• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những Thiên Thần nhỏ của Bờm - Cam

MsCuteShark

Member
Pen dạo này nó lười ăn lắm em ơi. Xót hết cả ruột cơ...haizz.
Cu Gà nhà em cũng vậy chị ơi :(( Từ hôm được cho uống sữa là cứ lăm le để bụng uống sữa thôi, lười ăn hẳn luôn. Em sợ uống nhiều bị đi xì xoẹt nên em không dám cho uống nhiều thế nên giờ 2 đứa đag thi gan lì với nhau >"< em thì nhất quyết không cho uống nhiều sữa, cu cậu thì nhất quyết không ăn nhiều để được uống sữa....>"<
 

Gemma

Active Member
anh Tim ăn còn có bà ngồi trông mà lại.... cứ như mẫu giáo, phải ăn cho xong bà mới cho đi chơi
Tim tròn ủm béo lăn quay. Penny chắc chạy theo không kịp rồi. :(:)((
Dòm mặt Tim hình như có nét suy tư rồi phải không mẹ Vy? Chả bù cho cu Gà nhà em vẫn còn "gà" :"> mặt tròn ủm mắt tròn xoe và hay khóc nhè mè nheo mỗi khi cho uống sữa :))
Các mẹ muốn cạnh tranh với Tim thì phải ngồi canh giống như bà Ngoại Tim làm kìa, ăn hết bát thịt gà mới được đi chơi :((3:-O:-ss:)) Vả lại Tim nó ăn nhiều thịt gà nhất bọn thì phải :D Nhà bà Gem tiêu chuẩn ăn thịt gà cũng chỉ có vài lần mỗi tuần thôi, thế mà còn bị ông cháu mắng: bọn nhỏ này ăn nhiều thịt gà hơn ông rồi! :(:)D

Mặt Tim bắt đầu già khú rồi, nhưng vẫn đẹp trai mẹ Vy ạ :x Càng lớn càng mặt lạnh giống bố Bờm :p Tim có lợi thế vốn sinh ra đã to con nhất bầy, vì là con trai trưởng mà, nên mẹ Vy càng có lợi thế cạnh tranh :D

Penny con gái phải giữ tướng minhon chứ, cho nó giống mẹ Yumi, mẹ nào con nấy mà, phải phom dáng đẹp giống nhau chứ :">:x

Gà mặt tròn giống Quýt - Sammy với Quất - Garfield rồi, cái mặt tròn là sẽ còn giữ nét ngây thơ mãi luôn. Thế Gà uống sữa có ngoan không, có bị xì xoẹt đi lỏng không hở mẹ Thủy? Ông cháu cứ nhắc thằng cháu hay trèo lên đầu lên cổ ông đấy, cho nên off mà thiếu mẹ Thủy ông cháu sẽ buồn lắm. Nói chung thiếu đứa nào ông bà cháu cũng sẽ buồn =(:)">
 

MsCuteShark

Member
Các mẹ muốn cạnh tranh với Tim thì phải ngồi canh giống như bà Ngoại Tim làm kìa, ăn hết bát thịt gà mới được đi chơi :((3:-O:-ss:)) Vả lại Tim nó ăn nhiều thịt gà nhất bọn thì phải :D Nhà bà Gem tiêu chuẩn ăn thịt gà cũng chỉ có vài lần thôi, thế mà còn bị ông cháu mắng: bọn nhỏ này ăn nhiều thịt gà hơn ông rồi! :(:)D

Mặt Tim bắt đầu già khú rồi, nhưng vẫn đẹp trai mẹ Vy ạ :x Càng lớn càng mặt lạnh giống bố Bờm :p Tim có lợi thế vốn sinh ra đã to con nhất bầy, vì là con trai trưởng mà, nên mẹ Vy càng có lợi thế cạnh tranh :D

Penny con gái phải giữ tướng minhon chứ, cho nó giống mẹ Yumi, mẹ nào con nấy mà, phải phom dáng đẹp giống nhau chứ :">:x

Gà mặt tròn giống Quýt - Sammy với Quất - Garfield rồi, cái mặt tròn là sẽ còn giữ nét ngây thơ mãi luôn. Thế Gà uống sữa có ngoan không, có bị xì xoẹt đi lỏng không hở mẹ Thủy? Ông cháu cứ nhắc thằng cháu hay trèo lên đầu lên cổ ông đấy, cho nên off mà thiếu mẹ Thủy ông cháu sẽ buồn lắm. Nói chung thiếu đứa nào ông bà cháu cũng sẽ buồn =(:)">
Gà uống sữa ngoan lắm bà Gem ạ, không xì xoẹt gì mà còn đang bị nghiện đây bà ơi :(( Mọi người cứ tổ chức ọp ẹp đi ạ :( chụp nhiều hình vào cho em ở nhà xem đỡ tiếc mọi người nhé :((.

Bà Gem kiss ông cháu 1 cái hộ cháu Gà bà nhé :-* :"> Cháu sẽ sang thăm ông sớm thôi, ông đừng buồn nhé!
 

yumi

Member
Cu Gà nhà em cũng vậy chị ơi :(( Từ hôm được cho uống sữa là cứ lăm le để bụng uống sữa thôi, lười ăn hẳn luôn. Em sợ uống nhiều bị đi xì xoẹt nên em không dám cho uống nhiều thế nên giờ 2 đứa đag thi gan lì với nhau >"< em thì nhất quyết không cho uống nhiều sữa, cu cậu thì nhất quyết không ăn nhiều để được uống sữa....>"<
Pen nhà chị lười ăn y như ...mẹ nó...haha :(:D. Tối qua cho phomai với sữa chua mà chỉ ngửi thôi chứ không thèm ăn. Anh Sport thì liếm láp được vài miếng. Kiểu này chắc phải học nhà em Vy bắt ăn hết thì mới được đi chơi wá. :D
 

vyle

Member
các mẹ cứ cho con ăn nhiều thịt gà vào là ú nụ như Tim ngay thôi, 1 tuần 7 ngày thị họa lắm có 2 ngày bà TIm lười đi chợ thì 3 đứa nó ăn hạt, còn hằng ngày đều có gà mà ăn đấy ạh
 

MsCuteShark

Member
các mẹ cứ cho con ăn nhiều thịt gà vào là ú nụ như Tim ngay thôi, 1 tuần 7 ngày thị họa lắm có 2 ngày bà TIm lười đi chợ thì 3 đứa nó ăn hạt, còn hằng ngày đều có gà mà ăn đấy ạh
Trời quơi hèn chi Tim tròn ủm tròn ẻo hết à :)) bí kíp của mẹ Vy là đây :))
 

vyle

Member
cái này gọi là bí kíp của bà ngoại cu Tim mới đúng, khẩu phần ăn của mấy đứa nhỏ từ mèo, cún và rùa đều 1 tay bà hết, thế nên ông chúng bảo " nhà mình có mẹ là nuôi 1 bầy heo!!!"
 

whitexsnow

Active Member
Oái, mẹ Gem ơi em tưởng là cnhat tuần này chứ ai ngờ là chu nhat tuan sau á :((, cn sau em phải đi tổ chức sự kiện trên khách sạn rầu :((, từ sáng đến 11h khuya luôn cơ :(:)(:)(:)((
 

Gemma

Active Member
Gà uống sữa ngoan lắm bà Gem ạ, không xì xoẹt gì mà còn đang bị nghiện đây bà ơi :(( Mọi người cứ tổ chức ọp ẹp đi ạ :( chụp nhiều hình vào cho em ở nhà xem đỡ tiếc mọi người nhé :((.

Bà Gem kiss ông cháu 1 cái hộ cháu Gà bà nhé :-* :"> Cháu sẽ sang thăm ông sớm thôi, ông đừng buồn nhé!
Gà giỏi quá nhỉ! Mới tập uống sữa mà uống một lèo vậy á? Hồi nhỏ Gà cũng không uống sữa ngoài mấy, chỉ uống sữa mẹ là chính, thế mà giờ đòi nghiện á? Chết mẹ Thủy rồi, cũng may mà có sẵn nguồn sữa Vinamilk của bà Gà chứ không thôi là mẹ Thủy tiêu... 3:-O:))

Cuối cùng cũng không biết là nên off ngày nào luôn! Chắc cứ thong thả, đợi ngày nào tất cả mọi người đều rảnh thì làm sau vậy >:D<

Pen nhà chị lười ăn y như ...mẹ nó...haha :(:D. Tối qua cho phomai với sữa chua mà chỉ ngửi thôi chứ không thèm ăn. Anh Sport thì liếm láp được vài miếng. Kiểu này chắc phải học nhà em Vy bắt ăn hết thì mới được đi chơi wá. :D
Chắc Pen ăn không quen đấy, vì ở nhà bà Gem Pen chưa ăn pho mát với sữa chua bao giờ. Mẹ Yumi muốn tập cho con ăn chắc phải từ từ, nhìn Sport ăn riết nó sẽ quen mà. :x

các mẹ cứ cho con ăn nhiều thịt gà vào là ú nụ như Tim ngay thôi, 1 tuần 7 ngày thị họa lắm có 2 ngày bà TIm lười đi chợ thì 3 đứa nó ăn hạt, còn hằng ngày đều có gà mà ăn đấy ạh
cái này gọi là bí kíp của bà ngoại cu Tim mới đúng, khẩu phần ăn của mấy đứa nhỏ từ mèo, cún và rùa đều 1 tay bà hết, thế nên ông chúng bảo " nhà mình có mẹ là nuôi 1 bầy heo!!!"
Nhất nhà mẹ Tim rồi, sướng quá trời luôn! Cẩn thận giữ dáng để làm cô dâu cho xinh nhé, mới hôm tết đến giờ thấy mẹ Tim có vẻ tăng cân chút ít rồi đấy 3:-O:-??
 

Gemma

Active Member
Oái, mẹ Gem ơi em tưởng là cnhat tuần này chứ ai ngờ là chu nhat tuan sau á :((, cn sau em phải đi tổ chức sự kiện trên khách sạn rầu :((, từ sáng đến 11h khuya luôn cơ :(:)(:)(:)((
Chả thấy mẹ nào xác nhận về cuối tuần này cả. Mẹ Thủy thì bận thi tuần này. Chắc dời lại vài tuần nữa, mẹ Tuyết ạ :-??>:D<
 

yumi

Member
Chắc Pen ăn không quen đấy, vì ở nhà bà Gem Pen chưa ăn pho mát với sữa chua bao giờ. Mẹ Yumi muốn tập cho con ăn chắc phải từ từ, nhìn Sport ăn riết nó sẽ quen mà. :x
Trưa nay Pen nó liếm láp được 1 ít phomai rồi chị. Mà có vẻ không khoái lắm. Mấy bữa nay trời nắng nóng nên 2 đứa chui vô ...toilet nằm ngủ. :D Trưa bò ra ngoài ăn xong lại vô toilet ngủ tiếp. :))
 

ropilois

Member
Hihi, lâu lắm rồi mới vào vietpet, nghe các mẹ bàn tán chuyện ăn uống của lũ nhóc con xôm tụ quá nên cũng phải đú đởn 1 tí.hehe. Em nghĩ lũ bờm con đang trong tuổi dài người nên các mẹ đừng lo, với lại dạo này thay đổi thời tiết, hà nội cũng nóng lắm chứ nói gì đến sài gòn, chắc chúng nó ươn người tí thôi. các mẹ đừng lo quá. con nhợn Nhọ ngày bé còn gầy còm nhỏ bé hơn lũ bờm con này nhiều, lại thêm đau ốm quặt quẹo. nhưng bây giờ thì thành lợn luôn rồi. bờm con được ông bà gem chăm chút cẩn thận từ nhỏ, lại được ở với mẹ lâu nên chắc sẽ lớn nhanh và khỏe mạnh thôi.hihi. mà công nhận là phải trông cho chúng nó ăn xong thì mới được đi chơi, chị Nhọ cũng thế, dù ăn canin hay thịt gà cũng đều có người ngồi canh, không mẹ thì bà. mà có lẽ ăn nhiều thịt gà cũng tốt lắm, ngày nào bà của Nhọ cũng ra chợ mua thịt gà tươi về luộc rồi xé đút cho ăn, ngày ăn ít nhất 2 bữa thịt gà. canin chỉ ăn khi lỡ không mua thịt hoặc ăn thêm ban đêm thôi. lúc trước hồi Nhọ bằng tuổi Bờm con bây giờ thì ngày nào cũng 1 miếng phomai, nhưng bây giờ nàng ý không thích nên chỉ ăn khi đói hoặc mẹ ép ăn để bổ xung canxi. hihi, nhà cháu xin chia sẽ kinh nghiệm vỗ béo con nhợn Nhọ là như thế đấy ạ.:D
 

vyle

Member
Nhất nhà mẹ Tim rồi, sướng quá trời luôn! Cẩn thận giữ dáng để làm cô dâu cho xinh nhé, mới hôm tết đến giờ thấy mẹ Tim có vẻ tăng cân chút ít rồi đấy 3:-O:-??
tăng vù vù luôn đó bà ơi, anh xã cứ ép ăn " em ăn đi, tới gần ngày chuẩn bị là mệt lắm đó":-/:-/... thế là 2 mẹ con thi nhau lên kí:-ss:-ss:-ss
 

MsCuteShark

Member
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Jvzh1SG17cE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tặng ông bà và các anh chị em của Gà :"> Em định chụp cơ mà thằng bé hiếu động quá, bực mình quay clip luôn cho nhanh gọn lẹ :))
 

MsCuteShark

Member
[YOUTUBE]<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Jvzh1SG17cE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/YOUTUBE]
Em up lại ạ :(
 

zorba_meow

Active Member
Ta hay tây hay lai miễn ngoan ngoãn đáng yêu là cưng hết à :x. Trắng bóc thì nhà chị sắp đón rồi, vợ tương lai của Gà ý. Nhưng mà anh ý nhà chị nói cho chúng nó tuân theo pháp luật :"> 1 vợ 1 chồng, cu Gà không được phép đa thê :)) Chị bây giờ cũng bắt đầu phải giống cái signature của em rồi >"< lúc nào cũng phải tự nhủ "thế là đủ rồi, thế là đủ rồi" chứ mỗi khi nhìn cái bản mặt ngây thơ mắt tròn xoe là không thể kìm lòng được :(...đến giờ là 4 đứa rồi.
Mà thằng Boon nhà em đã thành công công chưa hay vẫn còn "trinh nguyên" ;))?
Nhà mẹ Gemma là nơi tụ hội của các nhân 8 nên trôi nhanh quá đi...! em tìm mòn mắt ;))!?
Nó còn chưa thành bố trẻ thì sao làm công công được chị ơi :"> Mà em lại thích đa thê như thằng Bờm của mẹ Gemma hơn ;)) mà tính ra ku Bờm cũng chẳng theo chủ nghĩa đa thê trọn vẹn nữa :-? Cũng tại mẹ Gemma thương con quá, làm thằng nhỏ chỉ mới có 1 lứa Junior Bờm thôi :( Giống tốt thế kia mà ;))
 

MsCuteShark

Member
Nhà mẹ Gemma là nơi tụ hội của các nhân 8 nên trôi nhanh quá đi...! em tìm mòn mắt ;))!?
Nó còn chưa thành bố trẻ thì sao làm công công được chị ơi :"> Mà em lại thích đa thê như thằng Bờm của mẹ Gemma hơn ;)) mà tính ra ku Bờm cũng chẳng theo chủ nghĩa đa thê trọn vẹn nữa :-? Cũng tại mẹ Gemma thương con quá, làm thằng nhỏ chỉ mới có 1 lứa Junior Bờm thôi :( Giống tốt thế kia mà ;))
Thế thì sau này bầy Junior Boon có đứa nào lông giống bố, mặt cũng ngoan hiền giống bố thì cho chị đặt cục gạch to thật to nhé ;))
 

zorba_meow

Active Member
Thế thì sau này bầy Junior Boon có đứa nào lông giống bố, mặt cũng ngoan hiền giống bố thì cho chị đặt cục gạch to thật to nhé ;))
Mặt thằng ấy nó lầm lì tự kỉ chứ ngoan hiền gì đâu chị ơi ;))! Mà để em xem đã chị ơi, tụi này vẫn trẻ con lắm chị ạ :| Em không hiểu nổi tại sao :-< Chẳng lẽ thằng Boon nó bđ :-ss
 

MsCuteShark

Member
Mặt thằng ấy nó lầm lì tự kỉ chứ ngoan hiền gì đâu chị ơi ;))! Mà để em xem đã chị ơi, tụi này vẫn trẻ con lắm chị ạ :| Em không hiểu nổi tại sao :-< Chẳng lẽ thằng Boon nó bđ :-ss
Muốn xác định giới tính có lẽ nên cho thằng bé gặp anh Đô nhà chị whitesnow. 1 công đôi việc, xác định được cả giới tính của Đô :))
Cơ mà chắc Boon nó dậy thì trễ thôi, đến lúc biết gào rồi thì cô Zorba có mà....:))
 
Top