• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

Gemma

Active Member
Hình hoa đẹp tóa! Mẹ Hoa mới mua máy ảnh về để show hàng con cái hay sao thế? <:p:x
 

Gemma

Active Member
chúc mừng má Gemma đã hồi phục sức khỏe,mừng anh em Bờm có chỗ rộng rãi để tha hồ chạy nhảy.Mong ngóng được nhìn thấy anh em Bờm sớm và chúc cho Bờm mau khỏe nữa...ôi nhiều cái muốn nóii quá:D<:p<:p
Cảm ơn cô Kiu nhiều nhá! Năm học mới khai giảng ít lâu rồi, chắc là cô Kiu bận rộn nhiều (không biết cô Kiu kia có bận giống vậy không :D) mà vẫn dành thời gian quan tâm đến nhà Bờm và thăm hỏi mẹ Gem, thật là cảm động :(:)"> Bờm chích mấy hôm nay để ngăn bệnh đường ruột. Thật ra do bố mẹ dọn nhà mệt quá, bệnh của Bờm đã bị dính từ nhà cũ qua nhà mới, kéo dài cả tuần lễ mới có thời gian kêu bác sĩ chích cho Bờm nên cháu nó hơi bị mất sức, bỏ cả ăn, khổ thân thằng bé :(:)( Hôm qua bác sĩ chích thẳng vào ven cho nó ít thuốc bổ, có vẻ nó hơi lại người một tí, rảo bước các phòng trên lầu dưới nhà chơi tìm chị em Cam hôn hít rồi 3:-O8->:-*
 

Gemma

Active Member
Ôi, chị bị thương à? Hôm trước nghe chị bị té xe cứ tưởng trầy sơ sơ, hóa ra bị thương ở đầu:-ss. Chúc chị sớm lành nhé :-*
Mẹ của Bé Heo và Bé Mèo tay bồng tay bế mà vẫn quan tâm đến mẹ Gem là mẹ Gem vui và chóng khỏe rồi. Chúc bé Mèo hay ăn chóng nhớn đẹp giai nhá! Càng nhớn càng yêu mèo giống mẹ Kim nhá, bé Mèo! :-*:-*:-*
 

Gemma

Active Member
Hi hi, cô Gà mong mãi mới thấy nhà Bờm, Cam, Bánh Mì mở cửa lại. Mà lạ lắm mẹ Gem ơi, em cứ vào nhà chị là máy tính bị treo mất mười mấy phút. Hic, muốn nhắn tin cho chị cũng không nhắn được. Hôm nay, em phải cố gắng kiên nhẫn, chờ mãi chờ mãi máy mới hết treo để vào hỏi thăm tình hình các cháu và sức khỏe mẹ Gem.
Chị ơi, Bờm ăn canin mà vẫn bị tiêu chảy ạ? Lũ quỷ nhà em nếu ăn toàn canin thì đi xxxx thế nào cũng bị táo. Nhìn chúng nó loay hoay mãi mới ra được sản phẩm mà thấy thương:D
Chắc hình ảnh trong nhà Bờm dung lượng lớn quá nên làm treo máy nhà mẹ Gà rồi, híc híc! Vì lòng tham không đáy của mẹ Gem mà gây hại cho mẹ Gà, xin chân thành cáo lỗi :-??:x Mẹ cháu sẽ resize ảnh nhỏ lại trước khi post lên mạng để khỏi phiền phá sập mạng các nhà ạ :p:">

Có lẽ Bờm bị shock do chuyển nhà hay sao ấy. Hồi giờ nó vốn ăn ở rất nguyên tắc và vệ sinh, chẳng ăn bậy bạ gián thằn lằn gì bao giờ, chả hiểu sao lại bị nặng thế. :(:)(( Trước hôm dời nhà mấy ngày đã bắt đầu đóng gói đồ đạc, Bờm đi loanh quanh ngửi hít khắp nhà, nó đánh hơi thấy mùi di chuyển hay sao ấy mà bắt đầu bị tiêu chảy từ hôm đó, tức là cách đây hơn một tuần rồi :((

Mẹ Gà cho tụi nhỏ ăn thêm cá hộp Whiskas thì nó đỡ bị táo đấy, hột khô quá mà tụi nó lười uống nước thì dễ bị táo là phải rồi. Bọn nhà chị nó cũng lười uống nước, toàn nhúng chân vào bát nước để rửa chứ không thèm uống :((x-( rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Được cái chị cho ăn cá hộp dạng pa tê mà Tây họ gọi là thức ăn ướt nên nó đỡ bị táo mẹ Gà ạ 3:-O:">
 

D_P_HOA

Active Member
Hình hoa đẹp tóa! Mẹ Hoa mới mua máy ảnh về để show hàng con cái hay sao thế? <:p:x
Hi hi, em lại khoe bác tý , chụp băng điện thoại đó chứ mà hôm nọ Nhà Gà có máy ảnh em trông em thèm lắm bác ạ :)), bác up ảnh bọn nhỏ lên đi >:D<
 

garuru

Member
Đúng rùi, mẹ Gem up ảnh nóng của Bờm lên đi. Lâu lắm rồi em không được ngắm ảnh của ba anh em.
Em cũng thử cho mèo ăn thêm patê whiskas rồi. Nhưng mà tụi nó chỉ ăn có hai bữa là ngúng nguẩy. Hiện tại ngoài canin, bữa tối, em cho 4 đứa ăn thêm phô mai và một tẹo cơm trộn với cá, gan, trứng vịt lộn. Mập với Siêu Quậy ăn ầm ầm, thậm chí còn có vẻ khoái cơm hơn canin. Mèo Ma thì thích cả cơm lẫn canin. Còn cu Thọt thì cứ phải ăn thật no canin đã rồi mới quay sang nhấm nháp chút thức ăn tươi.
 

garuru

Member
Hôm nay, thăm thú nhà mới các cháu xong, tự dưng em lại muốn xem lại ảnh Bánh Mì, Cam, Bờm hồi bé. Thế là chui vào nhà cũ của chị Gem. Hic, máy treo cứng đơ. Đợi tới 20 phút không hết treo thế là em phải rút ổ cắm:D Buổi tối, thu hết can đảm vào nhà mới. May mà chỉ bị treo khoảng 5, 7 phút thôi:D
 

iemmap

Member
Chị Gemma khỏe lại rồi, mừng quá 3:-O 3:-O

@chị Gà: Máy nhà chị cấu hình có khoẻ không mà xem ảnh bị treo suốt thế chị? :)) Chắc chị sắm cái máy mới đi là vừa để còn tiếp chiêu mấy đợt ảnh tiếp theo của các nhà nữa. Mà có khi chị dành hết tiền mua máy cho ku Bíp rồi cũng nên ^^
 

zorba_meow

Active Member
chị khoẻ rồi à, mừng quá, ko biết chị dọn nhà đi có xa nhà em ko vì em chưa đến thăm chị mấy cháu "hết còn nhỏ" nhà chị mà lấy hạt catnip nữa ạ :"> em đang hóng ảnh tập tành "làm người nhớn" của hai cháu Bờm và Cam lắm rồi. mà mong nhất là vụ việc nêu trên thành công để mai mốt có baby Bờm hay còn gọi là Bờm Junior :-* em chúc mẹ Gemma ngày càng khoẻ hơn nhé >:D<
 

Gemma

Active Member
Hôm nay, thăm thú nhà mới các cháu xong, tự dưng em lại muốn xem lại ảnh Bánh Mì, Cam, Bờm hồi bé. Thế là chui vào nhà cũ của chị Gem. Hic, máy treo cứng đơ. Đợi tới 20 phút không hết treo thế là em phải rút ổ cắm:D Buổi tối, thu hết can đảm vào nhà mới. May mà chỉ bị treo khoảng 5, 7 phút thôi:D
Khổ thân mẹ Gà! Có lẽ chú Iemmap nói đúng, mẹ Gà tiêu nhiều tiền thuốc cho cu Bíp quá, nên chắc chưa kịp nâng cấp máy tính :-o:(:)-?? Nhà cũ của tụi Bờm nặng lắm mẹ Gà ơi, hay mẹ Gà ráng nâng cấp máy đi vậy ;):x
 

Gemma

Active Member
Đúng rùi, mẹ Gem up ảnh nóng của Bờm lên đi. Lâu lắm rồi em không được ngắm ảnh của ba anh em.
Em cũng thử cho mèo ăn thêm patê whiskas rồi. Nhưng mà tụi nó chỉ ăn có hai bữa là ngúng nguẩy. Hiện tại ngoài canin, bữa tối, em cho 4 đứa ăn thêm phô mai và một tẹo cơm trộn với cá, gan, trứng vịt lộn. Mập với Siêu Quậy ăn ầm ầm, thậm chí còn có vẻ khoái cơm hơn canin. Mèo Ma thì thích cả cơm lẫn canin. Còn cu Thọt thì cứ phải ăn thật no canin đã rồi mới quay sang nhấm nháp chút thức ăn tươi.
Sẽ cố gắng up ảnh nhà Bờm sớm nhất có thể. Mẹ cháu đã mang thẻ nhớ máy ảnh bỏ trong giỏ xách đi làm đây rồi, mà mấy hôm nay trực túi bụi nên chưa có thời gian up lên kho ảnh bên photobucket :((

Bọn nhỏ nhà mẹ Gà chịu khó ăn thêm vậy chắc đỡ táo rồi. Nhà chị bọn nó không ăn cơm, ăn toàn hạt khô với cá hộp :(:)((
 

Gemma

Active Member
chị khoẻ rồi à, mừng quá, ko biết chị dọn nhà đi có xa nhà em ko vì em chưa đến thăm chị mấy cháu "hết còn nhỏ" nhà chị mà lấy hạt catnip nữa ạ :"> em đang hóng ảnh tập tành "làm người nhớn" của hai cháu Bờm và Cam lắm rồi. mà mong nhất là vụ việc nêu trên thành công để mai mốt có baby Bờm hay còn gọi là Bờm Junior :-* em chúc mẹ Gemma ngày càng khoẻ hơn nhé >:D<
Cảm ơn em đã quan tâm thăm hỏi. Nhà chị chuyển qua Nguyễn Kiệm đây thôi, từ phường 5 qua phường 4, cùng quận Phú Nhuận đây mà. Hôm nào em có nhu cầu nhận hạt catnip thì nhắn tin cho chị số 0903 634266, chị báo số nhà mới cho. Hôm bữa dọn nhà, chị phải cẩn thận bỏ riêng hạt catnip vào valy đồ dùng cá nhân và tự vận chuyển bằng xe máy sang nhà mới cho chắc ăn, sợ thất lạc thì đổ nợ với cả nhà và cô Baby. 3:-O3:-O

Bố Bờm đang rầu vì nghi Cam đã dính bầu 8-x:-L Hai đứa nó ăn vụng với nhau chứ đâu đã được cho phép. Chuyện tình lén lút này để up ảnh xong chị sẽ kể cho cả nhà nghe sau :">:"> Nghi án bà bầu Cam hiện vẫn chưa rõ, vì mới sau một tuần. Chị có hỏi bác sĩ thú y quen là có dụng cụ thử thai... mèo không thì cô ấy bảo không có, chỉ chờ bụng lớn rồi là biết liền 3:-O3:-O Bố Bờm bảo phen này chúng nó sản xuất ra một lũ "little Big Guy" rồi, vì bố Bờm gọi thằng Bờm là "Big Guy" chứ không gọi thằng Bờm, giống như người Việt mình gọi là "Thằng Cả" đấy mà :D:D
 

Gemma

Active Member
Hôm nay, thăm thú nhà mới các cháu xong, tự dưng em lại muốn xem lại ảnh Bánh Mì, Cam, Bờm hồi bé. Thế là chui vào nhà cũ của chị Gem. Hic, máy treo cứng đơ. Đợi tới 20 phút không hết treo thế là em phải rút ổ cắm:D Buổi tối, thu hết can đảm vào nhà mới. May mà chỉ bị treo khoảng 5, 7 phút thôi:D
À quên, mẹ Gà có ghiền ảnh ấu thơ của anh em Bờm quá thì... ngắm tạm ảnh avatar của mẹ Gem cài ở đây đấy. Đấy chính là ảnh Bánh Mì hồi mới về nhà mẹ Gem, trông mặt quạu quọ đến hay nên mẹ Gem chọn ảnh ấy làm avatar luôn, cho bé ấy chừa tật xấu làm mặt quạu quọ đi :)):))
 

garuru

Member
Trùi, hôm qua em còn tính hỏi chị hình trên avatar là của Bánh Mì hay Cam. Trong hình, nhìn Bánh Mì yêu thế mà mẹ Gem lại biểu là "quạu quọ". Mẹ Gà phản đối phản đốix-(x-(x-(
 

Gemma

Active Member
Trùi, hôm qua em còn tính hỏi chị hình trên avatar là của Bánh Mì hay Cam. Trong hình, nhìn Bánh Mì yêu thế mà mẹ Gem lại biểu là "quạu quọ". Mẹ Gà phản đối phản đốix-(x-(x-(
Mẹ Gà thương cháu nó thì nói vậy, chứ cháu nó nghịch lắm, mặt mũi thì lúc nào cũng quạu quọ nên mẹ cháu nói thế là chính xác mà :-o:-??:D
 

garuru

Member
Chị Gemma khỏe lại rồi, mừng quá 3:-O 3:-O

@chị Gà: Máy nhà chị cấu hình có khoẻ không mà xem ảnh bị treo suốt thế chị? :)) Chắc chị sắm cái máy mới đi là vừa để còn tiếp chiêu mấy đợt ảnh tiếp theo của các nhà nữa. Mà có khi chị dành hết tiền mua máy cho ku Bíp rồi cũng nên ^^
Hè hè, laptop của chị mua từ năm 2006, chắc đến lúc nó đòi nghỉ hưu rồi. Hùi mấy tháng trước chị lên kế hoạch mua đủ thứ, nào đổi ti vi, đổi laptop, rồi sắm cái máy ảnh rẻ rẻ để nhỡ có chiến tranh với ông xã còn có cái mà đi tác nghiệp. Cuối cùng thì y như em đoán đó:D Đã thế thằng khùng ấy nó còn ngứa răng cạp nát bét điện thoại của chị nữa chứ8-x Nhưng thôi, của đi thay... lông:D Dạo này, trộm vía, lông cháu lại mọc lún phún, mấy tuần nay cũng không thấy có mụn mủ. Mẹ cháu lại khấp khởi hi vọng hi vọng:x
À, vụ nấm của bé Te Nố sao rồi em? Theo lời bác sĩ thì nếu da có vấn đề tắm bằng chè xanh tốt lắm đấy. Trong chè xanh có chất tanin giúp diệt khuẩn. Giờ chị toàn tắm cho Bíp bằng lá chè xanh.
 

zorba_meow

Active Member
Cảm ơn em đã quan tâm thăm hỏi. Nhà chị chuyển qua Nguyễn Kiệm đây thôi, từ phường 5 qua phường 4, cùng quận Phú Nhuận đây mà. Hôm nào em có nhu cầu nhận hạt catnip thì nhắn tin cho chị số 0903 634266, chị báo số nhà mới cho. Hôm bữa dọn nhà, chị phải cẩn thận bỏ riêng hạt catnip vào valy đồ dùng cá nhân và tự vận chuyển bằng xe máy sang nhà mới cho chắc ăn, sợ thất lạc thì đổ nợ với cả nhà và cô Baby. 3:-O3:-O

Bố Bờm đang rầu vì nghi Cam đã dính bầu 8-x:-L Hai đứa nó ăn vụng với nhau chứ đâu đã được cho phép. Chuyện tình lén lút này để up ảnh xong chị sẽ kể cho cả nhà nghe sau :">:"> Nghi án bà bầu Cam hiện vẫn chưa rõ, vì mới sau một tuần. Chị có hỏi bác sĩ thú y quen là có dụng cụ thử thai... mèo không thì cô ấy bảo không có, chỉ chờ bụng lớn rồi là biết liền 3:-O3:-O Bố Bờm bảo phen này chúng nó sản xuất ra một lũ "little Big Guy" rồi, vì bố Bờm gọi thằng Bờm là "Big Guy" chứ không gọi thằng Bờm, giống như người Việt mình gọi là "Thằng Cả" đấy mà :D:D
dạ. khi nào chị rảnh thì cho em ghé qua thăm cả nhà chị ạ ^^
mà không biết bao tuần thì bụng mẹ mèo bự nhỉ?! không bự chắc mình mừng hụt chị nhỉ. mà bố Bờm rầu chắc vì cái vụ này ngoài kế hoạch phải không ạ :D chị làm em cứ thấy hồi hộp quá chị ạ ;;) mong ảnh quá đi mất thôi :x
 

whitexsnow

Active Member
Bố Bờm đang rầu vì nghi Cam đã dính bầu 8-x:-L Hai đứa nó ăn vụng với nhau chứ đâu đã được cho phép. Chuyện tình lén lút này để up ảnh xong chị sẽ kể cho cả nhà nghe sau :">:"> Nghi án bà bầu Cam hiện vẫn chưa rõ, vì mới sau một tuần. Chị có hỏi bác sĩ thú y quen là có dụng cụ thử thai... mèo không thì cô ấy bảo không có, chỉ chờ bụng lớn rồi là biết liền 3:-O3:-O Bố Bờm bảo phen này chúng nó sản xuất ra một lũ "little Big Guy" rồi, vì bố Bờm gọi thằng Bờm là "Big Guy" chứ không gọi thằng Bờm, giống như người Việt mình gọi là "Thằng Cả" đấy mà :D:D
Hi hi, chị cứ đợi xem 2-3 tuần thấy nó ói là hiểu à <:p. Có cháu bồng bế, chị sắp sửa mệt với chúng nó rồi :D. Ruby nhà em mới sinh được 6 tiểu thiên thần dễ thương lắm.

Ah, chắc thứ 6 em mới đi mua cá cho chị được, bọn nhà chị cầm cự được lâu không, t7 hay cn chị rảnh để qua em giờ nào báo em biết nhé, hi ;;)
 

Gemma

Active Member
dạ. khi nào chị rảnh thì cho em ghé qua thăm cả nhà chị ạ ^^
mà không biết bao tuần thì bụng mẹ mèo bự nhỉ?! không bự chắc mình mừng hụt chị nhỉ. mà bố Bờm rầu chắc vì cái vụ này ngoài kế hoạch phải không ạ :D chị làm em cứ thấy hồi hộp quá chị ạ ;;) mong ảnh quá đi mất thôi :x
Bố Bờm cấm vụ "làm người lớn" vì chị em Cam chưa đủ tuổi làm người lớn đấy mà. Thằng Bờm thì đến 27-10 là đầy năm tuổi, còn chị em Cam thì phải 26-12 cơ. Thằng Bờm nó đang ốm chưa khỏi nên chị không nỡ đăng ảnh hot của cháu nó. Chích ròng rã suốt mấy hôm nay, hôm qua thấy nó đi vòng vòng trong nhà hít ngửi đủ thứ, nhưng cũng chưa chịu ăn, shit cũng chưa thấy đỡ :(:)( Suốt mấy hôm nay nó không ăn gì, tọp đi cả 2kg rồi 3:-O

Nhà chị đang rơi vào khu kẹt xe nghiêm trọng gần đường rầy trên đường Nguyễn Kiệm ấy. Em ráng chờ đến cuối tháng 12 mới sửa xong mấy cái lỗ đào cạnh đường rầy thì mới đỡ kẹt, hiện giờ ngày nào cũng kẹt suốt từ sáng sớm đến đêm khuya, đến nỗi chị đang lên kế hoạch đi làm bằng xe... lô ca chân :-o:((3:-Ox-( Tự an ủi mình là thôi kệ, coi như có thêm cơ hội đi bộ tập thể dục mỗi ngày, càng minhon eo ếch hơn :D8-x
 

zorba_meow

Active Member
Bố Bờm cấm vụ "làm người lớn" vì chị em Cam chưa đủ tuổi làm người lớn đấy mà. Thằng Bờm thì đến 27-10 là đầy năm tuổi, còn chị em Cam thì phải 26-12 cơ. Thằng Bờm nó đang ốm chưa khỏi nên chị không nỡ đăng ảnh hot của cháu nó. Chích ròng rã suốt mấy hôm nay, hôm qua thấy nó đi vòng vòng trong nhà hít ngửi đủ thứ, nhưng cũng chưa chịu ăn, shit cũng chưa thấy đỡ :(:)( Suốt mấy hôm nay nó không ăn gì, tọp đi cả 2kg rồi 3:-O

Nhà chị đang rơi vào khu kẹt xe nghiêm trọng gần đường rầy trên đường Nguyễn Kiệm ấy. Em ráng chờ đến cuối tháng 12 mới sửa xong mấy cái lỗ đào cạnh đường rầy thì mới đỡ kẹt, hiện giờ ngày nào cũng kẹt suốt từ sáng sớm đến đêm khuya, đến nỗi chị đang lên kế hoạch đi làm bằng xe... lô ca chân :-o:((3:-Ox-( Tự an ủi mình là thôi kệ, coi như có thêm cơ hội đi bộ tập thể dục mỗi ngày, càng minhon eo ếch hơn :D8-x
Hết học ở Phú Nhuận nên giờ em cũng ít đi đường đó nên không biết :D mà tự nhiên đào lỗ cạnh đường rầy chi cà :| em thấy đường đó khá xấu nhưng thấy thà để vậy còn đỡ hơn sửa, càng sửa càng xấu chứ đc gì >:p

Thằng Bờm cũng sắp đủ tuổi rồi mà, bố Bờm gắt gao quá đi cơ :"> giống ông bố khó tính cấm cản con ý nhỉ :x thấy nhà chị dễ thương ghê ^^ em nghe chị hatran bảo 8 tháng là đã gào đực, đòi vợ rồi cơ mà, sao phải đợi đủ tuổi mới bố Bờm mới chịu vậy chị? :-/

Bờm giờ vẫn chưa khỏe cơ đấy, mấy đứa nhà em mà bị vậy thì chích 3 ngày là khỏe lại rồi, cho ăn hạt là phân lại khô thôi mà chị. Bờm sao đến nông nỗi ấy chứ :( Sư tử Bờm ơi, con ăn bậy bạ gì ấy, mau khỏe lại đi con nhé :-*
 
Top