• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những dấu hiệu của một kẻ yêu mèo "vô điều kiện"

Phu Dung

Moderator
Mèo là loài vật nuôi rất phổ biến nhưng không phải ai nuôi mèo cũng là người yêu mèo mà yêu mèo cũng có nhiều mức độ khác nhau, như là bệnh sốt xuất huyết vậy :D

Dưới đây là một số dấu hiệu "lâm sàng" của một kẻ yêu mèo vô điều kiện:

1-Có nhiều hơn 1 con mèo, ít khi chỉ có 1;

2-Lúc nào cũng muốn được nuôi thêm mèo mới;

3-Lấy phép nghỉ việc riêng > 1 lần/ năm để đưa mèo đi BS hay chăm mèo ốm;

4-Tay chân có sẹo do bị mèo cào, cắn ...

5-Yêu bất cứ loại mèo nào, bất kể già trẻ bé nhớn lành què ghẻ lở trụi lông ...;

6-Biết cách nói chuyện với mèo;

7-Thường ra đường trong bộ cánh có dính lông mèo;

8-Đã từng gây gổ với phụ huynh/ bạn trai/ bạn gái về đề tài mèo và nuôi mèo;

9-Đã xông vào tranh luận gay gắt trên diễn đàn Vietpet về vấn đề ăn thịt/ đối xử tàn tệ với mèo;

10-Sẵn lòng cưu mang những bé mèo cơ nhỡ lang thang;

11-Tốn trên 100k/ tháng cho lũ mèo;

12-Coi bắt rận cho mèo là một thú vui đáng kể :D

13-Thường khóc lóc kể lể khi bị mất mèo hay mèo bị chết;

14-Luôn sẵn lòng ngủ chung với mèo;

15-Rất dễ bắt chuyện với những người yêu mèo khác;

16-Đặc biệt thù ghét những kẻ ăn thịt/ đối xử tàn tệ với lũ mèo;

17-Sẽ sẵn sàng làm điều gì đó để nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc chăm sóc và đối xử tốt với mèo;

18-Luôn tham gia các hoạt động online và Offline của Vietpet Catlover;

...

Mời các bạn bổ sung tiếp >:D< Mình nghĩ là còn nhiều nữa vì bệnh này ngoài những triệu chứng chính còn có những triệu chứng không đặc trưng khác và các biến chứng nữa :D
 

Miewmiew

Member
còn 1 biểu hiện nữa là coi mèo như Hoàng Đế còn mình là đầy tớ ---> biểu hiện này dễ thấy nhất ở nhà của pà Pumpkin:D
 

tina90

Member
Em bổ sung thêm là
-Yêu mèo hơn yêu tất cả các con vật khác nếu phải chọn chỉ được nuôi một con gì đấy trong nhà
-Trong đầu trong suy nghĩ tâm tưởng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mèo
-Cứ có tiền là chỉ muồn đi mua đồ cho mèo dù là nó cũng chỉ chơi một lần và vứt chỏng trơ
-Và một điều cuối cùng là ước mơ có trang trại chó mèo như hơn 6 7 người trong vp này^^
 

yeucuncon

Member
còn 1 biểu hiện nữa là coi mèo như Hoàng Đế còn mình là đầy tớ ---> biểu hiện này dễ thấy nhất ở nhà của pà Pumpkin:D
sai rồi bạn ơi, phải gọi là yêu mèo như con, còn mình là mummy của chúng nó mới đúng
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Haha đúng là em nghĩ có khả năng 100% các lý do chị nói là hội mèo nhà mình dính chưởng hết=)). Em thường gọi đó là "Hội chứng điên Mèo" đấy ạ:D. Thêm 1 tẹo nhá chị ơi:

- Mở mồm ra là nói chuyện với người khác về mèo.
- Gặp ai lần đầu cũng có câu hỏi: "Anh/chị/cô/chú/bác/em... có thích mèo không?" (Cái này em đi đâu cũng hỏi này:D).
- Mơ có người yêu yêu mèo. (khè khè).
- Lúc nào mèo ngủ dậy cũng lập tức cậy gỉ mắt cho mèo luôn.
- Đêm thường mơ ... về mèo =)).
- Mèo uống nước hay liếm cái gì rồi cũng vẫn ... ăn được :D (em làm được đấy:D).
 
bạn Neko ăn chung với mèo à =)) bé Khoai toàn nhảy lên bàn thò mỏ vào cốc nước của tớ uống thôi, nó thò cả cái đầu vào cốc nhìn ngộ cực, thỉng thoảng tớ cũng cho nó ăn chung bát nhưng từ hôm thấy nó nhảy lên uống nước trong toilet thì thấy ghê ghê :-s nhiều lúc mình ngồi nói chuyện với bọn miêu miêu mà cứ bị bảo là điên à dở hơi à í =)) thích bắt rận lắm lắm =))

thêm chút dấu hiệu nhá (suy từ mình hê hê)
- Thích chụp ảnh mèo mọi lúc mọi nơi mọi tư thế rồi đem đi khoe.
- Thích hít hà hun mông, hun bụng, hun trán, hun tay ... bọn mèo béo rồi bị mẹ mắng ầm lên về nguy cơ ung thư phổi, vẫn hun ha ha
- Đi xa là nhớ nà, cứ tưởng tượng được vỗ vỗ cái mông đítt béo hoặc vò vò cái tai mỏng của nó là sướng mê man =))
- Tốn bao nhiêu chất xám để vắt óc nghĩ tên hay ho cho mèo .... nhà em có mèo Thái Châu, Bạch Cát, Bách Hoa (mẹ Khoai í) ... ê hê hê hê ... bé Khoai thì mấy chị em đang cãi nhau chưa biết đặt tên gì =))
 

Mực đen

New Member
Khiếp zời ơi Neko nhà mình ăn uống chung với mèo à :sick:, phải nói là nếu vớ phải thằng nào không thích mèo, nó mà nhìn thấy thế là nó cạch luôn đến già mấy nàng yêu mèo đấy:)). Thêm vài cái nhá:

- Thấy mèo gặp nguy hiểm là sẵn sàng ... hy sinh thân mình để cứu mèo (giống Neko từng đu sang nhà hàng xóm cứu mèo = dây điện ế=))).
- Ai nói xấu mèo là gắt lên, nào là bào chữa, nào là chửi rủa:)).
- Cứ hay "bày đặt" đặt tên mèo hay, nhưng khi đi gọi mèo toàn gọi "meo meo ơi, về ăn cơm". (Giống con em tui=))).
- Lúc nào cũng thích làm đẹp cho mèo, nào là sơn móng, nào là váy áo, nào là mũ mão, nào là phấn son (con em tui toàn lấy kẹp tóc kẹp cho mèo không à:D).
- Đi đâu thấy mèo cũng sờ sờ, vuốt vuốt, bế bế, dù bị nó cắn hay cào cũng nhất thiết chạm vào 2 lần trở lên:)).
 
Biểu Hiện vô cùng rõ nét là...... đi vệ sinh thường kéo mèo vào cùng ----> không có ai ko cuồng mèo mà lại làm điều này =))
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
bạn Neko ăn chung với mèo à =)) bé Khoai toàn nhảy lên bàn thò mỏ vào cốc nước của tớ uống thôi, nó thò cả cái đầu vào cốc nhìn ngộ cực, thỉng thoảng tớ cũng cho nó ăn chung bát nhưng từ hôm thấy nó nhảy lên uống nước trong toilet thì thấy ghê ghê :-s nhiều lúc mình ngồi nói chuyện với bọn miêu miêu mà cứ bị bảo là điên à dở hơi à í =)) thích bắt rận lắm lắm =))
Kha kha trừ khi nó nhai nát bét ra thì tớ mới không dám "xài" lại, chứ chả hiểu sao nữa (hay do mình hủi nhờ:nailbitting:?), mấy thằng con mà liếm vào nước hay cái gì vài cái, rồi không ăn nữa là tớ vẫn ăn được:D. Đúng là có lúc thấy nó liếm cái này liếm cái kia bẩn lắm, nhưng vẫn dí mỏ mình vào mỏ nó hun chụt được, vẫn uống được nước của nó vừa uống, khị khị, nhưng mà 16 năm nay vẫn khoẻ mạnh, đúng là Ông zời không bao giờ phụ người tốt như chúng ta:D...

Khiếp zời ơi Neko nhà mình ăn uống chung với mèo à :sick:, phải nói là nếu vớ phải thằng nào không thích mèo, nó mà nhìn thấy thế là nó cạch luôn đến già mấy nàng yêu mèo đấy:)).
Ơ anh ơi, bác zai em sạch sẽ lắm đấy, mà vẫn yêu lắm lắm đấy thôi:p. Cũng nhờ một phần công huấn luyện của em đấy ạ=)), lúc nào bác ý đến nhà em chả bắt bác ý ra dí mặt vào bụng con Mi Ú nhà em rồi hun chùn chụt vào đấy, không hun là giận luôn nhá:)).

Biểu Hiện vô cùng rõ nét là...... đi vệ sinh thường kéo mèo vào cùng ----> không có ai ko cuồng mèo mà lại làm điều này =))
Ơ em vẫn được mọi người xếp vào hạng cuồng mèo này, nhưng mà em đi toilet có kéo mèo vào cùng đâu:sigh:, toàn các con tự theo vào liếm chân mẹ đấy chứ=)).
 

à méo

Member
Ha ha! :)) Bác mod nói thế này thì cả hội mèo nhà mình dính bệnh rồi! :))
Toàn bệnh tự suy từ mình ra + tự hào vì...mắc bệnh! Thế mới chết! --> triệu chứng điển hình nhất đấy ạ! =))
 

amifidele

Member
Cho mình ké vô tí tuy nuôi mèo bây giờ với mình chỉ còn là kỷ niệm :(:

- đi đâu ăn cái gì cũng chừa một chút đem về cho cục cưng ở nhà (mà thường là chừa phần ngon), kể cả xin của người đi ăn cùng với mình (thí dụ như phần cá bỏ thừa trong đĩa thức ăn...) rồi xin người phục vụ cho cái túi xốp gói đem về giữa bao cặp mắt tò mò kinh ngạc :D,

- nghe mèo ở đâu kêu cũng tưởng mèo của mình rồi hớt hơ hớt hãi chạy xem coi có phải mèo của mình bị nạn không,

- ai đạp phải mèo của mình là liền bị mình :phbbbbt: :shame on you:
 
Tớ đi wc, béo nhà tớ vào nhà nhảy lên đùi tớ ngồi ung dung, tớ đứng lên thì em nhảy xuống.
Ăn sữa chua, chị 1 miếng, em 2 miếng, em liếm sạch sẽ cái thìa chị lại cho lên mồm tiếp tục ăn
suốt ngày chị Vừng há miệng cắn cắn yêu vào mũi em béo.
ăn thịt ngan hay gà toàn để dành cho các em miếng lườn, nạc ơi là nạc
cháu chắt sang chơi mà túm mạnh em mèo nào 1 phát là y như rằng đứa đấy bị xách cổ lẳng ra khỏi phòng.
đi làm đứng chờ thang máy, thấy màn hình có chiếu đoạn phim về em mèo là rút đt gọi về nhà, hỏi xem em mèo đang làm gì. Phụ huynh hỏi sao tự nhiên gọi. Em bảo con xem phim em mèo con nhớ quá nên con gọi. Mọi người đúng chờ thang nhìn như sinh vật lạ
Đang chat với người yêu, em mèo nhảy lên laptop thì thôi, người yêu lúc ý là cái đinh gỉ. Kệ mịa nó. Mèo là trên hết. Cho em nằm chán thì em xuống. Ko chán thì để em nằm
Người yêu bảo anh ko thích sau này cưới nhau mà mèo ngủ chung với chúng mình. Có 2 sự lựa chọn nhá. 1 là 1 giường có 2 người và rất nhiều mèo. 2 là 1 mình 1 giường. Chọn đê. Há há
 

matsat

Member
:D:D:D, suy cho cùng mọi người ở đây đều mắc một chứng bệnh nan y ko thể chữa là '' cuồng mèo '' , trong đó cũng có em hehe . Em suốt ngày bị bố chửi vì tội thơm mèo nhưng cứ lúc nào ko thấy bố là thơm lấy thơm để như nghiện ma tuý =)) ( cái này gọi là nghiện lông mèo ) . Còn vụ ăn uống với mèo là chuyện bình thường , em mớm cơm cho em nó bằng ...miệng ;) giống như chim mẹ mớm mồi cho chim con í . Xin bổ sung thêm một ý về những kẻ cuồng mèo : rất hay bị hàng xóm hiểu lầm vì hay gọi mèo cưng là con , tình yêu bé nhỏ :blusshing: .... hay như em gọi thằng Vàng là chồng .
 

bechabong

Member
hí hí.. ở nhà mình tớ bị than thở vì tội quá cưng mèo..
1/ cơm mà còn ít thì quyết nhịn nhường mấy cục cưng.
2/thỉnh thoảng nói chuyện rất chi là tình cảm với mèo.. làm papa mình nhìn mình như yêu quái.
3/tớ đi wc là trong wc đó có 5 mạng (mình, em Mi, em Pate, thang Sên, thằng Bơ)
4/nước uống toàn ưu tiên cho mèo,tớ có thể khát nhưng mấy cục cưng nhất định ko được.
5/sẵn sàng mắng xối xả em gái nếu nó "bạc đãi" với mấy cục cưng của tớ.
(còn tiếp)
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Mình thì từ sau khi thành thành viên Viet Pet, không dám tự nhận mình là kẻ yêu mèo nhất thế giới nữa..

Nhưng hình như tất cả các dấu hiệu trên mình đều dính một tí..

Ở cơ quan, đồng nghiệp ai cũng bảo "Phượng Cún Mèo dở hơi", vì lúc nào cũng kè kè một chuyện mèo bên cạnh. Nào ai có nhu cầu lắng nghe thì... ôi thôi không bao giờ chấm dứt. Nhất là khi nào có khách hoặc nhân viên mới, mỗi khi mình ra nói chuyện cùng họ- là đám bạn đồng nghiệp trong cơ quan lại ý tứ đưa mắt nhìn nhau, hoặc tìm cách để cắt ngang đề tài muôn thủa của mình.

Anh sếp mình gọi mình là "MEO", mình tí ta tí tởn sướng lắm. Nhưng sau đó lão giải thích: Phượng ơi tao gọi mày như thế vì mày là "Mad Executive Officer- Mụ điên của văn phòng" đấy...

Mình đảm bảo là mình đi ăn ở đâu thì mèo quanh đó sẽ no, mình sẽ cho chúng nó ăn mệt nghỉ. Đi ăn trưa cùng cơ quan á, các bạn đồng nghiệp đang ăn dở là mình đi xin thìa cơm, xin miếng thịt, miếng trứng, miếng cá... Xong đó mình cắn từng mẩu từng mẩu nhỏ xíu thức ăn ra & trộn với cơm, mang ra cho những chú mèo..

Thậm chí mấy bà bán nước, bán cơm phải nhớ mặt nhớ tên mình nữa nhé, luôn luôn: "Cái cô thích mèo, cái cô Phượng Mèo đâu rồi.."

Đi ngoài đường thấy chú mèo con mon men ở vỉa hè, dễ xảy ra tai nạn... Bận gì thì bận, mình phải dừng lại và tìm chủ của chú mèo, để người ta cho chú vào nhà, kèm một bài thuyết giảng mê tín dị đoan về việc mất mèo thì nhà cửa mất lộc như thế nào nữa, hẹ hẹ..

Còn Lucky thì nó không phải là con cái gì của mình đâu, nó là Chúa, là "Ngài". Ông chồng mình cũng quen mở mồm ra là gọi nó:"Thưa ngài Lucky...".

Mèo của chúng ta luôn là những chú mèo hạnh phúc và may mắn rồi, nên để mắt đến tất cả các chú mèo khác nữa...
 

hana04nt

Member
Chẹp chẹp em cũng đồng tình với bác Pump.Cũng chẳng dám nhận mình là người yêu mèo nhất thế giới dù trước khi vào VP vẫn tự hào thủ thỉ với Thối là như thế nhưng những điểm cuồng mèo này ngẫm ra thấy mình cũng chẳng thiếu điểm nào.Hêhê
Em thì chả dám nhận làm mẹ lũ nhóc mà em đúng là đầy tớ của chúng nó.Chúng nó bằng giời bằng biển.Về nhà 1 cái em phải tìm ngay xem lũ nhóc đâu để hôn vào chân(dù biết chắc chúng nó vừa dùng mấy cái chân đấy để bới cái đống gâu meo hichic) vào bụng nó.Thôi rồi thì là hôn thôi rồi thì là hít hà đủ kiểu.Mà mẹ em cứ bảo mày làm mẹ nó thì mẹ làm bà à,già quá không chịu nên em chỉ được làm chị thôi để mẹ em là mẹ bọn nhóc.Huhu.Thằng em em lúc nào cũng tự hào mẹ mình có 7 con(3 chị em em+1 em rùa + 3 em mèo) chuẩn bị tăng lên 9 con.Ai nghe không biết tưởng mẹ em đẻ 9 đứa thật biết lấy tiền đâu mà nộp phạt vỡ kế hoạch.Hehe
Còn cái khoản WC í à, có hôm gần 12h đêm rồi, Thối nó đang say giấc nồng em phải trốn chui trốn lủi chạy vào WC như thằng ăn trộm cho em nó ngủ thế mà chưa kịp làm ăn gì ngoài cửa đã thôi rồi thì là meo meo mèo mèo.Nó gọi đến khi nào em mở cửa ra thì thôi.Mẹ em cứ trêu có đi WC mà cứ như đánh du kích chui chui rúc rúc chả dám đi lâu.
Cứ mỗi lần cầm tiền định mua quần mua áo gì là em lại bóp bụng mình thiếu gì quần áo đi mua pate Whiskas cho em nó ăn còn hơn
Hôm vừa rồi con bạn em sang chơi mà nó cứ kêu con này bị dở hơi rồi.Cứ ngồi nói chuyện với mèo suốt.Cứ tí lại Hoa hậu ơi tí lại yêu thương ơi.Cơ khổ là meo thối nhà em nó hiểu em nói gì thật mà không phải em bị dở hơi đâu.Xong lúc sau lại thấy mẹ em cũng ngồi nói chuyện với mèo làm con bạn em nó lăn quay ra cười
 

connhangheo

Member
chị Phù Dung cho em bổ xung thêm
- Nếu có điều kiện thì đưa mèo đi vietpet bằng bất cứ giá nào ;)
 

bebukiok

Member
có tất cả 18 điều trên
bổ sung thêm 1 điều
luôn có nhu cầu mún biết hiện giờ bé như thế nào,ở đâu,mặc dù vừa mới ôm bé 5 phút trước
 
Top