• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Ai bảo nhà có trẻ con thì không được nuôi mèo?

beheoxinhxan

Active Member
Tớ là một đứa trẻ, và tớ cực kỳ yêu mèo. Khi tớ chưa tròn 1 tuổi, tớ sẽ theo bất kỳ ai nếu họ bảo với tớ là cho tớ đi xem mèo. Tớ yêu mèo điên cuồng và cực kỳ dịu dàng với nó. Tớ thích động vật, nhưng dù hỏi tớ nuôi con gỉ con gì thì tớ cũng trả lời một câu duy nhất :"Mèo". Dụ tớ mua mèo bông nhé, tớ vẫn cương quyết "mèo meomeo cơ". Tớ chưa bao giờ có hành vi bạo lực làm đau mèo, chỉ vuốt nó 1 cách rất dịu dàng :love struck:. Nhà nội không cho nuôi mèo, nhưng nhà bà ngoại thì có. Thành ra khi mở mắt vào sáng sớm tớ bảo :"Cho con sang bà ngoại". Khi đón con ở trường :"Cho con sang bà ngoại". :DTối tối về thì chỉ có một câu, tớ nhai đi nhai lại :"Mẹ mua cho con con mèo vàng". Và đây là hình của tớ với bé mèo :


Đây là bé mèo (tiếc là tớ chỉ được nựng ké thôi:(()



Tớ là một bé trai và tớ được di truyền cái tình yêu lớn về mèo từ mẹ.
 

ruồi bẹp

Active Member
ở nhà mình bất kì đứa trẻ con nào cũng biết đến chó mèo khi bắt đầu biết nhìn thế giới xung quanh, có những đứa chập chững biết đi mà đã gọi tên Bốp, tên Meo ầm nhà. Mình có một thằng em mà ngày trước ngủ trưa phải có chó với mèo bên cạnh nó mới ngủ cơ ý :))
 

thuan81

Active Member
tấm hình đó chụp chắc lúc còn bé!beheoxinhxan nay nhiêu tuổi rồi!?nhìn tấm hình ghi là" hình của tớ và bé mèo "là hình của beheoxinhxan hiện tại hay là đã lâu rồi nè?! mình đang thắc mắc đó!:D
 

beheoxinhxan

Active Member
ở nhà mình bất kì đứa trẻ con nào cũng biết đến chó mèo khi bắt đầu biết nhìn thế giới xung quanh, có những đứa chập chững biết đi mà đã gọi tên Bốp, tên Meo ầm nhà. Mình có một thằng em mà ngày trước ngủ trưa phải có chó với mèo bên cạnh nó mới ngủ cơ ý :))
(Mẹ trả lời thay cho con nhá:D)
Mình cũng được nuôi và lớn lên trong môi trường như thế. Năm tuổi, được sở hữu một em mèo đầu tiên trong cuộc đời. Một em mèo đẹp nhất trần gian:)) : 5 màu, màu nào cũng đậm và rõ rệt, vàng, đen, trắng, nâu, xám (rất tiếc là chả có tấm hình nào của em). Em đẹp và khôn. Một minh chứng rõ ràng cho việc đánh giá sai lầm của mọi người : đẹp đi đôi với không có đầu óc:)). Ngày đấy người ta không có thói quen đặt tên cho mèo, nên em chỉ được gọi là Meo Meo. Em sống trong khung cảnh xung quanh vườn tược bao la, nhưng em đi vệ sinh trong toilet. Khi nhà mình xây nhà vệ sinh kiểu mới:D, thì em đi vào đấy và biết giật nước cho trôi "sản phẩm" (nếu không chứng kiến tận mắt thì ai cũng bảo nói khoác:blusshing:). Mỗi sáng em hay gọi mình dậy đi học bằng 1 chiêu rất mèo, "cắn mũi":)). Em chui vào mùng cực tài, dù mình có diệm kĩ cỡ nào đi nữa. Sở thích âu yếm quái nhất của em là cụng đầu. Hễ gặp người nào em yêu em quý thì xem bằng mọi giá phải cụng đầu người ta. Bốp bốp luôn ấy:love struck:.
Em là bà mẹ cực kỳ yêu con. Khi nhà giữ lại nuôi 1 bé mèo (trong đàn con của em) thì em cưng con tớn mức làm hư nó. Em nuôi con cho nó, em cho nó bú cũng với đàn con của nó luôn ^:)^. Có thời điểm 2 mẹ con em cùng sinh con 1 lúc. Em cực khổ vô cùng, vì 1 mình em nuôi hết 9 đứa : 8 bé mèo con, và 1 bé mèo CON BỰ.
=)) Lan man, tự dưng lại tuôn một tràng về một em mèo yêu quý đã ra đi 10 năm trước:worried:
 

beheoxinhxan

Active Member
tấm hình đó chụp chắc lúc còn bé!beheoxinhxan nay nhiêu tuổi rồi!?nhìn tấm hình ghi là" hình của tớ và bé mèo "là hình của beheoxinhxan hiện tại hay là đã lâu rồi nè?! mình đang thắc mắc đó!:D
Beheoxinhxan thì gần 4 tuổi :D. Còn mẹ bé thì 29t + ạ.
 

ngudaymuon

Active Member
Beheoxinhxan thì gần 4 tuổi :D. Còn mẹ bé thì 29t + ạ.
Chị làm em cứ tủm tỉm cuời khi đọc những dòng chị viết về bé mèo ngày xưa. :)
Bây giờ đọi bé con nhà chị lớn chút rồi chị mua một bé mèo cho cu cậu. mèo anh lông ngắn hoặc mèo ta thì đều ít rụng lông vì lông chúng nó ngắn mà chị.
Bé trai nhà chị đẹp trai quá, em già rồi mà vẫn thích, mai sau ối em si tình. :))
 

beheoxinhxan

Active Member
Chị làm em cứ tủm tỉm cuời khi đọc những dòng chị viết về bé mèo ngày xưa. :)
Bây giờ đọi bé con nhà chị lớn chút rồi chị mua một bé mèo cho cu cậu. mèo anh lông ngắn hoặc mèo ta thì đều ít rụng lông vì lông chúng nó ngắn mà chị.
Bé trai nhà chị đẹp trai quá, em già rồi mà vẫn thích, mai sau ối em si tình. :))
Chỉ nhìn nghiêng thế mà em thấy con chị đẹp trai á:D. Mà nó đẹp trai thật, đến chị còn si nữa là :)).
 
hầy thằng Bi cháu em nó cũng yêu mèo kinh khủng.Em cũng có định kiến trẻ con hay đánh mèo,kéo mèo >"< nên không thích cho tụi nó gần mèo của mình.Thế mà đợt thằng Bi nó ra HN chơi nể tình bác cho nó sờ mèo 1 tí =.=" thế mà nó vuốt nó nựng như đúng rồi, nói còn chưa sõi +.= vừa ngủ mở mắt đã hỏi mèo,ăn thì phải cho mèo ăn cùng,12h đêm còn hú hí với con mèo :)) bắt đi ngủ không được nữa.Trước ngày về còn dúi cho em mèo mấy cái thạch rau câu rồi mới đi :))
 

thuan81

Active Member
theo mình nghĩ thì cho trẻ tiếp xúc mèo hoặc chó nếu như mình đã tiêm ngừa đầy đủ và bảo đảm những bé mèo ,chó không bị nhiễm nội ngoại kí sinh trùng ,như thế mình không có gì lo ngại cho trẻ tiếp xúc với các thú cưng này!
 

beheoxinhxan

Active Member
hầy thằng Bi cháu em nó cũng yêu mèo kinh khủng.Em cũng có định kiến trẻ con hay đánh mèo,kéo mèo >"< nên không thích cho tụi nó gần mèo của mình.Thế mà đợt thằng Bi nó ra HN chơi nể tình bác cho nó sờ mèo 1 tí =.=" thế mà nó vuốt nó nựng như đúng rồi, nói còn chưa sõi +.= vừa ngủ mở mắt đã hỏi mèo,ăn thì phải cho mèo ăn cùng,12h đêm còn hú hí với con mèo :)) bắt đi ngủ không được nữa.Trước ngày về còn dúi cho em mèo mấy cái thạch rau câu rồi mới đi :))
Thằng bé này chắc giống bé heo nhà chị rồi. Nó còn nằm mơ thấy mèo nữa:love struck:.
Không phải đứa trẻ nào cũng thích đánh vật nuôi, chị nghĩ cái đấy thuộc về tính cách. Bé con nhà chị rất nhẹ nhàng với thú nuôi và cả hoa lá nữa.
 

bigbibi

Member
Thằng bé này chắc giống bé heo nhà chị rồi. Nó còn nằm mơ thấy mèo nữa:love struck:.
Không phải đứa trẻ nào cũng thích đánh vật nuôi, chị nghĩ cái đấy thuộc về tính cách. Bé con nhà chị rất nhẹ nhàng với thú nuôi và cả hoa lá nữa.
Chào chị! Em hâm hộ chị lắm, em cũng mong sau này những đứa con của mình cũng yêu thương động vật, cây cỏ như mình. Con mình có được tâm hồn nhân ái, trìu mến, giàu tình thương. Em cũng phải đấu tranh để sau này có vật nuôi trong nhà để nuôi dưỡng tình yêu cho các con của em như chị. Dù biết là khó khăn nhưng vẫn cố làm cho bằng được :p ..............
 

D_P_HOA

Active Member
Tớ là một đứa trẻ, và tớ cực kỳ yêu mèo. Khi tớ chưa tròn 1 tuổi, tớ sẽ theo bất kỳ ai nếu họ bảo với tớ là cho tớ đi xem mèo. Tớ yêu mèo điên cuồng và cực kỳ dịu dàng với nó. Tớ thích động vật, nhưng dù hỏi tớ nuôi con gỉ con gì thì tớ cũng trả lời một câu duy nhất :"Mèo". Dụ tớ mua mèo bông nhé, tớ vẫn cương quyết "mèo meomeo cơ". Tớ chưa bao giờ có hành vi bạo lực làm đau mèo, chỉ vuốt nó 1 cách rất dịu dàng :love struck:. Nhà nội không cho nuôi mèo, nhưng nhà bà ngoại thì có. Thành ra khi mở mắt vào sáng sớm tớ bảo :"Cho con sang bà ngoại". Khi đón con ở trường :"Cho con sang bà ngoại". :DTối tối về thì chỉ có một câu, tớ nhai đi nhai lại :"Mẹ mua cho con con mèo vàng". Và đây là hình của tớ với bé mèo :


Đây là bé mèo (tiếc là tớ chỉ được nựng ké thôi:(()



Tớ là một bé trai và tớ được di truyền cái tình yêu lớn về mèo từ mẹ.
Hi, con nhà bạn cũng giông con nhà mình, nó cũng thích mèo. Mình cứ nhớ mãi lúc trước nuôi 1 bé mèo ta , nó xinh và khôn cực luôn. Mình nuôi nó từ lúc có 1 tháng nên nó rất quấn mẹ con nhà mình. Mỗi lần nó chửa đẻ nếu không có mình ở nhà là thằng cu nhà mình lại đỡ đẻ cho nó. buồn cười lắm cơ, con mèo nhà mình nó lại toàn đẻ ngược, thế mà nó toàn ngồi xoa bụng cho nó rồi hỏi mình là mẹ ơi nó bảo con gì đấy ( mình là phiên dịch tiếng mèo cho nó mà ) mình trả lời nó là tại con cứ toàn đấm đá nó nên con của nó toàn lộn tùng phèo thành ra đẻ ngược. em meo đó ở với mình cũng được hơn 7 năm, mình chuyển nhà , nó gào đực thế là bị câu mất. Hồi đó mình không biết có diễn đàn này không thì mình đã triệt sản nó rồi. Nó bị mất mà thằng cu nhà mình nó ăn vạ mình mấy ngày đấy là mình phải tìm cho nó một đứa khác ( nó là thàng cu nhưng nó cũng 17 tuổi rồi đó ) và bây giờ mình vẫn là người phiên dich tiếng mèo cho nó đấy :love struck: :))
 

beheoxinhxan

Active Member
@ngudaymuon:
Hiện tại chị đang tìm một chú mèo anh lông ngắn đây. Vấn đề là chị ở SG nên cực kì khó khăn trong việc tìm mèo tây. :((
 

beheoxinhxan

Active Member
Bạn Blackcat bán con mèo anh lông ngắn màu trắng kìa!bạn mua không liên hệ ,em nó là mèo đực đâu được 1năm rưỡi http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=56330
Hìhì, mèo của anh này vừa lớn rồi lại mèo đực. Nghe đồn là mèo đực hay đánh dấu lãnh thổ bằng nước ''ấy'' nên cũng hơi ngại. Nhà mình từ xưa tới giờ chưa bao giờ nuôi mèo đực nên chả biết đúng sai thế nào. Mèo nhà anh Thuận có thế không ạ?
 

thuan81

Active Member
Hìhì, mèo của anh này vừa lớn rồi lại mèo đực. Nghe đồn là mèo đực hay đánh dấu lãnh thổ bằng nước ''ấy'' nên cũng hơi ngại. Nhà mình từ xưa tới giờ chưa bao giờ nuôi mèo đực nên chả biết đúng sai thế nào. Mèo nhà anh Thuận có thế không ạ?
hic đang đau khổ vụ này nè!cứ để hai thằng nó tự do một buổi thôi là cả nhà hương thơm ngây ngất!chẳng biết cách nào cho hai thằng mèo này đừng tưới nước hoa nữa!mình cũng định cho một thằng ra Hà Nội!mà đang suy nghĩ không biết có nên không!vì tính nó khó khăn lắm!hic
 

ruồi bẹp

Active Member
hic đang đau khổ vụ này nè!cứ để hai thằng nó tự do một buổi thôi là cả nhà hương thơm ngây ngất!chẳng biết cách nào cho hai thằng mèo này đừng tưới nước hoa nữa!mình cũng định cho một thằng ra Hà Nội!mà đang suy nghĩ không biết có nên không!vì tính nó khó khăn lắm!hic
anh mang ra HN cho em nè :D em sẽ không cho nó làm công công đâu :))
Mà em từ trước nay nuôi mèo đực là chủ yếu mà có thấy đứa nào đánh dấu cái gì đâu nhỉ -_- (chưa thằng nào bị thiến cả cơ ý)
 
Mình nghĩ đúng là tình yêu động vật cũng là di truyền đấy, tuy không di truyền theo gien nhưng từ bé bố mẹ mà yêu quý động vật thì cũng sẽ truyền dạy cho con mình như thế. Bố mẹ mà không thích thì khi con cái tiếp xúc với chó mèo thể nào cũng ngăn cản, nói với trẻ con từ bé là không tốt thì từ bé nó sẽ bị suy nghĩ không thích chó mèo ăn sâu vào đầu. Mình để ý mấy người không thích chó mèo thì bố mẹ họ cũng không thích chó mèo hoặc là không nuôi chó mèo bao giờ.
Nhưng nói thật là mình cũng không hơi sợ khi cho trẻ con chơi với mèo nhà mình vì nhiều nhóc không biết cách chơi cùng. Con bé con 5t nhà người quen mình đến chơi, nó toàn cầm đuôi mèo, rồi cứ ôm riết mèo vào người dù mèo giẫy đạp, nó còn cho mèo nhà mình vào máy giặt nữa, thật kinh khủng.
 

thuan81

Active Member
anh mang ra HN cho em nè :D em sẽ không cho nó làm công công đâu :))
Mà em từ trước nay nuôi mèo đực là chủ yếu mà có thấy đứa nào đánh dấu cái gì đâu nhỉ -_- (chưa thằng nào bị thiến cả cơ ý)
em nuôi thử hai thằng đực và vài cô gái đi em!hic anh đang bị cái mùi nước hoa hai thằng đó nhứt đầu luôn!hic hic!không biết tại mèo nhà anh làm bậy hay lí do đánh dấu lãnh thổ chính xát đây!??
 
Top