• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Đàn cún Hmong cộc đầu tiên sinh tại HN

TaiVenh

Active Member
Kích thước thì không đo, nhưng cân nặng thì hơn 7kg, thể trạng khoẻ, nhanh nhẹn hoạt bát.
Công nhận là choáng với cô nàng Bông Bạch tuyết này :hypnotized:. Bo hôm nọ em xách thử, thấy cũng nặng tay, nhưng gì chứ 7 kg thì chắc chắn là chưa được. Không biết đến bao giờ mới đuổi kịp được cô chị Bông đây? ;;)
 
Kích thước thì không đo, nhưng cân nặng thì hơn 7kg, thể trạng khoẻ, nhanh nhẹn hoạt bát.
Hôm qua mưa quá, bác HTY lỡ hẹn mất. Tôi nay mơi tiêm cháu nó. Nhưng nghe là 7kg thì potay luôn (có 2 tuần mà lên gần 3kg - chú Lâm chắc thổi ống đu đủ rồi =))). Gấu chắc tầm 5kg thôi. Còn chạy dài.
 
Hôm qua mưa quá, bác HTY lỡ hẹn mất. Tôi nay mơi tiêm cháu nó. Nhưng nghe là 7kg thì potay luôn (có 2 tuần mà lên gần 3kg - chú Lâm chắc thổi ống đu đủ rồi =))). Gấu chắc tầm 5kg thôi. Còn chạy dài.
Chú Phước nên xem lại nhé, ai lại xích cháu nó ngắn quá, phạm vi hoạt động chỉ vẻn vẹn có 30cm2 là không được rồi, khi nằm em nó không hạ cằm xuống sát đất được vì xích quá ngắn. Không có gì là bó tay đâu nhé, em Gấu của chú chỉ bằng 2 phần em Bông nhà chú Lâm thôi. Đã tiêm xong......................
 
Chú Phước nên xem lại nhé, ai lại xích cháu nó ngắn quá, phạm vi hoạt động chỉ vẻn vẹn có 30cm2 là không được rồi, khi nằm em nó không hạ cằm xuống sát đất được vì xích quá ngắn. Không có gì là bó tay đâu nhé, em Gấu của chú chỉ bằng 2 phần em Bông nhà chú Lâm thôi. Đã tiêm xong......................
Dạ, cám ơn bác HTY, em sẽ xem cải tiến ngay về khoản xích. Còn về Bông, em chỉ sợ nó sẽ thành chó "béo phì" mất :D
 
Dạ, cám ơn bác HTY, em sẽ xem cải tiến ngay về khoản xích. Còn về Bông, em chỉ sợ nó sẽ thành chó "béo phì" mất :D
Bác Phước nuôi......................., lại còn chê Bông nhà em "béo phì", hôm nào qua em chơi và tặng bác cái ống đu đủ :D:D
 

tunxinh83

Member
Bác Tuấn vui tính quá, toàn chọc em thôi. bác thì thiếu gì cộc với Bắc Hà ạ?
Lần tới theo yêu cầu của Alex, em sẽ cho Beo nhảy với Gấu, thử xem kết quả thế nào.
Anh ơi, sao lại có khoản cho Con nhảy Mẹ là sao :O
 

Shakhi Viet

Active Member
Gấu là con cộc đen của BQP, do đích thân bác Alex tuyển chọn
Beo là cộc vện do anh Taivenh lựa chọn
Có liên quan mẹ - con gì đâu
 

TaiVenh

Active Member
Gấu là con cộc đen của BQP, do đích thân bác Alex tuyển chọn
Beo là cộc vện do anh Taivenh lựa chọn
Có liên quan mẹ - con gì đâu
Hì hì, cám ơn bác Shakhi đã giải thích hộ rất chuẩn.

Bạn gì bé cái nhầm chắc chỉ do mấy bác chủ thích chọn tên Gấu để đặt cho các chú chó giống Hmong. Để phân biệt rõ có lẽ phải gọi chính xác là Gấu BQP và Gấu Phước :D. Đảm bảo là quá rõ luôn.

Báo cáo bác Phước luôn là sau hôm đến nhà bác thăm cháu Gấu P, tôi có sang GL để xem lại Bo.

Nói chung thể hình thì cùng cỡ. Tuy nhiên con Bo tính cách có hơi khác: Nó không vồ vập, vui vẻ chịu chơi như con Gấu. Không rõ là vì được thả chơi cả ngày hay vì tính nó lạnh lùng vậy. Đang theo dõi thêm, có gì lại báo cáo tiếp các bác.

Đầu thủ Bo có vẻ to hơn, mõm ngắn hơn và hộp hơn. Tai thì khả năng cụp giống bố Cọp là 80% :nerd:
 

KimCuong

Active Member
Báo cáo, sáng nay em vừa đến nhà người cô ruột thăm thằng Tun đại ca Mông trắng của cả bọn. Thằng Tun đã được chính xác 7,5kg ăn uống rất khoẻ, toàn thân có màu trắng toát.

Khi em đến, mặc dù hắn đang ở trong chuồng mà cũng biết sủa ngay, thấy người nhà ra quát im là im bặt. Nhìn thấy đầu thủ, chân tay to, thân rất chắc chắn, người đã cao lên trông thấy. Đã đang được tập dần các lệnh, đã biết nhặt đồ mang về khi ném ra xa. Và ưu điểm lớn nhất là không bao giờ giải quyết nhu cầu vệ sinh trong nhà. Hồi mới về cho tập ở nhà tắm thì hắn chịu cho đến lúc mở cửa thì quáng quàng phi ra sân chọn 1 góc. hihihi

Em có hỏi cảm nhận của người nhà về thằng Tun thế nào, chú em nói nhà cũng nhiều năm và nhiều lần nuôi chó ta rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy con chó Mường Tè này lại khôn đến như vậy. Ngay hôm mang về mà chỉ cần đến ngay ngày hôm sau nó đã biết ai là chủ và sủa báo động ngay khi thấy người lạ. Rồi khâu vệ sinh thì không cần phải tập tành gì cả, ăn uống thì cho gì ăn lấy cơm với nước canh không cũng chén ngon ơ. Và đặc điểm nữa là rất thích vầy nước, nếu thấy vòi nước ngoài sân mở là phi ra đó nằm luôn và nghịch nước. Đây cũng là đặc điểm của các giống chó vùng cao các bác nhỉ? Cả nhà rất thích và quý thằng Tun các bác ạ.

Báo cáo hết, em quên không mang máy ảnh nên không chụp ảnh được nó. Nhưng phải nói nó là 1 con Mông cộc rất đẹp các bác ạ.
 
Báo cáo, sáng nay em vừa đến nhà người cô ruột thăm thằng Tun đại ca Mông trắng của cả bọn. Thằng Tun đã được chính xác 7,5kg ăn uống rất khoẻ, toàn thân có màu trắng toát.

Khi em đến, mặc dù hắn đang ở trong chuồng mà cũng biết sủa ngay, thấy người nhà ra quát im là im bặt. Nhìn thấy đầu thủ, chân tay to, thân rất chắc chắn, người đã cao lên trông thấy. Đã đang được tập dần các lệnh, đã biết nhặt đồ mang về khi ném ra xa. Và ưu điểm lớn nhất là không bao giờ giải quyết nhu cầu vệ sinh trong nhà. Hồi mới về cho tập ở nhà tắm thì hắn chịu cho đến lúc mở cửa thì quáng quàng phi ra sân chọn 1 góc. hihihi

Em có hỏi cảm nhận của người nhà về thằng Tun thế nào, chú em nói nhà cũng nhiều năm và nhiều lần nuôi chó ta rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy con chó Mường Tè này lại khôn đến như vậy. Ngay hôm mang về mà chỉ cần đến ngay ngày hôm sau nó đã biết ai là chủ và sủa báo động ngay khi thấy người lạ. Rồi khâu vệ sinh thì không cần phải tập tành gì cả, ăn uống thì cho gì ăn lấy cơm với nước canh không cũng chén ngon ơ. Và đặc điểm nữa là rất thích vầy nước, nếu thấy vòi nước ngoài sân mở là phi ra đó nằm luôn và nghịch nước. Đây cũng là đặc điểm của các giống chó vùng cao các bác nhỉ? Cả nhà rất thích và quý thằng Tun các bác ạ.

Báo cáo hết, em quên không mang máy ảnh nên không chụp ảnh được nó. Nhưng phải nói nó là 1 con Mông cộc rất đẹp các bác ạ.
Chào các Bác !
Em Bông hiện đã được 7,5kg, bây giờ có lẽ hơn rồi, người cực kỳ chắc, nếu không cân thì không đoán được chính xác số cân, ăn không biết no, không kén chọn đồ ăn.
4 chân rất to, nhìn bây giờ vẫn giống y như Lab, lông trắng, 2 tai có xu hướng ngả vàng nhạt, khả năng không dựng là rất cao.
Tính khí cô Bông có lẽ hơi nhát, có lẽ bị thằng Khoang át vía. Đặc biệt rất sợ xích, cứ đeo xích vào cổ là mặt nghệt ra, gọi, nhử mồi,.... chỉ đứng im tại chỗ :(( Em chả biết làm thế nào, bác nào có cao kiến gì không?????
 

Cherynhai

Member
Muốn nó không nhát thì bác DobermanHN cắt tai cho cháu nó đi, bác cắt tai theo kiểu con Doberman PuTin. Biết đâu sau khi cắt tai tính khí của cháu nó lại thay đổi, có khi lại máu hơn thằng Khoang và thằng Đen Bắc hà nhà bác đấy bác ạ.
 

tuyluy

Member
Mình muốn mua em Cún Hmong cộc Hà nội

Chào bạn cún Hmong cộc Hà nội,

Mình rất thích nuôi chó mèo và có một trang trại. Hiện đang nuôi một số chó cún các loại + chó PHú Quốc. Nay mình đang tò mò tìm hiểu một số chó Việt nam khác, thấy mấy em vằn vện Hmong xinh quá nhỉ. Mình cũng có một em Cọp/Vện phú quốc thuần chủng, là em cái cũng mới đẻ, rất giống một con báo con rằn ri.

Thế bạn có định bán các em cún Hmong cộc đuôi không? Cho mình xin mua một em cái được không? Ở nhà hiện có mấy chó đực Phú Quốc lai Berger và Phú quốc thuần chủng rồi.

Hmong cộc đuôi cũng rất xinh và ngộ nghĩnh, chắc là trông nhà tốt lắm nhỉ?

Mời các bạn ghé thăm trang web của mình: www.tuyluy.com nhé Dog Eye

liên hệ chị Tú
mobile: 0913237654
email: info@tuyluy.com
 

Cherynhai

Member
Chào bạn cún Hmong cộc Hà nội,

Mình rất thích nuôi chó mèo và có một trang trại. Hiện đang nuôi một số chó cún các loại + chó PHú Quốc. Nay mình đang tò mò tìm hiểu một số chó Việt nam khác, thấy mấy em vằn vện Hmong xinh quá nhỉ. Mình cũng có một em Cọp/Vện phú quốc thuần chủng, là em cái cũng mới đẻ, rất giống một con báo con rằn ri.

Thế bạn có định bán các em cún Hmong cộc đuôi không? Cho mình xin mua một em cái được không? Ở nhà hiện có mấy chó đực Phú Quốc lai Berger và Phú quốc thuần chủng rồi.

Hmong cộc đuôi cũng rất xinh và ngộ nghĩnh, chắc là trông nhà tốt lắm nhỉ?

Mời các bạn ghé thăm trang web của mình: www.tuyluy.com nhé Dog Eye

liên hệ chị Tú
mobile: 0913237654
email: info@tuyluy.com
Bác muốn mua loại chó bản địa H'mong cộc này, thì liên hệ với Mod Kim Cương. Mod Kim Cương đã giúp rất nhiều anh em trên diễn đàn có được 1 chú H'mong cộc như ý.
 

tuyluy

Member
cún Hmong cộc

Cảm ơn bạn đã cho mình địa chỉ mua Hmong Cộc nhé. Chúc bạn vui vẻ.
 

TaiVenh

Active Member
Các bác thân mến, 2 ngày nữa (10/7) là lũ cún này tròn 3 tháng tuổi. Kính đề nghị các bác kiểm tra cân nặng, chiều cao các cháu và cập nhật thông tin lên đây để cả nhà cùng theo dõi nhé. Nếu được thì xin các bác cho vài dòng mô tả về tính cách của lũ cún nữa ạ. Có ảnh thì càng tuyệt.

Tks.
 
Hôm nay đã cân vì mai bận. Cân lúc chiều 18.00h. Chó đói, đi XXX, nói chung là không có gì cả. Cơ bản như sau
Cân nặng : 6,7 kg
Chiều cao đến vai : 31 cm +- 2 cm
Chiều dài vai đến mông : 36 cm +- 2 cm
Vòng ức : 42 cm +- 2 cm

Tính tình : khi về thì nhúc nhắc sủa được độ 1 tuần. Sau đó thì không thấy gì. Im hơi, lặng tiếng. nói chung không biết sủa người lạ. Dát chó lạ. Cơ bản là cũng bắng nhắng, không đằm tính.
Tật xấu : hay la liếm, ăn bẩn. Chạy theo người để ngửi. Đã bị ăn tẩn rất nhiều lần và hy vọng sẽ sửa được.
 

Vladavia

Member
Tính tình : khi về thì nhúc nhắc sủa được độ 1 tuần. Sau đó thì không thấy gì. Im hơi, lặng tiếng. nói chung không biết sủa người lạ. Dát chó lạ. Cơ bản là cũng bắng nhắng, không đằm tính.
Tật xấu : hay la liếm, ăn bẩn. Chạy theo người để ngửi. Đã bị ăn tẩn rất nhiều lần và hy vọng sẽ sửa được.
Nghe vụ thay đổi này có vẻ giống môi trường sống tạo ảnh hưởng tới tính tình chó nhỉ các bác mình nhỉ?
Mà nghe bác tẩn rất nhiều lần chỉ vì nó la liếm, ăn bẩn và chạy theo người để ngửi thấy sao mà thương nó quá.
 

KimCuong

Active Member
Sáng nay, em vừa qua nhà người cô ruột kiểm tra Đại ca Mông Trắng tên TUN của cả bọn. Thực sự mới qua 1 tuần mà em thấy Tun đã có sự thay đổi nhiều. Và cũng thực sự bất ngờ với vẻ đẹp và bản tính của thằng nhóc này.

Đúng như đánh giá của anh em cùng Chuyên gia Alex, Tun có một bản tính rất đặc trưng của dòng chó H'Mông cộc đuôi. Trầm tính, không nghịch ngợm, bình tĩnh với những sự việc bất thần xảy ra. Thằng nhóc đã biết trông nhà bằng cách sủa người lạ và im lặng khi chủ lên tiếng nhắc nhở nhưng vẫn nằm theo dõi khi khách ở trong nhà. Tuyệt đối không vệ sinh tại phạm vi ăn ở và không bao giờ bước chân lên bậc thềm nhà khi không được sự cho phép.

Mới có 3,5 tháng mà em thực sự bất ngờ với tố chất của TUN, cả nhà người thân em đều rất quý và hài lòng về TUN. Nhất là cậu em, cứ đi học về là 2 thằng quấn lấy nhau và đùa nghịch. Hihihi.

Chỉ số chính xác của Tun do em trực tiếp cân, đo, đong, đếm. Hihihi
- Chiều cao từ bàn chân đến vai: 38cm.
- Chiều dài từ ngực đến hết mông: 47cm.
- Trọng lượng cơ thể: 9kg. (Chính xác không có sai số)

Lúc đầu em còn ngạc nhiên với các chỉ số này, nhất là với trọng lượng 9kg của Tun nhưng sau khi kiểm tra trực tiếp thì thấy rằng các chỉ số này rất đúng. Cơ thể của TUN rất chắc chắn, hoạt động nhanh nhẹn và có những bước chạy rất đẹp.

Xin gửi tới anh em 1 vài hình ảnh của Đại ca Mông Trắng! :D





 
Top