• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Hoàng Tử Bờm kén Quý Phi

jackie09

Member
thế này mẹ Gemma thích thật. Nhà cháu là cháu cắt hết, không hở ra cái lại tót đi thì chết mất. Chúc Bờm mau có vợ xinh, con đàn cháu đống nhá.:x:x
 

ropilois

Member
Xu hướng thì cũng có thật nhưng màu lông thằng Bờm đẹp như thế, chắc chẳng ế vợ đâu <:p, mà cũng tại nhu cầu thằng này cao quá nên nó mới khổ, nếu như thỏa mãn đc nó thì chắc cứ phải 1 ngày 2 em ngây thơ thì mới đủ mất :p, như thế thì thằng này 3 tháng sau vào viện ngồi xe lăn thì khổ. Cái này gọi là ăn chơi xa đọa nên tàn 1 đời zai!:))
 

Gemma

Active Member
Hú hu hu... Thằng Bờm kêu khóc hàng ngày vì mãi không tìm thêm được vợ mới, trong khi ở nhà thì mỡ treo miệng mèo mà lại bị cấm chỉ xơi... 3:-O:(:)(:)((
 

zorba_meow

Active Member
Hú hu hu... Thằng Bờm kêu khóc hàng ngày vì mãi không tìm thêm được vợ mới, trong khi ở nhà thì mỡ treo miệng mèo mà lại bị cấm chỉ xơi... 3:-O:(:)(:)((
Tội nghiệp cu Bờm quá chừng :( Thôi ráng ăn cho khỏe đi con, rồi muốn vợ sau cũng được mà Bờm nhỉ ^^
 

Gemma

Active Member
Tội nghiệp cu Bờm quá chừng :( Thôi ráng ăn cho khỏe đi con, rồi muốn vợ sau cũng được mà Bờm nhỉ ^^
Nó chả thiết ăn uống gì, chỉ ăn vừa đủ thôi, rồi thì gào thét tối ngày, khổ thân bố mẹ, chả biết làm sao! Chưa hết khổ với thằng Bờm thì Bánh Mì lại đến kỳ gào giai nữa, em ý cứ nghe anh Bờm khóc thì chạy đến cửa phòng Bờm đòi vào thăm người yêu :(:)(:)((
 

D_P_HOA

Active Member
Nó chả thiết ăn uống gì, chỉ ăn vừa đủ thôi, rồi thì gào thét tối ngày, khổ thân bố mẹ, chả biết làm sao! Chưa hết khổ với thằng Bờm thì Bánh Mì lại đến kỳ gào giai nữa, em ý cứ nghe anh Bờm khóc thì chạy đến cửa phòng Bờm đòi vào thăm người yêu :(:)(:)((
Sao lại gào thét hả bác. Nhà em con Phe nó cũng đang đòi đực :D, nhưng nó chỉ uốn éo và kêù lưng mình thôi :)). Hôm qua gặp chú Việt Anh là đàn ông mà nó vồ lâý chân mừng như bắt được của bác ạh:-o=)):D
 

zorba_meow

Active Member
Nó chả thiết ăn uống gì, chỉ ăn vừa đủ thôi, rồi thì gào thét tối ngày, khổ thân bố mẹ, chả biết làm sao! Chưa hết khổ với thằng Bờm thì Bánh Mì lại đến kỳ gào giai nữa, em ý cứ nghe anh Bờm khóc thì chạy đến cửa phòng Bờm đòi vào thăm người yêu :(:)(:)((
Khổ thân chị, nhà toàn bọn to mồm :-o chỉ làm em lo sợ cái thời kì đó quá đi :-s Tội nghiệp hai đứa nhỏ, bị mẹ Gemma cấm cản, chẳng xơ múi được gì ;))
 

Gemma

Active Member
Sao lại gào thét hả bác. Nhà em con Phe nó cũng đang đòi đực :D, nhưng nó chỉ uốn éo và kêù lưng mình thôi :)). Hôm qua gặp chú Việt Anh là đàn ông mà nó vồ lâý chân mừng như bắt được của bác ạh:-o=)):D
Này, bác không tin thì mời bác đến nhà em tham quan nhá, em nói đúng sự thực chứ không hề nói thêm, thằng Bờm nó to mồm lắm cơ, nhất là bị nhốt trong phòng nó càng gào to tợn, cứ là quào quáo quào... Chịu hết xiết %-:)((%-( Con gái nó êm ả hơn nhiều bác ạ. Mà cũng lạ lắm cơ, bình thường Cam nó kêu nhỏ xíu nghe nhíu nhíu trong miệng ấy, nhưng đến kỳ gào giai thì ôi thôi, mồm to không chịu được %-:)((3:-O, nhưng nó cũng kêu không liên tục như thằng Bờm mà còn có cữ. Bánh Mì thì ngược lại, bình thường em ấy kêu to như con trai, nhất là mỗi khi giả nhời bố mẹ. Mẹ buồn cười lắm cơ, Bánh Mì biết nói chuyện bác ạ, cứ nói gì với em ấy thì là nghe nó giải nhời "ngáo" một phát là giật cả mình cơ! Bình thường thì to mồm vậy, nhưng lúc gào đực thì Bánh Mì chỉ lăn lộn và rên rỉ khe khẽ trong miệng thôi, cũng còn biết mắc cỡ cơ chứ :">:D

Khổ thân chị, nhà toàn bọn to mồm :-o chỉ làm em lo sợ cái thời kì đó quá đi :-s Tội nghiệp hai đứa nhỏ, bị mẹ Gemma cấm cản, chẳng xơ múi được gì ;))
Em cứ cách ly chúng nó là vừa kẻo khổ cả nó lẫn mình. Triệu chứng như thế là chắc chắn đến thời kỳ trổ mã dậy thì rồi. Chị không cấm cản tụi nhỏ, việc cấm cản yêu đương sớm này là do bố cháu chủ trì. Chị vẫn muốn để tụi nó chơi bời thoải mái với nhau nếu mình ở gần bên tụi nó và kiểm soát được tình huống, nhưng bố Bờm là cấm tiệt luôn, bắt vào ở phòng riêng hết :(:)(:)((
 

D_P_HOA

Active Member
Này, bác không tin thì mời bác đến nhà em tham quan nhá, em nói đúng sự thực chứ không hề nói thêm, thằng Bờm nó to mồm lắm cơ, nhất là bị nhốt trong phòng nó càng gào to tợn, cứ là quào quáo quào... Chịu hết xiết %-:)((%-( Con gái nó êm ả hơn nhiều bác ạ. Mà cũng lạ lắm cơ, bình thường Cam nó kêu nhỏ xíu nghe nhíu nhíu trong miệng ấy, nhưng đến kỳ gào giai thì ôi thôi, mồm to không chịu được %-:)((3:-O, nhưng nó cũng kêu không liên tục như thằng Bờm mà còn có cữ. Bánh Mì thì ngược lại, bình thường em ấy kêu to như con trai, nhất là mỗi khi giả nhời bố mẹ. Mẹ buồn cười lắm cơ, Bánh Mì biết nói chuyện bác ạ, cứ nói gì với em ấy thì là nghe nó giải nhời "ngáo" một phát là giật cả mình cơ! Bình thường thì to mồm vậy, nhưng lúc gào đực thì Bánh Mì chỉ lăn lộn và rên rỉ khe khẽ trong miệng thôi, cũng còn biết mắc cỡ cơ chứ :">:D



Em cứ cách ly chúng nó là vừa kẻo khổ cả nó lẫn mình. Triệu chứng như thế là chắc chắn đến thời kỳ trổ mã dậy thì rồi. Chị không cấm cản tụi nhỏ, việc cấm cản yêu đương sớm này là do bố cháu chủ trì. Chị vẫn muốn để tụi nó chơi bời thoải mái với nhau nếu mình ở gần bên tụi nó và kiểm soát được tình huống, nhưng bố Bờm là cấm tiệt luôn, bắt vào ở phòng riêng hết :(:)(:)((
bác làm em buồn cươì quá đi mất, nhà em con Phe từ hôì nó tháng 9 đên bây giờ nó phải đòi trai đến cả chục lượt rôì. Em mặc kệ xác, hết đòi chồng nó lại chạy nhảy như con điên ý bác ạh. Con Phe này muốn lâý chồng sang năm , may ra em còn xét duyệt, bây giờ thì không đừng có hòng. Nó tô như con Tịnh , khóe phải 4,5kg chứ chả chơi :D
 

Gemma

Active Member
bác làm em buồn cươì quá đi mất, nhà em con Phe từ hôì nó tháng 9 đên bây giờ nó phải đòi trai đến cả chục lượt rôì. Em mặc kệ xác, hết đòi chồng nó lại chạy nhảy như con điên ý bác ạh. Con Phe này muốn lâý chồng sang năm , may ra em còn xét duyệt, bây giờ thì không đừng có hòng. Nó tô như con Tịnh , khóe phải 4,5kg chứ chả chơi :D
He he, thế thì bác bảo em ý là: con cứ làm đơn xin lấy chồng đi, rồi sang năm mẹ mới xét duyệt, nhớ! =))=))=))
 

beheoxinhxan

Active Member
Sao lại gào thét hả bác. Nhà em con Phe nó cũng đang đòi đực :D, nhưng nó chỉ uốn éo và kêù lưng mình thôi :)). Hôm qua gặp chú Việt Anh là đàn ông mà nó vồ lâý chân mừng như bắt được của bác ạh:-o=)):D
=)) Cái này giống nhà em thế. Thời kỳ gào đực Bông cực kỳ quấn quýt chồng em. Em gọi nó, nó kêu "Ngheo". Bảo gọi nó nớ bơ. Thế mà chồng em gọi thì nó :"à ngheo, à ngheo, à ngheo"=))
 

Gemma

Active Member
Hai đứa giặc mều gái nhà mẹ Gem còn ghê gớm hơn nữa cơ, chúng nó cứ đi theo bố Bờm ngửi toàn những chỗ nhạy cảm trên người anh ý như là... nách và... 3:-O3:-O Hóa là mùi giới tính không phân biệt giữa người và loài vật, cũng vẫn có sức hấp dẫn nhau, làm bố Bờm nhiều phen vừa xấu hổ, vừa bực mình %-:)-o:-??:"> Mà chả nhẽ mẹ Bờm cũng đi ghen với hai con ranh ấy :">3:-O:(:)-o
 

luuly78

Member
Haha.......Nghe mẹ Gem kể đọc buồn cười quá! Hồi bé Mina lên giống nó toàn ôm tay chồng em:)):)):)):)) Cứ thấy em đi khỏi là nó ôm cái tay. Bởi em nhìn thấy là bị đòn =))=))=))=)). Còn Nấm sau này không biết thế nào chứ giờ vẫn sợ Ba cứ ôm lấy mẹ riết, nó vừa xì hơi 01 cái làm em tí xỉu.... Sao mà nó nặng mùi thế cơ chứ! Chị Na cũng hay xì hơi nhưng không đến nỗi :(:)(:)(:)((
 

Gemma

Active Member
Mẹ Ba Tư Lita của Bờm

Mẹ cháu mới tìm lại hình ảnh mẹ Lita của Bờm lưu lại trên máy vi tính, vì nhà mẹ Salem của Bờm trên forum này không hiểu sao hình ảnh bị xóa sạch cả. Hôm trước có một số ảnh đẹp của mẹ Lita mà chưa tìm lại được :-??8-x

Đây, mẹ Lita xinh đẹp của Bờm, nhiều member kỳ cựu của forum đã nhìn thấy ảnh này bên nhà Salem85 rồi, mẹ cháu trộm đăng lại ở đây để quảng cáo cho Bờm sớm tìm được vợ mới, chứ không mẹ cháu phải gởi cháu lên chùa ở mất thôi :(:)-o:))






Còn đây là Bờm xinh giai hồi còn ở nhà mẹ Salem với biệt danh là Mướp Mập :D





 

D_P_HOA

Active Member
Hai đứa giặc mều gái nhà mẹ Gem còn ghê gớm hơn nữa cơ, chúng nó cứ đi theo bố Bờm ngửi toàn những chỗ nhạy cảm trên người anh ý như là... nách và... 3:-O3:-O Hóa là mùi giới tính không phân biệt giữa người và loài vật, cũng vẫn có sức hấp dẫn nhau, làm bố Bờm nhiều phen vừa xấu hổ, vừa bực mình %-:)-o:-??:"> Mà chả nhẽ mẹ Bờm cũng đi ghen với hai con ranh ấy :">3:-O:(:)-o
Nè bác :D, nghe bác kể bọn mèo nhà bác nó gao như vậy thì em cũng đã đoán ra là nó mò theo bố Bờm như thế nào rồi :D.
 

Gemma

Active Member
Haha.......Nghe mẹ Gem kể đọc buồn cười quá! Hồi bé Mina lên giống nó toàn ôm tay chồng em:)):)):)):)) Cứ thấy em đi khỏi là nó ôm cái tay. Bởi em nhìn thấy là bị đòn =))=))=))=)). Còn Nấm sau này không biết thế nào chứ giờ vẫn sợ Ba cứ ôm lấy mẹ riết, nó vừa xì hơi 01 cái làm em tí xỉu.... Sao mà nó nặng mùi thế cơ chứ! Chị Na cũng hay xì hơi nhưng không đến nỗi :(:)(:)(:)((
Hớ hớ, thế các nhà cũng có cùng cảnh các em cho mều cái đi theo... dụ dỗ các ông bố! Lọa thật đấy nhỉ! Mà các ông bố cũng có sức hấp dẫn ghê cơ, đến nỗi chó mều cái nó cũng đi theo... xin chết cơ mà, hụ hụ hụ :(:)-o=))
 

D_P_HOA

Active Member
Hớ hớ, thế các nhà cũng có cùng cảnh các em cho mều cái đi theo... dụ dỗ các ông bố! Lọa thật đấy nhỉ! Mà các ông bố cũng có sức hấp dẫn ghê cơ, đến nỗi chó mều cái nó cũng đi theo... xin chết cơ mà, hụ hụ hụ :(:)-o=))
Nè sao mèo trai nó chả theo các bà nhỉ . Thằng Bờm nó có đá lông nheo bác không =))=))
 

Gemma

Active Member
Nè bác :D, nghe bác kể bọn mèo nhà bác nó gao như vậy thì em cũng đã đoán ra là nó mò theo bố Bờm như thế nào rồi :D.
Buồn cười lắm bác ạ, nó nhảy cả lên giường đè bố ra mà ngửi hết chỗ này chỗ nọ :">:">:">3:-O3:-O3:-O Em thì cứ bưng miệng cười rồi chọc bố nó: ôi giời ơi, sao chúng nó lại làm công việc của mẹ chúng nó thế này, thế thì mẹ thất nghiệp rồi =))=))=))
 

Gemma

Active Member
Nè sao mèo trai nó chả theo các bà nhỉ . Thằng Bờm nó có đá lông nheo bác không =))=))
Nó chỉ đi theo nhõng nhẹo mẹ đòi vuốt ve thôi, chứ không có ngửi các nơi trên người mình như lũ giặc gái làm với bố nó :-ssx-:)">3:-O:D
 

D_P_HOA

Active Member
Buồn cười lắm bác ạ, nó nhảy cả lên giường đè bố ra mà ngửi hết chỗ này chỗ nọ :">:">:">3:-O3:-O3:-O Em thì cứ bưng miệng cười rồi chọc bố nó: ôi giời ơi, sao chúng nó lại làm công việc của mẹ chúng nó thế này, thế thì mẹ thất nghiệp rồi =))=))=))
ối trời ơi, những hình ảnh độc thế mà bác không ghi lại là cớ làm sao hả bác ơi :D:D:-??
 
Top