• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Hoàng Tử Bờm kén Quý Phi

Gemma

Active Member
He he, chị Tũn đã đọc đoạn lẳng lơ đấy rồi à? Bọn mều cái nó lẳng lơ thế đấy, muốn gì là cứ huỵch toẹt ra chứ chả như chị em mềnh :">3:-O:D
 

ropilois

Member
Chúng nó cậy mình là mều nên muốn làm gì cũng đc đấy>:/. Mà dạo này quên mất không hỏi thăm là cháu Bờm đã kén đc thêm vợ chưa ạ?!;;) vụ mai mối vs em mều trc thế nào rồi ạ?!:D
 

Gemma

Active Member
Cháu nó vẫn đang phòng không chiếc bóng, gào thét ngày đêm đấy ạ! Thỉnh thoảng bố cháu cho ra ngoài dạo mát tí thì lại đòi tòm tem cả với bà bầu nữa cơ, bố cháu điên quá lại đem nhốt tù tiếp :(:)(:)(( Còn vụ mai mối với một em ý trung nhân ở nhà khác thì vẫn chưa đến đâu cả, chú ấy bảo vài tuần nữa mới đến kỳ gào giai cơ 3:-O3:-O
 

ropilois

Member
Hik, thế thì khổ thật mẹ Gem nhỉ. Tính ra từ hồi chị đăng tin đến nay cũng khá là lâu rồi mà cháu nó vẫn chịu cảnh này thì khổ thân nó quá:(, chả bù cho em ngoài này có nhiều nhà muốn kết thông gia vs nhà em (mấy đứa bạn em nhà nó có mều ta muốn xin 1 đàn lông xù ạ.hik) nhưng khổ nỗi cháu nhà em là mều cái:-ss. giá như Bờm ở ngoài này thì tha hồ giải quyết vấn đề khó ở. đúng là cái cảnh người ăn không hết kẻ lần chẳng ra. hik, thương thằng Bờm quá, nó cũng có muốn kêu gào đâu, chẳng qua là nó khó chịu rạo rực trong người quá đấy.:((
 

Gemma

Active Member
Chưa hết khổ với thằng Bờm thì cái con bé Bánh Mì lại đến kỳ gào giai. Bờm bị nhốt trong phòng thì Bánh Mì ngày đêm túc trực trước cửa phòng Bờm, chổng mông vào cửa để anh Bờm từ bên kia cánh cửa tha hồ thưởng thức mùi hương... mông nàng :((3:-O:)) Để hôm nào mẹ cháu rình chụp cảnh đấy cho cả nhà xem, chị chàng tương tư anh Bờm cứ rình để gặp chàng trước cửa phòng riêng của chàng mà chả thấy... Khổ thân đôi trẻ quá cơ! :(:)(:)((
 

ropilois

Member
Đúng là mối tình bị cấm đoán:)). Đúng ra thì rất là đau khổ và "nãng mạn" nhưng nhìn vào thực tế thì lại rất buồn cười=)). Cho dù có nhẫn tâm vs tình cảm các cháu thật nhưng nhà chị Gem làm thế là đúng, chứ để cho Bánh Mì mang bầu nữa thì có mà khốn đốn vs 3 mều to và 2 đàn mều con. :-ss
 

Gemma

Active Member
Thì bố mẹ cháu vẫn gọi anh ả là Romeo và Juliette 1 với Juliette 2 mà! Chị Ropilois rất hiểu tình cảnh nhà cháu, mẹ cháu cảm ơn sự chia sẻ của chị Ropilois nhiều lắm ạ! :x:x
 

Gemma

Active Member
Hụ hụ hụ, Bờm sắp lên chức bố tới nơi rồi, mà dạm hỏi mãi chả được thêm cô vợ nào! Hôm qua nhân lúc bố cho ra ngoài dạo chơi, Bờm mới mở đường máu từ nóc tủ bếp nhảy lên cửa sổ toa lét lầu một, tè một bãi giữa phòng thư giãn của bố mẹ như thể cảnh cáo bố Bờm về tội... cấm cản chàng ấy yêu đương 3:-O:(:))) Mà vị trí từ nóc tủ bếp lên tới cửa sổ toa lét tầng 2 rất là hiểm trở, cách nhau cả hơn một mét, chả biết động lực nào mà Bờm lại có thể vượt đèo lội suối để tìm Bánh Mì đến thế! Chả là hai chị em Bánh Mì hay lưu trú trong Living Room với bố cháu nên anh Bờm ngửi mùi và bạo gan định xé rào hái trộm đào tiên, nhưng chẳng may bị bố cháu bắt gặp, thế là bị nhốt tù tiếp :(:)(:)((
 

jackie09

Member
Bờm nhà mẹ Gemma máu thật đấy. Cơ mà đẹp zai thế mà không có cô nào hỏi à? Khổ thân nhỉ. Nhà cháu chỉ có 2 công công thôi. Chẳng bao giờ phải lo tìm vợ. Riêng chàng Tom do cháu bị ám ảnh bởi vụ mèo vượt rào đi bụi nên đã *xoạch* nó từ lúc 4 tháng. Giờ thấy nhiều nhà tìm vợ cho mèo lại thấy thèm =))
 

ropilois

Member
Ôi zời ơi, thằng này đúng kiểu "bần cùng hóa đạo tặc" rồi mẹ Gem ơi!:-o khổ thân nó quá, sao ít mà có mều cái trong Nam thế nhỉ?!:(
 

Gemma

Active Member
Đúng là nó thành thằng trộm cao thủ rồi cô Ropilois ạ! Trong Nam giờ cũng có nhiều mèo cái tây ấy chứ, nhưng của đáng tội thằng Bờm là dạng đũa mốc đâu dám chòi mâm son hả cô? Mẹ cháu đã nói rõ là nó thuộc giòng Ba Tư lai Nga thì các gia đình mèo Tây cao quý thuần chủng làm sao dám gả con cho Bờm nữa? Bờm chỉ dám đợi các công chúa Nga thôi :((>:/8->:x
 

ropilois

Member
Em cũng không biết thế nào nhưng để cho thằng này thỏa mãn đc thì hay mẹ cháu thả cửa cho cháu đi với cả các bé mều ta lun đi, nhiều nhà có miều ta cũng muốn có 1 đàn lông dài dễ thương lắm đấy, tốt cho cả người ta mà cũng tốt cho cả con mình nữa.:)
 

Gemma

Active Member
Mẹ cháu nói thật đấy, không tin cô Meocool hôm nào đến xem thử cháu nó nói chuyện với bố hay lắm, mà cũng tám lắm cơ, hỏi một câu giả nhời đến mấy cái "ngáo" lận cơ!

=))=))=))=))=))=))=))=))=))
 

meomeocool

Member
vâng ạk khi nào có dịp vào SG em sẽ qua 8 với em ý chứ cái thằng giặc cạn nhà em chỉ ngáo khi đòi ăn thôi chứ nói với nó mỏi miệng nó cũng chẳng thèm bắt nhời hay là nó kinh mình ta????????
 

Gemma

Active Member
Cập nhật ảnh Bờm đẹp giai để... kiếm vợ tiếp ạ!

Hờ hờ, đồ ăn ngon thế này mà sao chị em nó không ăn nhỉ? Để mình ăn giúp cho, ke ke ke...








Ăn ké ngon ghê mẹ ạ!



 

Tũn còi

Member
Cu Bờm đẹp giai tóa đi mất! Chị Bánh Mỳ biết "ngáo" nói chuyện với bố mẹ, thích thật đấy, Tôm thì chỉ "ngheo ngheo" khi xin ăn và "ngáo" khi bị bỏ vào giỏ đi ra đường thôi. :p
 

whitexsnow

Active Member
Hờ hờ, đồ ăn ngon thế này mà sao chị em nó không ăn nhỉ? Để mình ăn giúp cho, ke ke ke...








Ăn ké ngon ghê mẹ ạ!



Bờm dạo này ra dáng đàn ông quá, trông nó thật là uy nghi, cứ như sư tử con ý :">:">, nhưng lâu lâu nhìn lại thì mặt nó cũng hơi đểu nhỉ mẹ Gem :D:D
 

Gemma

Active Member
Chị Tũn mà ở Sài Gòn thì tha hồ mà sang nói chuyện với Bánh Mì. Em ấy buồn cười lắm, hễ nó đang phá cái gì đấy, như là đang gặm dây điện thoại mà bị mẹ mắng là nó bỏ chạy kèm theo vài tiếng làu nhàu trong miệng "nhèo nhèo nhèo..." như thể cố cãi rằng là "Con có làm gì đâu mà mẹ mắng... " =))=))=))
 
Top