ đấy lúc đầu em hỏi thì bảo dùng tăm bông cho vào ngoáy,nhưng mà em thấy làm gì có hiêu quả.Mấy hôm sau em hỏi lại thì lại bảo là bị nấm rồi bảo là bệnh này phải tiêm mới khỏi.Em sợ ko dám cho tiêm vì đợt đấy thằng tôri còn đang chữa bệnh giảm bạch cầu mà em thấy bảo thuốc nấm tiêm vào người độc lắm,phải khỏe mới tiêm được nên thôi.Về nhà em lấy oxi già thấm vào bông lau tai cho nó thế là nó cũng hết chị ạ,em xó nói lai với bác sĩ xem thế nào thì lại bảo chắc là chỉ bị ngứa thôi.Ở chỗ em khám cho mèo thì ko có khái niệm bị rận tai đâu mà cứ bị ngứa,gãi nhiều là quy kết là bệnh nấm thôi chị ạ.:worried:Em hỏi thì còn ko biết rận tai là gì cả thì chắc cũng ko có thuốc đâu chị.MÀ ở đấy thì cứ nhìn thấy mặt là đè ra tiêm thôi,ít cho uống thuốc lắm.Có khả năng chúng nó bị rận tai rồi, nên ráy tai mới nhiều và đen + gãi tai.
Bông lúc mới bắt về cũng bị rận tai, tai đen xì lau thường xuyên vẫn đen, trông kinh lắm. Đem đi bs, bs vệ sinh sạch sẽ rồi nhỏ thuốc trị rận tai (con rận này không nhìn thấy bằng mắt thường), sau thì tai sạch lắm. Thi thoảng với cần lấy khăn lau 1 tí thôi :love struck:
Cám ơn bạn.Bây giờ ,mèo nhà mình không bị đùn nhiều cái đen đen đó lắm và cũng không thấy ngứa vì nhà có 3 đứa chúng nó cứ tự liếm sạch cho nhau,chỉ tại mấy hôm nay Pi ốm nó không cho con đến gần nên chắc không vệ sinh được cái tai thì nó mới xuất hiện cái đen đó thôi(nhưng cũng không nhiều).Mình sẽ để ý kĩ nếu có hiện tượng như bạn nói mình sẽ cho qua bs Chiền kiểm tra.bạn khám ở đâu thế?
nếu mà tai cứ bị đùn ra nhiều chất đen đen bẩn bẩn, ngứa, có mùi hôi thì chắc là rận tai. mèo nhà mình trước cũng bị mà. nếu mà bị rận tai thì dù hôm nay mình có lau sạch bằng nước, bằng oxi già thì mai nó lại đùn bẩn ra như cũ.
nhưng mà rận tai dễ chữa lắm, chỉ cần mang qua bs, vsinh tai sạch sẽ, rồi nhỏ thuốc trị rận 3 ngày là được. thuốc trị rận thì mình có đấy, đang để ở nhà chị lulu. nhưng mà tốt nhất là cứ đến bs để bs vệ sinh tai cho thật sạch, mình làm không sạch bằng bs mà. rồi để khám xem có đúng là rận tai hay là bị nấm tai, hay bị viêm nhiễm gì trong tai.
hồi mèo nhà mình bị rận tai, mình nhờ bs Chiền chữa
đọc đến đây thì mình phải hỏi lại tí. cái đen đen ấy là trong tai hay ngoài tai hả bạn? hồi trước mèo nhà mình bị là ở trong tai (dáy tai ) ấy, cái đấy bọn nhà mình không liếm cho nhau, vì nó trong tai mà, mình không thấy chúng nó liếm trong tai cho nhau bao giờ, chỉ hôn hít và liếm lông thôi, chỗ nào có lông mới liếmCám ơn bạn.Bây giờ ,mèo nhà mình không bị đùn nhiều cái đen đen đó lắm và cũng không thấy ngứa vì nhà có 3 đứa chúng nó cứ tự liếm sạch cho nhau,chỉ tại mấy hôm nay Pi ốm nó không cho con đến gần nên chắc không vệ sinh được cái tai thì nó mới xuất hiện cái đen đó thôi(nhưng cũng không nhiều).Mình sẽ để ý kĩ nếu có hiện tượng như bạn nói mình sẽ cho qua bs Chiền kiểm tra.![]()
Giống rùa Hồ Gươm thật!![]()
HÍhí, nhìn qua cái ảnh này giống con rùa quá, chụp gần nó vậy hay là em ấy có bầu vậy Mập ơi
Em này là mèo đực chị ạ, em nó ăn cũng nhiều nên to lắm ^^![]()
HÍhí, nhìn qua cái ảnh này giống con rùa quá, chụp gần nó vậy hay là em ấy có bầu vậy Mập ơi
Em cũng không biết thịt mèo vị thế nào nhưng vẫn mọc lên khá nhiều quán tiểu hổ nên chắc là họ vẫn thấy có vị khác với thịt hay ăn, hoặc em có nghe ai đó nói họ ăn tiểu hổ để có cái oai như "hổ" ^Giống rùa Hồ Gươm thật!Em bé này to con gớm nhỉ! Mình không hiểu sao ở ngoài Bắc nhiều người lại thích ăn thịt mèo nhỉ? Nghe nói thịt mèo nhạt nhẽo lắm và ăn thịt mèo là sẽ mạt suốt đời, không ngóc cổ lên nổi :raised eyebrow::nailbitting: Thế mà sao người ta vẫn ăn thế nhỉ?
( Chắc ngày xưa các cụ cũng yêu quý những chú mèo giỏi bắt chuột và không muốn ai giết thịt chúng nó để nhậu nên đã răn đe như thế, thế mà vẫn không ăn thua
(
((
Chú Iemmap yêu mèo thế sao lại không nuôi riêng một em mà ôm ấp vuốt ve cho nó sướng, cho nó nguôi bớt hoài niệm năm xưa? :love struck:
đường đến hào nam thì rất dễ. bạn đi theo đường đê la thành ý, cái đường hào nam to tướng cắt đê la thành mà. ngõ 127 thì cũng dễ, vì đánh số nhà hết rồi. chỉ có vào trong ngõ 127 rồi thì tìm cái ngách 28 mới lằng nhằng thôi. tốt nhất là đi khảo đường trước, mình cũng phải khảo đường trước, lần đầu đến mướt mồ hôi. mà có khi chuẩn bị cho buổi off thì chị ấy để biển có khi dễ tìm hơn ýLiếm phía trong tai bạn ạ.chỗ mà có mấy cái đen đen đó.Mình cũng chẳng hiểu bạn mèo nàh mình lại rất thích liếm láp tai cho nhau nữa.
Chắc là hội này sợ bẩn
.Cảm ơn Xuka đã quan tâm tới mấy tên giặc nhà mình nhé.có gì sắp tới mình cho hội nó đi tiêm phòng sẽ cho nó kiemr tra tai luôn. ah,mà mình muốn hỏi Xuka đường vào quán nàh chị alex có dễ tìm ko.mai mình định đi tìm đường trước để hôm off đi cho tiện.ko thì lúc tìm đến nơi thì mọi người về hết rồi mất
![]()
Chú Iemmap tình cảm tràn trề với mèo như thế thì sau này bé mèo nào có phước lắm mới được về với chú nó. Hy vọng nhìn thấy đàn mèo nhà Iemmap trong một tương lai không xa, đừng đợi đến vài năm nhé chú nó! :love struck:>Em này là mèo đực chị ạ, em nó ăn cũng nhiều nên to lắm ^^
Em cũng không biết thịt mèo vị thế nào nhưng vẫn mọc lên khá nhiều quán tiểu hổ nên chắc là họ vẫn thấy có vị khác với thịt hay ăn, hoặc em có nghe ai đó nói họ ăn tiểu hổ để có cái oai như "hổ" ^^
Em dự định khi nuôi mèo sẽ nuôi luôn một lúc ít nhất 2 em, hàng ngày đi làm tụi nó ở nhà chơi với nhau cũng đỡ buồn. Nhưng hiện giờ em đang ở nhà thuê, vừa chưa ổn định, vừa không được rộng rãi lắm nên em chưa dám nuôi. Chắc còn phải hóng chuyện mèo của mọi người trên VP thêm vài năm nữa mới có dịp để khoe bé nhà em chị ạ =.=
Đúng rồi, cố gắng nuôi thì nuôi 2 em Mập ạ. Nhà chị trước kia nuôi mình Bông ngố, đi làm về chỉ cần nghe tiếng mở cửa thôi là Bông ngố kêu gào ghê lắm, kêu cho đến khi mình mở cửa vào với Bông ngố thì thôi. Hôm nào sau giờ làm mà mình đi học tối muộn mới về thì thương Bông ngố lắm, chiínhvì vậy mà mình tìm thêm em Bống, rồi em Bộp, em Bờm và giờ vẫn đang mơ ước có 1 em như Bánh Mì nhà Gemma:drooling::drooling:Em này là mèo đực chị ạ, em nó ăn cũng nhiều nên to lắm ^^
Em cũng không biết thịt mèo vị thế nào nhưng vẫn mọc lên khá nhiều quán tiểu hổ nên chắc là họ vẫn thấy có vị khác với thịt hay ăn, hoặc em có nghe ai đó nói họ ăn tiểu hổ để có cái oai như "hổ" ^^
Em dự định khi nuôi mèo sẽ nuôi luôn một lúc ít nhất 2 em, hàng ngày đi làm tụi nó ở nhà chơi với nhau cũng đỡ buồn. Nhưng hiện giờ em đang ở nhà thuê, vừa chưa ổn định, vừa không được rộng rãi lắm nên em chưa dám nuôi. Chắc còn phải hóng chuyện mèo của mọi người trên VP thêm vài năm nữa mới có dịp để khoe bé nhà em chị ạ =.=
Có ảnh bé chứ ạ,em chụp hết mỗi tội bé này chả giống Pi tí nàoCô Kiu có tấm hình nào của bé đó không? Còn không thì ghé lại nhà chủ mới của bé chụp tấm hình của bé mèo từng bị gẫy tay ấy, cho mẹ Gem xem hình với! Bé giống mẹ Pi không? Vậy là bé ấy và Ngựa cũng khoảng bằng tuổi Bánh Mì. Bé thật là can đảm, với cả hai cô chủ của bé cũng thật dũng cảm, yêu thương bé hết lòng :-bd:love struck: