• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký Kenpi:Cùng chia sẽ!!!(White Chihuahua)

Kuppi

Active Member
anh bất công quá ah ! chia cho công bằng đi anh , mổi người hai cái :D:D
Em nhắn lại địa chỉ đầy đủ, ngày mai bưu điện sẽ giao tận nhà cho em! OK hai cái luôn. Mà em cho chó nhà ai hay sao? Chứ Xì Trum nhà em đâu mặc vừa!

anh còn cái áo ấm nào cho bé Lu không , nếu có thì gửi cho em nhé
Người nhận : Phương Yến
Địa chỉ : 1041 / 1Y Trần Xuân Soạn F.Tân Hưng , Q.7 , TP.HCM
Email : friendly_girl_1995@yahoo.com <= có gì mail cho em , đừng gọi điện , ba mẹ em không thích :)
Áo ấm đồng phục của các bé vẫn còn dư, và hiện nay Chị Uyenisme đang cầm. Hẹn em Offline chung với Saigon Toydogs Club lúc 9am ngày Chủ nhật 14Sep08 tại Cafe Aro rồi lúc đó nhận áo luôn nha Friendly1995!
 

bebyss501

Member
em cho anh hàng xóm , ảnh củng có chihuahua !cam ơn anh , off ngày 14/09/08 em lay luôn , phiền anh lắm ! ah em Xì Trum cua3 em chưa có áo đồng phuc nửa , hôm bửa chị Uyên không có đi nên em chưa lấy !
 

Kuppi

Active Member
KuKen nghĩ lễ 2-9


Tối Chủ nhật, sau khi Offline lần 7 xong nghĩa vụ chung, 2 cha con KuKen lên đường đi chơi, đây là lần đầu tiên Kenpi đi chơi xa dài ngày. Hình ảnh KuKen chia sẽ cùng cả nhà Saigon Toydogs Club!

Từ saigon, đón taxi ra Bến xe Miền Đông:

Vé và hành lý sa74n sàng chuyến hành trình đầu tiên của riêng Cha con KuKen:

Chọn hãng xe có thể cho Pet theo cùng, vì không phải xe nào cũng cho phép chở cún mà mèo thì không bao giờ được chở trên xe khách. Nên Cha co KuKen chọn hãng:

Gía vé không đỗi trong dịp lể là 125,000 VND. Kenpi ngỡ ngàng quá! Vừa mừng vừa lo không biết Ông Ku mang Ken đi bán hay đi chơi?

Trên đường đi, xe dừng lại trạm cho Ku ăn khuya còn Ken thì đi vệ sinh. Đến 7am sáng 1Sep đã có mặt tại NhaTrang. KuKen đấn ngay văn phòng tour mua vé tham quan 4 đảo tại Vịnh Nha Trang:Kenpi không ngái ngủ nữa mà bắt đầu mĩm cười thú vị trước phòng chờ tuor bus ra tàu du ngoạn đảo,Tại Sing Cafe (4A Biệt Thự).

Ngồi trên bus trung chuyển ra tàu đi đảo mà vẻ mặt hớn hởn vui tươi thấy rỏ. Vậy là chắc chắn được đi chơi rồi, không còn nghi ngờ bán chát chi nữa: Cười tươi torng nắng sớm vùng biển đẹp nhất Vietnam

Đây chỉ là mới bắt đầu chuyến hành trình KuKen!

 

Kuppi

Active Member
Bãi Biển Nha Trang!



Ngồi trên xe mà cứ ngoái đầu ra cửa sổ ngóng biển từ xa, miệng thì luôn cười mũm mĩm khi gọi tên Kenpi!!!!

Trong lúc đợi tàu ra đảo thì Kenpi tranh thủ chạy xuống bãi biển, nhìn vẻ vui mừng của em nó mà Kuppi cũng mắc cười:


Ngắm biển trời nắng gió Nha Trang:



@Thắc mắc gửi cả nhà!: Cát trắng nóng như thế! Ku mang giày còn Ken chân đất: Vậy ACE giải thích với tấm đệm màu đen dưới bàn chân chó có cách nhiệt không? nếu không thì sao em nó chịu nổi!!????

 

Ti Bui

Member
Ôi Kenpi cười đáng yêu quá đi mất !!! Thích tấm em nó tung tăng trên cát ghê...
 

Kuppi

Active Member
Điểm đến đầu tiên: Hồ cá Trí Nguyên!


150,000VND Lên tàu (vé mua tại Sinh cafe, ở ngoài rẻ hơn!), chuẩn bị chuyến du ngoạn đảo: đầu cứ liên lục loi nhoi không thèm nhìn ống kính như mọi khi, giờ thì Kenpi chỉ nhìn biển và tất cả mọi người trên tàu nhìn lại Kenpi:

Đến điểm dừng đấu tiên là Hồ cá Trí Nguyên:


Hai cha con KuKen lên đảo với phí cổng 10,000VND:

Xem hồ cá:
Kenpi và em cá bống tượng tại vùng biển Nha Trang:

Kenpi và bạn rùa của Vịnh Nha Trang:

Và các loải cá khác đa dạng màu sắc tại vùng biển này! được giới thiệu trong hồ kính của Trí Nguyên:


Lúc này Ku đã chuyển qua chế độ chụp bể cá kính mà không hiểu sao Người thì mắt đỏ, Chó mắt xanh???

 

uyenisme

Member
ken đi chơi xa nhỉ, khi nào ken dám chơi như su, ngồi xe máy chạy sài gòn - cần thơ - sài gòn lúc đó mới phục ken, ekekke
 

Kuppi

Active Member
Điểm dừng thứ 2: Hòn Một!


Chia tay Hồ cá Trí Nguyên,

KuKen lên tàu, qua Hòn Một chuẩn bị bơi biển ngắm san hô, vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng cho vùng biển Nha Trang đẹp nhất Vietnam này, lần này thì cha con KuKen đã có bạn đồng hành:

Biển xanh trong, từng mảng sanhô thấy rỏ ở đáy, Kenpi lần đầu tắm biển cùng Kuppi

Ku thì cần phao chứ Ken bơi không phao! Bơi ra


Rồi lại bơi vào



 
thằng cu nhỏ này giỏi nhỉ..đi xa vậy mà mặt cứ tươi rói không biết sợ và mệt mõi là gì, đúng là tí hon thần lực mà..ngoan như thế tha nó đi đâu cũng khỏe, gặp thằng giang hồ nhà chị thì đâu có ngồi yên trong túi cho mà xách đi chơi, có mà đi rượt đuổi nó suốt..thấy ganh tỵ quá, giờ nhìn hình thấy cu cậu cũng ăn ảnh ghê, có khiếu làm mẫu lắm, cười toe tóet thế kia đúng là 2 thầy trò hạnh phúc quá..
 

Kuppi

Active Member
Điểm dừng thứ 3: Hòn Mun!


Lại tiếp tục lên tàu dùng cơm trưa miển phí:

Thư giản tí vì vừa bơi và ăn xong no nê: Thức ăn là các món cá của cùng biền này:tuy nhiên Ken nói ngon quá Ku bảo dỡ ẹt!

Ngắm Vinpeal từ Hòn Mun:


Sáng giờ liên tục tàu xe và biển, chưa thấy cát đâu, nên tranh thủ trước khi tham quan Hòn Mun thì làm một phát nào: Cậu chủ, không chụp hình nha, xấu lắm, Chị Ti Bột, em Tám và Susu sẽ cười Kenpi cho mà xem, Anh Bíbo thì chắc thông cảm :

Bắt đầu khám phá Hòn Mun:

Leo lên nào:

Có con còng nè, quay lại cắn còng cái đã:

Ngắm biển từ Hòn Mun:

Nắng quá, chói híp cả mắt:


Mời mọi người xem loạt ảnh mà Kuppi ưng ý nhất tại Hòn Con Sẻ Tre bên dưới, Kenpi lại giỡn nước và cát tại Con Sẻ Tre!


 
ken đi chơi xa nhỉ, khi nào ken dám chơi như su, ngồi xe máy chạy sài gòn - cần thơ - sài gòn lúc đó mới phục ken, ekekke
trời ..nghe còn phục dữ nữa..mấy cô cậu chủ này hơi bị ỷ lại mấy bé quá đó nha..hú hồn là em nào về tới nhà cũng khỏe mạnh bình yên..chứ rủi say nắng ,gió thì mệt lắm đó, đứa nào đứa nấy lớn hơn bàn tay có chút mà tha đi ghê quá..bí bo nhà cô to xác vậy mà mỗi lần đem đi off là ông xã nhăn nhó, sợ em nó đi về mệt rồi bệnh..chắc phải đem mấy nhóc này ra làm gương cho thằng to xác nhà mình học tập thôi..thật là ganh tỵ quá xá..thế Uyên có chụp hình như anh Quang không? đưa lên cho mọi người cùng chia sẽ hạnh phúc đó đi..nói gì thì cũng phải cẩn thận nhe, xem tình hình sức khỏe tụi nhóc như thế nào rồi hãy tha đi xa vậy nha, mình còn mệt nói chi tụi nó..^:)^
 

luxubu9x

Member
Kenpi sung sướng dữ.... hổng biết chừng nào gái Boo mới được đi giống vậy nhỹ ;))
 

Kuppi

Active Member
Điểm dừng thứ 4: Con Sẻ Tre!


Chia tay Hòn Mun, KuKen lên tàu tiếp tục qua Hòn Con Sẻ Tre, mất tiền vé 10,000VND sẽ được sử dụng chòi, ghế và tắm biển miễn phí: Kenpi thì không sử dụng chòi mát mà chọn nước biển mát:
Bắt đầu, cởi áo ra nào:

Tham khảo địa hình:

Bước xuống:

Bắt đầu: CÁT - BIỂN VÀ KENPI

Canh nước vừa vào thì chạy lên cát:

Sau đó lại quay lại với Nước:



Nước trong suốt nên máy hình Ku không lấy được ảnh Ken thấm nước!!!



Đón nước với tư thế sẵn sàng ứng chiến:



Ngay khi tiếp Nước thì lại lập tức đổi hướng,
Cứ thế làm hoài không chán suốt 15 phút giữa KEN-CÁT VÀ BIỂN

Sau đó lại đi dọc bãi biển:


Ngắm NẮNG VÀNG - CÁT TRẮNG VÀ BIỂN XANH

KuKen và Con Sẻ Tre:

 

Kuppi

Active Member
Kết thúc tour đảo tại Biển Nha Trang!


Cuối cùng cũng hết một ngày tour trên đảo: Kenpi rất nhiều fan hâm mộ đến nổi mà Ku phải luôn ghen tỵ. Tay chân Kenpi thì cứ lung tung khắp chốn:"Môt tay chống - Một tay gát"

Mắt thì không thèm nhìn ống kính của Ku, Lưỡi thì le ra mà thèm cái gì chả biết!!!

Cuối cùng cũng phải lên tàu về đất liền chuẩn bị cho chuyến lên núi ngày mai:


Hình ảnh biển đẹp thì Núi Nha Trang cũng không kém! hẹn cả nhà loạt ảnh bên dưới!

 

Elisa

Member
ÚI chà !Sao mà Kenpi sướng quá vậy,được đi chơi rồi còn được tắm biển nữa,nhìn cưng ghê đó!!!
 

Kuppi

Active Member
Biển đêm


Về đến đất liền thì trời cũng chuẩn bị tối, KuKen ngồi hóng gió trước khi tìm khách sạn nào cho Pet vào check in.

Cuối cùng cũng chọn được nơi nè: Nhìn nó cười đểu chưa nè, vì chuẩn bị đi Spa

Nhưng không có Spa cho Ken nên chỉ có Ku enjoy bên trong. Kekekek.... nên mặt Ken buồn liền nè:

Ngày mai thức dậy sẽ có giới thiệu cả nhà về Tháp bà tại Nha Trang!
 
Bé Kenpi thật là sướng quá khi được đi đâu đi đó với cậu chủ Kuppi.Anh Kuppi và Kenpi đi chơi lần này xong về là phải họp mọi người lại để tổ chức một cuộc dã ngoại như vậy mới được đó.Mọi người hãy đón xem cuộc hành trình của anh Kuppi và Kenpi tại Nha Trang vào ngày mai tiếp nha.Cám ơn vì anh đã dành tình cảm cho pé CôLa nhà em.
 

Kuppi

Active Member
Sáng ngày 2-9 Cafe!


Sáng hôm sau, Ngày lễ 2-9 cha con KuKen tận hưởng cafe bải biển Four Seasons tại Nha Trang: các em nhỏ (người) liên tục bế Ken và bảo bố mẹ mang ghế sang ngồi xem Ken và nói chuyện với Ku.

Nắng biển ban mai thât mát mẻ, KuKen đều cười tươi với không khí miền biển này:


Hôm qua, đi biển thì hôm nay leo núi!


 
Top