• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình mèo nhà Kokokiukiu

Jung YoonHee

New Member
Oa ~ Bé Pi nhà bạn đã thành "phụ nữ" rồi....

Chúc mừng chúc mừng.

Nhìn Pi tớ lại nhớ e mèo đen nhà tớ
 

meonho

Member
@ Chị Gem, Xuka, Kiukiu, Bông Ngố: Meonho xúc động vì sự chia sẻ.
Như chị Gem nói, có lẽ là số phận.
Cái số meonho sao cứ chứng kiến những cảnh đau lòng của bọn mèo nhỏ.
Chưa hết, meonho còn gặp mấy trường hợp nữa. Có trường hợp khách quan. Có trường hợp là lỗi của meonho.

À, ku Lụm khỏe lắm. Chèn ơi, nó phi như khủng long bạo chúa thời tiền sử. Ầm ầm cả ngày lẫn đêm. Nhộn không chịu được. Cả nhà meonho ai cũng thương.
Lụm ham ăn. Mau lớn. Lớn như dưa mùa mưa :D
Bữa nay Lum dài, cao. Tuy vẫn con nhô xương sống.
Có điều Lụm đi vệ sinh ngố lắm. Đi đúng chỗ. Nhưng lần nào cũng giẫm lên sản phẩm tạo ra. Lần nào đi vs xong, Lụm cũng bị tắm "đờ mi" :D
 

Gemma

Active Member
Chúc mừng topic nhà cô Kiu đã lọt vào top ten những topic "nóng" trong tháng nhá! Topic mới mở mà đã nóng bỏng thế này, nhiều bài hay và cảm động tạo nên độ hot :-bd:love struck::beer
 

kokokiukiu

Active Member
Chúc mừng topic nhà cô Kiu đã lọt vào top ten những topic "nóng" trong tháng nhá! Topic mới mở mà đã nóng bỏng thế này, nhiều bài hay và cảm động tạo nên độ hot :-bd:love struck::beer
Thật thế hả mẹ Gemma?:party:sao cô Kiu chẳng biết tí gì về thông tin này nhỉ:thingking::thingking:.Mẹ Gemma ơi xem cái đấy ở chỗ nào đấy ạ;;);;)
 
:). hehhe. Độ này là bạn chăm lên diễn đàn quá ah nha:p. H onl lúc nào cũng thấy có mẹt :D. Cô Kiu ah:(. Bé Bun đi gửi nhà a Cường đó. Bim thì quấn lắm mah sao Bun không chịu:((. ở nhà thì Bun cứ lồng lộn lên. Cho đi thì không chịu. Ôi! tôi khổ tâm quá:((.
 

kokokiukiu

Active Member
:). hehhe. Độ này là bạn chăm lên diễn đàn quá ah nha:p. H onl lúc nào cũng thấy có mẹt :D. Cô Kiu ah:(. Bé Bun đi gửi nhà a Cường đó. Bim thì quấn lắm mah sao Bun không chịu:((. ở nhà thì Bun cứ lồng lộn lên. Cho đi thì không chịu. Ôi! tôi khổ tâm quá:((.
Chuyện!:D nhà cô Kiu lực lượng hùng hậu mà lại,phải chăm chỉ lên hóng hớt chứ!:))
Vụ Bun thì để vào ngày nữa xem sao,khổ! Bun làm cao quá cơ,cũng cần đấy nhưng mà ra vẻ không thèm,hay em nó chê anh mèo tây thích mấy anh mèo ta ở nhà=))=))
 
hic. cô đang đổ thêm dầu vào lủa đó ah. đang buồn bực lắm đây nè:(. Thôi để đợt sau vậy. chỉ ngại với a Cường quá:D. Cô đừng nói thế mah oan Bun. Chắc vì nhớ nhà quá nên không có tâm trạng thôi:(. Nhà anh Cường xa quá tôi không qua thăm nhóc được. thứ 2 đón Bun về:D. cô hóng thì cũng phải buôn bán với tôi chứ. để tôi hóng với:p.hic
 

kokokiukiu

Active Member
hic. cô đang đổ thêm dầu vào lủa đó ah. đang buồn bực lắm đây nè:(. Thôi để đợt sau vậy. chỉ ngại với a Cường quá:D. Cô đừng nói thế mah oan Bun. Chắc vì nhớ nhà quá nên không có tâm trạng thôi:(. Nhà anh Cường xa quá tôi không qua thăm nhóc được. thứ 2 đón Bun về:D. cô hóng thì cũng phải buôn bán với tôi chứ. để tôi hóng với:p.hic
Cô Nhím xây nhà cho Bun đi để 2 nhà giao lưu,không thì tôi cho Bun tạm trú ở đây cũng được.:))
Cứ bình tĩnh đi,không được lền này thì để lần sau,ai bảo cô Nhím lúc Bun mới lăn lê thì không cho đi ngay để bây giờ mấy tuần rồi thì "ham muốn" nó cũng hạ bớt nhiệt rồi=))=))Chắc cô Nhím nhớ Bun lắm rồi đây:love struck:
 

kokokiukiu

Active Member
Hôm nay gia đình cháu nhận được thông tin từ mẹ Gemma là topic của gia đình cháu lọt vào top ten nóng trong tháng gì gì đấy,chị cháu cũng mù mờ về thông tin này nên chưa biết.Mấy hôm trước kể chuyện em Còi rồi chuyện chị cháu tức chúng cháu ăn vụng royal nên kể tội chúng cháu nữa.Ôi,đấy toàn là những chuyện buồn mà chị cháu thì còn nhiều chuyện buồn về mèo lắm,nhưng hôm nay chị cháu không kể đâu để mọi người còn vui vẻ chứ nhỉ,lại còn nhà cháu có chuyện vui thế kia cơ mà.:party::love struck:
Anh Tôri nhà cháu thích tắm như thế này ạ:trông anh ướt nhẹp,xấu quá::p

Eo!đang tắm lại còn tranh thủ uống nước nữa chứ:

Tắm xong rồi,ngồi liếm cho khô hẳn nào:

Lại còn trèo lên cửa sổ chơi nữa chứ:


Cho em trèo với:

Này,2 đứa làm cái trò gì trên đấy,xuống ngay ngã bây giờ:

Trên đấy chán phèo,chẳng có gì cả xuống nằm ngủ cho sướng,đỡ bị mẹ mắng:

Anh chui vào đấy làm gì,chị cất túi Royal đi nơi khác rồi không có ở đấy đâu mà lục:

Mấy cái ảnh vui của mẹ cháu:;;)
Bắt bướm nè:

Pi đi nghỉ mát thôi,trời nóng quá:

Cái gì mà nổ ầm ầm thế,điếc cả tai:

Chúng cháu bây giờ đang ngủ say rồi,chúng cháu chúc cả nhà ngủ ngon và mơ nhiều giấc mơ đẹp về các mèo cưng của mình.:yawn::sleepy::sleepy:
 
:D. uom y. cô xem ảnh Bun và Bim chưa? trời! nhìn mah nhớ nhung dâng trào:((. Nhớ lắm ý. tại cũng ngại vì phải chờ a Cường có nhà mới dám cho Bun qua chứ. Mình cũng busy nứa:(. Bun lém lỉnh đáng iu. Cô Kiu bít mah:">. Khôn thì đừng hỏi. Mỗi ngày đều chơi với Bun. Không có Bun ở nhà cũng buồn lắm. Ơ nhà có mỗi Bun thôi. Vì mấy nhóc mèo kia cho bà nội nuôi hết ui:D. Xây nhà là sao? Bun có khoảng riêng chứ bộ. Nhưng Bun chỉ thích lăn lê sàn nhà cho mát:D. Thích nằm đệm lắm. Đặc biệt khả năng leo trèo trên màn giỏi thì đừng hỏi:p. Bun nhà tôi nhát, ít đi chơi không thì tôi cũng muốn cho nhóc sang nhà cô giao lưu lắm đó:p. Yên trí đi. 22/5 ne. Sẽ cố gắng có mặt để hóng:). Mà cô đã tìm hiểu cafe Vương Quốc Mèo ở đâu chưa:D.
 
ah!. hiểu ý cô ui:D. để có time tôi up bài:D. uha. Cứ đi là biết ý mah. busy như có con mọn ý nhỉ:p. Đợi đón Bun về đã ui topic gì thì topic:p. Muộn ui tôi out đi ngủ đây ah. Cô cũng ngủ sớm đi. G9:*
 

kokokiukiu

Active Member
@ Chị Gem, Xuka, Kiukiu, Bông Ngố: Meonho xúc động vì sự chia sẻ.
Như chị Gem nói, có lẽ là số phận.
Cái số meonho sao cứ chứng kiến những cảnh đau lòng của bọn mèo nhỏ.
Chưa hết, meonho còn gặp mấy trường hợp nữa. Có trường hợp khách quan. Có trường hợp là lỗi của meonho.

À, ku Lụm khỏe lắm. Chèn ơi, nó phi như khủng long bạo chúa thời tiền sử. Ầm ầm cả ngày lẫn đêm. Nhộn không chịu được. Cả nhà meonho ai cũng thương.
Lụm ham ăn. Mau lớn. Lớn như dưa mùa mưa :D
Bữa nay Lum dài, cao. Tuy vẫn con nhô xương sống.
Có điều Lụm đi vệ sinh ngố lắm. Đi đúng chỗ. Nhưng lần nào cũng giẫm lên sản phẩm tạo ra. Lần nào đi vs xong, Lụm cũng bị tắm "đờ mi" :D
Cu Lụm khỏe mạnh thì vui quá rồi,chả mấy chốc là hết bay mấy cái xương xấu xí kia,Lụm sẽ có da có thịt,đẹp trai ghê lắm đây:D:love struck:
 

iemmap

Member
Hic, đọc bài của chị meonho đã muốn rưng rưng rồi, đọc tiếp tới bài của cô Kiu rồi mẹ Gemma còn bồi thêm bài nữa => biến thành khóc nhè TT__TT

Cũng mừng là ku Lụm đã khoẻ lại hẳn rồi :love struck:, chúc mừng chị meonho nhé.

Edit:
Mình lạc hậu quá, cô kiu kể chuyện các bé ngày hôm nay rồi mình vẫn còn đang comment về bài hôm trước. Giờ đã được tận mắt nhìn thấy cậu Tori cậu ấy tắm vòi sen, đúng là có vẻ rất khoái chí ^^ Chắc cậu ấy tưởng là đang được tắm mưa, lãng mạn thế chứ lại :day dreaming:
 

kokokiukiu

Active Member
Hic, đọc bài của chị meonho đã muốn rưng rưng rồi, đọc tiếp tới bài của cô Kiu rồi mẹ Gemma còn bồi thêm bài nữa => biến thành khóc nhè TT__TT

Cũng mừng là ku Lụm đã khoẻ lại hẳn rồi :love struck:, chúc mừng chị meonho nhé.
Chú iemmap bây giờ mới vào thăm nhà cháu mà lại gặp toàn chuyện buồn thế này thì chán thật chú nhỉ,công nhận chú yêu mèo thật đó chứ chị cháu chưa nhìn thấy con trai khóc vì mèo bao giờ đâu.Chú yên tâm,bây giờ chị cháu sẽ cố gắng kể chuyện vui :D nhưng mà cũng phải thừa nhận chuyện buồn mình lại muốn nói ra nhiều hơn:((
 

kokokiukiu

Active Member
Edit:
Mình lạc hậu quá, cô kiu kể chuyện các bé ngày hôm nay rồi mình vẫn còn đang comment về bài hôm trước. Giờ đã được tận mắt nhìn thấy cậu Tori cậu ấy tắm vòi sen, đúng là có vẻ rất khoái chí ^^ Chắc cậu ấy tưởng là đang được tắm mưa, lãng mạn thế chứ lại :day dreaming:
Vâng thằng tôri thích tắm như thế này lắm ạ,cô Kiu mới phát hiện ra gần đây thôi,từ trước toàn cho nước vào chậu dội tuy là không giãy nhưng mà cũng ra vẻ không thích lắm.Còn tắm kiểu này thì vô tư luôn ạ.:D.Lãng mạn hay không thì cô Kiu chẳng biết chỉ biết chắc mùa hè nóng nực khó chịu nên cu cậu thích tắm.;;)
 

Gemma

Active Member
Thật thế hả mẹ Gemma?:party:sao cô Kiu chẳng biết tí gì về thông tin này nhỉ:thingking::thingking:.Mẹ Gemma ơi xem cái đấy ở chỗ nào đấy ạ;;);;)
Nó nằm trong cái bảng "Top Vietpet trong 30 ngày qua", mục "Top nhiều bài nhất" nằm ngay góc trái trên đầu trang chính của forum đấy thây, cô Kiu, cô không để ý gì cả à! Bờm con còn nhìn thấy sờ sờ đây này, topic nhà cô Kiu gấn 100 bài gì đấy nên lọt vào top ten hot. Hê hê, con chúc mừng cô nhớ! :love struck::party:
 

iemmap

Member
Chú iemmap bây giờ mới vào thăm nhà cháu mà lại gặp toàn chuyện buồn thế này thì chán thật chú nhỉ,công nhận chú yêu mèo thật đó chứ chị cháu chưa nhìn thấy con trai khóc vì mèo bao giờ đâu.Chú yên tâm,bây giờ chị cháu sẽ cố gắng kể chuyện vui :D nhưng mà cũng phải thừa nhận chuyện buồn mình lại muốn nói ra nhiều hơn:((
Chuyện buồn mà muốn kể thì cứ kể thôi cô Kiu, có mọi người đồng cảm thì cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào :D Mình thì chuyện vui cũng nghe mà chuyện buồn cũng đọc ^^

À, cô Kiu nhà ở gần Hào Nam thì qua tìm thử xem ngách 28, ngõ 127 là ở chỗ nào nhé. Hôm trước đi làm về mình có đi qua ngõ đó 1 lần nhưng hình như ngách 28 hơi khó tìm vì mình đi tới số 22, 24 rồi liền sau đó là 1... cái tường kéo dài tận ra đường Vũ Thạnh; sau cái tường là 1 dãy nhà chưa nhìn rõ số & ở phía đối diện còn có 1 ngõ nữa nhưng lúc đó mình muốn về luôn nên không lượn lờ được nhiều ^^
 

Gemma

Active Member
Vâng thằng tôri thích tắm như thế này lắm ạ,cô Kiu mới phát hiện ra gần đây thôi,từ trước toàn cho nước vào chậu dội tuy là không giãy nhưng mà cũng ra vẻ không thích lắm.Còn tắm kiểu này thì vô tư luôn ạ.:D.Lãng mạn hay không thì cô Kiu chẳng biết chỉ biết chắc mùa hè nóng nực khó chịu nên cu cậu thích tắm.;;)
À, mãi nói chuyện topic nóng lại quên chuyện "nóng" của Tori! Chị Kiu show tấm ảnh Tori đi tắm dễ thương quá cơ! Bờm với Bánh Mì mà được một góc như thế! Nhà này cả ba đứa đi tắm thì quá là khổ sai, sau đấy mẹ Gem luôn là đứa đi tắm sau cùng, y như mẹ Gà vậy! Chúng nó giãy giụa vùng vằng thì thôi rồi. Nhưng được cái cả ba đứa cả chó lẫn mèo đều giữ mồm giữ miệng không la hét gì khi mẹ đè đầu từng đứa ra tắm. Cũng còn may, chứ không thì mẹ nổi điên mất :at wits end::))
 

kokokiukiu

Active Member
Nó nằm trong cái bảng "Top Vietpet trong 30 ngày qua", mục "Top nhiều bài nhất" nằm ngay góc trái trên đầu trang chính của forum đấy thây, cô Kiu, cô không để ý gì cả à! Bờm con còn nhìn thấy sờ sờ đây này, topic nhà cô Kiu gấn 100 bài gì đấy nên lọt vào top ten hot. Hê hê, con chúc mừng cô nhớ! :love struck::party:
Cô Kiu nhìn thấy rồi,mắt toét thế đấy ạ:D.Đấy cũng là công của bao nhiêu người vào nhà em rồi post bài đấy ạ.Cảm ơn mẹ Gemma,cảm ơn tất cả mọi người.:)

À, mãi nói chuyện topic nóng lại quên chuyện "nóng" của Tori! Chị Kiu show tấm ảnh Tori đi tắm dễ thương quá cơ! Bờm với Bánh Mì mà được một góc như thế! Nhà này cả ba đứa đi tắm thì quá là khổ sai, sau đấy mẹ Gem luôn là đứa đi tắm sau cùng, y như mẹ Gà vậy! Chúng nó giãy giụa vùng vằng thì thôi rồi. Nhưng được cái cả ba đứa cả chó lẫn mèo đều giữ mồm giữ miệng không la hét gì khi mẹ đè đầu từng đứa ra tắm. Cũng còn may, chứ không thì mẹ nổi điên mất :at wits end::))
Vâng,từ lúc phát hiện ra cu cậu thích tắm vòi hoa sen đến giờ thì tắm cho tôri thích lắm:)nhưng mà 2 đứa kia thì vẫn đánh vật với chúng nó đấy ạ,:(.Mẹ Gemma chưa kể chuyện Bờm à?:D
 

Gemma

Active Member
Cô Kiu nhìn thấy rồi,mắt toét thế đấy ạ:D.Đấy cũng là công của bao nhiêu người vào nhà em rồi post bài đấy ạ.Cảm ơn mẹ Gemma,cảm ơn tất cả mọi người.:)



Vâng,từ lúc phát hiện ra cu cậu thích tắm vòi hoa sen đến giờ thì tắm cho tôri thích lắm:)nhưng mà 2 đứa kia thì vẫn đánh vật với chúng nó đấy ạ,:(.Mẹ Gemma chưa kể chuyện Bờm à?:D
Bờm kể xong nãy giờ rồi, tại cô Kiu không chịu kiểm tra thôi, Bờm giận cô rồi đới :(:)))
 
Top