• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Ai bảo nhà có trẻ con thì không được nuôi mèo?

X

xuka3691

Guest
nhìn cái trò chui vào túi của Bông yêu thế. thỉnh thoảng e xem lại ảnh của bọn nhà em. nghĩ cũng buồn cười.

lúc mới mang về, 2 đứa chui vào chậu cát nằm vừa zin. bây giờ thì đã thay cái chậu cát to hơn rồi, thế mà hôm trước trở trời thế nào mà con Mập lại chui vào đấy nằm, 1 mình nó nằm vừa hết cái chậu. ^^ đúng là không tốn cơm tốt cát của mình

2 đứa nhà e càng ngày càng giống nhau, vẫn 1 con to 1 con bé (bây giờ càng ngày càng chênh lệch vì 1 con thì bị xiến rồi, còn 1 con thì đang gào đực), nhưng mà điệu bộ chúng nó giống nhau kinh khủng. 2 đứa nằm cạnh nhau tự liếm lông mà ai nhìn vào cũng phải bảo là "đúng là 2 anh em". chỉ tại e lười chụp ảnh chúng nó quá nên chúng nó không có khoảnh khắc tuổi thơ, híc
 

Lynyeu

Member
Toàn là những lòng tham vô đáy thôi:)):)). Chị thì chỉ mơ ước nuôi 2 em mèo, nhưng mơ tận 6 em chó:blusshing::)). Mà kì lạ ở chỗ dù thích cả chó lẫn mèo nhưng yêu mèo hơn đấy. :blusshing:
Nguyên nhân: mèo thì giống gì cũng thích hết, thành ra là không thể nuôi hết các loại được nên ước 2 đứa thôi. Còn chó thì tùy, không phải giống nào cũng mê mà mê thì 5-6 loại khác nhau:)). Lòng tham không ai giống ai, chỉ giống chỗ đều không có đáy :)):))
Em cũng thích nuôi mèo hơn, vì dễ ôm dễ bế nhất là cái khoản vệ sinh cũng nhàn. Mà chúng nó cũng tình cảm lắm chứ, mèo nhà em cứ nằm lên người liếm mặt mình suốt. Lũ chó nhà em một ngày không cho chúng nó đi dạo 2 lần thì loạn mất, đến bữa chó phải ăn cơm trước cả người nếu không nó sủa cho điếc tai luôn :worried::worried:
 

beheoxinhxan

Active Member
nhìn cái trò chui vào túi của Bông yêu thế. thỉnh thoảng e xem lại ảnh của bọn nhà em. nghĩ cũng buồn cười.

lúc mới mang về, 2 đứa chui vào chậu cát nằm vừa zin. bây giờ thì đã thay cái chậu cát to hơn rồi, thế mà hôm trước trở trời thế nào mà con Mập lại chui vào đấy nằm, 1 mình nó nằm vừa hết cái chậu. ^^ đúng là không tốn cơm tốt cát của mình

2 đứa nhà e càng ngày càng giống nhau, vẫn 1 con to 1 con bé (bây giờ càng ngày càng chênh lệch vì 1 con thì bị xiến rồi, còn 1 con thì đang gào đực), nhưng mà điệu bộ chúng nó giống nhau kinh khủng. 2 đứa nằm cạnh nhau tự liếm lông mà ai nhìn vào cũng phải bảo là "đúng là 2 anh em". chỉ tại e lười chụp ảnh chúng nó quá nên chúng nó không có khoảnh khắc tuổi thơ, híc
Chị nhớ là lúc chúng nó còn bé em cũng chụp nhiều hình mà. Có cả hình chúng nó mới về, 2 đứa mặt toét.:D Mấy tấm đấy mình nhìn lại thấy quý lắm ấy:love struck:. Hai đứa nhà em trông đáng yêu lắm lắm:love struck::love struck:. Chị thấy em chăm chúng nó thật là tốt=D>:love struck:
 

beheoxinhxan

Active Member
Em cũng thích nuôi mèo hơn, vì dễ ôm dễ bế nhất là cái khoản vệ sinh cũng nhàn. Mà chúng nó cũng tình cảm lắm chứ, mèo nhà em cứ nằm lên người liếm mặt mình suốt. Lũ chó nhà em một ngày không cho chúng nó đi dạo 2 lần thì loạn mất, đến bữa chó phải ăn cơm trước cả người nếu không nó sủa cho điếc tai luôn :worried::worried:
Nuôi mèo mà huấn luyện được chúng nó đi vệ sinh đúng nơi đúng chỗ rồi thì nhàn tênh.Mèo lúc nào cũng thơm tho, sạch sẽ. :love struck::love struck::love struck:
 

Lynyeu

Member
Nuôi mèo mà huấn luyện được chúng nó đi vệ sinh đúng nơi đúng chỗ rồi thì nhàn tênh.Mèo lúc nào cũng thơm tho, sạch sẽ. :love struck::love struck::love struck:
Em cũng mơ ước một ngày chúng nó đi hẳn vào bồn cầu luôn chứ đi vào nắp cống hay đi trong nhà vệ sinh thì mèo nhà em cũng đi được rồi:D
Giờ mà dạy thì khó, 2 đứa thì lớn quá, đứa còn lại thì nhỏ quá
 

beheoxinhxan

Active Member
Em cũng mơ ước một ngày chúng nó đi hẳn vào bồn cầu luôn chứ đi vào nắp cống hay đi trong nhà vệ sinh thì mèo nhà em cũng đi được rồi:D
Giờ mà dạy thì khó, 2 đứa thì lớn quá, đứa còn lại thì nhỏ quá
Chị thì chịu cái khoản dạy chúng nó đi vào bồn cầu:D. Nhưng có 1 kinh nghiệm là con mèo già ngày xưa của nhà chị nó cứ hay theo người vào toilet, rồi nhìn thấy người đi thế là bắt chước theo luôn. Không phải dạy dỗ gì cả, em thử xem sao.:D
Sao em không dạy chúng nó đi vào chậu cát, đây là cách dễ nhất và lại vệ sinh hơn là đi ngay nắp cống? (chỉ tốn tiền hơn thôi:p:D)
 

Lynyeu

Member
:))
Chị thì chịu cái khoản dạy chúng nó đi vào bồn cầu:D. Nhưng có 1 kinh nghiệm là con mèo già ngày xưa của nhà chị nó cứ hay theo người vào toilet, rồi nhìn thấy người đi thế là bắt chước theo luôn. Không phải dạy dỗ gì cả, em thử xem sao.:D
Sao em không dạy chúng nó đi vào chậu cát, đây là cách dễ nhất và lại vệ sinh hơn là đi ngay nắp cống? (chỉ tốn tiền hơn thôi:p:D)
Chúng nó vẫn đi vào chậu cát mà chị. Sáng nay thay cát trước khi đi làm, đợi chậu khô nên hơi lâu, đến lúc cho cát vào thì nhìn 3 đứa xếp hàng đi vệ sinh buồn cười lắm:)). Đô đô đi xong cào giấu cát mãi không xong, Zon nhịn lâu bực mình quá hay sao bộp cho Đô đô 1 phát đuổi ra ngoài:)). Nàng ấy già đầu nhất mà đi xong lấp cát có hết đâu, Nhọ lại vào lấp sạch cát của Zon, Đô rồi mới đi:))
Một bịch cát nhà em chỉ dùng trong 5-6 ngày thôi. Vừa mua tuần trước chưa được 1 tuần hôm nay đã hết cát rồi
 

beheoxinhxan

Active Member
:))

Chúng nó vẫn đi vào chậu cát mà chị. Sáng nay thay cát trước khi đi làm, đợi chậu khô nên hơi lâu, đến lúc cho cát vào thì nhìn 3 đứa xếp hàng đi vệ sinh buồn cười lắm:)). Đô đô đi xong cào giấu cát mãi không xong, Zon nhịn lâu bực mình quá hay sao bộp cho Đô đô 1 phát đuổi ra ngoài:)). Nàng ấy già đầu nhất mà đi xong lấp cát có hết đâu, Nhọ lại vào lấp sạch cát của Zon, Đô rồi mới đi:))
Một bịch cát nhà em chỉ dùng trong 5-6 ngày thôi. Vừa mua tuần trước chưa được 1 tuần hôm nay đã hết cát rồi
:)):))Nghe kể buồn cười quá nhỉ:)). Nhà chị chỉ có 1 đứa nên không có cảnh xếp hàng như thế nhưng mà ngồi chờ chậu cát thì có. :)) Chúng nó quen đi như thế rồi thì không có là chúng nó nhịn luôn:love struck:. Nhiều hôm chị cho Bông đi chơi cả ngày, đến nhà bà ngoại không có chỗ để đi VS, chẳng thấy nó xyz gì cả. Nhưng về đến nhà là phóng ngay vào toilet, thương lắm:love struck:
Nhà em 3 đứa nên tốn cát quá nhỉ. Nuôi mèo thế này thì đúng là nghèo luôn thật :)) :))
 

Lynyeu

Member
:)):))Nghe kể buồn cười quá nhỉ:)). Nhà chị chỉ có 1 đứa nên không có cảnh xếp hàng như thế nhưng mà ngồi chờ chậu cát thì có. :)) Chúng nó quen đi như thế rồi thì không có là chúng nó nhịn luôn:love struck:. Nhiều hôm chị cho Bông đi chơi cả ngày, đến nhà bà ngoại không có chỗ để đi VS, chẳng thấy nó xyz gì cả. Nhưng về đến nhà là phóng ngay vào toilet, thương lắm:love struck:
Nhà em 3 đứa nên tốn cát quá nhỉ. Nuôi mèo thế này thì đúng là nghèo luôn thật :)) :))
Nếu em rửa chậu xong để dưới tầng 1 mà chưa mang lên, thì chúng nó chạy vào nhà vệ sinh tè luôn nền nhà vệ sinh. Nếu mang chậu lên mà chưa cho cát vào thì nó nhảy luôn vào chậu tè:))
Thế này thì một tháng tốn khoản 5 bao cát chị ạ. Mà giá cát 80k/1 bao chưa kể tiền mua thức ăn cũng vài trăm nữa. Nuôi mèo thì nghèo thật luôn:D, nhưng thật ra tiền nuôi này cũng chỉ bằng 2 cái áo của em thôi. Hồi chưa nuôi mèo suốt ngày ngã vập mặt vào mấy cửa hàng quần áo, đi làm về hoặc tối đến đều lượn lờ shopping. Giờ nuôi mèo thì hết giờ làm vội vàng về xem chúng nó thế nào vì đi làm cả ngày không thấy yên tâm, tối đến ở nhà chơi với mèo cũng bỏ thói quen lượn lờ ( hay tại già rồi nên thế). Mua cái gì lại quy ra cát ra thức ăn của mèo, lại thôi.
Từ ngày nuôi mèo đâm ra em tiết kiệm được kha khá =))=))
 

beheoxinhxan

Active Member
Nếu em rửa chậu xong để dưới tầng 1 mà chưa mang lên, thì chúng nó chạy vào nhà vệ sinh tè luôn nền nhà vệ sinh. Nếu mang chậu lên mà chưa cho cát vào thì nó nhảy luôn vào chậu tè:))
Thế này thì một tháng tốn khoản 5 bao cát chị ạ. Mà giá cát 80k/1 bao chưa kể tiền mua thức ăn cũng vài trăm nữa. Nuôi mèo thì nghèo thật luôn:D, nhưng thật ra tiền nuôi này cũng chỉ bằng 2 cái áo của em thôi. Hồi chưa nuôi mèo suốt ngày ngã vập mặt vào mấy cửa hàng quần áo, đi làm về hoặc tối đến đều lượn lờ shopping. Giờ nuôi mèo thì hết giờ làm vội vàng về xem chúng nó thế nào vì đi làm cả ngày không thấy yên tâm, tối đến ở nhà chơi với mèo cũng bỏ thói quen lượn lờ ( hay tại già rồi nên thế). Mua cái gì lại quy ra cát ra thức ăn của mèo, lại thôi.
Từ ngày nuôi mèo đâm ra em tiết kiệm được kha khá =))=))
:)) Thấy không, ai bảo nuôi mèo chỉ tốn cơm tốn gạo? Có ích như thế còn gì nữa.:D:love struck:. Chị thì nuôi có 1 em mèo nên không tốn mấy, nuôi con mọn thì tốn gấp mấy chục lần ấy. Nên em học cách tiết kiệm vì mèo như thế lại rất hay :)). Sau này có con cũng không thấy bức bối mấy vì khoản phải tiết kiệm :)), hạn chế mua sắm:)).
 

kokokiukiu

Active Member
Chị Lyn giống em thế,nhà em có 3 đứa cũng tốn không kém gì nhà chị,em còn đi học chưa làm ra tiền nên suốt ngày đau đầu nhẩm tính tiền nong,tiền này mua đồ cho mèo,tiền kia là tiêu cái này cái nọ nhưng chung quy cũng toàn dành cho mèo là nhiều,phải tính toán làm sao tiêu đủ trong giới hạn cho phép:(.Em chỉ mong sớm đi làm để có tiền tiêu thoải mái cho cả người lẫn mèo:D.Nuôi cái bọn này tốn cơm tốn gạo mà phá nhà như quỷ sứ ý:))
 

Lynyeu

Member
:)) Thấy không, ai bảo nuôi mèo chỉ tốn cơm tốn gạo? Có ích như thế còn gì nữa.:D:love struck:. Chị thì nuôi có 1 em mèo nên không tốn mấy, nuôi con mọn thì tốn gấp mấy chục lần ấy. Nên em học cách tiết kiệm vì mèo như thế lại rất hay :)). Sau này có con cũng không thấy bức bối mấy vì khoản phải tiết kiệm :)), hạn chế mua sắm:)).
Em thấy bảo chưa có chồng, chưa có con thì chưa kịp ki bo. Giờ có lũ mèo này chăm có khác gì chăm con mình đâu nên em bắt đầu ki bo dần rồi:)):)):)):)):))
 

Lynyeu

Member
Chị Lyn giống em thế,nhà em có 3 đứa cũng tốn không kém gì nhà chị,em còn đi học chưa làm ra tiền nên suốt ngày đau đầu nhẩm tính tiền nong,tiền này mua đồ cho mèo,tiền kia là tiêu cái này cái nọ nhưng chung quy cũng toàn dành cho mèo là nhiều,phải tính toán làm sao tiêu đủ trong giới hạn cho phép:(.Em chỉ mong sớm đi làm để có tiền tiêu thoải mái cho cả người lẫn mèo:D.Nuôi cái bọn này tốn cơm tốn gạo mà phá nhà như quỷ sứ ý:))
Tranh thủ thời gian mà chơi đi cô ơi. Hồi đi học suốt ngày chị mơ nhanh ra trường để đi làm có tiền nhiều:)):)):)), giờ ra trường đi làm được vài năm lại ước mình đi học được bố mẹ lo mặc dù học bổng chị đắp sang học phí, đi làm thêm từ năm 1 - bố mẹ có phải nuôi tí gì đâu nhưng vẫn ước. Đi làm phải suy nghĩ nhiềuc chuyện công việc, đối nhân xử thế nhanh già người lắm (cái này tiền không mua được đâu):(:(:(.
 

beheoxinhxan

Active Member
Theo lời khuyên hay lời xúi của Sheryl :)), mình dự định sẽ tông đơ cho Bông đần. Biến Bông đần thành thú không lông=)). Đùa thôi, chứ là thú có lông ở đầu, đuôi và 4 chân (chỉ cắt bớt lông ở thân cho ngắn, kiểu như đầu đinh ấy):)). Nguyên nhân là trời SG nóng quá, lông Bông thì quá dày, dẫn đến rụng lông ---> gây xích mich gia đình :)).
Nhà mình có ai quan tâm tới gia đình nhà Bông đần, xin cho ý kiến với ạ.:blusshing:
Nếu tông đơ thì nên để lại bao nhiêu cm? (thấy mấy ông cắt đầu đinh hay để 1 phân, 2 phân đại loại thế).:p
Đây cũng là lời cảnh báo cho ai nghĩ nuôi lông ngắn thì đỡ hơn lông dài nhé:)):)). Mèo Anh Lông Ngắn, công nhận là lông ngắn thật, nhưng lại nhiều và dày hơn lông dài rất nhiều -----> lượng lông rụng cũng tương đương nhau thôi^:)^:)):))
 

Sheryl

Active Member
Theo lời khuyên hay lời xúi của Sheryl :)), mình dự định sẽ tông đơ cho Bông đần. Biến Bông đần thành thú không lông=)). Đùa thôi, chứ là thú có lông ở đầu, đuôi và 4 chân (chỉ cắt bớt lông ở thân cho ngắn, kiểu như đầu đinh ấy):)). Nguyên nhân là trời SG nóng quá, lông Bông thì quá dày, dẫn đến rụng lông ---> gây xích mich gia đình :)).
Nhà mình có ai quan tâm tới gia đình nhà Bông đần, xin cho ý kiến với ạ.:blusshing:
Nếu tông đơ thì nên để lại bao nhiêu cm? (thấy mấy ông cắt đầu đinh hay để 1 phân, 2 phân đại loại thế).:p
Đây cũng là lời cảnh báo cho ai nghĩ nuôi lông ngắn thì đỡ hơn lông dài nhé:)):)). Mèo Anh Lông Ngắn, công nhận là lông ngắn thật, nhưng lại nhiều và dày hơn lông dài rất nhiều -----> lượng lông rụng cũng tương đương nhau thôi^:)^:)):))
Thêm nữa là mèo lông dài lông rất mềm, vo lại dễ hơn lông ngắn nhé :D> Em là "chiên" gia cắt gọt của VP nên là em like mạnh mọi ý định cạo cắt xởn ạ.
 

Boo Boo

Member
Thật, cái cô này. Toàn xui người ta cắt với cạo thôi. Wavy mới bị gọt hết lông rồi. Hôm qua chị bế 1 thằng lên, cứ nghĩ là Tanpu, nựng nịu 1 hồi mới thấy sao tai nó to thế :)).
Đúng là lông ngắn rụng chả kém gì lông dài mà lại còn khó dọn hơn.
 

Sheryl

Active Member
@mẹ bé heo: chị xởn thì xởn hết luôn thành lion style chứ để 1cm thì nó vẫn rụng mà lại còn khó dọn, chải ra cũng không vê lại đc T"T.

@mẹ Bơ Sữa: hết lông rồi thì Wavy nặng bao nhiêu kg ạ?
 

beheoxinhxan

Active Member
@mẹ bé heo: chị xởn thì xởn hết luôn thành lion style chứ để 1cm thì nó vẫn rụng mà lại còn khó dọn, chải ra cũng không vê lại đc T"T.
Định chiều này về sẽ cho Bông lên dĩa nhưng hiện giờ bà ngoại Bảo phản đối dữ dội quá. Ý chí đang lung lay:D
 

dieutam

New Member
Ôi trời ơi! Bông xinh đẹp thế kia mà, mình rất ngưỡng mộ bé Bông nhà bạn beheoxinhxan. Bạn chịu khó chăm Bông chút đi bạn, đừng tông đơ tội nghiệp Bông lắm. Xin lỗi bạn nếu mình làm phiền, nhưng mà mình thích Bông lắm và muốn nhìn Bông luôn xinh đẹp như bây giờ.
 

beheoxinhxan

Active Member
Ôi trời ơi! Bông xinh đẹp thế kia mà, mình rất ngưỡng mộ bé Bông nhà bạn beheoxinhxan. Bạn chịu khó chăm Bông chút đi bạn, đừng tông đơ tội nghiệp Bông lắm. Xin lỗi bạn nếu mình làm phiền, nhưng mà mình thích Bông lắm và muốn nhìn Bông luôn xinh đẹp như bây giờ.
Rất cám ơn bạn đã yêu quý Bông nhà mình:love struck:. :blusshing: Đọc được bài này của bạn thì Bông nhà mình đã được cắt tỉa mất rồi. Nhưng may mắn với tay nghề và trình độ cao của mình :blusshing:thì trông Bông vẫn còn xinh đẹp (trong mắt mình- còn người khác thì nhìn hơi shock 1 tí):D. Tông đơ rồi mới biết lông Bông còn dày hơn mình tưởng rất rất nhiều, thành ra dù đã cắt ngắn thì lông nó vẫn còn dày lắm. Đúng là bây giờ Bông trông không được lung linh nữa, nhưng quan trọng là nó thấy mát mẻ, dễ chịu hơn, tắm cũng nhanh khô hơn. >:D< . Hi vọng không vì nó ít đẹp đi mà bạn không còn yêu quý Bông nhà mình nữa. :blusshing:
Khi nào có thời gian mình sẽ Up hình Bông :D, nếu có thấy shock thì đừng trách mình mà hãy trách bạn Sheryl ấy (chủ của đàn mèo xinh đẹp lắm- nhưng lại không thích nhà người khác có mèo đẹp, nên xúi người ta cạo lông hoa hậu Bông:))).
Nói tới nói lui, mình vẫn thấy dù có ko lông thì Bông vẫn đẹp :))- đùa tí:D
 
Top