• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những Thiên Thần nhỏ của Bờm - Cam

MsCuteShark

Member
Mẹ Gem thử nói mẹ Sophie sang các nhà hàng xóm hỏi rồi xin phép người ta vào tìm trong các ngóc ngách xem, biết đâu thằng bé trốn đi chơi bị lạc sang nhà hàng xóm, chui vào cái ngóc nào rồi không biết đường chui ra ấy! Mong thằng bé mau về đến nhà :( Đến khổ với bọn nhỏ này cơ :(
 

Linhmu_93

Active Member
Có tin gì chưa má Gemma? e nóng ruột quá, nghĩ nó bé thế lang thang ngoài đường nhỡ k ai bế về mà k biết đường về nhà thì khổ. Nhưng cũng có trường hợp bé mèo 3 tháng ở HN đi lạc 1 tuần sau tự mò về đó! Mong Garfield sớm về...........
 

vyle

Member
trời, sao lại có hung tin này thế mẹ Gem, kiểu này là đi lạc loanh quanh đâu rồi, mà cũng có khi là nấp đâu đó trong nhà... hy vọng thằng bé sớm xuất hiện
 

whitexsnow

Active Member
Hic, chưa gì đã nghe hung tin rồi , mẹ Gem bảo mẹ Garfield đi ra mấy chỗ bán chó mèo xem sao. Nếu là khúc Bình Thạnh thì chắc có vài chỗ đâu đó gần Cầu Bông (hôm qua nghe bé Thuỷ bảo thế), ra xem rồi chuộc về thôi chứ biết làm thế nào đây :((.

Em cũng đang rầu lắm, hic, nhà bên kia ba mẹ chồng không cho nuôi mèo nữa vì lông bay tá lả :((, vẫn đang trì hoãn và kéo dài tình thế nhưng đợt này gay gắt quá (vì Ruby đẻ 7 nên dân số tăng chóng mặt :(); chắc là sẽ không trụ được lâu (làm gắt đến nỗi hôm qua bạn em nó phải trốn đi ra ngoài luôn chứ ngồi ở nhà là nghe chửi tới tối)

Dự kiến là Shad sẽ ở lại do lông ngắn và vì nó khó tính nên không ở với ai được ngoài ở đây; Ruby cũng thế nhất là trong khoản ăn uống nên sẽ về nhà em ở với Đô với Sun; Chris thì rất dễ tính trong mọi thứ nhưng Chris là đực thì không về chung nhà em được nếu không sẽ oánh nhau mất. Nên em đang tính gửi gắm Chris đi nhà khác (ko bán đâu nhé :((), nếu các ba các mẹ nào có muốn tìm thêm bạn cho con, có thể cho Chris ở nhờ 1 thời gian được thì nhắn em 1 tiếng :( , mọi chi phí chăm sóc em sẽ lo hết cho Chris . Em cần thời gian để có kế hoạch lâu dài cho tụi nhỏ, khổ quá :(
 

vyle

Member
khổ thân vậy sao chị, khổ nỗi con Kim nhà em mà có mèo lớn về là nó ***g lộn lên... để em hỏi thử nhà chồng em xem có giúp được không
 

Gemma

Active Member
Khổ thân lũ nhỏ nhà Hiền quá nhỉ! Nhà chị cũng đông cẩu số và mão số quá rồi, chứ không thì cũng nhận thêm về cho vui. Hiện giờ mấy cái tàu há mồm ở nhà cũng đã đủ ăn cho chị sạt nghiệp rồi, 5 mèo và 2 chó là hạn mức cuối cùng ông xã ra cho chị nên không thể đón thêm về nữa :(( Hay là hỏi mẹ Vy đi kìa?! >:D<:x
 

Gemma

Active Member
À còn vụ Garfield cũng chưa nghe tin tức gì thêm. Chị có nghe có một cái chợ chó mèo mini ở khu vực Lăng Ông Bà Chiểu - Cầu Bông. Hy vọng cháu nó không phải ra đó mà đi lạc đâu lòng vòng trong xóm. Hôm qua mẹ Sophie bảo vì là ngày chủ nhật nên không gọi được cửa các nhà để tìm. Chị có nói là cứ dán giấy in hình nó lòng vòng trong xóm để xin chuộc xem may ra... :(:)((
 

zorba_meow

Active Member
Để chiều này đi học, em ngó ngang mấy cái xe chở chó mèo tìm thử xem sao nhé. Mà em không nghĩ sẽ bị đem ra đó đâu, nơ trang long mà khúc nào vậy chị vì đường ý rất là dài. Sợ có người thấy xinh, lạ đem bắt về nuôi, giấu không chịu trả thôi :-<
 

vyle

Member
Để chiều này đi học, em ngó ngang mấy cái xe chở chó mèo tìm thử xem sao nhé. Mà em không nghĩ sẽ bị đem ra đó đâu, nơ trang long mà khúc nào vậy chị vì đường ý rất là dài. Sợ có người thấy xinh, lạ đem bắt về nuôi, giấu không chịu trả thôi :-<
đây mới đúng là vấn đề lớn đấy ạh...
 

MsCuteShark

Member
Em vừa dạo 1 vòng ở Lê Hồng Phong rồi mọi người ạ. Chắc tại em đi buổi tối nên chỉ còn 1 tiệm mở thôi. Ghé vào thì không thấy có đứa nào màu ginger hết thế nên vẫn hy vọng là thằng nhỏ đi lạc sang nhà hàng xóm rồi người ta không biết chủ là ai, tạm giữ lại vậy! Thằng nhỏ xinh xắn nên chắc không đến nỗi bị ngược đãi mọi người nhỉ :(
 

vyle

Member
thằng bé chắc không đi xa đến thế đâu, em nghĩ chắc là nhà hàng xóm thấy bé nó đi lạc rồi bắt về thôi, kiểu này phải nói mẹ Sophie in hình thằng bé dán trong xóm với nhã ý xin chuộc thì có cơ may đấy... Thủy add fb chị chưa?
 

zorba_meow

Active Member
Tối nhập nhoạng nên em không nhìn rõ mấy xe đó lắm. Nhưng bông xù thì chỉ có chó thôi :( Hic... Mong là tìm ra được thằng bé.
 

MsCuteShark

Member
thằng bé chắc không đi xa đến thế đâu, em nghĩ chắc là nhà hàng xóm thấy bé nó đi lạc rồi bắt về thôi, kiểu này phải nói mẹ Sophie in hình thằng bé dán trong xóm với nhã ý xin chuộc thì có cơ may đấy... Thủy add fb chị chưa?
Em vừa add chị sáng nay, em là Nấm Nhồi Thịt ý ;))

Má Vy tiện cho em hỏi luôn cái chai dầu tắm của thằng Tim hiệu gì thế? Em ra ngoài tham khảo mỗi chỗ chỉ 1 loại rối hết cả lên :-??

Mọi người ơi, chủ nhật mọi người có đi off không ạ?!
 

vyle

Member
loại của Thái, em qua Dog Paradise em hỏi cái loại sữa mà chị mua là người ta biết ah, 290k đó em
 
@mẹ Gem: có lẽ nên dán thông báo và chờ đợi song song với việc dạo bên phố LHP. Bên đó nhiều khi phải vờ tìm mèo như kiểu "tôi đang thích 1 con vàng xù..." chúng nó mới đem "hàng" ra, chứ không phải hỏi là sẽcó liền. Nhiều khi chúng nó thấy bé đẹp giữ lại làm giống cũng không biết chừng. Bạn em đã từng gặp trương hợp vậy. May mắn là nó nghe vậy hám lợi nên đem ra. Nhưng không may là nó hét giá trên trời bắt bạn đó chuộc lại...
@shark: chủ nhật off gì Vậy em?
 

Gemma

Active Member
Chiều hôm qua đến tối mẹ cháu bận không ghé vào nhà để tiếp chuyện mọi người được, giờ mới đọc thấy mọi người đang sốt ruột lo lắng cho cháu nó quá, bà cháu thật là cảm động!

Mãi đến tối qua mẹ Sophie mới gọi điện bảo là đã tìm thấy cháu nó hai tiếng đồng hồ sau khi bị mất, tức là sáng hôm chủ nhật, chị ấy bận quá nên quên gọi điện báo lại. Báo hại cả nhà lo muốn ná thở luôn! Nhất là mẹ Thủy còn cất công chạy lên chợ Lê Hồng Phong rình xem có thằng Quất ở đấy không nữa, thật là mất công mẹ Thủy ghê! :">:-*:x

Nghe mẹ Sophie bảo là thằng nhỏ leo qua lầu nhà hàng xóm cách đó ba căn nhà, đứng trên ban công khóc rống lên, thế là mọi người mới nghe được mang võng lọng sang đón rước về. Đã bỏ nhà đi chơi về mà còn được đón rước linh đình, rồi còn được khen là khôn, ra đứng ở ban công rống lên cho mọi người nghe thấy! Giời ạ, thằng bé này mà gặp phải tay bà Gem thì cứ là nhừ đòn! Mẹ Sophie chiều kiểu này lần sau nó lại đi hoang tiếp x-(>:/:-??:-w
 

whitexsnow

Active Member
Chiều hôm qua đến tối mẹ cháu bận không ghé vào nhà để tiếp chuyện mọi người được, giờ mới đọc thấy mọi người đang sốt ruột lo lắng cho cháu nó quá, bà cháu thật là cảm động!

Mãi đến tối qua mẹ Sophie mới gọi điện bảo là đã tìm thấy cháu nó hai tiếng đồng hồ sau khi bị mất, tức là sáng hôm chủ nhật, chị ấy bận quá nên quên gọi điện báo lại. Báo hại cả nhà lo muốn ná thở luôn! Nhất là mẹ Thủy còn cất công chạy lên chợ Lê Hồng Phong rình xem có thằng Quất ở đấy không nữa, thật là mất công mẹ Thủy ghê! :">:-*:x

Nghe mẹ Sophie bảo là thằng nhỏ leo qua lầu nhà hàng xóm cách đó ba căn nhà, đứng trên ban công khóc rống lên, thế là mọi người mới nghe được mang võng lọng sang đón rước về. Đã bỏ nhà đi chơi về mà còn được đón rước linh đình, rồi còn được khen là khôn, ra đứng ở ban công rống lên cho mọi người nghe thấy! Giời ạ, thằng bé này mà gặp phải tay bà Gem thì cứ là nhừ đòn! Mẹ Sophie chiều kiểu này lần sau nó lại đi hoang tiếp x-(>:/:-??:-w
Thế thì chúc mừng mẹ Gem nha , thế này thì là em em cũng mừng chết mất, dễ gì mà kiếm lại được sau khi nó đi như thế. Mẹ Gem phải bảo mẹ Sophie ràng buộc cẩn thận vào không thằng con quý tử lại đi mất :">:">:">
 

MsCuteShark

Member
Bọn nhỏ này chỉ còn thiếu nước gắn camera theo dõi thôi, chứ tót cái trốn đi chơi, quen chân rồi là mệt lắm :-< Anw, thằng bé về nhà là vui rồi <:p lần sau off sẽ có đông đủ anh chị em <:p
 

Gemma

Active Member
Đúng vậy, sẽ có buổi off xum họp đầy đủ anh chị em con nhà Bờm ở nhà mẹ Gem lần tới. Mẹ Sophie đang hỏi dịch vụ gắn chip cho Garfield để lần sau nhỡ có đi lạc thì còn có khả năng tìm thấy. Hiện giờ biện pháp trước mắt là cổng nẻo luôn đóng kín kẻo cục cưng lại trốn nhà đi chơi. Cảm ơn mẹ Thủy và các ba mẹ đã hết lòng lo lắng cho Quất - Garfield. Nhờ có lời cầu nguyện của các nhà mà thằng nhỏ không bị lạc mất <:p:x
 
Top