Nó không hư thân mất nết nhưng mà rụng lông quá, gây cuộc hiến vùng vịnh chị ạGiời đất ơi, đã gọt đầu bôi vôi rồi á!? Bông đâu có hư thân mất nết đâu, sao bị mẹ gọt trụi lủi rồi((
Em cạo bằng tông đơ, cạo rồi mới biết nó không kinh khủng như mình hình dung đâu ạ. Cắt bằng kéo thì khó mà đều được, lại dễ phạm vào da chúng nó. Tông đơ thì mình có thể chọn loại răng ngắn hay dài nên kiểm soát được mức độ ạ, lại còn đều nữa (tuy nhiên cũng không đều như bình thường đượcTrùi ui mẹ Beheo , hôm nay vào đây mới biết mẹ Beheo gọt lông cho Bông, trời ơi bọn nhỏ nhà chị lông nó cũng dày lắm mà chả bao giờ chị gọt đi cả em ơi).
Nhưng cũng phải xin kinh nghiệm 1 tẹo :love struck:, hôm nọ con Phe nó bị mổ đẻ nên bị cạo 1 ít lông đi đồng thời chị cũng cát 1 ít nên trông nó hơi bị xuống cấp em ạ . chị cũng định cạo đi để cho nó mọc lượt lông mới hí hí . Em cạo nó bằng tông dơ à ?
Bông thì chưa thấy "ngộ" như vậy đâu, nên cũng đang định hay là xén thêm tí nữaMẹ beheo chắc phải mau mau cho cả nhà chiêm ngưỡng hình ảnh mới của hoa hậu Bông thôi.Chắc là nhìn dễ thương lắm)
Hôm nọ ở chỗ bác sĩ thú y em cũng nhìn thấy 1 em mèo trắng tinh lông dài cắt cua phần thân, chỉ để lại cái đầu + 4 chân = đuôi nữa, trong nhìn ngộ lắm![]()
Em thì đang rất quan tâm là sau khi tông đơ xong, Bông có đỡ rụng lông không hả chị? :worried:Em cạo bằng tông đơ, cạo rồi mới biết nó không kinh khủng như mình hình dung đâu ạ. Cắt bằng kéo thì khó mà đều được, lại dễ phạm vào da chúng nó. Tông đơ thì mình có thể chọn loại răng ngắn hay dài nên kiểm soát được mức độ ạ, lại còn đều nữa (tuy nhiên cũng không đều như bình thường được))
Chị nghĩ là ngắn đi thì nó mát hơn, mát hơn thì sẽ bớt rụng. Nhưng vừa tông dơ xong thì không bớt rụng ngay được, phải cho cơ thể nó có thời gian thích nghi chứEm thì đang rất quan tâm là sau khi tông đơ xong, Bông có đỡ rụng lông không hả chị? :worried:
Em nghĩ tụi này rụng lông là do lông quá dày, vậy nên cắt ngắn thì chắc cũng không đỡ được là mấy đâu chị nhỉ, mà có khi dọn dẹp còn khó khăn hơn ấy chứ, trừ khi là hớt hay cạo thôi nhỉ![]()
Ảnh Bông, tác phẩm nghệ thuật của em (vì nghĩ ra) và của chị (vì thực thi) đâu ạ? Hứa với em là hôm nay đưa lên mà :?Chị nghĩ là ngắn đi thì nó mát hơn, mát hơn thì sẽ bớt rụng. Nhưng vừa tông dơ xong thì không bớt rụng ngay được, phải cho cơ thể nó có thời gian thích nghi chứ.
Hihi, em cũng muốn cạo sạch lông bụng của Boom đi cho mát nhưng mà không khả thi, sờ vào là bị đạp ra ngayChị nghĩ là ngắn đi thì nó mát hơn, mát hơn thì sẽ bớt rụng. Nhưng vừa tông dơ xong thì không bớt rụng ngay được, phải cho cơ thể nó có thời gian thích nghi chứ.
Cái quả tông đơ lông này chờ dài cổ cò rồi mà chả thấy đâu hỉ? :thingking::rolling eyes::raised eyebrow:Chị nghĩ là ngắn đi thì nó mát hơn, mát hơn thì sẽ bớt rụng. Nhưng vừa tông dơ xong thì không bớt rụng ngay được, phải cho cơ thể nó có thời gian thích nghi chứ.
Hihi, em cũng muốn cạo sạch lông bụng của Boom đi cho mát nhưng mà không khả thi, sờ vào là bị đạp ra ngay![]()
Ảnh Bông, tác phẩm nghệ thuật của em (vì nghĩ ra) và của chị (vì thực thi) đâu ạ? Hứa với em là hôm nay đưa lên mà :?
Rất xin lỗi vì đã hứa "lèo", nhưng tình hình là tới hôm nay vẫn chưa up được. Nguyên nhân: sinh nhật thằng siêu quậy, mấy ngày liền chả rỗi lúc nào cảCái quả tông đơ lông này chờ dài cổ cò rồi mà chả thấy đâu hỉ? :thingking::rolling eyes::raised eyebrow:
Chị beheoxinhxan ơi. Bây giờ thì em đã hiểu cảm giác của chị khi nhìn thấy Bông thèm za) Bông đã được tông đơ trụi phần lưng, nhưng mà phần bụng không tông đơ được. Không những nó đạp ra mà máy cũng không xén được lông phần này, không hiểu tại sao nữa
.
Rất xin lỗi vì đã hứa "lèo", nhưng tình hình là tới hôm nay vẫn chưa up được. Nguyên nhân: sinh nhật thằng siêu quậy, mấy ngày liền chả rỗi lúc nào cả.:blusshing:
Hình chụp từ mấy ngày trước cũng không giống hình hôm nay nữa, vì Bông 'được" tút tát lần 3 vào ngày hôm qua. Em xin hứa tối nay, kiểu gì cũng up hình
![]()
Không lên chùa được chị ạ. Vì đầu và đuôi vẫn còn nguyên lông láBán được mấy ký lông rồi đới, mẹ Bông ơi? :silly:$-)
Nếu không có quả mặt tròn thì nhìn tưởng là... mèo ta rồi, mất giá Bông rồiD
Đùa tí chứ, trông Bông ngộ hẳn ra và vẫn xinh đẹp như thường! :-bd:
Nhưng tưởng là tông đơ lần hai là đã lý tưởng lắm rồi, nào ngờ mẹ cháu còn tông đơ đến lần ba, định cho cháu lên... chùa hay sao(
Sau lần 3 thì không còn nhấp nhô gì được nữa đâu chú iemmapMẹ Bông cũng khéo tay gớm nhỉ, nhìn lông cháu vẫn khá là mịn chứ không nham nhở chút nào, chỉ hơi nhấp nhô một chút thôi)