• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký Kenpi:Cùng chia sẽ!!!(White Chihuahua)

uyenisme

Member
ku ken dạo này đẹp trai hẳn ra nhỉ. Nhìn tấm hình ken giao lưu với vện và rott mà cười muốn ngất xĩu luôn, ha ha ha
 

uyenisme

Member
lần này ku ken phải chơi đồ thiệt oách nhé, bác Quang có tham gia may đồ với chúng em ko hửh?
 

Ti Bui

Member
Cho ku ken mặc áo đầm đi cho nó tươi!!! mai chị k đi được rồi !!!
 

Kuppi

Active Member
Nhắn may áo ấm cho TDC chuan bi Offline 10Aug08

lần này ku ken phải chơi đồ thiệt oách nhé, bác Quang có tham gia may đồ với chúng em ko hửh?
Ngày mai em nhớ mua dây kéo giọt nước màu vàng nha Uyen (30 dây dài 20cm và 20 dây dài 30cm) trước khi em lên nhà Khunglong nhe!

Anh giúp Ms P57 một việc từ thiện xong rồi anh sẽ ghé qua luôn với cả nhà.
 
chà lên hình mới thấy cu ken ăn ảnh quá xá,cũng biết tạo dáng chụp hình ghê ,hôm nay nhìn thấy cu ken cũng dần lấy lại phong độ rồi,mừng cho em nó,mặt em nhìn lúc nào cũng buồn quá chắc do cậu chủ bỏ ở nhà 1 mình hoài..dành thì giờ cho ken nhiều 1 chút,mấy bé còn nhỏ nên cần tình thương lắm.
 

Kuppi

Active Member
Chủ nhật 17Aug08 cùng Boo và Lucky!

Sáng nay, hai cha con KuKen rủ nhau đi xem anh em phú quốc, nhưng buồn vì Ban liên lạc post bài mời Offline lần 2 nhưng đều bận hết, KuKen chỉ kịp làm quen được Chị Lucky nhà bác huyengaxl mà thôi.

Post hình khoe cả nhà nè!Chị Lucky (huyengaxl), em gái Boo (luxubu9x) và Kenpi củng chơi với nhau nè!

Bạn mới quen là Tí Nị nè!

Khoái chí cười chảy nước mắt luôn nè:

Còn đây là nhìn em gái Boo mà cười đểu đểu nè:

Một loạt hình này tặng bé Tám nhà Khunglong không được chê anh Ken (Thằng "con lai" nhà Kuppi) mặt buồn thỉu buồn thiu nữa nha:








 
úi chà chà..nhìn thằng cu ngày 1 đẹp giai quá ,lông lá phủ đều nên trông mịn như nhung.cái này gọi là đang thời kỳ trổ mã đây, chuẩn bị tìm vợ cho thằng cu đi là vừa,nhìn cái bản mẹt hôm nay thấy già chát ..hi..hi..sáng này chị cũng có dẫn bí bo vào cv.gđ mà không biết hội chó phú quốc off..tiếc quá mất hết 1 buổi giao lưu với các bác bên ấy..hèn nào sao thấy có tiếng chó sủa to quá,rồi lại thấy có 2 bác dắt 1 nhóc berger to đùng vào cv.ngồi chơi..lần sau Kuppy có đi rủ chị đi cùng nhe,đàng nào cũng ra đó chơi với bíbo..lâu lâu cho bí bo chơi với cu ken 1 bữa..
 

Kuppi

Active Member
Kenpi bị trật chân sau!

úi chà chà..nhìn thằng cu ngày 1 đẹp giai quá ,lông lá phủ đều nên trông mịn như nhung.cái này gọi là đang thời kỳ trổ mã đây, chuẩn bị tìm vợ cho thằng cu đi là vừa,nhìn cái bản mẹt hôm nay thấy già chát ..hi..hi..sáng này chị cũng có dẫn bí bo vào cv.gđ mà không biết hội chó phú quốc off..tiếc quá mất hết 1 buổi giao lưu với các bác bên ấy..hèn nào sao thấy có tiếng chó sủa to quá,rồi lại thấy có 2 bác dắt 1 nhóc berger to đùng vào cv.ngồi chơi..lần sau Kuppy có đi rủ chị đi cùng nhe,đàng nào cũng ra đó chơi với bíbo..lâu lâu cho bí bo chơi với cu ken 1 bữa..
Chị Phuongsg59 ơi! Hôm nay, em cho Kenpi dọc cát, lội xuống nước xìn lầy, chạy maraton (em chạy xe máy cho Kenpi chạy bộ theo sau cả mấy vòng công viên). Về nhà vẫn bình thường,nên Kupi phải tắm cho Kenpi, Ku làm sao cũng chẵng biết, chỉ biết Ken kêu lên một tiếng động trời, lên nhà lau mình, sấy khô, buông ra thì Kenpi đi chỉ còn 3 chân, 1 chân sau cứ co lên và đi cà nhắc, ấy nấy quá vì không biết em đã làm gì Ken. mà trời thì mưa suốt, thì làm sao dẫn đi thú y bâg giờ. Kenpi mà cà nhắc suốt đời chắc em Kuppi áy nấy lắm!
 
Chị Phuongsg59 ơi! Hôm nay, em cho Kenpi dọc cát, lội xuống nước xìn lầy, chạy maraton (em chạy xe máy cho Kenpi chạy bộ theo sau cả mấy vòng công viên). Về nhà vẫn bình thường,nên Kupi phải tắm cho Kenpi, Ku làm sao cũng chẵng biết, chỉ biết Ken kêu lên một tiếng động trời, lên nhà lau mình, sấy khô, buông ra thì Kenpi đi chỉ còn 3 chân, 1 chân sau cứ co lên và đi cà nhắc, ấy nấy quá vì không biết em đã làm gì Ken. mà trời thì mưa suốt, thì làm sao dẫn đi thú y bâg giờ. Kenpi mà cà nhắc suốt đời chắc em Kuppi áy nấy lắm![/QUOTE
trời ơi.. nói vậy là hiểu tại sao cu ken đi 3 chân rồi..nhìn thể tạng thằng bé coi, bé như que kem,chưa phục hồi sức khỏe lắm sau trận bệnh..vậy mà đem vô cv.bắt thằng nhỏ chạy theo xe..làm sao nó chịu nổi,tập từ từ mổi lần đi, nó ở nhà suốt ít chạy nhảy,vào cv. bao la,nó ham vui,tung tăng thái quá ,giờ đuối cái chân rồi,con bí bo nhà chị lúc đầu cũng chạy hăng quá nói không nghe về nhà cũng 3 chân cả tuần..để nó chạy theo sức nó mà nó còn mệt ,đàng này bắt nó chạy theo xe, nó cố gắng quá nên đau chân rồi..nắn nhẹ nhẹ cho nó xem 1-2 ngày có bớt lần không! cuối cùng thì phải đến bs. thôi. nhưng chắc không sao đâu,bíbo nhà chị lần nào đi vô cv. về cũng 3 chân, giờ thì nó cứng cáp hơn rồi,nhưng thằng ken nó la,vậy chắc phải đau lắm,thôi đem lại thú y cho chắc ăn vì chân cẳng nó mong manh quá,nhớ theo dõi nhe..tội thằng nhỏ quá trời luôn..:worried:
 

luxubu9x

Member
Chị Phuongsg59 ơi! Hôm nay, em cho Kenpi dọc cát, lội xuống nước xìn lầy, chạy maraton (em chạy xe máy cho Kenpi chạy bộ theo sau cả mấy vòng công viên). Về nhà vẫn bình thường,nên Kupi phải tắm cho Kenpi, Ku làm sao cũng chẵng biết, chỉ biết Ken kêu lên một tiếng động trời, lên nhà lau mình, sấy khô, buông ra thì Kenpi đi chỉ còn 3 chân, 1 chân sau cứ co lên và đi cà nhắc, ấy nấy quá vì không biết em đã làm gì Ken. mà trời thì mưa suốt, thì làm sao dẫn đi thú y bâg giờ. Kenpi mà cà nhắc suốt đời chắc em Kuppi áy nấy lắm!
tội nghiệp thằng nhỏ chưa! :( hiện tại giờ nó sao rồi a? nắn, nặn, bóp chân nhiều nhiều cho nó thử coi sao.. có đỡ được chút nào không?
 

uyenisme

Member
cái nhà bác Quang này, cứ tập thể dục quá sức cho thằng Ken, grừ.....chắc là ku Ken đau lắm đây.
 

Kuppi

Active Member
tội nghiệp thằng nhỏ chưa! :( hiện tại giờ nó sao rồi a? nắn, nặn, bóp chân nhiều nhiều cho nó thử coi sao.. có đỡ được chút nào không?

Anh em nào biết cách: nắn, nặn, bóp chân như thế nào giúp Ku làm cho Ken với. Có nên dùng Dầu xanh con ó của Singapore, Khuynh diệp của OPC (Vietnam), rượu thuốc Ông uống bà khen hay bất kỳ cách gì cứu chữa tạm thời đợi ngày mai đi thú y thì chỉ giúp nhé! Mong tin, Tks!

Bình thường tiếng chuông trên cổ vang lên theo mỗi bước chân khác với hôm nay, tiếng chuông vang lên cũng cà xụt cà xịch! Mong là tiếng chuông sớm kêu âm thanh như bình thường!

 

uyenisme

Member
hay anh mua dầu chuyên trị trặc gân cốt hiệu Trường Sơn xài thử coi, cái đó chuyên trị trặc khớp với bong gân đó anh!
 

luxubu9x

Member

Anh em nào biết cách: nắn, nặn, bóp chân như thế nào giúp Ku làm cho Ken với. Có nên dùng Dầu xanh con ó của Singapore, Khuynh diệp của OPC (Vietnam), rượu thuốc Ông uống bà khen hay bất kỳ cách gì cứu chữa tạm thời đợi ngày mai đi thú y thì chỉ giúp nhé! Mong tin, Tks!
a cũng hay lau người bằng rượu cho thằng Ken mà! vậy thì lấy rượu thuốc nắn, nặn, bóp đỡ cho ku nó đi.. àh! đợi nó ngủ phê rồi hẳn nắn, nặn, bóp nha! chứ nó còn thức, nó cứ nhoi nhoi mà nắn, nặn, bóp thì thua...
 
dầu khuynh diệp thôi,vì nó dùng cho trẻ sơ sinh nên không sao, mấy dầu nóng kia nóng lắm nó sẽ không chịu đâu..xoa vô chân đau ,vuốt nhẹ dọc từ trên xuống đến bàn chân,ít dầu thôi chủ yếu là nắn bằng mấy ngón tay của mình làm chừng vài phút thôi, lúc em nó nằm làm dễ hơn,ở nhà bíbo chị cũng nắn như vậy ,đến mai hy vọng sẽ bớt lần,mong thằng cu qua khỏi
 

Khủng long

Active Member
Chuyện động trời vậy mà giờ KL mới biết . Anh Quang này....thằng Ken bằng nắm tay của anh mà anh......thích cún chạy cùng thì anh sắm con to to í nhá nhá:time out:.....tội nghiệp thằng Ken bé bỏng:love struck:....em nghe nói thoa dầu nóng làm phồng da , rụng lông cún đấy anh à ....chỉ thoa dầu khuynh diệp( dầu bà đẻ chai tròn 11.000đ ,tiêm thuốc tây có bán ) là OK . Anh thử kiểm tra đệm chân nó chưa ? cả 4 chân nhé , xem nó có bị trày da không ? kiểm tra móng chân , rồi đến khớp chân coi sao .... thiệt tình:at wits end::at wits end::hypnotized::hypnotized: hết sức . Chúc thằng con mau khỏi nha , con Tám thương anh Ken lắm đấy .
 

Kuppi

Active Member
dầu khuynh diệp thôi,vì nó dùng cho trẻ sơ sinh nên không sao, mấy dầu nóng kia nóng lắm nó sẽ không chịu đâu..xoa vô chân đau ,vuốt nhẹ dọc từ trên xuống đến bàn chân,ít dầu thôi chủ yếu là nắn bằng mấy ngón tay của mình làm chừng vài phút thôi, lúc em nó nằm làm dễ hơn,ở nhà bíbo chị cũng nắn như vậy ,đến mai hy vọng sẽ bớt lần,mong thằng cu qua khỏi
hay anh mua dầu chuyên trị trặc gân cốt hiệu Trường Sơn xài thử coi, cái đó chuyên trị trặc khớp với bong gân đó anh!
a cũng hay lau người bằng rượu cho thằng Ken mà! vậy thì lấy rượu thuốc nắn, nặn, bóp đỡ cho ku nó đi.. àh! đợi nó ngủ phê rồi hẳn nắn, nặn, bóp nha! chứ nó còn thức, nó cứ nhoi nhoi mà nắn, nặn, bóp thì thua...
Chuyện động trời vậy mà giờ KL mới biết . Anh Quang này....thằng Ken bằng nắm tay của anh mà anh......thích cún chạy cùng thì anh sắm con to to í nhá nhá:time out:.....tội nghiệp thằng Ken bé bỏng:love struck:....em nghe nói thoa dầu nóng làm phồng da , rụng lông cún đấy anh à ....chỉ thoa dầu khuynh diệp( dầu bà đẻ chai tròn 11.000đ ,tiêm thuốc tây có bán ) là OK . Anh thử kiểm tra đệm chân nó chưa ? cả 4 chân nhé , xem nó có bị trày da không ? kiểm tra móng chân , rồi đến khớp chân coi sao .... thiệt tình:at wits end::at wits end::hypnotized::hypnotized: hết sức . Chúc thằng con mau khỏi nha , con Tám thương anh Ken lắm đấy .

Update tình hình gân cốt Kenpi cho cả nhà tạm yên tâm. Sáng nay, trời vẫn mưa từ tối qua nên chỉ mang Ken đi tạm phòng khám thú y trên đường Trần Quang Khải.

Tối qua, Kupi thoa dầu khuynh diệp cho Kenpi nhưng em nó vẫn co chân sau lên đi bằng 3 chân, chiều nay đi thú y! Cô bác sĩ trẻ dùng cây chuyên dụng gỏ gỏ vào lưng em nó mà chân vẩn không co giật, dùng tay khám khám rà rà vào chân trái sau, phỏng đoán:
1-Bị dãn cơ chân sau.
2-Nứt xương.
Chích cho em nó 2 mủi kim tiêm: bảo là chích phòng em nó nhiễm trùng xương nếu rơi vào trường hợp 2.
Bác sĩ bảo là về nhà xem tình hình ngày mai em nó sao? nếu vẫn còn co chân cà nhắc thì phải tiến hành chụp xương.

Về nhà Ku tiếp tục xoa xoa bóp bóp bằng dầu Khuynh Diệp, phát hiện được chổ cơ nào mà Ken bị đau, xoa và tập trung vào chổ ấy, kết quả không biết là từ dầu xoa hay kim tiêm. Ku bắt đầu tập Ken đi bằng 2 chân sau, Ken bắt đầu đùa giởn và chạy bắt đồ chơi bằng 3,5 chân. Chân bị đau đã chạm đất nhưng vẫn chưa trụ được, bằng 3,5 chân mà chạy vòng vòng tugn tăng trong phòng ngủ.

Mong là ngày mai nhờ xoa dầu và tiêm thuốc thì Ken sẽ chạy bằng 3,8 chân.
Ngày mai sẽ update cho những ACE gia đình Saigon Toydogs Club đã quan tâm đến hai cha con KuKen.

 
phải bác sĩ Oanh không? cẩn thận nhe,chích xong thì khoang mang ken về, để nó ở chơi khỏang 5-10 phút hãy về..phòng khi nó bị sốc thuốc còn chữa kịp ,cái này chị bị thằng bí bo rồi, chích xong bị xốc thuốc sùi bọt mép tưởng chết may mà còn kịp để cứu chớ về dọc đường thì giờ này đi bán muối hột rồi..bác sĩ này thì dễ thương và nhiệt tình lắm,mong là phước chủ may thầy, không cẩn thận thì nguy lắm,giờ nghe thằng ken bớt nhiều thì mừng cho nó, kuppy cứ xoa bóp đều cho nó là tốt nhất,cái này chị kinh nghiệm qua bí bo rồi
 
Top