Sheryl
Active Member
http://www.youtube.com/watch?v=LzWs9V-hYOo&NR=1
Tặng mẹ bé Heo cho hết hẳn lo âu nì
. Ôi, Gửi Bông ra Hà Nội cho em đi mà không nghe cơ
).
Tặng mẹ bé Heo cho hết hẳn lo âu nì
:suprise::suprise::suprise::suprise::suprise::suprise: :hypnotized:Ai quay con Bông nhà chị rồi tung lên mạng thế này (chả hiểu sao đổi được màu lông của nó thế không biết :wall::wall::cry:http://www.youtube.com/watch?v=LzWs9V-hYOo&NR=1
Tặng mẹ bé Heo cho hết hẳn lo âu nì. Ôi, Gửi Bông ra Hà Nội cho em đi mà không nghe cơ
).
đó, ngay khi chị mô tả nó em đã nghĩ là nó dài tim rồi mà. Tại lúc đó có việc phải chạy đi nên không gửi minh họa ngay được. Hé hé, thôi, đóng hòm Bông gửi ra Hà Nội cho em đi. 6 tháng nữa em trả cả mẹ cả 1 đứa con. (2 tháng nữa Bông mới tới tuổi pháp luật cho phép lấy chồng, 2 tháng bầu 2 tháng con lớn, vừa chuẩn 6 tháng :">).:suprise::suprise::suprise::suprise::suprise::suprise: :hypnotized:Ai quay con Bông nhà chị rồi tung lên mạng thế này (chả hiểu sao đổi được màu lông của nó thế không biết :wall::wall::cry:))
Chị ghét nó rồi, tối nay về nó mà kêu là chị tét vào mông ngay). May là hôm qua có bs đến nhà đấy, chứ nếu không chị bế nó vào viện cấp cứu rồi :blusshing::blusshing:^
^
Nghe đồn có thuốc kế hoạch hóa 6 tháng![]()
đó, ngay khi chị mô tả nó em đã nghĩ là nó dài tim rồi mà. Tại lúc đó có việc phải chạy đi nên không gửi minh họa ngay được. Hé hé, thôi, đóng hòm Bông gửi ra Hà Nội cho em đi. 6 tháng nữa em trả cả mẹ cả 1 đứa con. (2 tháng nữa Bông mới tới tuổi pháp luật cho phép lấy chồng, 2 tháng bầu 2 tháng con lớn, vừa chuẩn 6 tháng :">).
Trả 1 đứa con mừ, không đẻ được thì lấy đâu ra đứa con mà trảEm thừa biết chưa chắc Bông đã đẻ được cũng nhận và trả chị 1 lớn 1 bé á. Cửn thựn không lại lỗ
)
)
=))=)) Kinh khủng thật =))=)) Nhưng chị cũng đang théc méc, 1 đứa trắng như thế và 1 đứa đen như thế. Chúng nó "ấy" nhau chắc là lạ lắm nhỉ? :blusshing: :blusshing:Trả 1 đứa con mừ, không đẻ được thì lấy đâu ra đứa con mà trả. Không đẻ được thì em có mèo béo ôm 6 tháng, có gái vẫn gào trai mà không bầu để giải quyết nhu cầu sinh lý của Ren
). Ôi, đường nào cũng lợi.
Chị đừng nghe lời sheryl dụ dỗ, cho ra nhà em làm vợ của terry đi chị, ha.=))=)) Kinh khủng thật =))=)) Nhưng chị cũng đang théc méc, 1 đứa trắng như thế và 1 đứa đen như thế. Chúng nó "ấy" nhau chắc là lạ lắm nhỉ? :blusshing: :blusshing:)
)=))
Lại thêm cả em nữa hả Cương ơi?Chị đừng nghe lời sheryl dụ dỗ, cho ra nhà em làm vợ của terry đi chị, ha.
Giờ nó đang nằm mà rên rỉ ạ. Em không quen nhìn nó ủ rũ thế này nên thật sự là sót ruột ạ.:blusshing::raised eyebrow:Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Các cụ đã bảo vậy rồi đấy thây, mẹ Bông ời!)
)
Tình hình Bông sao rồi hở mẹ nó? Bông vẫn nhón chân, cong tớn đuôi và kêu ẹ ẹ ẹ chứ hở? :blusshing: Có bị mẹ Bông tét cho mấy cái vào mông chưa?:love struck:
Gởi qua đây, "bác sĩ" Bờm "chích" một phát là khỏe ngay mọi triệu chứng dài tim, mẹ nó ạ! :blusshing::blusshing::love struck:Giờ nó đang nằm mà rên rỉ ạ. Em không quen nhìn nó ủ rũ thế này nên thật sự là sót ruột ạ.:blusshing::raised eyebrow:
Chị Kim làm e cười chảy cả nước mắt)
):love struck::love struck::blusshing::blusshing: Xấu hổ quá ạ. Chính xác là cái tư thế đấy :blusshing::blusshing:. >
< >
< Nói thật là mọi người bảo vẫn chưa an tâm hẳn đâu nhưng bây giờ thấy cái hình này xong thì gánh nặng được trút xuống rồi
:love struck::blusshing:
). Bông ơi là Bông ^
^. Thế mà từ hôm qua tới giờ, nghe nó rên chị như đứt cả ruột gan. (Không những chị mà chồng và BB cũng lo sốt lên luôn ấy:-$)Nghe nó kêu mà chị như bị lửa đốt trong lòng, bs bảo là sẽ đến nhưng đang ở xa quá mà chị gọi mấy lần hỏi sắp tới nơi chưa:blusshing:^
^:not talking:
Cám ơn NGọc vạn lần luôn ấy nhé :blusshing::love struck:
:blusshing::blusshing:Chị Kim làm e cười chảy cả nước mắt) chết mất thôi. Con gái lớn rồi, đòi lấy chồng mà mẹ ko hiểu, cứ chích thuốc tùm lum cho con.
) E mà bị sao do cười nhiều quá là tại chị.
)
Bông lớn rồi, Bông muốn lấy chồng, Bông nhõng nhẽo). Không hiểu tâm trạng của mẹ mình khi mình bẩu mẹ ơi, mai nhà a ý xuống chơi thế nào, có lo tìm bác sĩ cho con như mẹ Kim gọi bác sĩ cho Bông không
)
Gởi qua đây, "bác sĩ" Bờm "chích" một phát là khỏe ngay mọi triệu chứng dài tim, mẹ nó ạ! :blusshing::blusshing::love struck:
Hihi, nghe chị K miêu tả sinh động ghê, đúng là "nghẹ nghẹ" với lại "à nghe, à nghe" mà em không sao tìm đúng từ để diễn đạt được, chứng tỏ tụi này cũng đều có kiểu nhõng nhẽo giông giống nhau đấy chứ...Đến hôm nay thì có vẻ biểu hiện đòi "bậy bạ" của Bông đã giảm). Nhưng qua việc này mới thấy Bông nhõng nhẽo cỡ nào.
-Mẹ gọi: Bông ơi.
Bông: nghẹ nghẹ (ỏn ẻn)
-Bảo gọi: Bông ơi.
Bông: chả thèm lên tiếng.
-Ba gọi: Bông ơi.
Bông: (gào tướng lên) à nghe, à nghe.
Thành ra mấy hôm nay ba rất thích gọi và hỏi thăm Bông, ba chỉ cần lên tiếng và nói chuyện là nàng gào lên nhõng nhẽo)
)=))
Mức độ tình cảm của ông chồng em thì quả thật là khó hiểu ạ.Bông chịu khó nói chuyện với ba nhỉ! Con gái thường thích gần ba mà, giống em Bánh Mì nhà mình, nó đi theo bố õng ẹo suốt :blusshing: Cũng hay, qua sự cố mà mẹ Bông mắc cỡ chết được này, ba Bông có vẻ yêu Bông nhiều hơn :love struck:><