• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những dấu hiệu của một kẻ yêu mèo "vô điều kiện"

HChuong

Member
Khi mèo đập vỡ bát đĩa thì không la mắng, đánh đập mà ngồi nhìn cười khoái chí, hí hí
Hôm nọ thằng mèo nhà mình bới rổ rau ra chơi rồi bày rau ra khắp nhà, chồng mình đem rổ rau cất đi thì ba mình nói "để nó phá cho vui!"
Có ai giống vậy không :))
 
hí hí, tớ về đến nhà mà có ai mách em mèo nào hư, là thằng ku đấy hoặc công chúa đấy bị tớ "trừng phạt" bằng cách ôm chặt và hôn lấy hôn để.
 

fighter

Member
hehe như vậy là cái thói chủ đi toilet mèo lò dò theo là tự nhiên à:))
tình hình là càng ngày vị thế chủ tớ của người với mèo càng thay đổi rồi. Như hĩm nhà e là nó thành nữ hoàng rồi đấy. chỉ thích được trèo lên vai lên cổ người ta, thích ăn chocolate đắng và sữa tươi, éo một cái là phải cho ăn, hic!
 

anhbob

Member
Hóng hớt một tí nhé, tớ chả dám tự nhận là yêu mèo vô điều kiện, nhưng mà hồi xưa cũng không dưới ba lần bắc thang trèo lên tầng 3 nhà gần đó (chứ ko phải hàng xóm liền kề nhé) để cứu mèo về. Tớ vẫn nói đùa với mẹ tớ là kiếp trước tớ nợ nần gì đó với bọn mèo, nên kiếp này phải chăm sóc chúng nó để trả nợ. nhưng trả kiểu này thì cũng khoái, vì có ai lại hôn hít chủ nợ, ngủ chung với hắn thế đâu nhỉ. hehe
 
Em chưa phải là người yêu mèo vô điều kiện vì tự thấy đôi lúc còn mải chơi, ỉ lại việc chăm mèo vào mẹ em. Dù sao thì vẫn tự hào vì mắc hầu hết các "triệu chứng lâm sàng" của bệnh cuồng mèo chị Phù Dung nêu ra.
Mẹ em mới đích thực là người yêu mèo vô điều kiện, yêu như mẹ yêu con vậy. Khi mèo đẻ hay bị bệnh, mẹ em thường thức cả đêm để chăm sóc. Mèo con mới đẻ bị ngạt mẹ dùng miệng hút mũi dãi cho nó thở được. Hồi thằng mèo Lucas ốm, mẹ em xin nghỉ phép chăm nó suốt ngày đêm, còn phân công bố em chia ca để thức trông nó. Ròng rã 2 tháng trời mang nó đi tiêm ở thú y, cứ tiêm 1 tuần, nghỉ 1 tuần rồi lại tiêm tiếp. Ở chỗ thú y họ bảo lịch sử hơn 10 năm từ ngày mở phòng khám họ đã chữa trị rất nhiều mèo bị cái bệnh nan y mà Lucas mắc (bệnh viêm phúc mạc tuỷ sống - tức cái màng bọc ngoài tuỷ sống í) nhưng chỉ có 2 con mèo qua khỏi mà Lucas là 1 trong số đó. Để hôm nào em sẽ viết một bài chi tiết về công cuộc đấu tranh giành giật thằng Cas khỏi tay thần chết mà công đầu là của mẹ em.
 

meomattro

New Member
Biểu Hiện vô cùng rõ nét là...... đi vệ sinh thường kéo mèo vào cùng ----> không có ai ko cuồng mèo mà lại làm điều này =))
=)) em mèo nào mình nuôi cũng tự động đi theo vào nhà vệ sinh. Tắm, giặt, đi vs đều vào theo hết, thích nghe tiếng nước chẩy và hón hớt chủ mà. Yêu lắm ý. Mình thuộc loại điên mèo luôn, dính vào mèo là dính vào thứ quyến rũ chết người, rất hay giận nhau với chồng chỉ vì mèo:D
 

HChuong

Member
Em chưa phải là người yêu mèo vô điều kiện vì tự thấy đôi lúc còn mải chơi, ỉ lại việc chăm mèo vào mẹ em. Dù sao thì vẫn tự hào vì mắc hầu hết các "triệu chứng lâm sàng" của bệnh cuồng mèo chị Phù Dung nêu ra.
Mẹ em mới đích thực là người yêu mèo vô điều kiện, yêu như mẹ yêu con vậy. Khi mèo đẻ hay bị bệnh, mẹ em thường thức cả đêm để chăm sóc. Mèo con mới đẻ bị ngạt mẹ dùng miệng hút mũi dãi cho nó thở được. Hồi thằng mèo Lucas ốm, mẹ em xin nghỉ phép chăm nó suốt ngày đêm, còn phân công bố em chia ca để thức trông nó. Ròng rã 2 tháng trời mang nó đi tiêm ở thú y, cứ tiêm 1 tuần, nghỉ 1 tuần rồi lại tiêm tiếp. Ở chỗ thú y họ bảo lịch sử hơn 10 năm từ ngày mở phòng khám họ đã chữa trị rất nhiều mèo bị cái bệnh nan y mà Lucas mắc (bệnh viêm phúc mạc tuỷ sống - tức cái màng bọc ngoài tuỷ sống í) nhưng chỉ có 2 con mèo qua khỏi mà Lucas là 1 trong số đó. Để hôm nào em sẽ viết một bài chi tiết về công cuộc đấu tranh giành giật thằng Cas khỏi tay thần chết mà công đầu là của mẹ em.
Nghe em nói chị thấy mẹ em thật giống chị về cái khoản yêu mèo đó. Chị cứ nghỉ phép ở nhà chăm mèo mỗi khi nó bị ốm. Mà tức cái là nhiều người bảo mình làm cái việc không đáng. Họ coi sinh mạng loài vật là rẻ rúng, không đáng quan tâm hay sao đó. Thương mèo như mình họ bảo mình không bình thường.
 

Chjky

Member
Hnọ đến nhà thằng bạn,nhà nó có mèo,con mèo này nghịch,cắn tớ te tua,thế là thằng bạn đè mèo ra đánh,xog rồi mình đè thằng bạn ra đánh vì tội đánh mèo [-(
Mà hình như thấy 1 cái là :D những người quí mèo chẳng bao h bị viêm phổi hay hen vì lông mèo cả :D nhỉ
 

hoanghuyenmy

New Member
(đúg qá) Đúng quá đi! Tất cả các lí do các bạn đưa ra,mình đều (mắk) mắc tuốt!^^
 

tunzin

New Member
Em cũng yêu mèo lắm, 2 thằng cu nhà e nhắng nhít tít mù hết cả lên ý.
nó suốt ngày "meooo" ầm nhà, thằng kia thì cứ "èo èo". cứ như kiểu đang nói chuyện ý, yêu ơi là yêu

Ờ, chả thấy ai có bệnh đó trong số những ng mà mình quen, mà yêu mèo ý.
có hôm mình sang nhà thằng bạn cũng thế, con mèo nhà nó cào ghế sofa, nó định ra đánh, nhg mình ôm con mèo k cho nó động vào
 

NamLong

Member
Tôi đang có 1 bé mèo con 1 tháng tuổi(tam thể cái). Vì lý do không có điều kiện nuôi vì đang nuôi toàn là cún. Vậy bạn nào muốn nuôi xin lien hệ với tôi ngay nhé! Hoàn toàn miễn phí (chỉ xin tiền vía 9.000VNĐ cho dễ nuôi thôi). Xin lien hệ NamLong 0912093788
Hy vọng bé được ở với chủ luôn yêu quý nó!
 

maika_ru91

New Member
Trời ơi! đúng quá. Mình có 16/18 biểu hiện (iu) yêu mèo nè.

Mèo lành mình rất (iu) yêu mà mèo bệnh, dị dạng mình còn (iu) yêu hơn nữa.

Nhà mình có tổng cộng 6 đời mèo mẹ (nhà mình có duyên nuôi mèo cái mà!), trong đó có 1 mẹ mèo đẻ tổng cộng 15 lứa. 1 mẹ nữa thì khó đẻ (mình toàn đỡ cho suốt) có 1 hôm quyết ở nhà đỡ đẻ cho mèo thay vì đi ăn cưới bà chị ở Daewoo.

(hum) hôm đi học về, thấy 1 em mèo trắng đáng thương, bị đi ị, gầy gò, xanh xao, hic hic, mình bế em về nhà mà đi đường khóc sướt mướt, có người đi qua hỏi: mèo của cháu bị sao thế? nuôi được 10 ngày thì em í mất. người ta cứ nói đem mèo về nhà mà mèo chết là rất độc. mặc kệ, thà để các em í chết nhà mình (rùi) rồi đem chôn còn hơn là chết ngoài đường, huhu. mà mình cũng mang tầm 5, 6 em vô gia cư về nhà như zậy (rùi) rồi!!!
 

maika_ru91

New Member
Các chị ơi! cùng nhau xây dựng 1 trang trại mèo ở hà nội đi. nhà em có mỗi 1 em mèo. trang trai đó sẽ mở cửa thừơng xuyên để ai đang thèm mèo đến vuốt ve, chăm sóc, cho ăn.
ui! nhìn cái cảnh ông jì ở USA được cả lũ mèo vây quanh mà thèm điên lên được ý! :at wits end::(
 

Jainie

New Member
Mình 11/18, tại có mấy việc thấy mắc cười quá nên không làm đc:D Mình cũng giống bạn uatkimcuong đó, nhiều lúc làm biếng thì ko muốn cho mèo ăn, mặc dù lại bắt người khác phải làm việc này thay mình bằng đc => tính xấu nhất ko bao giờ bỏ :D
Bor sung thêm vài diều vè tớ (cũng như vài bạn khác ^^)
- Luôn hào hứng với các đề tài về thú vật, (nhất là mèo), nói chuyện hơi tí chuyển sang đề tài thú vật, (nhất là mèo) :D
- Có thể gân cổ lên cãi lại bố mẹ, nói chuyện bằng vai phải lứa với bố mẹ nếu "hai bác" có quan điểm gì đó ghét thú vật, (nhất là mèo) hoặc muốn bán một em mèo thân yêu của tớ cho hàng tiểu hổ :D
- Dù chưa giết ai bao giờ nhưng sẵn sàng chém cho những tên đối xử tàn nhất với thú vật (nhất là mèo) trăm nhát hoặc đánh nhau với mấy tên đáng ghét đó :D
- Khi mèo ở nhà mình hoặc nhà khác vào nhà mình ăn vụng, sẵn sàng vuốt ve và... cho nó ăn tiếp :D (đương nhiên phải dời chỗ thức ăn đó ra cái bát khác:D)
Bên cạnh đó, mình không phải là người chỉ yêu mèo mà mình còn là ng` yêu các giống vật khác, dù cho chúng có dị dạng, xấu xí thế nào chắng nữa, vì mình chả thấy con vật nào là xấu cả, dị dạng cũng là một điểm dễ thương :) Mình không hiểu tại sao lại có nhiều chú mèo, chó chỉ vì xấu (theo cách hiểu của mọi ng`) mà lại bị ruổng bỏ cả.
Mà đồng tình với quan điểm của bạn Chjky đó, những ai yêu mèo hay thú vật có bao giờ bị dị ứng gì đâu :D
-------
P/S: Với lại mình cũng bị thiệt là vì ba mẹ mình không bao giờ cho nuôi hay nhặt con vật nào về nhà cả (cũng đúng vì ba mẹ luôn là người phải đi dọn "..." cho mèo khi mà nó bậy ra, còn mình thì bị dị ứng nên ko thể làm đc _ _")

@Maika: Mình cũng giống bạn đó :D Mình cũng muốn mở một trang trại mèo, khi ấy những chú mèo hoang sẽ không phải đi lang thang nữa và những chú mèo nào bị chủ bán cho hàng tiểu hổ sẽ đc cứu vớt :D
 
mình chỉ 16/18 thui, cộng thêm mấy tiêu chuẩn phía dưới nữa (ngủ với mèo, ăn với mèo...)
Bọn mình thường nói với nhau: con mèo Mí (mèo mẹ, bà ngoại của tất cả lũ mèo trong nhà) bảo là tụi mình chỉ có trả tiền nhà, tiền ăn, nấu ăn và dọn toilet thui chứ ko phải chủ nhà, nó mới là chủ còn con nó là tiểu chủ :D
Mình còn 1 đặc điểm nữa là bài hát nào mình cũng chế vào vài chữ meo hoặc mèo j đấy chẳng hạn "Mùa xuân sang có 2 con mèo" :D
 
Biểu Hiện vô cùng rõ nét là...... đi vệ sinh thường kéo mèo vào cùng ----> không có ai ko cuồng mèo mà lại làm điều này =))
Em còn bắt mèo vào ngồi xem tắm để có thể nựng chu cha chu chi được:)):)).Lại còn được sờ cái mũi bé tí xiu.;;)
 

chjpbong

Member
hình như các dấu hiệu trên em đều mắc phải hay sao ý....hichic....bệnh ngày càng nặng nữa cơ,cái gì cũng mèo luôn. Đồ dùng đi học nhìn như trẻ con ý( vì toàn hình mèo),trên bàn cũng dán ảnh mèo,đi học cũng mang ảnh mèo...chẹp chẹp.....nặng quá rồi
 
Híc,không ngờ nhiều người bệnh giống mình đến thế,tuy mình không nuôi mèo,nhà chỉ có hai em cún thôi nhưng triệu chứng và cách hành xử với hai con cún nhà mình giống tất tần tật mọi điều bà con liệt kê ở trên,xem ra mình cũng mắc chứng cuồng mèo nói riêng và cuồng động vật nói chung nặng lắm rồi .Châm ngôn suốt đời của mình là :"Chỉ yêu người yêu pet,chỉ lấy người yêu pet,thà bỏ người yêu chứ không bỏ pet".Có ai cùng lý tưởng với mình không nào
 
Híc,không ngờ nhiều người bệnh giống mình đến thế,tuy mình không nuôi mèo,nhà chỉ có hai em cún thôi nhưng triệu chứng và cách hành xử với hai con cún nhà mình giống tất tần tật mọi điều bà con liệt kê ở trên,xem ra mình cũng mắc chứng cuồng mèo nói riêng và cuồng động vật nói chung nặng lắm rồi .Châm ngôn suốt đời của mình là :"Chỉ yêu người yêu pet,chỉ lấy người yêu pet,thà bỏ người yêu chứ không bỏ pet".Có ai cùng lý tưởng với mình không nào
Cho bắt tay một cái đi nè! Mình thì cả con kiến mình cũng iu luôn chứ đừng nói là cún và mèo:D
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Lại còn bị cắn... nhiều hơn !

Lại còn bị cắn... nhiều hơn !





Chuyện xảy ra với bà Xã của BSGV. Số là khi chưa có mèo, đang đêm ngủ bỗng dưng bả bị chuột cắn đầu ngón chân toé máu. Giải pháp nuôi mèo là hợp lý nhất. Thế là từ đó nhà tôi không khi nào không nuôi mèo. Quả thực lũ chuột không dám bén mảng tới.

Nhưng hiệu quả thì ngược lại: lũ mèo " xơi" đầu ngón chân bà Xã vào ban đêm còn nhiều hơn chuột. Tuy không chảy máu, nhưng bả đều phải bật dậy. Những tưởng mèo tạo cho tôi có cơ hội, nhưng bà ấy lại "ôm mèo vào lòng" và ngủ tiếp !:)):)):)):))

Liệu có phải chỉ xảy ra với chúng tôi khi nuôi mèo ?
 
Top