• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Ai bảo nhà có trẻ con thì không được nuôi mèo?

beheoxinhxan

Active Member
Bông ngủ với tư thế "khoe hàng", nhưng vì em là có màn hình plasma nên chả thấy ti em đâu :)) :))

(Bông mà ế là lỗi của cô ngudaymuon =)))
 

Beambeam

Active Member
Bông ngủ với tư thế "khoe hàng", nhưng vì em là có màn hình plasma nên chả thấy ti em đâu :)) :))

(Bông mà ế là lỗi của cô ngudaymuon =)))
Hihi, tại Bông mặc áo "bông" dày quá nên không nhìn thấy đấy thôi, chỉ thấy trắng loá cả mắt :))
Boom vẫn rụng lông chị ạ nhưng em kiểm tra kỹ rồi, da dẻ không sao cả, chắc rụng lông sinh lý như chị nói thôi, HN mùa này bắt đầu nắng nóng nữa mà tụi này lông dầy thật, dày ghê cơ... Ông xã em cũng kêu chị ah, chắc em đi tìm một em mèo ta về ôm cho đỡ thèm, em thích kiểu mèo lông vằn mướp, chân đi tất trắng, ngực trắng chị ah :love struck:
Mà em kể chị nghe, lúc chưa biết có baby ấy, em nằm mơ thấy mèo mẹ sinh ra 1 bé mèo tam thể, mà mèo tam thể đa phần là gái đúng không chị, hihi, mới kiểm tra kết quả y chang luôn :blusshing::love struck:
 

beheoxinhxan

Active Member
Hihi, tại Bông mặc áo "bông" dày quá nên không nhìn thấy đấy thôi, chỉ thấy trắng loá cả mắt :))
Boom vẫn rụng lông chị ạ nhưng em kiểm tra kỹ rồi, da dẻ không sao cả, chắc rụng lông sinh lý như chị nói thôi, HN mùa này bắt đầu nắng nóng nữa mà tụi này lông dầy thật, dày ghê cơ... Ông xã em cũng kêu chị ah, chắc em đi tìm một em mèo ta về ôm cho đỡ thèm, em thích kiểu mèo lông vằn mướp, chân đi tất trắng, ngực trắng chị ah :love struck:
Mà em kể chị nghe, lúc chưa biết có baby ấy, em nằm mơ thấy mèo mẹ sinh ra 1 bé mèo tam thể, mà mèo tam thể đa phần là gái đúng không chị, hihi, mới kiểm tra kết quả y chang luôn :blusshing::love struck:
Hay thế?:love struck::love struck::love struck::love struck:Chúc mừng em nhé. Thế là nhất rồi, nhà có nếp lẫn tẻ:love struck:.
Chuyện mèo rụng lông ấy, em phải tách nó hẳn ra em ạ. Vì nó sẽ rụng kinh khủng luôn ấy (mà em vừa bầu bì, thằng Beam lại bé nữa) nhưng cứ an tâm là qua đợt sẽ hết thôi :)
 

Gemma

Active Member
Bông ngủ với tư thế "khoe hàng", nhưng vì em là có màn hình plasma nên chả thấy ti em đâu :)) :))

(Bông mà ế là lỗi của cô ngudaymuon =)))
Hình như là "Hoa" chứ sao lại là "ti" nhể? :clown:r:silly:
 

beheoxinhxan

Active Member
Chuyện lạ, Bông đổi tính rồi. Hai hôm nay đêm nghe thấy tiếng mèo kêu xa xăm, chị ấy đáp lại rất nhiệt tình :worried:. Mà khổ, mèo việt kêu tiếng việt "meo meo" còn chị ấy kêu tiếng anh nghe buồn cười chết đi được :)). Lại thêm chuyện ban ngày thì cứ thấy người là hỏi chuyện mới kinh dị chứ. Chồng bảo, Bông thành tinh rồi :)).
Hình như là "Hoa" chứ sao lại là "ti" nhể? :clown:r:silly:
Con gái chưa chồng ai lại để thấy "hoa" :)). Lộ thì lộ 1 tí "vòng1" một tí để trêu các anh thôi chứ chị. Nhưng mà Bông "nết na" quá nên dù em nằm phơi phới như thế vẫn chả thấy được gì ngoài bụng mỡ:))
 

Sheryl

Active Member
6kg thì bế mệt nhỉ? :)) Bông nhà chị 4kg5 mà Bảo Bảo đã phải dùng hết sức mới ẵm nổi :))
Giờ chị cũng chịu thua rồi, thôi thì cứ cho nó ăn Royal :not talking:
Bông lên hình xấu quá nên dạo này chị cũng ít chụp ảnh nó. Thi thoảng bắt gặp chuyện ngộ nghĩnh thì chị chộp bằng điện thoại, thành ra càng xấu. Up lên chỉ tổ ế chồng :))
Em đang nghĩ Bông lùn lùn thế mà 4.5kg thì chắc là tròn lắm nhỉ :">. Muốn ôm Bông quá. Chị chuyển Feddex Bông ra đây cho em đi :<. Bao h Bông có con em gửi trả lại chị mờ :">.

vụ kêu tiếng Anh thì hôm trước nhà Ngủ muộn và bàn dân thiên hạ được quả sock nặng khi nghe Ren nhà em nói tiếng mèo Anh đấy ạ :)).
 

beheoxinhxan

Active Member
Em đang nghĩ Bông lùn lùn thế mà 4.5kg thì chắc là tròn lắm nhỉ :">. Muốn ôm Bông quá. Chị chuyển Feddex Bông ra đây cho em đi :<. Bao h Bông có con em gửi trả lại chị mờ :">.

vụ kêu tiếng Anh thì hôm trước nhà Ngủ muộn và bàn dân thiên hạ được quả sock nặng khi nghe Ren nhà em nói tiếng mèo Anh đấy ạ :)).
:D Sáng sớm nay mới lôi máy móc ra chụp cho Bông vài kiểu, tối sẽ up cho em xem :D. Chị chưa cân lại nhưng hiện giờ thì chị nghĩ nó chả được 4kg5 nữa đâu vì mấy hôm bỏ ăn mà:p(đúng là nó ngắn người, xương to nên 4kg5 trông hơi beo béo;;)). Chị chữa được cái mắt toét của nó rồi nên dạo này lên hình trông không xí như trước. Quầng mắt chưa trắng tinh nhưng cũng không đến nỗi đen xì:)).
Thế Ren nó kêu tiếng thế nào hả em? Chị thị chị chịu không miêu tả được :D
 

Beambeam

Active Member
:D Sáng sớm nay mới lôi máy móc ra chụp cho Bông vài kiểu, tối sẽ up cho em xem :D. Chị chưa cân lại nhưng hiện giờ thì chị nghĩ nó chả được 4kg5 nữa đâu vì mấy hôm bỏ ăn mà:p(đúng là nó ngắn người, xương to nên 4kg5 trông hơi beo béo;;)). Chị chữa được cái mắt toét của nó rồi nên dạo này lên hình trông không xí như trước. Quầng mắt chưa trắng tinh nhưng cũng không đến nỗi đen xì:)).
Thế Ren nó kêu tiếng thế nào hả em? Chị thị chị chịu không miêu tả được :D
Trời, thế này là để mọi người phải ngồi đây hóng từ giờ đến tận tối đây, câu hàng ghê thế :p
Hay nhỉ, mèo nhà em thì lại học tiếng Việt giỏi lắm, ban ngày có người thì giả bộ nhỏ nhẹ, đến đêm thì kêu gào y hệt như các bạn hàng xóm :(
 

Sheryl

Active Member
:D Sáng sớm nay mới lôi máy móc ra chụp cho Bông vài kiểu, tối sẽ up cho em xem :D. Chị chưa cân lại nhưng hiện giờ thì chị nghĩ nó chả được 4kg5 nữa đâu vì mấy hôm bỏ ăn mà:p(đúng là nó ngắn người, xương to nên 4kg5 trông hơi beo béo;;)). Chị chữa được cái mắt toét của nó rồi nên dạo này lên hình trông không xí như trước. Quầng mắt chưa trắng tinh nhưng cũng không đến nỗi đen xì:)).
Thế Ren nó kêu tiếng thế nào hả em? Chị thị chị chịu không miêu tả được :D
Ren nhà em nó nói tiếng Quý ông Anh quốc, cũng khó tả lắm, nhưng có thể nói là nghe hơi giống tiếng trẻ con khóc nhưng ở cung bậc trầm hơn, cứ ấu gấu ấu gấu :)).
 

beheoxinhxan

Active Member
Khoe mọi người 1 tấm ảnh được chụp cách đây chừng 15 năm. Chụp bằng máy ảnh lấy liền nên chất lượng hơi kém. Có điều mình thấy mình xinh lắm :))

Thời điểm đấy nhà mình nuôi chừng này chó và 10 chú mèo (2 mèo mẹ +8 đứa con lít nhít của chúng nó):love struck:. Giờ thì nuôi mỗi Bông mà đã khó rồi:worried:. Phước 3 đời là đẻ ra thằng con yêu mèo giống mẹ:)), nếu mà giống bên nội nữa thì chẳng có đồng mình.:p
 

Gemma

Active Member
Đúng là hồi đấy... mắt to, xinh hơn bây giờ, Kim ạ! Dzọt lẹ đây :)):))

À, quên, trước khi dzọt, bé chó đang đứng nhìn giống Canada nhà mình nhể! Chạy lẹ... :dancing::-@
 

Gemma

Active Member
Ren nhà em nó nói tiếng Quý ông Anh quốc, cũng khó tả lắm, nhưng có thể nói là nghe hơi giống tiếng trẻ con khóc nhưng ở cung bậc trầm hơn, cứ ấu gấu ấu gấu :)).
Giời ơi, chết cười khi nghe cô Sheryl mô tả tiếng kêu của Ren =)) Chắc là đặc biệt lắm hỉ! Còn Bánh Mì nhà mình chỉ biết kêu Yeah yeah yeah... thôi, ấy là theo lời anh xã mình đấy :)) Kể ra phiên từ tiếng mèo ra tiếng Anh như vậy nghe cũng khá giống đấy chứ nhỉ! Vì Bánh Mì là Anh lai 1/4 Ba Tư nên trình độ tiếng Anh chỉ được đến thế thôi :D
 

beheoxinhxan

Active Member
BÔng bị ốm rồi :(, chưa biết bị gì. Chờ bác sĩ từ 5h30 chiều tới giờ. Sốt ruột quá:(:(
 

Gemma

Active Member
BÔng bị ốm rồi :(, chưa biết bị gì. Chờ bác sĩ từ 5h30 chiều tới giờ. Sốt ruột quá:(:(
Ốm làm sao thế, mẹ Bông ơi? Hẹn bác sĩ đến nhà khám à? Bỏ ăn à? Hay là đến kỳ của em ấy? Trời nắng nóng này chó mèo đổ bệnh hết mất. Bé Canada nhà mình sáng giờ không ăn, làm bố mẹ cũng lo rối lên, lúc nãy cắt cho vài miếng chả quế Như Lan mới chịu ăn :(( Hy vọng Bông không sao và sớm ăn khỏe trở lại :praying::love struck:
 

beheoxinhxan

Active Member
Thật sự là đi làm về thấy hiện tượng của Bông thì sốt ruột kinh khủng. Bông nằm 1 chỗ, rên rỉ rất thê lương. Lúc đầu tưởng Bông bị đau chân hoặc đuôi bị gì nhưng sau 1 hồi quan sát thì thấy có vẻ như Bông đau bụng dưới. Bác sĩ đến khám rồi, sau khi chích 2 mũi thì Bông đã hết kêu đau:worried:. Khả năng là Bông bị viêm đường tiểu, không biết nguyên nhân:worried: nhưng bs bảo không nghiêm trọng ạ.:praying:. Hiện giờ Bông khá hơn nhiều rồi ạ:)
Hình Bông mới chụp sáng nay



 

Gemma

Active Member
Mẹ mới chụp ảnh cho sáng nay nhìn xinh đẹp thế ấy mà giờ lại lăn ra ốm rồi :worried: Nghe Bông đau bụng dưới tưởng đâu em ấy đến kỳ "đèn đỏ" chứ!:blusshing: Tội nghiệp Bông quá, chắc bác sĩ chích rồi thì đỡ đau rồi, nhưng chắc cũng phải chích thêm cho dứt bệnh. Mong Bông sớm bình phục nhé! :praying::praying::love struck:
 

beheoxinhxan

Active Member
Mẹ mới chụp ảnh cho sáng nay nhìn xinh đẹp thế ấy mà giờ lại lăn ra ốm rồi :worried: Nghe Bông đau bụng dưới tưởng đâu em ấy đến kỳ "đèn đỏ" chứ!:blusshing: Tội nghiệp Bông quá, chắc bác sĩ chích rồi thì đỡ đau rồi, nhưng chắc cũng phải chích thêm cho dứt bệnh. Mong Bông sớm bình phục nhé! :praying::praying::love struck:
Chắc chắn là phải chích vài ngày ạ:worried:. Sáng nay 5h30 sáng em dậy thì Bông bình thường, nhảy nhót như chả bị gì nhưng đến tầm hơn 6h thì đau lại. Nhìn nó nằm kêu khóc mà em sốt cả ruột:((. Đã thế hễ càng hỏi đến chị ấy thì chị ấy càng kêu to và rên thảm thiết hơn mới kinh chứ. Ngõng nhẽo đấy ạ. Gọi hỏi bs có cần cho nó đi bệnh viện không thì bác sĩ bảo chưa cần, cứ để theo dõi đã, vì mới chích tối qua, thuốc cũng chưa phát huy tác dụng:worried:. Em đi làm rồi, chỉ thương nó đau thôi chứ em cũng nghĩ không nghiêm trọng. Vì tối qua Bông ăn hết khẩu phần, uống hết nửa bát nước và đi vệ sinh tốt, cộng thêm cái mũi vẫn đỏ tươi:love struck:. Nhưng càng nghĩ càng thương vì đau như thế mà mình chả cho nó uống thuốc gì giảm đau được:(, phải chờ đến chiều bác sĩ sang khám lại thôi:worried:
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Chắc chắn là phải chích vài ngày ạ:worried:. Sáng nay 5h30 sáng em dậy thì Bông bình thường, nhảy nhót như chả bị gì nhưng đến tầm hơn 6h thì đau lại. Nhìn nó nằm kêu khóc mà em sốt cả ruột:((. Đã thế hễ càng hỏi đến chị ấy thì chị ấy càng kêu to và rên thảm thiết hơn mới kinh chứ. Ngõng nhẽo đấy ạ. Gọi hỏi bs có cần cho nó đi bệnh viện không thì bác sĩ bảo chưa cần, cứ để theo dõi đã, vì mới chích tối qua, thuốc cũng chưa phát huy tác dụng:worried:. Em đi làm rồi, chỉ thương nó đau thôi chứ em cũng nghĩ không nghiêm trọng. Vì tối qua Bông ăn hết khẩu phần, uống hết nửa bát nước và đi vệ sinh tốt, cộng thêm cái mũi vẫn đỏ tươi:love struck:. Nhưng càng nghĩ càng thương vì đau như thế mà mình chả cho nó uống thuốc gì giảm đau được:(, phải chờ đến chiều bác sĩ sang khám lại thôi:worried:
Chị ơi, chị theo dõi xem bông đi tiểu thế nào ạ?
 

beheoxinhxan

Active Member
Chị ơi, chị theo dõi xem bông đi tiểu thế nào ạ?
Mấy hôm thì thấy đi tiểu bình thường vì thấy có cát ướt mà. Hôm qua Bông uống rất rất nhiều nước, vẫn có đi tiểu nhưng hình như là cứ bị són ra 1 ít(chắc là đau lắm). Vạch ra kiểm tra thấy ướt và Bông hay liếm chỗ đấy:worried:.
 
Top