• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những Thiên Thần nhỏ của Bờm - Cam

MsCuteShark

Member
Có vụ gắn chip nữa à mẹ Gemma @.@ trước giờ em chỉ biết có vụ gắn chip cho tụi động vật quý hiếm thôi @.2
 

Gemma

Active Member
Có đấy, ở Pet Pro trên đường Cộng Hòa và một số bệnh viện Pet thấy nói là có dịch vụ này. Chị chưa dùng nên cũng không rõ chip gồm những thông tin gì trên ấy và gắn vào đâu. Thấy anh xã bảo có chip thì khi thất lạc mèo sẽ thuận tiện hơn để tìm lại mèo. >:D<:x
 

vyle

Member
vụ gắn chip này Việt Nam mình có rồi, mà chủ yếu là cho mấy em cún có nguồn gốc, gia phả hoàn hảo í, mà sau vụ thằng nhóc quậy phá này nhà mình nên có buổi tọa đàm về vấn đề này nhằm đề phòng lũ nhỏ mới được
 

MsCuteShark

Member
Mẹ Sophie không tham gia diễn đàn thì mẹ Gem thay mẹ Sophie update hình thằng nhóc út ít đi :p <:p
 

Gemma

Active Member
Mẹ Gem mới add nick yahoo của mẹ Sophie, sẽ có hình thằng bé sớm thôi :x:x
 

luuly78

Member
Ôi! Út ít về nhà mới rồi trốn đi chơi đến nay vẫn chưa về hả mẹ Gem? Mong rằng bé đi chơi đâu đó rồi tự tìm đường về nhà. Cách đây mấy bữa bé Nấm cũng làm em hết hồn. Thường thì 06h sáng là bé chờ em ở cửa phòng để mở cửa ra ngoài vườn đi vs. Nhưng hôm đó cô nương trốn lên sân thượng ngủ đến 9h mới chịu dậy đòi ăn. Nguyên cả buổi sáng Em và ba nó tìm khắp nơi sang cả 02 nhà hàng xóm bên cạnh tìm:-??. Em chỉ sợ Nấm bị hội đi câu mèo câu mất rồi.=((=((=((. Dạo này bé Nấm lười biếng lắm! ăn no rồi trốn đi ngủ thôi. Cái mông bây giờ to đùng rồi.
 

Linhmu_93

Active Member
Ôi! Út ít về nhà mới rồi trốn đi chơi đến nay vẫn chưa về hả mẹ Gem? Mong rằng bé đi chơi đâu đó rồi tự tìm đường về nhà. Cách đây mấy bữa bé Nấm cũng làm em hết hồn. Thường thì 06h sáng là bé chờ em ở cửa phòng để mở cửa ra ngoài vườn đi vs. Nhưng hôm đó cô nương trốn lên sân thượng ngủ đến 9h mới chịu dậy đòi ăn. Nguyên cả buổi sáng Em và ba nó tìm khắp nơi sang cả 02 nhà hàng xóm bên cạnh tìm:-??. Em chỉ sợ Nấm bị hội đi câu mèo câu mất rồi.=((=((=((. Dạo này bé Nấm lười biếng lắm! ăn no rồi trốn đi ngủ thôi. Cái mông bây giờ to đùng rồi.
Bé về rồi mà mẹ Nấm ơi! thấy bên nhà hàng xóm! mừng quá trời luôn!
 

luuly78

Member
Cảm ơn cô Linh đã báo tin vui cho mẹ Nấm nhé! Mấy bữa nữa mẹ cháu bế Nấm đi off. Có ảnh đẹp sẽ gửi tặng cô Linh, xem cô Linh có nhận ra bé Mũ nồi đen nữa không nhé! :)
 

Linhmu_93

Active Member
Cảm ơn cô Linh đã báo tin vui cho mẹ Nấm nhé! Mấy bữa nữa mẹ cháu bế Nấm đi off. Có ảnh đẹp sẽ gửi tặng cô Linh, xem cô Linh có nhận ra bé Mũ nồi đen nữa không nhé! :)
ôi cái đôi mắt 2 màu ấy lẫn làm sao dc! hihihi...... còn cái đuôi thần chưởng nữa.... mong đàn con của Teppi và Nấm quá!
 

Gemma

Active Member
Thằng Út Quất mà ở nhà bà Gem rồi trốn đi chơi như thế về nhà sẽ nát đít với bà cháu, hừm hừm, làm bao nhiêu người lo lắng mẹ Nấm ạ x-(>:/>:p

Mẹ Nấm ráng bồi bổ cho cục cưng Nấm nhé, chắc cỡ hơn tháng nữa thôi là có một đàn vằn vện cụt đuôi hay là trắng tinh với cả ginger nữa. Lúc ấy thì cả nhà lại được một chầu lẩu ăn mừng no say ở nhà bố Sơn mẹ Hạnh nhá! <:p:D:x
 

whitexsnow

Active Member
Thằng Út Quất mà ở nhà bà Gem rồi trốn đi chơi như thế về nhà sẽ nát đít với bà cháu, hừm hừm, làm bao nhiêu người lo lắng mẹ Nấm ạ x-(>:/>:p

Mẹ Nấm ráng bồi bổ cho cục cưng Nấm nhé, chắc cỡ hơn tháng nữa thôi là có một đàn vằn vện cụt đuôi hay là trắng tinh với cả ginger nữa. Lúc ấy thì cả nhà lại được một chầu lẩu ăn mừng no say ở nhà bố Sơn mẹ Hạnh nhá! <:p:D:x
Ô, em sẽ đợi cái chầu ăn mừng này đấy, có tin vui 1 cái là mở tiệc liền mẹ Nấm nhá :x:x:x
 

luuly78

Member
Hihi.......... Mẹ Nấm mới nghi nghi vậy thôi. Phải đợi đến CN này cho 02 Bà ngoại mèo kiểm tra ti của Nấm đã. :D=))=))=))=)).
Con bé dạo này ngủ nhiều lắm! Cứ ăn xong là chui vào góc ngủ thôi. Dạo này mẹ cháu tầm bổ cho bé thêm cháo xay ( xin của đứa cháu họ cạnh nhà) Mỗi bữa cháu và 02 em Cafe Sữa được ăn 01 bình 200ml cháo đầy đủ chất dinh dưỡng ( cháo nấu bằng nước xương ống hầm + rau củ quả, tôm cá cua đổi món liên tục :D.). Mẹ cháu đỡ phải mất công nấu cho 02 bé cún con :D:D:D
 

zorba_meow

Active Member
Hihi.......... Mẹ Nấm mới nghi nghi vậy thôi. Phải đợi đến CN này cho 02 Bà ngoại mèo kiểm tra ti của Nấm đã. :D=))=))=))=)).
Con bé dạo này ngủ nhiều lắm! Cứ ăn xong là chui vào góc ngủ thôi. Dạo này mẹ cháu tầm bổ cho bé thêm cháo xay ( xin của đứa cháu họ cạnh nhà) Mỗi bữa cháu và 02 em Cafe Sữa được ăn 01 bình 200ml cháo đầy đủ chất dinh dưỡng ( cháo nấu bằng nước xương ống hầm + rau củ quả, tôm cá cua đổi món liên tục :D.). Mẹ cháu đỡ phải mất công nấu cho 02 bé cún con :D:D:D
Woa... mẹ Nấm chăm Nấm với đàn cún kĩ thế, dù không mất công nấu cho ăn nhưng em dám cá tụi nó sẽ ú ù u cho xem :-bd nhất là hai đứa Cafe Sữa ý ạ ;)) Mong Nấm có vài nhóc tì... :-? Mà... lúc ý chắc bé Belle nhà em không có cửa vô nhà mẹ Nấm ở nhờ rồi :(:)-ss
 

whitexsnow

Active Member
Hihi.......... Mẹ Nấm mới nghi nghi vậy thôi. Phải đợi đến CN này cho 02 Bà ngoại mèo kiểm tra ti của Nấm đã. :D=))=))=))=)).
Con bé dạo này ngủ nhiều lắm! Cứ ăn xong là chui vào góc ngủ thôi. Dạo này mẹ cháu tầm bổ cho bé thêm cháo xay ( xin của đứa cháu họ cạnh nhà) Mỗi bữa cháu và 02 em Cafe Sữa được ăn 01 bình 200ml cháo đầy đủ chất dinh dưỡng ( cháo nấu bằng nước xương ống hầm + rau củ quả, tôm cá cua đổi món liên tục :D.). Mẹ cháu đỡ phải mất công nấu cho 02 bé cún con :D:D:D
Hic, em mà có thời gian ở nhà em cũng làm đủ thứ món cho chúng nó, khổ nỗi cứ phải đi làm suốt, hiếm lắm bọn nhỏ mới ăn được bữa đồ tươi :-??:-??
 

Gemma

Active Member
Nếu nhà có lò viba thì nấu đồ tươi cho chúng nó lẹ lắm mẹ Hiền ạ, cứ bỏ lò nhấn mấy phút là ra nóng sốt liền! Thịt gà, thịt bò, thịt heo gì cũng thế <:p:D
 

whitexsnow

Active Member
Nếu nhà có lò viba thì nấu đồ tươi cho chúng nó lẹ lắm mẹ Hiền ạ, cứ bỏ lò nhấn mấy phút là ra nóng sốt liền! Thịt gà, thịt bò, thịt heo gì cũng thế <:p:D
Chậc, khổ nỗi ngày nào cũng 10 -11h mới về đến nhà. Về khuya mà mở lò nó kêu bíp bíp, tai mẹ thính mẹ ngời ở trên nghe, không ngủ được lại leo xuống càu nhàu. Mà em là em đã nói với mẹ là từ nay không có nhắc chuyện mèo với em nữa vì nhắc đến 1 cái là biết ngay thế nào cũng cãi nhau nên né được là em né à. Nên mất công xuống thâý làm đồ ăn lại bảo mày thương mèo hơn thương ba mẹ, nên em thôi luôn. Thành ra trưa nào em cũng phải vật vã chạy về nhà cho chúng nó ăn lúc không có mẹ đó chứ :-w:-w:-w
 

Gemma

Active Member
Trời đất, bố mẹ con cái mà làm khổ nhau vầy thì chắc mẹ Hiền lấy chồng sớm :(:)(:)((
 

Gemma

Active Member
Ông cháu không duyệt cho đứa nào đi hết. Ông cháu bảo tụi nhỏ chưa chích ngừa dại, mới chích ngừa mũi bạch cầu thôi, cho đi nhỡ chúng nó đánh nhau cắn nhau về rồi mắc bệnh dại :(:)(:)((
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Trời đất, bố mẹ con cái mà làm khổ nhau vầy thì chắc mẹ Hiền lấy chồng sớm :(:)(:)((
Lấy chồng sớm chưa hẳn là biện pháp hay, không biết chồng có chiều theo sở thích của mình không, rồi lấy chồng rồi sinh con sẽ không có thời gian chăm mèo nữa, lúc đó ông nào chiều lắm mới chăm hộ vợ thui, hi hi.
 
Top