• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình mèo nhà Kokokiukiu

beheoxinhxan

Active Member
Vâng,thằng nhà em cũng vì như vậy mới có tên là Ngựa đấy ạ:love struck:nhìn Bông nhà chị trông điệu đà vậy mà cũng là siêu quậy sao hả chị?:thingking:
:)):)) Không, nó điệu đà lắm chứ:)), Nhưng chì được 1 lúc thôi. Sau chân cuồng không chịu nổi nàng lại phi :)). Mà những lúc phi thì cũng hơi nhiều :))
 

VuVuCz

Member
Sao chú iemmap nói đúng thế.Mấy đứa nhà Kiu mỗi lần thay chậu mới là y như rằng phi thật nhanh vào nhưng là để tranh nhau đi trước:)) Đứa nào cũng muốn đánh dấu quyền làm chủ vào cái chậu đó:D.Hôm nọ cũng như mọi khi,chúng nó chạy vào tranh nhau chỗ ngồi,thằng Ngựa le te thấy mẹ pi cong đuôi dẫm 2 chân lên thành chậu(Pi Lùn ko bao giờ đặt chân xuống cát cả,chắc nó sợ bẩn:p) thấy còn chỗ rộng chui vào ngồi,thế là thôi rồi,bị mẹ Pi Lùn dùng cái abc của nó nhuộm lông thành màu vàng luôn=)).Eo ơi nhắc lại mà thấy ghê quá:nailbitting:Báo hại em phải lôi ra tắm giữa đêm đó.Kinh quá:nailbitting:^:)^
:)):)):)):)):))=))=))=))=))=)) Không thể không comm, không thể không cười, ôi không thể hình dung ra nổi cái cảnh đó nữa =))=))=))=))
Chúc các bé nhà bạn luôn khoẻ mạnh, sống hoà thuận bên nhau :love struck:
 

kokokiukiu

Active Member
:)):)) Không, nó điệu đà lắm chứ:)), Nhưng chì được 1 lúc thôi. Sau chân cuồng không chịu nổi nàng lại phi :)). Mà những lúc phi thì cũng hơi nhiều :))
Thằng Ngựa nhà em thì mở mắt ngủ dậy là phi ầm ầm,chỉ những khi ăn và bị người giữ lại thì mới không chạy thôi chứ nó nghịch từ sáng sớm cho đến lúc nhắm mắt đi ngủ mới hết nghịch:D.Cứ chạy ầm ầm từ trong ra ngoài rồi chạy từ tầng 1 lên tầng 4 và chạy xuống như tập thể dục vậy,3 đứa mà đuổi nhau nữa thì phá nhà luôn.$-).Mèo nhà em chẳng có đứa nào điệu đà cả,lúc nào cũng nghịch như 1 lũ giặc:)).Nhưng mà mấy hôm tụi nó ốm không chạy trước mặt lại thấy thiếu thiếu cái gì,lúc đó chỉ mong tụi nó chạy cho mình nhờ:))
 

kokokiukiu

Active Member
:)):)):)):)):))=))=))=))=))=)) Không thể không comm, không thể không cười, ôi không thể hình dung ra nổi cái cảnh đó nữa =))=))=))=))
Chúc các bé nhà bạn luôn khoẻ mạnh, sống hoà thuận bên nhau :love struck:
Cảm ơn bạn VuVuCz đã quan tâm đến các bé ,mèo nhà mình thì lắm trò nghịch ngầm lắm.Có thời gian mời bạn vào thăm nhà các bé nhé!;;)
 

meonho

Member
2 đứa được 6 tháng: và 1 đứa 7 tháng:


Nhìn tấm này thương quá. Cảm giác bình yên và hạnh phúc.

BÊN NHAU.
(Meonho tặng bọn nhóc nhà Kokokiukiu)
Mình cùng bụng mẹ sinh ra.
Mình cùng chung một mái nhà.
Mình cùng bên nhau, cùng lớn.
Niềm vui hạnh phúc an hòa.
meonho
 

kokokiukiu

Active Member
CẢm ơn chị meonho đã làm thơ tặng lũ nhóc nhà em.Lúc nào có hình của thằng Ngựa và thăng Tôri nhờ chị xuât khẩu thành thơ tặng 2 đứa 1 bài khác nhé.Ko là chúng nó dỗi đó.
 

kokokiukiu

Active Member
Hôm nay,cháu Tôri xin ra mắt cả nhà ạ!
Ngày 3/10/2010,1 thằng giặc đực và 3 thằng giặc cái cất tiếng tru tréo chào đời.:)
Cháu là thằng anh cả của 3 đứa em gái ::love struck:
Tôri:

Còi:

Ti:

Vằn:

Ti & Còi:

Mẹ ơi,em Ti đói quá mút tay này:



Cả nhà thương nhau:


Đầu To và 4 anh em:

Đố mọi người Tôri đâu nào?

Pi,Đầu To và 4 tên giặc:

Cháu nè:


Thời gian cứ thế trôi,Ti và Vằn đã có nhà mới,riêng em Còi do bé quá chị cháu quyết định giữ lại nuôi vì chị cháu chẳng yên tâm giao em Còi cho ai hết.Còn cháu,cháu cũng đến nhà riêng ở được 3 ngày rồi đấy chứ nhưng mà cháu ứ thích ở nhà mới nên cháu bày đủ mọi trò quậy phá,trèo lên vai ông chủ ngồi và đi vệ sinh xong không thèm lấp thế là cháu bị gửi trả về nơi sản xuất luôn,cháu thì vui lắm nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo lắng không biết mình có phải chuyển nhà nữa không.
May mắn là mọi người ai cũng chào đón cháu và thêm cả 1 chuyện buồn là bác Đầu To ra đi:(( nên cháu laị được nhập hộ khẩu về nhà ạ.Cháu thở phào nhẹ nhõm:eek:h go on:
Tưởng nhớ bác Đầu To một chút ạ:


Cháu lớn hơn 1 chút rồi:


Lớn lên cùng em Còi:

Chị không biết chuoj ảnh gì cả,sao mắt Còi sáng rực thế kia:

Em ý xinh thế này cơ mà:

Hiện giờ cháu đang sống cùng mẹ và em Ngựa:

Bây giờ tụi cháu phải đi ngủ rồi,mai em Ngựa sẽ ra mắt cả nhà.:love struck:
Chúc các cô,các chú,các bác ngủ ngon ạ!:sleepy::yawn:
 

iemmap

Member
Đố mọi người Tôri đâu nào?
Tớ đoán nhá: Tori là bé nằm sát bên mẹ Pi đúng không?

Lần này cô Kiu up 1 loạt ảnh sinh động quá :D Toàn hình hồi tụi nhóc còn bé xíu xinh không chịu được :love struck:

Mấy tấm hình có cả bác Đầu To cũng đẹp ghê, có bác ấy vào là không khí ấm cúng lên bao nhiêu.

Đầu To lại còn bon chen với các cháu rúc vào bụng mẹ Pi nằm ngủ nữa chứ :))
 

kokokiukiu

Active Member
Chú iemmap ơi thằng tôri là thằng nằm cạnh bác Đầu To chứ không phải mẹ Pi đâu ạ! Chú vẫn nhầm nhé:))
 

iemmap

Member
Chú iemmap ơi thằng tôri là thằng nằm cạnh bác Đầu To chứ không phải mẹ Pi đâu ạ! Chú vẫn nhầm nhé:))
Oái, hoá ra cái gáy đó là của bác Đầu To, bây giờ nhìn lại mới nhận ra :)) Mải soi cháu Tori nên bị hớ rồi :blusshing:
 

Bông Ngố

Member
Mình thích tấm này quá. Mình đặc biệt thích những ảnh các bé mèo ngủ, nhìn bình yên, nhẹ nhàng và đáng yêu quá :love struck:

 

Gemma

Active Member
Pi,Đầu To và 4 tên giặc:


Tưởng nhớ bác Đầu To một chút ạ:


Mẹ Gemma thích nhất hai tấm này! Tội nghiệp bác Đầu To, vì thương các cháu nên phải cùng mẹ Pi vất vả một phen :love struck::-bd Nhưng thật không may, bác ấy đã sớm ra đi... :(:broken heart: Tori còn bé mà biết nhớ đến Bác Đầu To như thế là giỏi! Mà hôm nay Tori kể chuyện hay quá cơ! Mai (ấy chết, hôm nay đã là ngày mai còn gì) là đến phiên ngựa nhỉ! Mẹ Gemma chờ Ngựa đấy nhớ! :love struck::love struck:
 

lululubu

Active Member
Ôi, mèo nhà chị này cả nhà vàng khè. Hồi xưa em cũng nuôi 1 thằng mèo đực lông vàng, mồm to óc bằng quả nho :)). Mà cả ngày chỉ chạy hùng hục chả bao giờ thấy ngủ mới kinh chứ.
 

kokokiukiu

Active Member
Mình thích tấm này quá. Mình đặc biệt thích những ảnh các bé mèo ngủ, nhìn bình yên, nhẹ nhàng và đáng yêu quá :love struck:
Tại chị cháu kém cỏi không thể nào chụp được ảnh các cháu lúc chạy nhảy vui chơi nên toàn rình rập lúc bọn cháu đi ngủ mới lôi ra chụp thôi.:p.Nhưng mà cũng tại bọn cháu nghịch quá,có bao giờ chịu đứng im một chỗ từ lúc ngủ dậy cho đến lúc nhắm mắt đi ngủ đâu:D.
Các con của mẹ Khoai ngoan lắm,chụp ảnh cứ đứng im còn chúng cháu thì đừng hòng nhé:p,nhưng từ giờ chúng cháu sẽ cố gắng ngoan hơn để chị cháu chụp ảnh cho đẹp còn mang khoe với mọi người nữa chứ!:)

Pi,Đầu To và 4 tên giặc:


Tưởng nhớ bác Đầu To một chút ạ:


Mẹ Gemma thích nhất hai tấm này! Tội nghiệp bác Đầu To, vì thương các cháu nên phải cùng mẹ Pi vất vả một phen :love struck::-bd Nhưng thật không may, bác ấy đã sớm ra đi... :(:broken heart: Tori còn bé mà biết nhớ đến Bác Đầu To như thế là giỏi! Mà hôm nay Tori kể chuyện hay quá cơ! Mai (ấy chết, hôm nay đã là ngày mai còn gì) là đến phiên ngựa nhỉ! Mẹ Gemma chờ Ngựa đấy nhớ! :love struck::love struck:
Vâng,Bác Đầu To bác ấy chăm chúng con khéo lắm mẹ Gemma ạ,suốt ngày liếm láp cho tụi con sạch sẽ,trông tụi con khi mẹ đi vắng còn cả dọn vệ sinh cho tụi con nữa cơ:)).thỉnh thoảng cũng tại chúng con nghịch quá,xông vào đánh nhau rồi kêu ầm lên,mẹ Pi con chạy vào nhìn thấy bác ấy ngồi đấy tưởng bác ấy bắt nạt tụi con liền xông vào tát bác ấy luôn,khổ thân bác ấy,lành như Bơm nhà mẹ ý nên không đánh lại bao giờ:(:)((
Hôm nay đến em Ngựa kể chuyện,chị con đang đau đầu lục lọi ảnh em ý ra để khoe đây,đúng là con vẫn ngoan hơn Ngựa nên vẫn có vài cái ảnh hoạt động chứ Ngựa thì đúng bản chất luôn,chạy như Ngựa thì chị con làm sao chộp nổi,nên em ấy toàn ảnh ngủ thôi.Chị con bảo chiều về sẽ chụp cho thằng Ngựa thêm mấy cái nữa để khoe chứ mắt mũi cứ nhắm tịt thế kia ai mà nhìn được.=))
Ôi, mèo nhà chị này cả nhà vàng khè. Hồi xưa em cũng nuôi 1 thằng mèo đực lông vàng, mồm to óc bằng quả nho :)). Mà cả ngày chỉ chạy hùng hục chả bao giờ thấy ngủ mới kinh chứ.
Nhà mình chỉ hợp nuôi mèo vàng thôi bạn ạ,ngày trước cứ nuôi mèo tam thể hoặc mèo mướp là chả hiểu lí do gì mà các bé cứ lần lượt ra đi hết nên nhà mình rút ra kinh nghiệm xương máu rồi,không bắt các em có màu đen về nuôi vì sợ các em ấy lại die thì tội nghiệp lắm.:(:)((.
Mình thấy Bé nhà bạn trộm vía to đùng đoàng,hoành tráng quá:-bd,hôm nào rảnh cho các bé sang giao lưu nhé>:D<
 

meonho

Member

CẢ NHÀ BÊN NHAU.

Ui chèn ơi! Sao mà thương ghê nơi. Bọn nhóc làm meonho xem ảnh mà quên cả nuốt nước miếng luôn. Bạn Kiukiukoko là hạnh phúc lắm đó nghen. Chăm cả bọn như này, sao mà muộn phiền dám đến :D
Meonho không thiên vị bé nào hết. Meonho thương cả bọn. Thấy xót cho Pi. Thấy tiếc vì Kiukiu không chăm được trọn ổ con.
Ngày meonho phải cho bé Hai sang nhà mới, meonho đau biết chừng nào.

CẢ NHÀ BÊN NHAU
To đầu là Cả Đầu To.
Em còi, cái còi tròn vo.
Tori áo quần bảnh chọe.
Bé Ngựa cuộn như sâu đo.

Mẹ Pi áo vàng hoa mướp.
Áng vân giăng mắc vào Vằn.
Mùa đông năm nay dài quá.
Bên nhau ấm áp bội phần
Meonho - 10/5/2011

Meonho chúc cả nhà bạn Kiukikoko mãi hạnh phúc. Bạn có thường llac với Vằn không?
 

kokokiukiu

Active Member

CẢ NHÀ BÊN NHAU.

Ui chèn ơi! Sao mà thương ghê nơi. Bọn nhóc làm meonho xem ảnh mà quên cả nuốt nước miếng luôn. Bạn Kiukiukoko là hạnh phúc lắm đó nghen. Chăm cả bọn như này, sao mà muộn phiền dám đến :D
Meonho không thiên vị bé nào hết. Meonho thương cả bọn. Thấy xót cho Pi. Thấy tiếc vì Kiukiu không chăm được trọn ổ con.
Ngày meonho phải cho bé Hai sang nhà mới, meonho đau biết chừng nào.

CẢ NHÀ BÊN NHAU
To đầu là Cả Đầu To.
Em còi, cái còi tròn vo.
Tori áo quần bảnh chọe.
Bé Ngựa cuộn như sâu đo.

Mẹ Pi áo vàng hoa mướp.
Áng vân giăng mắc vào Vằn.
Mùa đông năm nay dài quá.
Bên nhau ấm áp bội phần
Meonho - 10/5/2011

Meonho chúc cả nhà bạn Kiukikoko mãi hạnh phúc. Bạn có thường llac với Vằn không?
Cảm ơn chị meonho đã tặng cho bon nhóc nhà Kokokiukiu 1 bài thơ hay tuyệt,Vằn được đến nhà mới là hàng xóm của em,ở ngay gần nhà nên em vẫn thường xuyên biết được tin tức của bé nhưng mà vì bé đươc nuôi ở trên gác không cho ra sân vì sợ mất nên em cũng ít gặp ạ.Theo thông báo của bác hàng xóm thì Vằn lớn lắm rồi,mặc dù là mèo cái mà con lớn hơn Tôri nhà em:)
 

kokokiukiu

Active Member
Hơ hơ…..Hơ buồn ngủ quá!:yawn::yawn:
Cháu là trẻ con nên không được thức khuya,hôm nay là chị cháu ưu tiên cho cháu thức muộn hơn một chút nữa để lên ra mắt và chào các cô,các chú,các bác trong Vp đấy ạ.>:D<
Cháu tên là Ngựa,sở dĩ cháu có trên như vậy là mặt cháu dài như mặt ngựa và cháu cũng phi ầm ầm như ngựa luôn,chẳng lúc nào ngơi tay ngơi chân trừ lúc ngủ ạ.:D
Cháu sinh ngày 28/1/2011 hôm đó là 25/12/2010 âm lịch đấy ạ,vinh dự được chị cháu chầu chực từ 12h trưa cho đến 5h chiều để đỡ chúng cháu đấy,chị cháu còn tự tay cắt rốn cho chúng cháu vì mẹ Pi chỉ liếm lông cho tụi cháu mà không thèm cắt rốn đâu.Cả nhà chị cháu cứ trêu mẹ Pi để đến giao thừa mới sinh hay sao mà bụng to đùng đoàng mà chúng cháu vẫn gan lì chẳng chịu chui ra.:))
Bụng mẹ cháu khi ấy như thế này đây ạ:

Lí do bụng mẹ cháu to hơn bình thường là do lần đầu mẹ cháu sinh có 3 anh chị thôi,lần thứ 2 là sinh 4,còn lần này là sinh 5 cho nên mọi người thấy bụng mẹ cháu như vậy cũng sốt ruột lắm chứ.Mọi người còn cá cược xem mẹ cháu sinh mấy cơ,thế là chị cháu thua vì đoán mẹ cháu chỉ sinh 4 thôi.Chị cháu bảo tuy là cháu sinh năm 2011 là năm con mèo nhưng mà chưa đến tết nên cháu vẫn tính là cầm tinh con cọp,cháu thì thấy cháu hợp cầm tinh con ngựa hơn.Lan man thế đủ rồi,giờ cháu xin phép ra mắt mọi người cùng anh em của cháu:
Chúng cháu và mẹ:


Mẹ cháu ôm cháu đấy:

Anh em cháu đây:

Bé liếm cho mẹ nè:


Mẹ ơi chuột này:

Ăn royal cùng mẹ và anh Tôri:

Ngon quá:

Hết rồi hả mẹ?

Ăn no rồi đi ngủ thôi:



Lên gối ngủ cho nó êm :

Cháu ngủ say rồi ạ,cháu chúc mọi người ngủ ngon và có nhiều giấc mơ đẹp:sleepy::wave:
 

Bông Ngố

Member
Tại chị cháu kém cỏi không thể nào chụp được ảnh các cháu lúc chạy nhảy vui chơi nên toàn rình rập lúc bọn cháu đi ngủ mới lôi ra chụp thôi.:p.Nhưng mà cũng tại bọn cháu nghịch quá,có bao giờ chịu đứng im một chỗ từ lúc ngủ dậy cho đến lúc nhắm mắt đi ngủ đâu:D.
Các con của mẹ Khoai ngoan lắm,chụp ảnh cứ đứng im còn chúng cháu thì đừng hòng nhé:p,nhưng từ giờ chúng cháu sẽ cố gắng ngoan hơn để chị cháu chụp ảnh cho đẹp còn mang khoe với mọi người nữa chứ!:)
Ôi k ngoan đâu, ngoan và dễ chụp ảnh nhất là Bống, đó là giơ máy ảnh lên thì nó nhìn vào máy cho chụp, chứ Bông ngố thì cái mặt tự kỷ, thằng Bờm nghịch như quỷ ấy. Post 3 cái ảnh thì phải chụp mất cả chục kiểu , hic, k thì cái mất đầu mất đuôi, nhoè ảnh tùm lum :D
 

Gemma

Active Member
Ngựa kể chuyện hay quá! Nhưng đấy đã là hình mới nhất của Ngựa chưa đấy? Mẹ Gemma thích cái hình Ngựa bắt được "chuột" và khoe mẹ Pi. Hi hi, con mà ăn được con chuột đấy thì chị Kiu đến là sạt nghiệp mất thôi, vì phải thay chuột hàng loạt ấy :D Cả nhà Ngựa chắc đi ngủ rồi, nhà Bờm cũng đi ngủ thôi! Nhà cô Kiu ngủ ngon và các anh chị em mèo nhà cô ngày mai lại có một ngày vui vẻ và quậy tưng bừng nhớ!
 

Gemma

Active Member
Ôi k ngoan đâu, ngoan và dễ chụp ảnh nhất là Bống, đó là giơ máy ảnh lên thì nó nhìn vào máy cho chụp, chứ Bông ngố thì cái mặt tự kỷ, thằng Bờm nghịch như quỷ ấy. Post 3 cái ảnh thì phải chụp mất cả chục kiểu , hic, k thì cái mất đầu mất đuôi, nhoè ảnh tùm lum :D
Sang nhà mẹ Gemma, Bánh Mì với Bờm sẽ chỉ cho Bông và Bờm nhà cô vài chiêu. Anh em nhà cháu chụp hình giỏi lắm, mẹ muốn chụp gì thì chụp, hai anh em cháu còn làm dáng cho mẹ cháu chụp nữa đấy! Chỉ đôi khi tụi cháu di chuyển nhanh quá thì mới mờ chút thôi :D:love struck:
 
Top