• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chó H'mong cộc???

TaiVenh

Active Member
Quá tuyệt, cám ơn 2 bác Cướp và KC đã chịu khó mò mẫm để tìm ra chú Mông này.

Có lẽ nên tách bài và hình của chú này thành 1 topic mới cho nó cụ thể ạ.

@các bác Lai Châu. Tài liệu bọn em rất nhiều. Các bác cho Email để em gửi dần lên. HƠi tiếc là chủ yếu bằng tiếng Anh, Nga. Tài liệu tiếng Việt thì chỉ có hard copy. Hôm nào các bác xuống đây, em sẽ photo tặng các bác 1 bộ sách Huấn luyện của C32. Tài liệu này dày 300 trang, do anh Hunghanoi tặng VP năm ngoái.
 

KimCuong

Active Member
Quá tuyệt, cám ơn 2 bác Cướp và KC đã chịu khó mò mẫm để tìm ra chú Mông này.

Có lẽ nên tách bài và hình của chú này thành 1 topic mới cho nó cụ thể ạ.
Vâng, KIM CUONG thay mặt Cướp cũng cảm ơn bác tavenh và anh em. Và cũng xin đề nghị bác T.Admin lập một topic mới cho em Hươu này. Vì thời gian tới em sẽ lại qua Chùa Chân Tiên để hỏi kỹ càng về chú H'Mông cộc độc đáo này. Em cảm ơn nhé./. :-bd
 

Vladavia

Member
Vâng, KIM CUONG thay mặt Cướp cũng cảm ơn bác tavenh và anh em. Và cũng xin đề nghị bác T.Admin lập một topic mới cho em Hươu này. Vì thời gian tới em sẽ lại qua Chùa Chân Tiên để hỏi kỹ càng về chú H'Mông cộc độc đáo này. Em cảm ơn nhé./. :-bd
Hôm nào đi thì ới em một câu nhé. Thi thoảng cũng vãn cảnh chùa một chút cho tâm hồn thanh tịnh.
 

KimCuong

Active Member
Hôm nào đi thì ới em một câu nhé. Thi thoảng cũng vãn cảnh chùa một chút cho tâm hồn thanh tịnh.
Ok, chú em! Vào chùa ngắm cảnh, uống trà và vuốt ve niềm đam mê của mình là nhất đó em ạ. Lâu lâu anh mới vào chùa mà thấy tinh thần khác hẳn. Khi nào đi anh sẽ alo nhé.:-bd
 

LongNDG

Member
Bác vểnh ơi, em thì thầm bác chút :D Bác có thể cho em mượn bộ tài liệu đó để em photo không ạ? Em xin đa tạ bác 1 chầu trà đá kẹo lạc :D
 

TaiVenh

Active Member
Chú Long phải nói thầm hay quát vào tai lão AQ nhé. Lão đấy om bộ tài liệu mấy tháng rồi đã trả đâu.
 

LongNDG

Member
Chẹp, em nghe đồn là lão AQ này ẩn dật lắm :D Có khi em lại phải tạo 1 topic trong mục chat chít để mời lão đi cafe thôi :D
 

idnaocungdc

New Member
em ở HCM được ko anh kim cương:worried::worried::worried::worried::worried::worried::worried::worried::worried:
 

esltrang

New Member
Cậu bé nói dối !


Chuyện kể rằng, ngày xưa ở một ngôi làng nhỏ, con người sống rất yêu thương, gần gũi nhau. Có một cậu bé mồ côi nên được cả làng chăm sóc, nuôi dưỡng (cậu bé chính là anh chàng VN-Index đó). Cậu bé lớn lên và dần dần đã có thể tự lập. Hàng ngày, cậu được giao nhiệm vụ đi chăn đàn bò ở bãi cỏ chân đồi, nơi đây vẫn thỉnh thoảng xuất hiện hổ, báo ăn thịt đàn bò. Do quá được quan tâm và sự thương yêu của mọi người, cậu bé đã có những suy nghĩ ích kỷ: nói dối mọi người.


Khi mọi người đang bận rộn với việc đồng áng thì chợt nghe tiếng vọng xa xa từ phía chân đồi: "Cứu cháu với! Cứu cháu với! Thú rừng ăn thịt đàn bò rồi các cô, các bác ơi".

Mọi người nghe vậy, bèn hốt hoảng cầm vũ khí chạy ra bãi cỏ nơi cậu bé chăn bò thì thấy đàn bò vẫn đang thong thả gặm cỏ, còn cậu bé thì khoái trá ngồi trên cành cây. Bà con biết cậu bé nói dối nên giận lắm.

Một tháng sau, cậu bé chăn bò lại nghĩ: lâu rồi, không lừa mọi người, hôm nay thử lừa lần nữa xem sao.

Mọi người đang vất vả với công việc đồng áng, bỗng nghe thất thanh: "Cứu, cứu, cứu cháu với! Hổ, báo ăn thịt đàn bò rồi các cô, các bác ơi".

Nghe tiếng kêu cứu, mọi người lại cầm vũ khí chạy ra thì vẫn thấy đàn bò đang gặm cỏ, còn cậu bé đang ngồi vắt vẻo trên cây. Mọi người buồn va dần mất lòng tin vào cậu.

Một tháng sau, lại lần thứ 3, lần thứ 4 cậu bé nói dối, mọi người không vội vàng ra nữa, mà cắt cử người ra xem có đúng không. Và mỗi lần như vậy, họ lại thất vọng.

Bỗng một ngày, cậu bé đang ngồi trên cây và đàn bò đang gặm cỏ thì hổ, báo trong rừng lao ra. Cậu bé la lên thảm thiết: "Cứu, cứu, cứu cháu với! Thú rừng ăn thịt đàn bò rồi".

Chẳng ai còn tin lời cậu bé nữa, khi mọi người ra xem tình hình thế nào thì đã quá muộn: cả đàn bò bị hổ, báo ăn thịt hết rồi, còn cậu bé hoảng sợ đang ngồi co ro trên cành cây.

Cậu bé vô cùng ân hận vì mình đã nói dối để mất lòng tin của mọi người, cậu được một bài học quý: trên đời, mất lòng tin là mất tất cả.

Câu chuyện này liên tưởng đến TTCK còn non trẻ của chúng ta. Hiện NĐT đến với thị trường vẫn bằng niềm tin, niềm tin về sự phát triển của kinh tế, niềm tin về sự phát triển của đất nước Việt Nam, niềm tin TTCK là hàn thử biểu của nền kinh tế..., hy vọng thị trường đừng nói dối nhiều quá, đừng bulltrap nhiều quá để lòng tin không bị phai mòn. Nếu không có những biện pháp quyết liệt, ngay từ những cái nhỏ nhất, thị trường sẽ đánh mất hết lòng tin của NĐT. Vì vậy, ngay từ bây giờ, cơ quan quản lý nên thực hiện việc giảm cung; hoãn IPO các DN lớn; xét duyệt kỹ kế hoạch tăng vốn của DN niêm yết; tạm hoãn đưa các DN mới lên sàn; xử phạt nghiêm khắc các vi phạm của DN niêm yết; minh bạch hoá các DN niêm yết cao hơn; định hướng các DN niêm yết hãy chú trọng phát triển lĩnh vực thế mạnh để đi theo hướng phát triển bền vững... Hàng nghìn biện pháp cần làm ngay để lấy lại lòng tin cho NĐT. Chúng tôi đang chờ đợi...
 

KimCuong

Active Member
em ở HCM được ko anh kim cương:worried::worried::worried::worried::worried::worried::worried::worried::worried:
Bạn hỏi gì mà tớ cũng chẳng hiểu gì cả? Bạn hỏi rõ lại xem nào? :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd
 
kính các bác mấy tấm anh về chú H'Mong nhà em





tên em này là vện. Bây h chưa biết tiếng kinh nên con xin lắm nhé, em mới tuyển được phải mất 2 ngày xuông bản đấy. em này là cái bác nào có đăng ký không con em này đẻ ra em sẽ để phần
 

AQ101

Member
Chú Long phải nói thầm hay quát vào tai lão AQ nhé. Lão đấy om bộ tài liệu mấy tháng rồi đã trả đâu.
Chẹp, em nghe đồn là lão AQ này ẩn dật lắm :D Có khi em lại phải tạo 1 topic trong mục chat chít để mời lão đi cafe thôi :D
Tự nhiên mò vào mục này, thấy mọi người đang nói xấu mình ở đây. Biết thế không trả, thi thỏang thò ra nhử kiếm cafe lại hay, tiếc quá!:)):)):))
 

liensapa

Member
Haitrieu2010. Em H'mong vện này là hàng độc đấy mình đăng ký một em f1 nhé, bên Lào cai mình ch­ua nhìn thấy em nào mầu này
 
Haitrieu2010. Em H'mong vện này là hàng độc đấy mình đăng ký một em f1 nhé, bên Lào cai mình ch­ua nhìn thấy em nào mầu này
he he. bác Liensapa ơi em nói thật là em lục tung Lai Châu lên mới tìm được 1 em đấy, chà chà bác biết bắt con này ở vùng sâu cách Thị xã Lai Châu 150 Km. Nếu mà nó sinh ra thì bác yên tâm sẽ có phần bác đấy
 

KHIEMTN

Member
he he. bác Liensapa ơi em nói thật là em lục tung Lai Châu lên mới tìm được 1 em đấy, chà chà bác biết bắt con này ở vùng sâu cách Thị xã Lai Châu 150 Km. Nếu mà nó sinh ra thì bác yên tâm sẽ có phần bác đấy
Á !!! Bác không nói sẽ đưa con Vện này vào cho em bảo tồn nguồn gen quý là gì ??? :)):p:((
 
không em sẽ biếu bác KhiemTN một em làm quà thôi chứ em khống dám chắc tìm được chú khác như vậy, đinh chính không bác hiểu lầm, nhưng nếu bác thích thì chờ em nó sinh em sẽ tìm được em vện khác tăng bác mà.
 

TaiVenh

Active Member
Đổi Hmông lấy Săn Tây Ninh đê 2 bác ơi. Mà nếu bác Khờ Tờ Nờ hết Săn rồi thì đổi lấy GSD cũng được. Bác không cần các thêm gì đâu hé hé...
 
em đang khoái nhất GSD của bác KhiemTN đấy nếu đổi thì 1 đổi 4 em cũng chơi he he ... của nhà sẵn có mà.
 
Top