• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tây Bắc tầm cẩu ký sự - version 2009

coi77

Member
Buổi tối hôm đó là bữa Thắng cố ngon tuyệt vời do phu nhân của bác Tùng và phu nhân bác Liên, bác nào phó nháy buổi tối hôm thứ 6 thì up ảnh dùm em nhé! Thanks

Hôm đó mải vui mà anh em VP uống cũng kha khá, để lên giây cót cho anh em quyết tâm thực hiện cho trọn vẹn hành trình ngày hôm sau (Sapa-Cán Cấu-Simacai). Trưởng đòan ra sắc lệnh cả đòan sẽ xuất phát lúc 6h ở Sapa, ai xuống sảnh muộn 5 phút nộp 100k, 15min thì ở lại Sapa đi ngắm Hàm Rồng he he

Hôm sau, anh em dậy sớm đúng giờ tụ tập dưới sảnh KS uống trà hút thuốc lào cười nói rôm rả :))





Đường đến Bắc Hà





Đoạn này xe đang lên dốc đèo, sương mù dày đặc tự nhiên thấy hiẹn ra 1 đàn trâu lừng lững



Chúng tôi đi qua ngôi nhà cổ ở Bắc Hà, định vào tham quan nhưng sợ ko kịp giờ lên chợ Cán Cấu nên chỉ chụp qua kính oto



Đi tiếp lên Cán cấu, gặp 1 triền núi còn sót lại vài cây mận đang nở hoa trắng xóa



cả đòan quyết định dừng chân xuống đổi lái và chụp ảnh lưu niệm





bác Phước ngắm được chú cộc ở chợ Cán Cấu từ đây



10h chúng tôi có mặt tại chợ Cán Cấu, phiên hôm nay đông nghịt, đỏ 1 góc trời vì trang phục của các phụ nữ Mông Hoa

Xuống xe đã thấy mấy bác bán chó đang tụ tập





Tòan cảnh chợ





Phụ nữ Mông







Phù, em xin phép nghỉ tay về chăm sóc bé Mít, tối nay em sẽ phục vụ các bác tiếp. Muốn biết dung nhan của các chú khuyển Bắc Hà và Mông cộc trong chuyến này ra sao, xin chờ hồi sau sẽ rõ. Em BB các bác em về :D
 

TaiVenh

Active Member
@ Rose: Quà cáp các loại cô liên hệ với KimCuong nhé :D.

Tiếp ảnh Tà Phìn ạ:


Một chú cộc ở Tà Phìn. Nhưng thể trạng quá chán. Thấy khách lạ chả buồn ngóc đầu dậy.


Chú này cũng uể oải. Hay tại thời tiết ?


Gốc cây Pơ Mu. Liên Sapa đang toan tính: "Cái này mà làm bàn nước thì tuyệt" :p


Lũa Pơ Mu


Vườn cải vàng quá thi vị
 

TaiVenh

Active Member
Em úp nốt mấy cái ảnh về một cu cậu Hmong cộc đen khá đẹp gặp trên đường ra khỏi bản Tà Phìn. Vừa PM cho bác Liên đề nghị có biện pháp mạnh với chú cộc đen này.







Bộ mặt vừa lì vừa quái

 
Đúng là cái chớp chớp của A.còi có khác, nhìn hình trong veo vẻo. Đến tận 400 hình cơ mà A.TV, đoàn đi cũng nhiều lắm mà sao chỉ có mấy A post vậy kìa.

@ A.KimCuong post con Mi lên cho E xem miếng được không vậy?
 

LongNDG

Member
Em úp nốt mấy cái ảnh về một cu cậu Hmong cộc đen khá đẹp gặp trên đường ra khỏi bản Tà Phìn. Vừa PM cho bác Liên đề nghị có biện pháp mạnh với chú cộc đen này.







Bộ mặt vừa lì vừa quái

Ốp luôn nó đi anh ơi, trông ông mãnh này mặt mũi bặm trợn lắm, rất có thần, nhất là cặp mắt của nó. Cho nó về xuôi anh ơi :D
 
Theo e thì nhìn kỹ E này không phải nó lì, hay bặm trợn gì mà nó đang buồn vì không cho nó về xuôi cùng bạn bè nó. hihi Hay A.Lien đang quản giáo E này ??
 

TaiVenh

Active Member
Ốp luôn nó đi anh ơi, trông ông mãnh này mặt mũi bặm trợn lắm, rất có thần, nhất là cặp mắt của nó. Cho nó về xuôi anh ơi :D
Cu cậu này lúc nhìn ở ngoài thì cũng được khoảng 7 điểm trên 10. Tớ có đề xuất với Liên, nhưng lão này kiêu không thèm xét đơn. Lý do vì cu này là giống đực mà như vậy thì hơi nhỏ con (hiện cu cậu khoảng < 1 tuổi, vẫn còn non). Lý do nữa là "trên này ối, việc gì phải chọn những em bình thường. Chỉ tuyển xuất sắc thôi nhá :shame on you:"

Tuy nhiên khi về nhà đổ ảnh ra máy tính, xem lại thì thấy cu này quá ổn (tuy có hơi nhỏ xương thật). Tớ đã PM đề nghị ông Liên xử lý gấp. Kết quả ra sao, hạ hồi phân giải:p
 

TaiVenh

Active Member
Xét lại chắc Kuppi phải học hỏi cách này để áp dụng vận động làm một chuyến tìm đặc sản Miền Nam góp bài cùng các Bác quá!
Idea quá chuẩn :-bd. Bác Kuppi tổ chức kêu gọi anh em làm chuyến giới thiệu sông nước Nam Bộ, rừng U Minh, đất mũi Cà Mau... đi bác ơi. Em cũng đói thông tin về miền đất cực Nam lắm bác ạ.

Xin cám ơn bác trước nhé=D>.
 
Cu cậu này lúc nhìn ở ngoài thì cũng được khoảng 7 điểm trên 10. Tớ có đề xuất với Liên, nhưng lão này kiêu không thèm xét đơn. Lý do vì cu này là giống đực mà như vậy thì hơi nhỏ con (hiện cu cậu khoảng < 1 tuổi, vẫn còn non). Lý do nữa là "trên này ối, việc gì phải chọn những em bình thường. Chỉ tuyển xuất sắc thôi nhá :shame on you:"

Tuy nhiên khi về nhà đổ ảnh ra máy tính, xem lại thì thấy cu này quá ổn (tuy có hơi nhỏ xương thật). Tớ đã PM đề nghị ông Liên xử lý gấp. Kết quả ra sao, hạ hồi phân giải:p
Xem phóng sự của cá bác,.......... thấy "tiếc quá".
Chiếu nay không thể "nhịn" được, chốn việc cơ quan đi gặp bác Tuấn để nghe bác tường thuật về chuyến đi, quả là tuyệt vời, Không biết bao giờ mới có được chuyến đi nhỉ:nailbitting:
Qua lừo bác Tuấn, có vẻ Sapa không phải thiên đường của H'mông thì phải:(( Chỉ có Bắc Hà mới tuyệt thôi:D
Sao mãi không thấy Bác nào post ảnh Bắc Hà nhỉ. Các lão này mà làm phóng viên "chiến trường" thì :D:D:D:((
7 bác đi mà mỗi Bác COI 77, TV tác nghiệp thì phí thật! Chả nhẽ tay máy của bác "kém" thế=))=))=))
To: Thanks 7 +1 bác đã giúp em toại nguyện, đặc biệt là các Bác ở Sapa, nơi đang giữ gìn "báu vật" của em>:D<>:D<>:D<
 
Đây là chiến lợi phẩm đầu tiên của chuyến đi. Theo đánh giá thì là lai và mầu lông cũng không nằm trong chuẩn, nhưng mà được cái đầu thủ và bộ vó (điểm 6 trên trung bình)




Hiện tại tình trạng sức khoẻ tốt, ngoan .... sẽ update thêm sau. Còn đây là ... bác TaiVenh có mấy cái ảnh đẹp hơn nữa đó. Chắc đang găm hàng

 

KimCuong

Active Member
Cả đêm qua không ngủ, xuống tàu giao tặng chó cho anh em là vội phi về nhà lo việc. Đến giờ, vào 4rum đã thấy các hình ảnh của mấy ngày tầm cẩu cùng các anh em mà thấy tâm trạng đầy ắp những kỷ niệm của chuyến đi này.

Nhưng giờ người mỏi rã rời, mắt cứ díp lại vì lại 1 ngày không ngủ. Hẹn anh em và mọi người sang ngày mai, sẽ cố gắng đưa tới các hình ảnh của chuyến đi mà KC chớp được.

Thứ 5 này lại lên Văn Bàn - Lao Cai rồi, phải làm gấp không không kịp. Có thể lại 1 mình KC đi tìm chó H'Mông đuôi cộc tại Huyện lị này.

Chẹp, ngủ thôi...............................
 

coi77

Member
Tình hình chú Mít nhà em vẫn khỏe (trộm vía) ngày xơi 2 bữa, mỗi bữa 1/2 bát cơm nhỏ trộn nước lọc hoặc nước rau luộc. Thấy đồng chí giúp việc bảo là từ sáng chưa thấy nó ị đái gì cả, cho ăn tối xong khoảng 2 tiếng, em dắt ra ngoài đường cho đi xì, loanh quanh mãi mới thấy cong đít lên oánh ... phẹt phẹt... thế là đi ra 1 đống to, khuôn hơi bị đẹp he he

Tình hình là thời tiết HN ẩm thấp, em nó rau mùi hơi nhiều, lúc ăn cơm em cho vào nhà tắm nhốt 1 lúc cho khỏi quấy mà rau mùi quá các bác ạ!

Em Mi của em thì chưa thấy hót lại nhưng vẫn khọe,... báo cáo hết!!

Ảnh Cán Cấu, Simacai mai em xin khất đến sáng mai up nhé, giờ em khò đã, buồn ngủ díp mắt lại rồi
 

Vladavia

Member
Đây là chiến lợi phẩm đầu tiên của chuyến đi. Theo đánh giá thì là lai và mầu lông cũng không nằm trong chuẩn, nhưng mà được cái đầu thủ và bộ vó (điểm 6 trên trung bình)




Hiện tại tình trạng sức khoẻ tốt, ngoan .... sẽ update thêm sau. Còn đây là ... bác TaiVenh có mấy cái ảnh đẹp hơn nữa đó. Chắc đang găm hàng
Quái thật, quả này thằng ku cháu nhà mình bị đụng hàng rồi. :broken heart:

Tuy nhiên phê bình đồng chí chuyên gia Đàm D. không để ý đến cái chân của cháu này nhé.
 

Kuppi

Active Member
Hứng chí sẻ chia!

Ui cảm ơn bác TV, em cứ tưởng công sức em từ đầu giờ chiều bị mất hết!

Em tiếp ngay đây ạ!

Ở Tả Phìn, chúng tôi cũng chưa có chiến lợi phẩm nào đáng kể ngòai những bức ảnh ghi lại. cả đòan lại ra về tay không, tiện thể rẽ qua trang trại của anh Liên thăm vườn đào anh đang chăm sóc.

Hoa đào Sapa đang khoe sắc trong tiết xuân đón chào các thành viên VP Hà Nội :D



Hì hì, em xin bổ xung thêm ít ảnh chụp...... ở Tà Phìn



Đây là giống lợn cắp nách lông vàng của người Hmong. Cũng được coi là đặc sản. Hy vọng lần tới lên thăm trang trại bác Liên Sapa được thưởng thức món này :p;;)(bác Liên đang tính gây giống lợn này ở Đào trang viên =))).
Thấy topic này, Kuppi em không thể ngồi im mà không chia sẻ. Thôi các bác cho em nó vài dòng góp vui nhằm mong mỏi: Bên cạnh chuyên con chó (H'Mong) của vùng Tây Bắc, anh em hãy chia sẻ những cái hay, cái bản sắc để anh em ở nhà được chiêm ngưỡng và online cùng anh em trong suốt chuyến hành trình ký sự.

Xin phép:
Quay lại chuyện con chó, thấy có con heo nên gợi nhớ lại ngày 08/03/2008: Kuppi ra Hà Nội vào dịp lạnh nhất trong nhiều năm qua. Rồi đến Sapa ngay ngày tuyết tan...Sapa chìm trong sương mù băng giá...Nhưng vẫn mong tìm được cái đặt sản và cái bản sắc của vùng miền... gặp được 1 anh địa phương làm hướng dẩn viên ..trên xe máy xuyên trong sương giá mà đến, và gặp được tận mắt, rồi nếm tận răng món lợn cắp nách xong khói tại nhà Người H'Mong. Hôm ấy là Tết H'Mong. Nên có thêm món bánh nếp gói thịt (một dạng bánh chưng hay bánh tét của Người Kinh)
Ảnh mờ vì sương mù

và ảnh mờ vì khói bếp
Vùng Tây Bắc và Con Người dễ nhận diện qua sắc phục của họ: đây là nhóm trẻ người H'Mong:
Lần này chắc các bác không có thời gian ghé vào chợ rau tươi Sapa để thưởng thức món ngồng cải.
Idea quá chuẩn :-bd. Bác Kuppi tổ chức kêu gọi anh em làm chuyến giới thiệu sông nước Nam Bộ, rừng U Minh, đất mũi Cà Mau... đi bác ơi. Em cũng đói thông tin về miền đất cực Nam lắm bác ạ.

Xin cám ơn bác trước nhé=D>.

Mong tiếp tục theo dõi Ký Sự hành trình của các bác và Xin lổi vì bài ngẩu hứng xen ngang! Nhưng hứa sẽ học tập các bác cho Topic ấp ủ chờ ngày lên đường sau này: " Chó Ta-Miền Sông Nước! "
 

LongNDG

Member
Tình hình chú Mít nhà em vẫn khỏe (trộm vía) ngày xơi 2 bữa, mỗi bữa 1/2 bát cơm nhỏ trộn nước lọc hoặc nước rau luộc. Thấy đồng chí giúp việc bảo là từ sáng chưa thấy nó ị đái gì cả, cho ăn tối xong khoảng 2 tiếng, em dắt ra ngoài đường cho đi xì, loanh quanh mãi mới thấy cong đít lên oánh ... phẹt phẹt... thế là đi ra 1 đống to, khuôn hơi bị đẹp he he

Tình hình là thời tiết HN ẩm thấp, em nó rau mùi hơi nhiều, lúc ăn cơm em cho vào nhà tắm nhốt 1 lúc cho khỏi quấy mà rau mùi quá các bác ạ!

Em Mi của em thì chưa thấy hót lại nhưng vẫn khọe,... báo cáo hết!!

Ảnh Cán Cấu, Simacai mai em xin khất đến sáng mai up nhé, giờ em khò đã, buồn ngủ díp mắt lại rồi
Dear bác Coi, theo kinh nghiệm của em trong ngày đầu tiên tiếp đãi thằng Kíp thì thế này, bác cứ dắt cháu nó ra đường vì ở trong nhà cháu nó nhất định không "động thủ" đâu, bác kiếm chỗ gốc cây có đất ngoài vỉa hè rồi cho cháu nó chui vào đó đứng 1 lúc xem, có vẻ hiệu nghiệm với thằng Kíp nhà em lắm đấy!
 

LongNDG

Member
Cu cậu này lúc nhìn ở ngoài thì cũng được khoảng 7 điểm trên 10. Tớ có đề xuất với Liên, nhưng lão này kiêu không thèm xét đơn. Lý do vì cu này là giống đực mà như vậy thì hơi nhỏ con (hiện cu cậu khoảng < 1 tuổi, vẫn còn non). Lý do nữa là "trên này ối, việc gì phải chọn những em bình thường. Chỉ tuyển xuất sắc thôi nhá :shame on you:"

Tuy nhiên khi về nhà đổ ảnh ra máy tính, xem lại thì thấy cu này quá ổn (tuy có hơi nhỏ xương thật). Tớ đã PM đề nghị ông Liên xử lý gấp. Kết quả ra sao, hạ hồi phân giải:p
Với hình thể em nó thế này, em thấy dưới xuôi tiếp đãi nồng hậu anh Vểnh ơi :D
 

coi77

Member
@Kuppi: nhóm người dân tộc mà bác chụp ảnh cùng là người Dao đỏ, địa danh bác đến là bản Tả Phìn cũng là nơi mà anh em VP đến khảo sát đợt vừa rồi.
@LongNDG: vâng em thấy nó loay hoay mãi nên cho ra ngoài đường có gốc cây, cu cậu loanh quanh mãi cuối cùng chọn đúng cửa nhà hàng xóm để "tọa" tay em thì lăm lăm cái hót rác và xô nước chờ hắn đi xong để dọn :D
 

coi77

Member
Tiếp tục là hình ảnh ở chợ Cán Cấu







Quán nhậu... chẹp chẹp... ngon nhưng không dám xơi :D



Uống rượu bắt tay... biết ngay Tây Bắc



Em nhìn cái ảnh này đói quá... đi ăn sáng cái đã
 

coi77

Member
Tiếp



Thấy 1 đám đông tòan phụ nữ em tò mò ngó vào tưởng đánh ghen... hóa ra là 1 cô dân tộc đang bán tóc ạ :D



Bán Mía



Bán Chuối



Cô bé có khuôn mặt rất dễ thương



Từ trên lưng chừng núi nhìn xuống chợ

 

coi77

Member
Tiếp

Tầm chim Họa Mi



Kimcuong và chú cộc, chiến lợi phẩm đầu tiên của đoàn







Hello Vietpet

 
Top