nhà em ở xa lắm, dưới minh khai cơNhà tớ ở gần công viên Thủ Lệ, tớ hay đi bộ giảm béo nên ngày nào cũng dc thăm mấy con khỉ ở đó mà=)).
Nhà bạn ở đâu thế?khi nào rảnh thì cho e nhà bạn đi off vườn thú với nhà mình nhé
nhà em ở xa lắm, dưới minh khai cơNhà tớ ở gần công viên Thủ Lệ, tớ hay đi bộ giảm béo nên ngày nào cũng dc thăm mấy con khỉ ở đó mà=)).
Nhà bạn ở đâu thế?khi nào rảnh thì cho e nhà bạn đi off vườn thú với nhà mình nhé
Sao đối diện rạp Kim Mã lại là công viên Thủ Lệ được nhỉ?:-o:-o:-o,mình tưởng đối diện rạp Kim Mã là trường Nguyễn Trãi, còn đi xa lắc nữa mới tới Thủ Lệ chứ?8->nhà em ở xa lắm, dưới minh khai cơ, nhưng em học ở trên kim mã, cạnh rạp kim mã luôn, đối diện công viên thủ lệ
, em thì cắm mặt trên trường cả ngày nên tiện thể hôm nào rảnh mang con mông cong đi cùng cho nó vs với các bạn mều khác<
, chứ nó ở nhà có 1 mình, ăn vs ngủ suốt đâm ra tự kỉ thì chết, hihi.3:-O:-ss
)
Trường Nguyễn Trãi dưới Núi Trúc mà chị:-o, còn đối diện rạp Kim mã là cái hồ của công viên Thủ Lệ đấy<Sao đối diện rạp Kim Mã lại là công viên Thủ Lệ được nhỉ?:-o:-o:-o,mình tưởng đối diện rạp Kim Mã là trường Nguyễn Trãi, còn đi xa lắc nữa mới tới Thủ Lệ chứ?8->
À,Đối diện hồ của công viên Thủ Lệ là rạp Ngọc Khánh,còn rạp hát Kim Mã ở đường Giang Văn Minh chứ nhỉTrường Nguyễn Trãi dưới Núi Trúc mà chị:-o, còn đối diện rạp Kim mã là cái hồ của công viên Thủ Lệ đấy<, tuy học đc hơn 1 năm ở đấy rồi nhưng mãi mấy tháng gần đây em mới phát hiện ra công viên Thủ lệ ngay đối diện trng.hihi
)=))
E ơi! Rạp Kim Mã thì nó gần đường Giang Văn Minh mà, có rạp phim Ngọc Khánh gần hồ và công viên Thủ Lệ, khi nảo rảnh cứ alo chị nhé.buổi chiều chị rảnh nên hay ra đó chơi vs khỉ=))nhà em ở xa lắm, dưới minh khai cơ, nhưng em học ở trên kim mã, cạnh rạp kim mã luôn, đối diện công viên thủ lệ
, em thì cắm mặt trên trường cả ngày nên tiện thể hôm nào rảnh mang con mông cong đi cùng cho nó vs với các bạn mều khác<
, chứ nó ở nhà có 1 mình, ăn vs ngủ suốt đâm ra tự kỉ thì chết, hihi.3:-O:-ss
)
Các cháu còn mải ngắm và ăn lá nên chẳng đứa nào chạy cả, có con Sữa ở nhà thì nó ko cho bế mà ra đấy nó lại cho mình bế nên mình thích đưa Sữa ra công viên lắm cơ. Hôm nào kokiu cũng cho mấy đứa đi công viên ngắm khỉ đê. Sữa khè cả khỉ,làm cho mấy con trong chuồng nó phát cuồng lên thích lắm :-oÀ,Đối diện hồ của công viên Thủ Lệ là rạp Ngọc Khánh,còn rạp hát Kim Mã ở đường Giang Văn Minh chứ nhỉ...hihi vào spam trong topic của cô Linh nhiều quá cơ,.
),cô cho các cháu ra thủ lệ chụp ảnh mà ko sợ tụi nó chạy mất đuổi ko kịp à?
Uh. mèo nhà tớ bố mẹ nó không biết pha màu,đáng nhẽ phải ra xanh lá mà h 1 bên xanh da trời,1 bên vàng vàngbé Jin nhà chị giống Bông nhà e ghê. Cũng mèo lai. Mắt 2 màu xanh vàng nhé. ^^
TRỜI , QUÁ XINH , XINH KHÔNG THỂ TẢ ĐƯỢC :x:x. HE HE NHÌN RÂU NÓ YÊU NHỜ :x. NÓ MỚI ĐƯỢC TẮM À LINH ƠICháu cũng được lên mái nhà giống a chị cháu nhé. Bình thường các cháu không tắm mấy hôm và lông bết bết rồi mẹ cháu mới cho đi chơi như thế này.Để về tắm 1 thể cho mát mẻ
![]()
![]()
Series Ngây thơ của cháu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Bố mẹ em ý không giỏi pha màu bằng bố mẹ Bờm rồi =))=))Uh. mèo nhà tớ bố mẹ nó không biết pha màu,đáng nhẽ phải ra xanh lá mà h 1 bên xanh da trời,1 bên vàng vàng.
Mấy tấm chân rung của cháu nghệ thuật quá cơ! Sữa cũng là màu ginger đấy! Đề nghị cô Linh cho bé Sữa tham gia đại gia đình nhà mèo Ginger với nhá! 8-><Cháu cũng được lên mái nhà giống a chị cháu nhé. Bình thường các cháu không tắm mấy hôm và lông bết bết rồi mẹ cháu mới cho đi chơi như thế này.Để về tắm 1 thể cho mát mẻ
![]()
![]()
Ui.Giờ e mới đọc được đây. Tự dưng dạo này phát hiện ra máy ảnh này chụp Sữa rất ăn hình mới hay chứ.Mấy tấm chân rung của cháu nghệ thuật quá cơ! Sữa cũng là màu ginger đấy! Đề nghị cô Linh cho bé Sữa tham gia đại gia đình nhà mèo Ginger với nhá! 8-><:x
Con Sữa chụp ảnh dễ lắm cô ạ.chỉ là mẹ con Sữa có chăm chỉ chụp và up ảnh con lên hay không thôi. hehe.Nè, phải công nhận con Cô Linh chụp ảnh nâng hàng con Sưã lên bao nhiêu :x:x. Mà Bác Gem nói màu đó cũng là màu Ginger đẻ cô Linh tham gia vào đại gia đình nhà Ginger đâý)
Thuí nhưng cũng là chú thắng Hấu Hoắc kia nhé.!ôi mẹ ơi ... xinh thế ... làm vợ anh Hấu đi ... đừng làm vợ thằng Kít thối ... :x
Ui.Giờ e mới đọc được đây. Tự dưng dạo này phát hiện ra máy ảnh này chụp Sữa rất ăn hình mới hay chứ.
E cứ tưởng màu của Sữa không phải Ginger cơ.tại tìm trên mạng thì chẳng thấy thông tin gì.Để mai lại vác các cháu đi chơi rồi chụp ảnh mới rùi e khoe)
Ơ, thì cái màu Ginger nó do người nước ngoài họ gọi màu vàng từ nhạt tới đậm là cái tên đấy, mà bố Wayne của Bờm đã xác nhận thế mà! Màu nhạt như màu của Sữa là màu vỏ củ gừng, còn màu đậm như của chị em Cam và các nhà khác là màu bột gừng khô đấy ạ! 8->:x:">Nè, phải công nhận con Cô Linh chụp ảnh nâng hàng con Sưã lên bao nhiêu :x:x. Mà Bác Gem nói màu đó cũng là màu Ginger đẻ cô Linh tham gia vào đại gia đình nhà Ginger đâý)
Chân tay to rất hợp làm vợ a Kit cô ạ. ngày nào cũng tình tứ phát ớn luôn, sáng cháu mở mắt ra đã thấy 2 đứa nằm cạnh và tí tởn với nhau, kinh chết đi được ấy.Hi hi, con Sữa lông màu hồng Linh nhỉ :x,cô đã bảo là nó chả hiền tí nào đâu mà, trong mấy đưa nó nghich nhất mà. Nhưng trộm vía trông nó to lên nhiều nhỉ :x. nhưng chân tay trông nông dân quá cơ nhỉ![]()